Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 42: Gã chăn lợn



Nhiều phụ nữ đã mất tích một cách bí ẩn tại Downtown Eastside, một khu vực ven thành phố Vancouver nổi tiếng ở miền tây Canada. Vụ mất tích đầu tiên xảy ra vào năm 1983, khi một gái mại dâm trẻ biến mất khỏi khu Downtown Eastside. Những năm sau đó, thỉnh thoảng lại có một cô gái mất tích và chìm vào quên lãng.

Năm 1997, tâm lý lo sợ đã lan khắp vùng khi có tới 13 phụ nữ biến mất.

Hầu hết nạn nhân là những cô gái trẻ trong độ tuổi đôi mươi, cũng có người quá 30 tuổi một chút, chủ yếu là gái làng chơi và nghiện ma túy. Cảnh sát đã mở hàng loạt cuộc điều tra nhưng bó tay. Cơ quan điều tra thậm chí không tìm thấy một dấu vết nào của các cô gái nên đành phải liệt họ vào danh sách "mất tích".

Năm 1999, nhà chức trách Vancouver có treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm nhưng chẳng ăn thua. Các cô gái tiếp tục biến mất khỏi khu Downtown Eastside trong khi hung thủ vẫn nằm trong bóng tối.

Vụ giết người hàng loạt

Robert William Pickton bị bắt giữ tháng 2/2002 khi một tài xế xe tải đến trình báo với cảnh sát rằng anh ta nhìn thấy Pickton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, mà cụ thể là súng ở trong nhà.



Cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát trang trại của tên này để tìm vũ khí, tuy nhiên không ngờ họ lại phát hiện ra thứ còn kinh khủng hơn. Tất cả vật dụng, nữ trang của những cô gái bị giết đều được tên sát nhân giấu kín trong nhà của mình. Những thi thể bị cắt ra nhiều mảnh của một số nạn nhân được chôn trong khu trang trại do hắn làm chủ. Cũng chính nhờ những vật chứng này mà tội ác của tên tội phạm mới được phơi bày.

Vào ngày 22-2-2002, Pickton bị bắt trở lại và bị truy tố về tội giết người cấp 1 đối với hai nạn nhân tên Serrena Abotsway và Mona Wilson. Sau đó thì người ta thêm vào nhiều nạn nhân nữa, tổng cộng Pickton bị truy tố về tội giết 27 cô gái và hắn bị giam giữ kể từ đó.

Người ta tin rằng Pickton đã dụ dỗ rất nhiều phụ nữ đến trại nuôi heo rộng 17 hecta của gia đình hắn ở Port Coquitlam, bên ngoài Vancouver.



( hình ảnh trang trại của Pickton )

Được biết, tên sát nhân này thường dùng lời lẽ ngon ngọt, dụ dỗ các cô gái ghé vào trang trại của mình bằng những lời lẽ mời gọi, những lời có cánh hứa hẹn về một khoản tiền, rượu hay má túy. Sau đó hắn bắt các cô gái tra tấn, đánh đập họ. Không chỉ dừng lại tại đó, tên này còn giết hại các cô, sau đó là cho lũ lợn mình nuôi " ăn thịt các nạn nhân ".

Các nạn nhân của tên giết người này thường là những phụ nữ sống quanh khu Downtown Eastside của Vancouver, một vài người sống trong các căn hộ gần đó, cùng với những cô gái nghiện ma túy hay làm nghề mại dâm trên đường phố.

Đây không phải là lần đầu tiên Pickton bị buộc tội đứng trước toà. Hắn từng phạm tội giam cầm bất hợp pháp và suýt giết chết gái điếm Wendy Lynn Eistetter. Cô chạy trốn khỏi trang trại trong bộ dạng cực thảm hại, máu me chảy khắp người vào năm 1997. Thế nhưng khi cô đến đồn cảnh sát trình báo về sự việc cô tuyên bố mình bị Pickton xích tay và tấn công, nhưng hắn khai đã hành động để tự vệ và do không đủ chứng cứ nên vụ án bị hủy sau đó. Những nhân viên ở đây không hề tin lời cô. Họ cho rằng cô gái này đã và vu khống người đàn ông sống trong trang trại, thế nên không bắt giữ và để tên Pickton nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Robert William Pickton là ai ?



