Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 4: Rèn luyện



Buỗi trưa ở nơi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu lúc này ở một biệt thự to lớn có một thiếu niên đang chạy bộ xung quang cả khu vườn rộng lớn của mình.

Chỉ là sau khi chạy được một vòng quanh sân lớn này thì liền nằm lăn ra mặt đất thở như sắp chết vậy.

“Mẹ nó ... yếu đuối không chịu nổi … phải cố gắng hơn mới được.”

Người nằm đó không ai chính là Kuro. Sau khi uống thuốc tăng trưởng xong liền có ý định rèn luyện cơ thể yếu đuối này. Thế là hắn lết xác mặc đồ thoáng mát cùng đôi giày vận động ra sân vườn của mình luyện tập thể chất

Sau một lúc vận động làm nóng người liền chạy được ba vòng , ai ngờ liền chóng mặt ngã té sml xuống bụi cọ gần đó. Dù được thêm 5 Vit nhưng cũng chỉ bằng thể lực khiếp trước mà thôi.

“Keng, chủ nhân thông qua luyện tập nâng cao thể chất được Vit + 1”

Trong lúc đang bực bội cơ thể yếu đuối của bản thân thì nghe thông báo của hệ thống vang lên lấp tức hai mắt phát sáng

-Hệ thống, không lẽ chỉ cần ta tập luyện các việc có liên quan đến các chỉ số thì nó liền cộng điểm à.

Kuro lúc này vô cùng kích động hỏi rằng

-Đúng vậy, chỉ cần kí chủ thông qua rèn luyện có thể nâng cao các chỉ số.

Hệ thống liền nói rằng nhưng cũng vì câu nói này cũng như thuốc kích thích hắn vậy

-Được … đã vậy thì hôm nay ta sẽ bỏ cả ngày ra để luyện tập.

Kuro vốn đang năm trên mặt đất thở như chó chết vậy mà chỉ vừa nghe câu nói của hệ thống xong liền đứng lên tràn ngập sinh khí nào có bộ dáng lúc nãy.

Hắn liền cầm lấy chai nước bên cạnh ục một hơi làm sảng khoái tinh thần xong liền chuẩn bị rèn luyện cơ bắp nâng chỉ số Str thấp nhất kia lên.

Vit của hắn bây giờ có chỉ số cao nhất. Str lại là chỉ số thấp nhất nên cần rèn luyện bây giờ.

Tiếp tục làm nóng người với các bài tập thể dục đơn giản xong liền chuyển sang chuẩn bị hít đất.

Keng, bạn nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên

Hít đất

Vì kí chủ sở hữu thể chất yếu duối , nên cần hít đất để rèn luyện cơ bắp

0/20 lần

Phần thưởng: 100 exp

Kí chủ có muốn nhận nhiệm vụ không ?

Có. Không.

-Là nhiệm vụ ngẫu nhiên?! Tất nhiên là có rồi.

Kuro vốn chuẩn bị tấp luyện thì nghe âm thanh hệ thống vang lên trước mặt xuất hiện một cái bản nhỏ thông tin nhiệm vụ. Lúc đầu hơi ngạc nhiên một cái liền vui mừng bấm có.

Hắn không ngờ trong lúc chuẩn bị rèn luyện lại phát động nhiệm vụ liên quan đến nó hay nói cách khác cứ như hệ thông miễn phí cho 100 exp lên cấp vậy.

-1

-2

-3

-…



Kuro hai tay chóng đất hít một hơi sau đó liền bắt đầu rèn luyện.

Keng , bạn thông qua 10 lần đột phá giới hạn lần đầu được Str +1

Keng , bạn thông qua 20 lần đột phá giới hạn lần hai được Str +1

..............

Keng. Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ [hít đất]. nhận được 100 exp.

Keng, Chức mừng kí chủ đạt lv 2

Sau khi vừa hít đất xong 20 lần thì hai tay run rẩy mất cảm giác nên cơ thể liền ngã ấp xuống bãi cỏ bên dưới cảm giác mết mọi không nói nên lời cảm giác các cơ bắp hai tay như kéo căng lại vậy.

Nhưng sau khi vừa lên cấp thì đột nhiên cảm giác cơ thể như ngâm trong nước nóng vậy , sử mệt mỏi tan biến, cảm giác kéo căng cơ cũng biến mất và tinh thần vô cùng sảng khoải.

Cảm giác được vi diệu thế này liền chở đợi được vào thông tin nhân vật.

Tên: Kuro

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Hp: 170 (Hp regeneration: 1/7s)

MP: 110 (MP regeneration: 1/1s)

Lv 2: 0/200 Exp

Str:5

Agi:4

Vit:9

Int:5

Dex:3

Luk:6

Điểm tự do: 10

Điểm:1000

“Khi lên cấp thì tất cả điểm status điều +1 này, vậy là cứ lên 1lv sẽ được +1 all stat và 5 điểm tự do à, tuyệt vời.”

Sau khi quan sát thông tin cá nhân của bản thân xong liền vui vẻ phát hiện điều bất ngờ nho nhỏ

Cảm nhận cở thể khỏe mạnh như lúc trước liền hài lòng , không còn là bộ dạng thư sinh yếu đuối nữa mà là một thiếu niên thực thụ.

