Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 5: Đến trường



Kuro ở kiếp này là một học sinh trong lớp của nàng, nữnhân này là giáo viên chủ nhiệm của hắn cho nên không suy nghĩ cũng đoán được nàng gọi đến đây là kêu bản thân đi học.

-Katsuko-sensei đó à , cô gọi đến đây là kêu em đi học lại à.

-Đúng vậy , em đã quá một tuần rồi. Cô biết hoản cảnh của là mất đi người thân nhưng em cũng cần đến trường để có tương lai về sau nữa chứ.

Katsuko lúc này nói với giọng điệu an ủi.

-Em biết rồi , ngày mài em sẽ đến trường

Kuro đảo mắt một cái suy nghĩ rồi trả lời.

-Thế thì tốt quá , hứa ngày mai nhớ trướng đó.

Katsuko nghe hắn đồng ý liền vui vẻ nói rằng.

-Rồi rồi , em hứa.

-Tốt hẹn gặp lại em ngày mai.

Sau khi nghe được câu nói chắc chắn của Kuro thì nàng liền vui vẻ rồi tắt điện thoại.

-Ngày mai à…

Kuro lúc này đang còn bộ dạng học sinh (Kuro) lúc trước hay nói chuyện với nàng. Sau khi nàng cúp đầu dây bên kia thì gương mặt của hắn liền cười tà dị trong lòng một trận lửa nóng vì sắp có nữ nô đầu tiên cho bản thân rồi.

Keng, phát động nhiệm vụ chính tuyến

Chứng cứ:

Ngày mai đến trường sau giờ nghỉ ngơi ngăn chặn Kazuya lấy được chứng cứ mối quan hệ của hai người Katsuko và Jun ở phòng thí nghiệm khoa học. Thay vào đó bản thân sẽ là người thực hiện thành vi lấy được chiếc điện thoại.

0/1.

Phần thưởng: 500 exp , một bộ dụng cụ sextoy cấp E.

Trừng phạt: nếu thất bại sẽ không được gặp lại Katsuko vĩnh viễn.

-Tuyệt vời… vừa đúng ý ta à

Kuro vừa nghe thông báo nhiệm vụ vang lên liền nhếch môi nụ cười mà nam nhân ai cũng hiểu , còn về trừng phạt hắn không sợ vì mục đích của hắn cũng giống nhiệm vụ hệ thống đưa ra mà

-Tốt… tiếp tục tấp luyện

Sau khi nhận được nhiệm vụ thì tinh thần của hắn liền trờ nên phấn chấn vô cùng cứ như uống nước tăng lực vậy. Uống sữa xong liền phóng ra ngoài tập luyện Takewondo lấp tức.

Dựa vào kiến thức có sẫn và kỹ năng [tinh thần võ học] thì việc học tập võ thuật của hắn tiến bộ rất nhanh cứ như tên lữa vậy

-Ya…

-Ya…



6h30 tối.

Trải quả cả một quá trính luyện tập từ sáng đến giờ cũng được gần 10h đồng hồ. Hai tay tập luyện như bị đơ cứng vậy, hai chân run rẩy cứ lúc nào cũng có bị ngã quỵ xuống đất.

Gương mặt không còn nét hồng hào nữa mà chuyển sang màu xanh trắng. Dù vậy nếu nhìn đôi mắt của hắn sẽ thấy niềm vui mừng và sức sống tràn đầy hoàn toàn ngược lại với bộ dạng suy sụp bên ngoài của bản thân.

Vì nhớ cả buổi tấp luyện hôm nay mà kỹ năng cước pháp và Taekwondo lên được mấy cấp

Cước pháp: Lv4 ( 1%) bị động. (Cấp E

Tăng 40% sát thương vật lý và sát thương chí mạng khi sử dụng chân tân công.

Taekwondo: lv4 (2%) bị động. (Cấp D)

Võ thuật tấn công bằng cước pháp.

Tăng 50% khả năng tốc độ ra đòn và sát thương vật lý bằng cước pháp

Dựa theo cấp bậc mà hắn đạt được bây giờ đã có xếp vào đai vàng trong võ thuật. Hỏi sao mà Kuro không vui vẻ cho được người ta thiên tài mất vài tháng thậm chí 1 năm mới lên được còn hắn chỉ trong vòng một ngày đủ thấy độ đáng sợ của kỹ năng tinh thần võ học.

