Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 6: Vầng sáng Ntr



Trong mọi người còn ngạcnhiên vì sự biến đổi của hắn. Kuro thì dùng chức năng thông tin quan sát hai người đáng lưu ý.

Tên: Jun

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Hp: 130 (Hp regeneration: 1,3/s)

MP: 100 (MP regeneration: 1/s)

Lv 2: 0/200 Exp

Str:3

Agi:3

Vit:6

Int:4

Dex:1

Luk:1

Tiểu đệ dệ dài 15 cm và 2 cm , không có kỹ năng.

Tên: Kazuya

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Hp: 170 (Hp regeneration: 1/7s)

MP: 120 (MP regeneration: 1/2s)

Lv 4: 0/400 Exp

Str:5

Agi:3

Vit: 9

Int:6

Dex:1

Luk:7

Tiểu đệ dệ dài 18 cm và to 3 cm

Vầng sáng Ntr: lv max (bị động). (Cấp C)

Giúp người nắm giữ kỹ năng + 3 Vit vĩnh viễn. Mỗi lần chinh phục được nữ nhân của người khác hoặc nữ nhân bất kỳ sẽ được + 3 Vit vĩnh viễn.

“OMG, kỹ năng dị thế này cũng có nữa à, nếu như mình có chiếm được kỹ năng này thì…”

Kuro sau khi quan sát hai người cực kỳ bất ngờ lẫn tham lam và ghen tỵ khi nhìn thấy kỹ năng của tên Kakuya này. Nghĩ thử bản thân nếu có được kỹ năng đó thì sau này chinh phục càng nhiều nữ nhân thì Vit hắn càng trâu bò hơn sao.

-Nếu ký chủ muốn học được kỹ năng này hệ thống có hai cách.

Trong lúc hắn ganh tỵ với tên kia thì hệ thống bất ngờ lên tiếng.

-Có cách ?! mau nói ra xem.

Kuro vừa nghe nói lấp tức hai mắt tỏa sáng.

-Cách thứ nhất đó là đợi ngài đạt lv 20 mở khóa vòng quay trung cấp , cách thứ hai chính là giết chết đối phương.

-Giết đối phương ?!

-Đúng vậy, tiện thế hệ thống thông bao luôn phàm là ký chủ giết chết ai đó sẽ ngâu nhiên nhận được 1 kỹ năng hoặc 1 vật phẩm của đối phương.

-Ồ?! Vậy khác gì khuyến khích ta đi vào còn đường tà ác à, bất quá ta thích.

Sau khi cùng hệ thống trao đổi một chút thì hắn đã quay sang nhìn Kazuya ngồi cùng kế bên Jun liền cười lạnh trong lòng nhìn đôi phương như là con mồi của mình vậy.

-Cảm giác khốn khiếp gì thế này…

Kazuya đột nhiện cảm giác hắn nhìn phía bản thân liền cảm giác phát lạnh trong lòng một cách giác bất an hiện ra chỉ có điều trong chốt lát rồi biến mất, giật mình một cái liền chủi thầm một mình.

-Keng…

Tiếng chuông ren bắt đầu giờ học cũng vang lên hấp dẫn mọi người , tất cả học sinh liền quay về chỗ ngồi của mình.

-Xoẹt…

Tiếng cửa lại được mở ra lần nữa, bước vào là một mỹ nữ xinh đẹp với gương mặt nghiêm túc với cặp kính trên mặt tạo nên một khí chất xa cách người khác vạn dậm vậy.

-Qủa nhiên là mỹ nữ đẹp hơn trong truyện nhiều.

Nhìn mỹ nữ sở hữu thân hình đầy đặn bước vào lớp trước mắt trong lòng liền một trận lửa nóng , bên dưới cũng có phản ứng cũng may hắn kịp hít một bình tĩnh lại.

Tên: Katsuko

Tuổi: 23

Giới tính: nữ

Hp: 150 (Hp regeneration: 1/5s)

MP: 100 (MP regeneration: 1/s)

Lv 3: 0/200 Exp

Str:4

Agi:3

Vit: 8

Int:4

Dex:1

Luk:2

-Luk của hai người này thấp thật hèn gì bị Ntr với rape là phải.

Kuro sau khi quan sát điểm của nàng liền chẳng bất ngờ.

-Kuro?!

Katsuko sau khi bước vào lớp liền quan sát một lượt đặc biết chỗ của Kuro thì nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai cao lớn và tràn khí chất nam nhân ngồi ở đó nhìn nàng mỉm cười liền ngẩn ra một cái.

Cũng giống như các học sinh ở đây, nàng hoàn toàn bất ngờ với diện mạo mới của hắn nên mởi phản ứng như vậy.

-Em thật sự là Kuro ?

Katsuko hơi thất thố một chút nhìn hắn với vẻ không thể tin được, phải biết trong ấn tượng của nàng người trước mắt và lúc trước gần như hoàn hoàn khác.

-Là em.

Kuro khẳng định mỉm cười gật đầu.

Katsuko thấy hắn gật đầu liền chấp nhận sự thật sau một lúc cũng trở lại bình thường, sau đó lớp học bắt đầu.