Do tấm nắng trong lúc tập luyện nên làn da trắng của hắn hơi chuyển sang màu đồng nhẹ rất có khí chất nam nhân không bộ dạng ẻo lạ.

-Vù … tuyệt vời rất có lực nha.

Sau đó liền thử dùng tay dùng chấn lên phía trước tạo ra chút âm thanh nhẹ liền cảm giác vui vẻ không thôi.

Chỉ là lúc này hắn cũng chỉ ý tới thời gian, nhìn bên trên mặt trời sắp lặn còn lại là cảnh hoàn hôn chiều tà mà bản thân vô cùng bốc mùi nhớt nhoát.

-Hôm nay tới đây vậy…

Cảm giác hôm nay có vô số bất ngờ mang tới khiến bản thân hưng phấn không thôi , lúc này cảm giác tương lai tươi sáng đang chờ bản thân phía trước.

Sau đó hắn liền lên phòng lấy đồ chuẩn bị tẩy rửa dơ bẩn của cả buổi tập luyện hôm nay. Rồi tự vào bếp nấu ăn cho bản thân, dù sao kiếp trước từ lên lớp 9 đã tự lập rồi nên mấy vấn đề vô cùng dễ dàng.



Sáng hôm sau.

Khi mặt trời mới lọ dạng như đang báo trước một ngày mới thì ở biệt thự lúc này Kuro đã trong sân hoạt động gân cốt làm nóng người liền chạy bộ quang sân lần nữa.

Hôm nay cũng chạy được lên đến năm đột phá giới hạn lần nữa.

Keng, kí chủ luyện tấp đột phá giới hạn Vit +1

Sau đó liền nghỉ ngơi một lát liền chuyển sang bài tập chính của hôm nay chính là tấp luyện Taekwondo.

Từ sau nhận được võ thuật Taekwondo thì tri thức luyện tập về nó cứ như in sẵn trong não hắn vậy. Mà hắn cũng không cần phải đến lớp võ thuật học thêm gì nữa, vì kiến thức trong não hắn là tập hợp từ những thứ tốt nhất được chọn lọc ra hoàn toàn.

Việc cơ bản đầu tiên mà người học võ cần phải làm đó là đứng tấn.

Mặc dù nó rất đơn giản nhưng lại là cột mốc quan trọng cho việc học võ của mỗi người tiến xa tới đâu.

Vì nó cột mốc cơ bản quan trong nên hắn liền bỏ ra 2h đồng hồ để tập luyện và đứng im như pho tượng được đúc thành vậy. Dù cơn gió thoáng qua hay là ánh nắng gay gắt của mặt trời cũng không làm tinh thần hắn lây chuyển được.

Keng, kí chủ ý chí tập võ vững như thái sơn học được kỹ năng [ tinh thần võ học]

Tinh thần võ học: Lv max bị động. (C)

Giúp người nằm giữ tốc độ học tập võ thuật tăng nhanh gấp đôi, đối mặt với mọi tình hướng luôn giữ bình tĩnh.

-Hửm ?! trời đất vậy mà lĩnh ngỗ được kỹ năng cấp C.

Kuro lúc này vừa nghe thông báo của hệ thống liền giật mình mở mắt thì thấy cái bảng thông báo nhỏ trước mặt xong liền há hốc mồm.

Hắn không ngờ chỉ vì muốn đánh vững góc rẽ võ học để tập luyện cho tương lai sau này vậy mà vô tình lĩnh ngỗ được kỹ năng cấp C.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Chỉ là cảm giác thởi gian tấp luyện cũng lâu liền nghỉ ngơi một chút , bước vào trong nhà định lấy sữa uống để bồi bổ cơ thể thì một âm thanh vang lên.

-Reng… reng… reng…

Kuro nghe vậy liền nhướng mày một cái thì sau một lúc tìm đến chủ nhân của âm thanh là một chiếc điện thoại bàn. Liền do dự một chút liền cấm lên nghe.

-Alo , ai vậy ?

Kuro liền bắt máy trước lên tiếng hỏi.

-Kuro đó à ?

Bên kia đầu dây vang lên một âm thanh nữ tính làm hắn bất ngờ.

-Đúng vậy, xin lỗi ai vậy?

-Là Katsuko-sensei đây.

Nữ nhân bên kia đầu đây nghe hắn hỏi ngược lại một câu liềm cảm giác hơi tức giận một chút , chỉ là nghỉ tới cảnh hắn mất người thân liền thờ dài một cái nhẹ nhàng nói rằng.

“Katsuko- sensei?! Thì ra là nàng.”

Kuro vừa nghe nàng nói tên ra liền ngẩn người một cái, rồi từ trong ký ức của kiếp trước và kiếp này trong đầu hiện ra một người nữ nhân xinh đẹp gương mặt nghiêm gắt cùng dâm loạn không kém liền biết là ai.

Nàng là main nữ chính trong tác phẩm đầu tiên của tác giả Tanaka Aji đây mà.