Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 32: Ranko



Từ sự kiện hôn tối hôm qua thì mối quan hệ của hắn và Yukana đã thăng hoa lên, cả hai đến trường đến trường vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, hôm nay hắn ôm eo nàng đến trường vô cùng dễ dàng trước bao nhiêu cặp mắt hăm mộ và ghen tỵ của mọi người.

Hôm nay cuộc sống hai người trả qua vô cùng mỹ mãn, sau giờ học thì Kuro lúc này cũng xuống chuẩn bị đợi nàng ở cùng trường thì bắt ngờ mở tử giày ra thì thấy một lá thư tình trong đó.

-Ồ…

Kuro nhìn thấy là thư với vẻ không chút nào cảm xúc gì khác thường mà còn cười thâm ý một cái vì biết người gửi lá thư này là ai. Lá thứ nói rất đơn giản là người kia hẹn hắn ở phía sau trường, Kuro không chút do dự liền đến sau trường.

Không lâu sau khi đến nơi thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc táo bạo đang đứng đó đợi. Kuro nhìn thấy nàng không chút nào bất ngờ vì đây không ai khác chính là Ranko.

Vì đây xem qua nguyên tác nên hắn liền biết chuyện này sẽ xảy ra nên không chút bất ngờ và khá hiểu rõ tính cánh và yếu điểm của nàng.

-Em là người hẹn tôi ra đây à ?! có việc gì không ?

Kuro giả vở bất ngờ nhìn thấy nàng một cái không chút hoang mang mà mỉm cười hỏi rằng.

-Anh là trai tân à ?

Ranko không trả lời mà bước tới trước người Kuro không chút ngại ngùng liền ngửi trên cơ thế hắn một cái để xem phản ứng của hắn. Thì thấy Kuro hơi (đỏ mặt) một cái rồi giả vở bình tỉnh liền cười thâm ý nói rằng

-Thì sao ?

Kuro bị nàng nói vậy cười thầm trong lòng còn bên ngoài giả vở đỏ mặt hỏi. Ranko vẫn không trả lời liền hai tay giữa vai hắn dùng bộ ngực căn tròn ép vào ma sát qua lại, khiến cho Kuro thoái mái không thôi ngoài mặt thì giả vở ngượng ngùng không biết làm sao.

-Anh đang cảm thấy hưng phấn với đứa con gái khác ngoài bạn gái à. Hư quá nha.

Ranko nhìn biểu hiện của hắn liền cười đầy tinh quái nói rằng.

-Thế rốt cuộc em muốn gì khi hẹn tôi ra đây ?

Kuro (đỏ mặt) giả vờ trấn định nhìn Ranko hỏi rằng.

-Thì tất nhiên là kiếm cơ hội lấy được trai tân của anh rồi.

Ranko thấy hắn như tiếp tục đùa giỡn dùng ngực ép mạnh hơn rồi khẽ thì thầm vào tai hắn những lời đầy kích thích rồi thổi nhẹ một cái.

-Kuro, anh đâu rồi ???

Cùng lúc đó một âm thanh vang lên gây chú ý cho cả hai người lúc này không ai khác chính là Yukana. Nàng lúc này đang tìm Kuro thì bắt ngờ xuống thấy cảnh Ranko đang chủ động ôm hắn.

Hai người Kuro giống như ăn ý không chút cảm giác bất ngờ khi thấy nàng đến đây vậy, dù sao đây là Ranko cố ý còn Kuro thì thừa biết kế hoạch của nàng nên chẳng chút hoang mang.

-Ôi trời… Bồ đang làm gì bạn trai của mình vậy ?

Yukana không hề có chút ghen tuông gì hết mà thay vào đó nhìn Ranko đang ôm Kuro với gương mặt bất đắt dĩ hỏi rằng.

-Xin lỗi!

Ranko liền tách khỏi hắn rồi quay về phía nàng chấp tay chớp mắt một cái mỉm cười.

-Kuro, Đây là Houjou Ranko. Lớn hơn chúng ta một năm.

Yukana sau đó liền quay về phía Kuro giới thiếu về Ranko.

-Ranko đây.

Ranko vô cùng tự nhiên mỉm cười.

-Hân hạnh gặp mặt.

Kuro cũng vậy mỉm cười tự nhiên chào nàng như không có gì xảy ra.

Sau đó Rando khen ngực của Yukana to hơn bản thân sau đó liền vong ra sau lưng nàng đưa hai tay nắn bóp bộ ngực căn tròn kia trước mặt Kuro nhìn vô cùng kích thích không thôi.

-Hôm nay mình sẽ về với Kuro. Gặp lại sau.

Yukana sau một lúc chịu không được liền thoát ra sau đó liền chạy tới ôm lấy cánh tay hắn trong bộ ngực căn tròn mềm mại kia kéo đi rồi tạm biết với Ranko.

-Bái bai.

Ranko mỉm cười tạm biệt họ một cái, đợi cả hai đi xa gương mặt liền khó chịu.