-Oái…

Kuro vừa nghe nàng giảng vừa ngáp vừa buồn ngủ, hai kiếp làm người cũng từng học qua hết rồi mà nàng lại dạy môn ngữ văn nữa mới chết. môn học hắn chán nhất ví nó và môn sử là hai môn học ru ngủ học sinh tỷ lệ cao nhất.

-Bóp… không được ngủ gục trong lớp, tập chung nghe giảng.

Cùng lúc đó thì Kuro liền bị một cuốn sách đập vào đầu một cái nhẹ cùng lời nghiêm khắt vang lên. Thì quay qua nhìn Katsuko đang tức giận nhìn hắn với vẻ không hài lòng.

-Em xin lỗi …

“Ngươi cứ chờ đó đi , sau khi nắm được chứng cứ ta sẽ đem ngươi chịch chết trên giường cầu xin tha thứ mới thôi.”

Kuro nheo mắt một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói, trong lòng tà ác cười rằng một tiếng.

Sau khi nuôi ý nghĩ tà ác đó trong đầu thì hắn cũng không buồn ngủ nữa mà giả bộ chuyên tâm lắng nghe , nhưng thực ra đang quan sát cơ thể đầy đặn của nàng với những ý nghĩ đen tối trong đầu.

-Keng…

Âm thanh nghỉ giải lao quen thuộc vang sau ba tiết học đầu tiên , Katsuko liền làm mặt nghiêm túc bước ra khỏi lớp chỉ là đôi như có như không cùng Jun nhìn nhau.

Điều này chỉ có mỗi Kuro nhìn thấy liền nhếch môi không nói gì, sau đó cả lớp liền kéo nhóm đi ra ngoài chỉ còn lại vài người trong lớp trò chuyện đã số là bàn tàn về hắn.

Sau một lúc thì Jun cùng theo một nhóm bạn đi ra ngoài, tiếp đó là tới Kazuya ra khỏi lớp với gương mặt khó chịu. Kuro thấy vậy liền đứng theo sau tên này ở một khoảng cách nhất định.

Hắn lúc này có định giết chết tên này ngay hôm nay và ngay bây giờ, chỉ là không biết làm sao dụ tên này tới không người để giải quyết mà thôi.

Có lẽ ý trời giúp hắn, tên Kazuya sau một lúc liền tiến vào nhà vệ sinh nam mà xung quang lại không ai cả ngoài hắn ra. Thấy vậy hắn liền đẩy nhanh tốc độ bước vào nhà vệ sinh.

-Kazuya…

Kuro bước vào ngày phía sau tên này liền kêu một tiếng.

-Hửm ?! Rắc.

Kazuya đang chuẩn bị tiến vào bồn vệ sinh thì nghe có người kêu tên mình liền ngạc nhiên quay người lại. Ngay khi tên này vừa quay lại lấp tức xuất hiện chiếc giày với uy lực cực mạnh đá vào cổ hắn liền phát ra âm thanh gãy xương.

Kazuya lấp tức quay vài vòng trên không trung xong liền ngã xuống mặt đất với bộ dạ tắt thở tại chổ.

Keng, kí chủ vượt cấp khiêu chiến giết chết đối phương nhận được 200 exp.

Keng, kí chủ nhận được kỹ năng [Vầng sáng Ntr]

Keng, chúc mừng kí chủ lên lv 3.

Tên: Kuro

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Hp: 200 (Hp regeneration: 2/s)

MP: 120 (MP regeneration: 1,2/s)

Lv 3: 0/300 Exp

Str:9

Agi:8

Vit:13

Int:6

Dex:5

Luk:7

Điểm tự do: 15

Điểm:1000

-Tuyệt… không ngờ vừa giết chết đối phương liền lên lv 3.

Kuro bất ngờ một liền vui vẻ không thôi chỉ mới hai ngày mà hắn đã lên hai cấp liền tục rồi. Trong lòng đột nhiên phát hiện có cách cày lv tràn ngập tà ác rồi.

Đương nhiên hắn sẽ không giết người bừa bãi cày lv như vậy, mà mục tiêu là những kẻ có ý định tranh giành nữ nhân với hắn mà thôi.

-Hệ thống, cái xác này ta có thu hồi vào túi không gian được chứ ? dù sao không còn sự sống nữa rồi.

Sau khi trải qua sự vui mừng liền chú ý tới cái xác cách trước mặt mình không xa liền hỏi, dù sao hắn cũng đã giết người rồi đương nhiên sẽ không hối hận hay cảm giác tội lỗi gì cả. Đơn thuần là không muốn bản thân bị rắc rối mà thôi, cho nên hắn muốn tên trở thành một vụ mất tích mà không phải là một vụ giết người.

-Được…

Vừa nghe hệ thống nói vậy liền không chút do dự thu cái xác vào. Sau khi xong mọi việc thì hắn liền tìm phòng thí nghiệm khoa học.

-A…

Sau một lúc tìm kiếm thì khi hắn quẹo vào một khu vực vắng người thì chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến người ta nghe phải đỏ mặt không thôi.

Kuro hai mắt sáng liền dựa theo âm thanh vang lên tiếng tới phía trước mà âm thanh kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn khiến người nghe nhiết huyết sôi trào.

Sau một thì hắn cũng tìm tới một phòng học bên ngoài treo một cái bảng

Phòng thí nghiệm khoa học.