Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 7: Đe dọa Katsuko



Sau khi tìm đúng căn phòng cùng âm thanh kích thích vang lên kia liền nhẹ nhàng mở cửa một khoảng nhỏ để quan sát bên trong.

-xoẹt…

Chỉ thấy bên trong có một đội nam nữ không ai khác chính là Jun và Katsuko.

-A … dừng lại đi … đang trong giờ nghỉ trưa đó.

-Em không dừng lại được.

Nàng lúc này hai tay chống bàn làn váy ra sốc lên ngang eo để lộ cặp mông căng tròn ra phía sau với gương mắt đỏ ủng thở dóc không ngừng. Nhờ vậy hắn có thể quan sát tận mắt thấy toàn bộ bờ mông căng tròn quyến rũ của nàng.

Chỉ tiết là không nhìn được tiểu huyệt dâm của nàng do lúc này Jun đang khí thế cúi đầu vào bên trong ra sức liếm tạo âm thanh cùng tiếng nước vang ra tạo nên bức tranh dâm dục vô cùng.

Katsuko lúc này được người tình của mình liếm láp rất là vui sướng chỉ là nhớ đến đây là trường học nên liền kiềm chế lại và ý chí cũng chiến thắng sự dâm loạn này. Sau khi lấy lại được lý trí liền phản đối cho người tình tiếp tục tình cảnh này

Nhưng có vẻ Jun không quan tâm đến lời nói của nàng còn ra sức tấn công bên dưới và còn muốn được chịch nàng tại đây.

Katsuko vừa nghe nói thế liền khiếp sợ thoát khỏi sự tấn công cùng lúc quay lại bồi thêm cái tát lên mặt Jun nói với giọng không vui vẻ.

-Bóp … tự kiềm chế đi.

-Xoẹt … Tốt thôi.

Jun bị nàng tát một cái lên mặt liền tức giận không thôi, vì từ khi sinh ra đến giờ cha mẹ chưa đánh hắn một cái nào, liền quay mặt đi mở cửa bên ngoài thật lớn rồi nói sau đó bỏ đi.

Kuro núp sát gần đó nhìn thấy tên này bỏ đi liền cười lạnh một cái, ngay sau khi nàng tát Jun thì hắn đã nhanh tay kéo cửa lại núp một bên.

Còn Katsuko sau khi thấy người tình giận dữ bỏ đi thì hơi hoang mang không biết làm sao vì đây là mối tình đầu của nàng. Sau đó liền chuẩn bị mặc quần áo lại đoàng hoàng thì Kuro cũng xuất hiện trước nheo mắt nhìn như con mồi mỉm cười kêu lên một tiếng.

-Katsuko.

-Kuro.

Nàng vừa nhìn thấy xuất hiện cửa liền biến sắc một cái không ngờ lại hắn trong hoàn cảnh xấu hổ thế này.

-Có gì đang chảy bên dưới thì phải ?!

-Im đi… ai cho phép cậu gọi tên riêng của tôi như vậy hả.

Katsuko vừa nghe hắn nói tới bên dưới của bản thân liền đỏ mặt và hoang mang vội mặc đoàng hoàng lại quay ra phía sau cố gắng lấy lại bình tĩnh nói chuyện.

-Phọt… em cũng muốn sờ mông cô lắm đó.

Kuro lúc này bắt ngờ biết tới phía sau lưng nàng. Đưa tay ngay phía dưới bóp lớp mong của nàng hai ngón tay thuận thế chạm nhẹ bên dưới một cái.

-A … bóp … em đang làm cái trò gì thế hả?!

Katsuko không đề phòng liền bị tập kích phía sau liền rên lên một tiếng, vì hắn không chỉ bóp lấy mông căng tròn của nàng mà hai ngón tay còn tập kích nhẹ vào tiểu huyệt của mình.

Cảm giác ngượng ngùng , xấu hổ , giận dữ dâng lên liền quay sang tát cho Kuro một cái thật mạnh.

-Nếu mà còn dám hành động vô giáo dục như vậy nữa thì coi chừng tôi đó.

Katsuko liền cảnh cáo cho hắn một câu liền bỏ đi.

“Katsuko, cô chờ đó đi chiều nay ta sẽ trả lại cho hai cai tát này thật xứng đáng.”

Kuro bị nàng tát một cái như vậy liền tức giận định nói gì đó thì nhìn bên dưới là một chiếc điện thoại thì tỉnh táo lại khom người lụm lấy nó xem cái thông tin bên trong xong liền cưới lạnh trong lòng.

Keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ [chứng cứ]. nhận được 500 exp

Keng, chức mừng ký chủ lên lv 4.