Trong quá trình tập luyện Taekwondo và cướp pháp thì các chỉ số của hắn cũng được tăng lên kha khá.



-Mình thật là đẹp trai.

Kuro lúc này đang đứng trước gương quan sát bản thân thay đổi hai ngày qua. Từ bộ một thư sinh yếu duối trở thành một thiếu niên khỏe mạnh tràn ngập sinh khí nam nhân, các cơ bắp cũng nảy nở to hơn rất nhiều.

Nếu bộ dạng của hắn là một thiếu niên đẹp trai yếu đuối đáng yêu thì lột xác thành một thanh niên trưởng thành đẹp trai làm các nữ nhân thấy đều yêu thích.

Điều hắn tự hào nhất chính tiểu để dệ của bản thân trở thanh siêu cấp hung khí có thể chinh phục bất cứ mỹ nữ nào như ước mơ trước đây của bản thân.

-Tới giờ đến trường rồi.

Mặc trên người trang phục học sinh trường xxx, thực ra sau khi xuyên qua thì việc học hắn cũng chẳng để tâm lắm dù sao cũng từng là sinh viên đại học rồi cho nên hắn chỉ muốn kiếm sức mạnh với nữ nhân là đủ.

Tuy nhiên các nữ nhân mà hắn muốn chinh phục lại ở trường nên đàng phải lếch xác lên đó

Từ nhà hắn đến trường cũng quá xa nên liền không cần phương tiện gì cả cứ thế đi bộ thôi. Trên đường tới trưởng có vô số nữ nhân nhìn thấy hắn đều hai mắt tỏa sáng trong lòng đều thầm khen soái cả

Bước vào trường lấp tức hấp dẫn mắt mọi học sinh lẫn giáo viên nơi đây. Vì đây lần đầu tiên họ nhìn một người vừa lạ mặt vừa đẹp trai khiến nam nhân nhìn thấy phải ghen tỵ, còn các nữ sinh thì ngượng ngùng cúi đầu vụng trộm nhìn hắn không thôi

Kuro lần đầu tiên có cảm giác như thế trong lòng vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng vì đây là lần đầu hắn có cảm giác trở thành tiêu điểm nổi bật, dù vậy gương mặt vẫn bình tĩnh tự tin bước vào không chút biến sắc

Sau khi bước qua vào tầng lầu liền dựa theo trí nhớ bước tới một lớp học bên ngoài có treo một cái bảng nhỏ

Lớp 10a1

-Xoẹt…

Không chút do dự mở cửa ra. Đạp vào mắt là vô số học sinh đang tụm ba tụm bốn thành một nhóm với nhau, tuy nhiên cũng có vài người ngồi riêng lẽ một mình.

Khi hắn đang quan sát mọi người ở đây thì họ cũng nghe âm thanh mở cửa hấp dẫn đưa mắt qua quan sát liền lấp tức sủng sốt.

Trước cửa là một học sinh đẹp trai cao lớn tràn ngập mùi vị nam nhân với làn da cổ đồng hấp dẫn vô số ánh mắt nữ sinh ở đây phát sáng. Nam sinh sau khi nhìn thấy liền lấp tức ghen ghét cùng ganh tỵ.

Đối với ánh mắt của họ thì hắn cũng đã quen dần nên chẳng có gì khác thường liền bình tĩnh dựa theo ký ức bước xuống gần dưới cùng ngồi vào.

-Kuro?!

Các học sinh nhìn thấy vị trí ngồi vào thì gương mặt của họ cũng lấp tức kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Phải dựa theo kí ức của họ thì hắn là thư sinh da trắng yêu duối đẹp trai chứ không phải như bây giờ.

-Chào mọi người.

Kuro thấy họ khiếp sợ nhìn bản thân như vậy liền không chút hoang mang mỉm cười chào hỏi.

-Hít…

Nghe thấy âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên làm người phải hít một ngụm khí lạnh. Vì không ngờ hơn một tuần gặp lại mà hắn đã khác xa hoàn toàn lúc trước.