( Robert William Pickton trong ảnh )

Robert William Pickton sinh ngày 24-10-1949 tại thành phố Port Coquitlam, cách không xa Vancouver. Pickton - được biết đến với cái tên " The Butcher ". Hắn là một kẻ kỳ quặc đến lạ lùng, hàng xóm láng giềng của hắn ta luôn tin tưởng vào những hành xử thường ngày của hắn. Bề ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ Pickton là một người đàn ông hết sức bình thường. Hàng xóm xung quanh luôn cho rằng người đàn ông 68 tuổi này là người chất phác, thích sống một cuộc đời yên tĩnh và lấy trồng rau, nuôi lợn làm thú vui hằng ngày trong trang trại của mình ở Vancouver, Canada. Thế nhưng không ai có thể ngờ người đàn ông này lại cất giấu một bí mật khủng khiếp trong suốt nhiều năm : hắn chính là kẻ giết người hàng loạt ở Canada

Sau khi bị bắt và trong suốt thời gian bị đưa ra xét xử, Pickton tỏ ra rất điềm tĩnh, có vẻ như hắn rất tự tin rằng những người bảo vệ luật pháp sẽ không thể đưa tội ác của hắn ra ánh sáng.

" Hắn không hề biểu lộ cảm xúc gì, đôi khi hắn còn cười. Trừ những lúc cười hoặc gật đầu, khuôn mặt hắn hầu như không biến sắc. Hắn trông rất lịch sự và ăn nói mộc mạc ", nữ phóng viên điều tra Stevie Cameron kể với BBC.

Chính sự lạnh lùng của hắn khiến nhiều người sởn gai ốc khi tưởng tượng ra cảnh hắn sát hại các cô gái điếm thuở trước. Hắn đúng là gã sát nhân máu lạnh.

Hành vi phạm tội thú tính

Pickton làm chủ một nông trại nuôi heo và cùng với em trai David Francis Pickton điều hành một tổ chức từ thiện có tên gọi Piggy Palace Good Times Society. Tổ chức này bị các nhà điều tra cáo buộc là đã triển khai nhiều hoạt động thác loạn với sự tham gia của các cô gái điếm nghiện ngập ở vùng Downtown Eastside.



Kể từ khi hai anh em tên Pickton cai quản trang trại này thì tại đây xuất hiện một quán rượu mang tên " Lâu đài lợn ". Một người hàng xóm cho hay : " Cả hai đều giàu có và vui tính ". Anh em nhà Pickton thường xuyên tổ chức những bữa tiệc vui vẻ.

Nhiều hoạt động chính trị diễn ra và các doanh nhân cũng đã từng tham dự những bữa tiệc tại đây. Nhưng không một ai lại nghĩ rằng, người ta đã ăn tiệc bằng những thứ còn sót lại của các phụ nữ đã bị giết hại.

Các nạn nhân của tên Pickton đều đã gặp gỡ hắn tại quán rượu này.



( hình ảnh danh sách những nạn nhân của tên giết người )

Cảnh sát đã cho đào bới toàn bộ trang trại và ở đâu họ cũng đều gặp những mảnh thi thể của các nạn nhân. Tên Pickton đã dùng máy cắt để xẻ họ ra làm nhiều mảnh trước khi đem chôn. Thật ghê tởm hơn khi tên chăn lợn Pickton còn cho những con lợn của hắn ăn các phần thi thể còn sót lại của nạn nhân và rồi chúng được đem mổ thịt và bán ra thị trường. Ngoài ra, bên cạnh chiếc máy dùng để cắt các nạn nhân ra làm nhiều mảnh người ta còn thấy treo lủng lẳng một chiếc dương vật giả. Trong một chiếc tủ đá, cảnh sát còn tìm thấy nhiều chiếc thùng chứa đầy những tay, chân người.

Bằng việc xét nghiệm AND, đến nay người ta đã xác định được 26 nạn nhân trong tổng số 60 phụ nữ đã bị mất tích. Nhưng số nạn nhân thực tế của tên Pickton là bao nhiêu ?

Sau khi cảnh sát chìm còn " cài bẫy " để Pickton khai rằng : " Tôi đã giết hại 49 phụ nữ. Tôi muốn thực hiện đủ 50 vụ, nhưng do thiếu cẩn trọng nên tôi đã đào huyệt chôn chính bản thân mình ".

Trong video, Pickton đang nói chuyện với một nhân viên, như người bạn đời của mình. " Họ đưa tôi vào đây " hắn tâm sự, trước khi thảo luận về phương pháp vứt bỏ cơ thể với sĩ quan, than thở cách hắn bị bắt khi hắn bị cẩu thả, và ước hắn có thể giết thêm một người nữa để hắn có thể giết được 50 người.

Thật không ngờ, với 20 tội giết người cấp độ 1, Pickton chỉ bị kết án sáu tội giết người cấp 2 và chỉ đi tù có 25 năm. Thật kinh khủng khi nghĩ đến cuộc sống sau này khi hắn được tha