Tên: Kuro

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Hp: 210 (Hp regeneration: 2,1/s)

MP: 130 (MP regeneration: 1,3/s)

Lv 4: 200/400 Exp

Str: 10

Agi: 9

Vit: 14

Int:7

Dex:6

Luk:8

Điểm tự do: 20

Điểm: 1000

-Không ngờ trong một ngày liền lền 2 lv cùng đó chiều nay có nữ nô đầu tiên, đúng là tam hỷ lâm môn.

Kuro sau khi thấy bản thân lên thêm 1lv nữa liền vui vẻ không thôi, nghĩ tởi hương diễm chiều này liền một trận lửa nóng vô cùng mong chờ

Sau đó thì hắn cũng quay về lớp học, Katsuko sau khi thấy hắn vào hơi đỏ mặt một cái sau đó liền lạnh lùng như không thấy, Kuro nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Dù sao thì sau buổi học hôm nay thì nàng đã là nữ nhân của hắn rồi.

Chỉ trong giờ học thấy nàng luôn đưa mắt quan tâm tới tên Jun thì trong ghen ghét không thôi, trong lòng càng muốn chiếm nàng làm của riêng

Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc mọi người liền đường ai náy về.



-Katsuko-sensei, nói thử xem có muốn tôi phơi bày sự thật về cô và một học sinh đang yêu đương không nào ?

Trong một căn phòng riêng tư của Katsuko lúc này có hai người không ai khác chính là nàng và Kuro. Sau khi tan học thì hắn đã theo sau Katsuko về nhà nàng một cách bị mật không để ai phát hiện.

Khi đến đây thì Katsuko có hỏi hắn đến có việc gì thì Kuro liền nói là có vài việc quan trọng muốn nói riêng. Katsuko nghe vậy liền do dự một chút liền mời hắn vào nhà.

Ngay khi nàng vừa ngồi xuống giường thì liền móc một chiếc điện thoại cầm tay màu xanh ra với nụ cười tà hỏi rằng.

-Cái gì?! Hàm hồ làm sao có chuyện đó được.

Katsuko vốn muốn nghe có truyện quan trọng gì rồi mau mau đuổi tên này đi vì sau khi truyện hồi sáng nàng đã có ác cảm với hắn rồi. Chỉ là không ngờ câu đầu tiên mà hắn nói ra lại khiến nàng vô cùng khiếp sợ lẫn chột dạ tái xanh cả gương mặt nói với giọng điệu hung hăng.

-Ồ vậy sao, cũng đúng Jun là một học sinh ngoan hiền làm sao có thể xảy ra chuyện đó được, phải nói là cô dụ dỗ học sinh của mình bằng bức ảnh dâm đãng này mới đúng.

Hắn lúc này cầm chiếc điện mở ra quay màn hình về phía nàng chỉ thấy một mỹ nư xinh đẹp đang đứng khoe thần hình không mảnh vải của mình.

Nữ nhân gương mặt ửng hồng kiều diễm rất giống với Katsuko, hai tay nửa che nửa mở ở bộ phận nhạy cảm của mình khiến ai nhìn thấy cũng phải nhiệt huyết sôi trào.

Kuro lúc đầu nhìn thấy cũng khá là sốc, phải biết rằng trong nguyên tác không có tấm ảnh này cho nên hắn đoán rằng do bản thân xuất hiện gây hiệu ứng hồ điệu lên thế giới này cũng nên.

Vì trong nguyên tác Jun không hề chụp lấy tấm ảnh khỏa thân của nàng cả, nhưng cũng nhờ vậy hắn cũng có công cụ để đe dọa nàng.

-Cậu làm sao có được nó ?!

Katsuko vừa nhìn thấy điện thoại và bức ảnh liền hoảng sợ vì đây là món quà nàng tặng Jun lúc sinh nhật hôm qua, không ngờ nó bây giờ lại nằm trong tay Kuro.

-Chuyện đó không quan trọng, vấn đề là nếu tôi đưa cho nhà trường hoặc phụ huynh của Jun thì không biết hắn sẽ bị như thế nào nhỉ? Đình chỉ học hay là bị đuổi trong sự xấu hổ đây nhỉ ?

Kuro nghe nàng hỏi thì liền cười lạnh nói rằng vu vơ uy hiếp trắng trợn.

-Cậu … làm ơn xin cậu đừng làm như vậy nếu không Jun sẽ bị đình chỉ học mất, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn chỉ cần đưa chiếc điện thoại đó.

Katsuko vừa nghe hắn nói vậy vừa tức giận run người vừa sợ hãi và lo lắng cho tương lai của người tỉnh bé nhỏ của mình nên đàng phải cùi đấu trước dâm uy của hắn mở miệng cầu xin.

-Ồ… bất cứ điều gì sao…

Kuro vừa nghe nàng nói vậy vừa tức giận lẫn ghen ghét với tên kia trong lòng tà hỏa nổi lên quan sát cơ thể đầy dặn sau trang phục giáo viên cười tà một tiếng với hai mắt như muốn nuốt lại tận xương vậy.