Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 42



Trải qua ba ngày bị huấn luyện thì Nene cũng trở thành một trong những nữ nô dâm đãng nhất của hắn. Đương nhiên cũng phải đề nàng về nhà nếu không sẽ có rắc rối không cần thiết, đương nhiên sau khi thu nàng làm nô thì hắn cũng an tâm rồi.

Sáng hôm sau, hắn tiếp tục đi học sau ba ngày vui sướng kia, nhưng hôm nay ngươi ôm lấy cánh tay đi học cùng không phải Yukana mà là Nene.

Nàng ôm lấy cánh tay hắn với bộ dạng dựa vào vô cùng thõa mãn, khiến ai nấy nhìn thấy điều ghen ghét, nhất là nhìn bộ ngực khủng khép cánh tay hắn bên trong khiến mọi nam nhân nhìn thấy ước ao ghen tỵ.

-Kuro, anh khỏe rồi hả ? mấy ngày nay ...

Cùng lúc đó từ phía sau có một âm thanh vang lên vô cùng quen thuộc không ai khác là Yukana. Hai người Kuro nghe thấy liền quay người lại nhìn chủ nhân âm thanh, Nàng sau mấy ngày không gặp liền nhớ không thôi liền nhìn thấy hắn lập vui mừng định chay tới ôm ấp thì nhìn thấy kế bên Nene ôm lấy tay liền kinh ngạc ngẩn người.

-Yukana đó à?! Anh khỏe rồi, mấy ngày qua nhớ anh lắm đúng không ?

Kuro thấy liền kêu lên một tiếng liền vui vẻ nói rằng, rồi sau đó rút từ trên người Nene ra hôm lấy nàng hôn lấy một cái. Nene thấy vậy không chút nào không khỏe, dù sao nàng bây giờ một lòng chỉ nghĩ tới phục vụ hắn vui vẻ là được còn những chuyện khác không quan tâm.

-Cô bé này là ai vậy ?

Yukana được hắn hôn một cái cũng hoàn hồn, mặc dù ban đầu thấy hành động thân mật của cả hai khá là bất ngờ, nhưng được hắn hôn như vậy nàng liền vui vẻ rồi hơi ghen hỏi rằng.

-Em là Nene Fujinoki... cũng là Nene của Onii.

Nene liền vui vẻ nhìn Yukana giới thiệu bản thân.

-Ồ... thì ra em là em gái của Kuro à?! Dễ thương quá đi.

Yukana sau khi nàng giới thiệu xong thì ghen tuông cùng biến mất thay vào đó là vui vẻ khen ngợi thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, do nàng không biết quan hệ của hai người họ nên nghe thiếu nữ xưng hô Kuro là Onii liền lầm tưởng là em gái của hắn.

Không lâu sau Ranko cũng xuất hiện và nhập bọn cùng.

Sau đó Kuro liền hưởng phúc chi thân tới trước với ba mỹ nữ xinh đẹp ôm hai cánh tay hai bên với bộ ngực khủng của mình khiến cho các thanh niên FA nhìn hắn muốn trừng nát con mắt vì ghen tỵ, thầm ngửa nhìn trời khóc than “Thằng sáu hộp sữa, thằng không hộp nào”.

Sau đó sinh hoạt đầu tuần điễn ra như mọi lần, sau hai giờ hoạt động thì mọi người liền quay về lớp học của mình. Đối với Kuro mà nói nghe giảng vô cùng nhàm chán, mục đích hôm nay của hắn chính là mục tiêu tiếp theo cũng chính mục tiêu cuối cùng, Yui.

Một nữ thiếu nữ thông minh xinh đẹp, bên ngoài tính cánh dịu dàng và ngoan ngoãn thì bên trong là một cô công chúa ảo tưởng mình như nữ hoàng, xem từ giáo viên đến học sinh bên cạnh như những người hầu của mình. Không những vậy nàng còn là một Stream nổi tiếng, khi hóa trang thành một nữ Gal mang tên Boa.

Khi là Boa thì nàng liền nói ra hết tiếng lòng của bản thân nào là cuộc sống như thế nào, khi không hài lòng với ai trong trường thì nàng đều trút hết trên stream nói nữ hầu thế này, nô lệ thế kia.

Đây là một nữ nhân hết sức thú vị nên hắn rất muốn cường thế chinh phục được nàng, đương nhiên là vẫn như mọi lần đều có kế hoạch để chinh phục cả. Để hôm nay biến nàng thành nữ nhân của mình không sai sót thì ra chơi hắn liền nói với tam nữ Yukana là hôm nay bản thân có việc nên không cân đợi. Hai nữ Nene thì không sao chỉ có Yukana là không vui biểu môi nói hắn không thương nàng các kiểu, Kuro chỉ còn cánh ôm hôn nàng thật nhiều rồi hứa bù đấp mới khiến nàng hết giận.

