Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 44: Vụ mất tích bí ẩn của Lars Mittank



Một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất

Chuyến du lịch định mệnh

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 Lars Mittank, 28 tuổi, người Đức đang đi nghỉ cùng bạn bè đến khu nghỉ mát bên bờ biển Golden Sands, Varna, Bulgari.



( Lars Mittank trong ảnh )

Đến ngày 6 tháng 7 năm 2014, Mittank đã đánh nhau với bốn người đàn ông khác sau một bất đồng về bóng đá. Vì Mittank là một fan hâm mộ của câu lạc bộ bóng đá Werder Bremen nên đã tranh chấp với những người hâm mộ Bayem Munich. Sau khi vướng vào vụ đánh nhau với vài du khách tại quán bar " The Rock Bar ", Mittank bị thủng màng nhĩ ( do bị đấm vào mặt ).

Do bị chấn thương bác sĩ khuyên anh ta không nên bay và kê đơn thuốc kháng sinh tên là Cefuroxime ( 500 mg ) và sau đó gọi anh ta đến bệnh viện. Bạn bè muốn ở lại với anh ta, nhưng Mittank khẳng định anh ta vẫn ổn.

" Anh ấy chỉ ăn một bát soup với một đĩa salad nhỏ. Chỉ thế thôi ". Tim Schuldt, một người bạn khác của Mittank xác nhận trước khi chia tay với anh ấy

Lars Mittank đã không thể bắt chuyến bay trở về Đức cùng với các bạn của mình. Anh ấy thuê một căn phòng trọ trong khu người nghèo tại Varna, Bulgaria. Phải đợi cho đến khi tai của mình lành lại, anh mới có thể bay trở về Đức.

Vụ mất tích bí ẩn

1. Diễn biến vụ việc

Tuy nhiên, một ngày sau khi bạn bè của anh rời đi, Mittank bắt đầu hành động kỳ quặc, và hành vi thất thường của anh được ghi lại bởi camera an ninh. Một đêm này ở khách sạn anh ta hoang tưởng và sợ hãi. Lars Mittank đã gọi cho mẹ ở Đức và nói có thứ gì đó rất kì lạ ở khách sạn nơi anh đang nằm và yêu cầu mẹ anh ta đã hủy hết tất cả thẻ tín dụng của anh.

Một lát sau gọi cho mẹ lần nữa, lần này anh báo rằng, có 4 người đàn ông lạ mặt đang đuổi theo anh, rằng anh đang tìm một nơi để trốn.

" Tôi đã nghĩ rằng, Chúa ơi, con trai tôi đang gặp nguy hiểm " Sandra Mittank, mẹ của anh nói trên truyền hình Đức. " Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của con trai. Tôi nghĩ rằng con của mình đang bị cướp hay giết. "



( bà Sandra Mittank, mẹ của nạn nhân trong ảnh )

Anh còn nhắn tin cho mẹ để hỏi về thuốc kháng sinh của anh ấy, loại thuốc mà bác sĩ thường kê toa cho nhiễm trùng tai : " Cefuroxime 500 là gì ? "

" Tại sao nó lại nhắn tin cho tôi về đơn thuốc đó ? " cô Sandra thắc mắc.

Khi bình minh lên, Mittank lại gọi cho mẹ mình. Mittank nói những người đuổi theo anh ta đang tiến lại gần hơn. Tuy nhiên điện thoại của Mittank sau đó bị hết pin nên anh không thể gọi được nhiều hơn. Lars Mittank gác máy rồi rời khỏi khách sạn trong hoảng loạn

Hai tiếng sau, Lars Mittank gọi một chiếc taxi và đến sân bay vào sáng sớm. Tất cả những gì anh mặc trên người khi đi là một chiếc áo phông màu vàng, quần jeans và đôi giày thể thao trắng.

2. Đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng

https://youtu.be/VsqATIHqAqg

Camera an ninh tại sân bay cho thấy Mittank đi vào sân bay với hành lí của mình, anh đeo một ba lô màu đỏ đen và cầm theo một cái túi lớn. Anh dừng lại và nói chuyện với một người phụ nữ, có vẻ như là hỏi đường đến dịch vụ y tế. Khi đến dịch vụ y tế Mittank dành khoảng 45 phút ở đó.

Theo một vài nhân chứng cho biết một người đàn ông không rõ danh tính đã xuất hiện gần đó và mặc đồ giống như công nhân. Khi Mittank nhìn thấy người đàn ông anh ta có vẻ sợ hãi, lẩm bẩm cái gì đó với bác sĩ rồi chạy khỏi sân bay trong hoảng loạn, anh bỏ lại hết hành lí đằng sau. Các nhân chứng và camera ghi lại những biểu cảm cuối cùng của Mittank, anh ta trông vô cùng hoảng sợ và hoang mạng, chạy thẳng qua lối đi ở sảnh chính và dừng lại trong một giây ngắn trước khi chạy qua bãi đậu xe, trèo qua hàng rào dây thép gai cao 2,4 mét và biến mất vào khu rừng cạnh đó. Kể từ lúc ấy chẳng ai còn nhìn thấy Mittank nữa.