Trên đường về Yukana dặn dò hắn rằng Ranko rất nguy hiểm nên cẩn thận khiến cho Kuro nghe thấy cười trừ không nói gì. Bời vì ai nguy hiểm hơn ai không nói trước được à.

Tối đó Yukana liền nhắn tin với hắn lần muốn đi đâu chơi với hai đứa và Ranko, Kuro liền dễ dàng đống ý.

Vài ngày sau ở một trung tâm vui chơi nào đó Kuro cùng hai người Yukana và Ranko đi chơi như đã hẹn.

Cả ba đầu tiên đi chơi Bowling, tất nhiên với khả năng của mình hắn liền chiến thắng với điểm cao nhất. Rồi đi ăn với nhau, Yukana đút cho Kuro vô cùng vui vẻ khiến ai nhìn thấy họ như một cặp đôi khiến Ranko khó chịu vài lần vào đoạt với hắn.

Rồi vào khu mua sắm quần áo lựa đồ, Yukana cầm nhiều bộ khác nhau tới hỏi hắn thích những cái nào liền thử cho Kuro xem hài lòng không thôi, Ranko một bên nhìn thấy khó chịu cực kỳ.

Sau một lúc mua sắm thì cũng đến buối chiều hai nữ Yukana vui vẻ đi ra cùng với Kuro một bên xách đó.

Cùng lúc đó có hai thanh niên xuất hiện trước Yukana bắt chuyện với muốn hỏi đường sẵn tiện cưỡng ép nàng đi cùng. Ranko một bên thấy cảnh này liền vui vẻ muốn xem Kuro sẽ làm như thế nào nên không có khuyên can gì.

-Hai người muốn tình nhà ga đúng không ? Vậy thì để tôi dẫn hai người đi.

Kuro lúc này bước tới với vẻ tự nhiên đưa túi xách cho Ranko sau đó liền đi vòng ra phía sau hai thanh niên vòng cổ họ rồi mỉm cười nói rồi kéo đi về phía trước bên trong đôi mặt ẩn giấu vô tận sát khí khó ai phát biết được.

-Mày…

Vốn nhìn thấy Kuro tuấn tú như vậy liền ghen tỵ không thôi, chỉ là khi bị hắn cưỡng ép đi như vậy trước mặt con mồi của họ liền tức giận định phản khán thì phát hiện không thể lay động được tên này nữa phần liền ngạc nhiên không thôi.

-Đánh ý đố lền nữ nô của tao thì chỉ có con đường chết.

-Cái…

-Rắc.

Hắn sau đó cưỡng ép hai tên này tiến vào một cái hẻm vắng vẻ ít người qua lại liền cười gằn một tiếng khiến cả hai ngạc nhiên một cái định nói gì đó thì Kuro liền dùng tay nắm đầu hai tay này bẻ ngược ra sau thật mạnh một cái với âm thanh gãy xương vang lên.

Hai thanh niên liền chết tại chổ, Kuro liền sau đó thu xác bọn này vào không gian túi như chúng chưa từng tồn tại vậy cùng đó âm thanh hệ thống vang lên.

Keng, kí chủ giết chết đối phương nhận được 200 exp

Keng, kí chủ giết chết đối phương nhận được 200 exp.

Kuro nghe vậy liền nhếch môi một cái điểu chỉnh lại chút liền quay lại gặp hai người Yukana như không có gì xảy ra. Yukana liền vui vẻ không thôi khi được bảo vệ liền hạnh phúc ôm lấy hắn vui mừng không ngừng.

Ranko một bên nhìn thấy vừa tức giận lẫn thất vọng vì không nhìn yếu điểm nào của hắn. Nàng liền cảm giác được nguy hiểm khi thấy Yukana thân mật với Kuro, vì sợ mất người nàng yêu liền nghĩ tới điều gì đó liền cắn răng quyết định với hai mắt kiên định.

Yukana còn ôm đang vui vẻ ôm lấy hắn nên không nhìn thấy sự khác thường của nàng. Nhưng hắn lại thấy, thừa biết nàng muốn làm gì liền nhếch môi một cái đầy thâm ý cười dâm trong lòng.

Sau một buổi đi chơi vui vẻ thì cả ba cũng tạm biệt nhau, Kuro thì đi một hướng khác còn hai người Yukana đi hướng ngược lại.

-Ôi quên mất!! xin lồi bồ nhé, mình còn có việc phải làm nên không thế về cùng được.

Trong lúc hai người Yukana vui vẻ trò chuyện với nhau thì Ranko khẽ vỗ trán như nhớ ra một cái gì đó liền ấy náy nói.

-Không sao, nếu việc quan trọng thì bồ cứ đi đi.

Yukana nghe nàng nói vậy liền mỉm cười lắc đầu nói.

-Ừ, thật sự việc này vô cùng quan trọng. Tạm biệt.

Ranko mỉm cười nói nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc nhìn Yukana, sau đó liền vẫy tay một cái tạm biết Yukana.

-Tạm biệt

Yukana cũng vậy tay tạm biệt.