Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 33: Ranko khuất phục



Kuro lúc này đang trên đường quay về với gương mặt mong chờ đi thật chậm rãi như đang chờ ai đó vậy. Khoảng 10 phút sau thì hắn nghe phía sau có tiếng chân đang chạy tới liền nhếch môi liền biết ai liền giả vở đi về phía trước.

-Kuro.

Lúc này Ranko từ phía sau chạy tới kêu lên môt tiếng.

-Ranko ?! có chuyện gì sao ?

Kuro giả vở kinh ngạc quay lại khi nhìn thấy nàng liền hỏi, mặc dù thừa biết nàng đến đây để làm gì.

-Thật ra tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Kuro. Chúng ta có thể tim chỗ nào đó để nói chuyện không ?

Ranko vội điều chỉnh hô hấp của bản thân sau khi chạy tới rồi giả vờ ngượng ngùng nhìn hắn nói.

-Nếu có chuyện quan trọng không nói ở đây được thì về nhà tôi nhé, đúng lúc tôi có việc quay về.

Hắn thấy Ranko biểu hiện như vậy liền cười thâm ý liền giả vờ cùng ngạc nhiên diễn với nàng.

-Được.

Nàng tất nhiên không chút do dự đồng ý trong lòng thầm quyết tâm làm điều gì đó với hai mắt kiên định.

Kuro sau đó liền dần nàng về căn biệt thự to lớn của mình, Ranko từ khi bước vào đã sợ ngây người khi nhìn thấy sân vườn rộng lớn và căn biệt thự của hắn. Thậm chí đến tận phòng khách cả hai ngồi trên ghế nàng vẫn còn chưa hoàn hồn được với sự xa hoa của nơi này.

-Bây giờ có thế nói rồi đó.

Hắn sau khi ngồi xuống với gương mặt thản nhiên nhìn nàng hỏi, chỉ là trong lòng ý dâm đang dân trào đôi mắt như có như không nhìn bộ ngực căn tròn và vực sâu không đấy kia.

-A… thực ra… nhìn cậu đã tỏ ra rất phong độ khi bảo vệ cánh chị em phụ nữ khỏi lũ mồi chài. Khiến em rung động thích anh mất rồi.

Ranko vừa nghe tiếng nói của hắn cùng hoàn hồn lại, không biết có phải là do gặp sự giàu có của Kuro khiến nàng trở nên mất tự tin ấp úng không dám nói gì, chỉ là khi nghĩ tới Yukana thì sự quyết tâm lại nổi lên.

Sau đó nàng liền bước tới trước mặt Kuro nói gương mắt ửng đỏ như rung động trước hắn vậy liền dang chân ngồi lên người Kuro rồi đặt hai tay lên vai hắn nhìn vào gương mặt tuấn tú kia với cặp mắt xuân tình.

-Xin lỗi nhé, tôi đã có Yukana rồi.

Hắn giả vở làm người ngây thẳng nhìn nàng nói rằng, trong lòng hưởng thụ bộ ngực căn tròn đang ép trong người kia khiến dương vật to lớn bên dưới phản ứng.

-Dù cậu nói vậy, nhưng không phải bên dưới đang kháng nghị ngược lại ư.

Ranko nghe hắn nói vậy liền dùng bộ ngực của mình ép vào mặt Kuro, dùng nơi nhạy cảm ma sát nơi đó của hắn cảm nhận được sự phản ứng bên dưới liền tinh nghịch nhún nhảy nơi đó nói rằng.

-Đó chẳng qua là do phản ứng bình thường mà thôi.

Kuro tiếp tục giả vờ cứng rắn nhìn nàng nói rằng thực chất lại hưởng thụ không thôi.

-Nhưng phải cậu rất hưởng thụ sao ? Chọn đi nào muốn Yukana hay muốn thoát kiếp trai tân với tôi ?

Ranko không biết Kuro đã mất trinh từ lâu thấy hắn tỏ vẻ cứng rắn như vậy liền nhún nhảy lợi hại hơn quyền rũ Kuro bằng bộ ngực căn tròn áp vào mắt hắn liên tục.