Những người từng xem video này đều không hiểu vì sao Lars Mittank lại đột nhiên phát điên. Hay dường như có ai thật sự đang đuổi theo anh ta ?

Chuyện gì đã xảy ra với Mittank ?

1. Chấn thương tâm lý ?

Rất nhiều giả thuyết được đưa ra về việc Mittank mất tích. Một số bác sĩ cho rằng, việc bị đấm vào đầu làm tổn thương màng nhĩ đã khiến Mittank bị sốc, khiến anh gặp phải các chấn động tâm lý như tâm thần, ảo giác, .. v.v.

" Tuy nhiên hành vì kỳ quặc này không thường xảy ra cách thời điểm bị chấn thương nhanh tới vậy. Thường phải mất nhiều năm, hoặc xảy ra sau nhiều lần chấn thương vào đầu " Tiến sĩ Jeff Konin, chuyên gia về vật lý trị liệu và phòng chống thương tích tại Đại học Rhode Island, cho biết.

2. Sống trong rừng



Mittank thực ra cũng là một gã tháo vát. Anh biết săn bắt, đánh bẫy và câu cá, nhiều người cho rằng anh đã trốn vào rừng, bắt đầu lại cuộc đời và sống ẩn dật tại đây. Nhưng Mittank không thể sống trong rừng đươc vì Varna khá nóng, và mặc dù có sông trong rừng, nhưng nguồn thức ăn và nơi trú ẩn trong rừng về cơ bản là không có.

Cảnh sát cũng đã lục soát khu vực này bằng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ, thế nhưng họ không tìm thấy gì khả quan.

Mittank cũng bị nghi là có lý do đặc biệt để bỏ trốn để " bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác, thế nhưng theo lời Sandra, Mittank là con trai duy nhất của bà, họ có một mối liên hệ đặc biệt và anh sẽ không làm như thế.

3. Bị giết hại



Có người đưa ra giả thuyết phải chăng Mittank đã vô tình chứng kiến một nhóm người, hay một hoạt động phi pháp nào đó diễn ra nên anh đã bị giết hại ?

Tuy nhiên hotel Color chỗ anh ta ở lại nhận được nhiều đánh giá tốt trên trang TripAdvisor

Ngoài ra việc lựa chọn một địa điểm như sân bay làm nơi hành động khiến tôi nghi ngờ. Liệu có người đàn ông mặc đồ công nhân nào thực sự xuất hiện ở sân bay ? Khi mà trong video tìm mỏi mắt cũng không thấy

Mẹ của Mittank vẫn không ngừng hy vọng rằng con trai của mình còn sống, một khi người ta còn chưa tìm thấy xác của anh.

4. Thuốc kháng sinh

Về loại thuốc kháng sinh Cefuroxime 500mg đề cập trong bài viết, tôi cũng đã search google ra :

Công dụng :

Dùng để điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm gây ra

- Đường hô hấp : Viêm tai giữa, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản cấp và mãn tính

- Đường tiết niệu : Viêm thận, viêm bàng quang, viêm niệu đạo

- Da và mô mềm : Mụn nhọt, chốc lở

Tác dụng phụ :

" Bạn nên đi cấp cứu ngay nếu bạn có bất cứ dấu hiệu của phản ứng dị ứng : phát ban; khó thở; sưng mặt, môi, lưỡi hoặc họng "

- Tiêu chảy nước hoặc có máu

- Sốt, ớn lạnh, sưng hạch, nổi mẩn, ngứa, đau khớp, hoặc cảm giác bị bệnh

- Đau ngực, tim đập nhanh thình thịch

- Máu chảy không bình thường

- Máu trong nước tiểu

- Động kinh (co giật)

- Da nhợt nhạt hoặc da vàng, lú lẫn hoặc yếu

- Đi tiểu ít hơn bình thường hoặc đi không gì cả;

- Vàng da (vàng da hoặc mắt)

- Sốt, đau họng và đau đầu rộp nặng, bong tróc, và phát ban da đỏ;

- Phát ban da, bầm tím, ngứa nặng, tê, đau, yếu cơ

- Khát nước nhiều, ăn mất ngon, sưng, tăng cân, cảm thấy khó thở;

Tác dụng phụ ít nghiêm trọng có thể bao gồm :

- Buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy nhẹ, khí ga, khó chịu dạ dày

- Ho, nghẹt mũi

- Cơ bắp cứng hay căng, đau cơ

- Đau hoặc sưng khớp

- Nhức đầu, buồn ngủ

- Cảm thấy bồn chồn, cáu kỉnh, hay hiếu động

- Đốm trắng hay lở loét trong miệng hoặc trên môi

- Hơi thở có mùi khác thường hoặc khó chịu

- Ngứa nhẹ hoặc nổi mẩn trên da.