Sau đó khi nhìn tam nữ dắt tay nhau đi chơi rồi thì hắn liền quay lại lớp học của mình thì quả nhiên như mọi ngày thì Yui đang đọc sách, nhưng thực tế lại đang quan sát Junichi cùng một nữ sinh nào đó đang thân thiết vui vẻ nói chuyện khiến nàng khó chịu vô cùng, cảm giác như bản thân bị tước thứ vô cùng quan trọng vậy.

-Là Kuro đó à?! Không biết có việc gì không ?

Trong lúc nàng đang khó chịu thì Kuro cũng bước tới trước mặt nàng mỉm cưởi, Yui cảm giác có người tiếp cận liền điều chỉnh là thần sắc liền ngước lên thì thấy thiếu niên tuấn tú nhất của lớp liền ngạc nhiên hỏi rằng.

Vì Kuro suốt thời gian nhập học qua chưa từng tiếp xúc với nàng bao giờ nên nhìn thấy hắn tiếp cận nàng mới ngạc nhiên như vậy.

-Thực ra có một quan trọng muốn nói với Yui... sau giờ học gặp nhau trên sân thượng của trường được không ?

Kuro vô cùng tự nhiên mỉm cưởi thần thái lúc này soái mỹ vô cùng.

-Chuyện này... xin lỗi nha, hôm nay có việc bận rồi. Để lần sau nhé.

Yui bị thần thái của hắn làm tim đập loạn cả lên đỏ mặt một cái, dù sao lần đầu nàng gặp thần thái soái mỹ như hắn, tuy nhiên nghĩ tới ai đó thì nàng liền liếc trộm về phía Junichi không xa rồi nhìn hắn với vẻ không tiện nói rằng.

-Ồ... thậm chí là liền quan đến Boa cũng bận à ?

Kuro sao không hiểu là nàng từ chối khéo, chỉ là hắn không chút thất vọng dù sao cũng như dự đoán thế nên liền khom người xuống nói nhỏ với nàng một cái tà dị hỏi rằng.

-...

Yui vốn tưởng đối phương hiểu ra ý của nàng liền thở ra một hơi thì chợt bị hành động và lời nói của đối phương liền kinh hãi kéo căng tinh thần nhìn hắn.

-Vậy nhé... hẹn lát nữa gặp trên sân trường.

Kuro thấy bộ dạng kinh hãi của nàng liền cười một cái rồi thì thầm lần cuối rồi chớp mắt quay người đi, để thiếu nữ với vẻ khiếp sợ ngồi đó theo bóng lưng của hắn.

Sau đó tiếng chuông tan học cũng vang lên mọi người ai náy vui vẻ kết bạn về, Ba nữ Yukana không quên trêu trọc hắn một cái rồi kéo nhau đi luôn.

Kuro thì không sao cả mỉm cưởi thu dọn mọi thứ rồi nhìn lên phía Yui đang lo lắng lâu lâu nhìn về phía hắn với vẻ hoang mang, đáp lại nàng là một nụ cười thần bí cùng ngón tay chỉ lên trên rồi rời khỏi lớp.

Yui nhìn thấy hắn bước đi rồi liền không biết làm sao, không biết bản thân có nên đi hay là không, nhưng nghĩ tới việc bản thân bị bại lộ trên Stream khiến nàng lúc này bình tĩnh cũng khó.

Sau một hồi ngồi tại chỗ miễng cưỡng tươi cươi chào mọi người ra về xong, thì nàng liền đấu tranh một chút cuối cùng thì nổi sợ cũng chiến thắng thế là liền bước lên lầu.

-Cạch...

-Tới rồi đó à.

Kuro đứng trên sân thượng hiên ngang nhìn trời cùng với những làn gió đi qua làm lung lay y phục như tạo nên một bực tranh đẹp động lòng người, thì nghe âm thanh mở cửa phía sau liền mỉm cười quay người lại.

-Ngươi làm sao biết được ?

Yui lúc này nhìn Kuro không xa vô cùng căng thẳng hỏi răng, phải biết là nàng đã phải vô cùng cẩn thẩn cải trang bản thân vô cùng khác biết để không ai biết được thế mà vẫn có người nhận ra, đối với nàng lúc này mà nói là vô cùng căng thẳng và ngượng ngùng xấu hổ không thôi.

-May mắn biết được mà thôi.

Ngược lại với nàng thì hắn vô cùng thoải mái mỉm cười, hai mắt quan sát thiếu nữ xinh đẹp trước mặt hài lòng vô cùng.

-Thế rốt cuộc ngươi muốn gì ?

Yui đối mặt với sự bình tĩnh của hắn thì càng căng thẳng hơn cảm giác như có một áp lực vô hình đè lên nàng vậy, sự cơ trí, thông minh và tỉnh táo lúc bình thường đã biến thành hoang mang lo lắng và sợ hãi lẫn xấu hổ.

Nàng cảm giác như bản thân bị đối phương nắm điểm yếu vô cùng sợ hãi lẫn khó chịu liền hỏi mục đích của hắn.

-Ta muốn ngươi trở thành nữ nô của ta.

Kuro vô cùng tự nhiên mỉm cười nói rằng.

-Cái gì ?

Yui bị lời nói của hắn làm cho khiếp sợ.