-Xin lỗi, tôi vẫn muốn mất trinh Yukana.

Kuro sau đó làm gương mặt nghiêm túc đẩy Ranko ra một bên nhìn nàng nói rằng.

-Điều đó là không được, Yukana là của tao.

Ranko nghe hắn tuyên bố như vậy liền có cảm giác tuyệt vọng liền tức giận lao tới nắm lấy cổ áo của hắn hò hét tức giận.

-Ồ… thì ra ngươi yêu thích Yukana à nên mới tức giận như vậy, càng như vậy ta càng muốn chiếm được Yukana hơn rồi.

Kuro thấy nàng phản ứng như vậy không chút bất ngờ mà thay vào đó ra vẻ suy nghĩ tới nghĩ thứ dâm đãng liền cười dâm nói rằng.

-Nghĩ xem tới một ngày ta được hưởng thức được cơ thể của Yukana, ta đảm bảo sẽ khiến nàng sung sướng như tiên.

-Mày đừng có mơ tới chuyện đó.

Ranko nghe như vậy càng hoảng sợ lẫn tức giận muốn đánh tên này một trận, chỉ là gặp phải Kuro không chế hai tay liền không thể làm gì được ngoài vùng vẫy phản kháng một cách liều mạng.

-Nhìn thấy ngươi liều mạng như vậy vì Yukana khiến ta khá là cảm động. Nếu muốn ta không động đến Yukana thì cũng được thôi.

Kuro thấy nàng vũng vẫy như không chút hoang mang mỉm cười bỏ tay nàng ra nói rằng.

-Thật ư ?!

Ranko vốn đang muốn đang muốn lao tới lần nữa thì nghe hắn nói vậy liền vui mừng ra mặt, dù sao cảm nhận sức mạnh của Kuro sau khi bị không chế thì nàng liền biết dùng sức mạnh không làm gì được tên này đành cố gắng bảo vệ tình yêu của mình nên mới cố gắng một cách vô vọng. Chỉ là không ngờ nghe hắn đồng ý từ bỏ liền vui mừng không thôi.

-Tuy nhiên với một điều khiện.

Kuro nhìn thấy nàng vui mừng như vậy liền cười thâm ý một cái nói rằng.

-Điều khiền gì ? ta sẵn sàng làm mọi thứ.

Ranko nghe hắn nói vậy cũng không chút bất ngờ nào, gương mặt nghiêm túc nhìn Kuro với sẵn sàng làm mọi thứ.

-Rất đơn giản… chỉ cần người khiến ta thỏa mãn trong hôm nay thì ta sẽ từ bỏ Yukana.

Hắn thấy biểu hiện của nàng như vậy liền hài lòng gật gù một cái sau đó liền cười dâm một tiếng cỏi bỏ trang phục trược sự kinh ngạc lẫn khiếp sợ của Ranko để lộ ra cơ thể sắn chắc khỏe mạnh cùng dương vật to lớn ngồi xuống ghế sau lưng nói rằng.

(Thật lớn…)

Ranko lần đầu nhìn thấy dương vật to lớn như vậy liền sợ nhây người, dù là gái ăn chơi nhưng chỉ thấy qua internet hay miệng của bạn bè chứ chưa từng thấy tận mắt bao giờ.

-Nếu như ngươi không muốn có thế quay người đi, dù sao ta không ép buộc.

-Dù sao ta muốn thưởng thức cơ thể của Yukana hơn.

Kuro nhìn nàng đầy vẻ thâm ý không chút ý tứ vội vàng nói rằng, rồi ra vẻ nhớ tới cơ thể của Yukana liền cười dâm không ngừng.

-Ta chấp nhận điều kiền của người.

Ranko vừa nghe thấy tên này có dâm với Yukana liền không chút do dự đồng ý.

-Rất tốt… vậy người biết phải nên làm thế nào rồi nhỉ ?

Hắn nghe nàng đồng ý liền cười dâm hỏi rằng, trong lòng hưng phấn không thôi vì con mồi đã rơi vào bẫy của mình.