Sau khi đọc phần tác dụng phụ của thuốc tôi nghĩ rằng liệu có liên quan gì đến sự mất tích của Mittank không ?

Thế nhưng khá lạ lùng là chỗ trong đoạn video Mittank chạy rất nhanh như thể có người đuổi theo anh ta thật.

Kể từ khi Mittank biến mất, chưa có một lời giải thích thỏa đáng nào cho sự biến mất của anh.

Sau một thời gian mất tích

Mittank không có tiểu sử về bệnh tâm thần



( hình ảnh thông báo tìm kiếm Mittank )

Mẹ của anh, Sandra Mittank đã thuê một thám tử địa phương, Andreas Gütig để tìm kiếm Mittank. Andreas đã xem lại đoạn video nhiều lần để chắc rằng cảnh sát không bỏ sót điều gì ; Andreas cũng đã liên hệ với các bệnh viện và nhiều nơi trú ẩn cho người vô gia cư không có giấy tờ tùy thân. Andreas cũng đến Varna và phát tờ rơi tìm người mất tích, thế nhưng không có thông tin gì tích cực.

Có nhiều nguồn tin cho rằng họ đã bắt gặp Mittank, nhưng cảnh sát đều không thể xác nhận. Một năm sau khi anh mất tích, một tài xế xe tải xác nhận nhìn thấy Mittank đang chạy trên một con đường vắng vẻ ở Varna. Một người đàn ông vô gia cư ở Ba Lan cũng bị nhận nhầm vì ngoại hình khá giống Mittank. Một người khác lại tuyên bố mình thấyMittank ở Canada và đăng tin đó trên diễn đàn mạng Reddit : " Tôi dám chắc 99,99% đó là Lars. Anh ấy rách rưới, bẩn thỉu và nhìn không khác gì một người vô gia cư "

Vào tháng 12 năm 2016, cảnh sát ở Porto Velho, Brazil, tìm thấy một người đàn ông đi dọc theo đường cao tốc, chân trần và hoàn toàn mất phương hướng, không biết mình là ai, cũng không nhớ được điều gì trong quá khứ. Người đàn ông này có nhân dạng khá giống với Mittank, từ chiều cao, cân nặng cho tới gương mặt.



( hình ảnh người đàn ông Brazil được cho là giống Mittank )

Thế nhưng tiếc thay, đó lại là Anton Pilipa, một người Canada đã mất tích từ 5 năm trước, trùng hợp về ngoại hình với Mittank đến không ngờ.

Mẹ của Lars Mittank tuy thế vẫn không ngừng nuôi hy vọng, từng ngày mong anh trở về. Và 2 năm nữa lại trôi đi, Lars Mittank vẫn bặt vô âm tín.

Những tình tiết kỳ lạ khác

Có sự khác biệt trong những bài viết mà tôi tìm thấy.

- Thứ nhất, một số báo cáo nói rằng Mittank đã đi du lịch cùng một nhóm du lịch, một số báo cáo lại nói anh ta đi cùng bạn bè. Vì vậy có thể anh ta và bạn bè đi du lịch cùng một nhóm người ?

- Thứ hai, một số bài viết nói rằng Mittank đã có hai trận đánh nhau. Cuộc đánh nhau thứ hai diễn ra khi anh ta biến mất, không đi cùng những người bạn của mình đến cửa hàng McDonald. Tất cả không gặp anh ta cho đến sáng hôm sau. Không ai tin lời anh ta rằng anh ta đã bị đánh bại bởi một người Nga hay Bungari. Đó là khoảng thời gian sau khi Mittank đến gặp bác sĩ khám tai. Nhưng nếu đó là sự thật thì Mittank đã ở đâu suốt cả đêm ? và lý do gì anh ta một mình rời khỏi nhóm

- Thứ ba, một số báo cáo khác nói rằng Mittank đã được phép bay về nhà nhưng anh ta lại lựa chọn không đi. Lý do là vì gì ?

Có một trang facebook được lập ra để trao đổi thông tin về vụ mất tích bí ẩn này ( hình như là của bà Sandra Mittank lập ra ), trong đó có cung cấp những đoạn tin nhắn hội thoại liên quan đến Mittank , chỉ có điều là toàn bằng tiếng Đức, mà tôi thì bó tay rồi T.T. Bạn nào biết tiếng Đức thì commen với !!! Rất muốn biết nội dung tin nhắn đó có nói những gì.