Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 20: Dễ dàng



Thành phố xxx.

Đây là thành phố hiện đại và phổ biến nhất. Không chỉ nổi tiếng với thời trang mới mẻ và thức ăn ngon thì còn là thiên đường dành cho những ngươi yêu thích học võ Taekwondo.

Vì nơi đây có một võ đường dạy võ nổi tiếng đã truyền thừa từ hai trăm năm qua. Và ông được biết tời biệt danh quỷ cước với những đòn cước pháp đáng sợ của mình.

Đạo quán Takioda nổi tiếng với võ thuật Taekwondo bằng chân rất đáng sợ của mình.

Và lúc này Kuro đang đứng trước cửa võ đường ngước nhìn bảng hiệu của nó rồi nheo mắt cười bước vào

-Hay ya…

Đập vào mắt hắn là một võ đường rộng lớn với hàng trăm học viên chia làm mười hàng đang tập luyện trong đó , từ đứa trẻ năm tuổi cho đến thanh niên hai mươi, trai gái đều có.

Mỗi hàng đều có một thanh niên khá lớn tuổi đi lên đi xuống quan sát học viên luyện tập , khi những học viên tập sai thì học sẽ chỉnh lại. Còn phía trước mặt các học viên gồm năm niên gương mặt dù nghiêm túc nhưng đôi mắt hiện ra ý cười không hề che dấu vô cùng tự hào với tình hình bây giờ.

Phía sau họ là một lão trung niên đang ngồi trên một cái bàn cổ vô cùng hiền lành nhìn bên dưới học viên nở nụ cười hài lòng gật gù không ngừng.

Người này không ai khác chính là truyền nhân đời thứ 23 của võ đường Takioda. Đẳng cấp đại sư đai đen thập phẩm.

Hakate Anosora.

Năm người trung niên kia chính là những vị đệ tử cấp bậc đại đen từ ngũ phẩm tới bát phẩm đáng tự hào mà ông đào tạo ra và giành về nhiều chiến công cho võ đường. Còn mười vị thanh niên bên dưới là những hậu bối xuất sắc thế hệ này đạt cấp bậc đai đỏ nhị cấp đến đai đen tam phẩm.

Đương nhiên việc hắn xuất hiện lấp tức gây chú ý cho tất cả mọi người ở đây.

-Không biết cậu là ai ? đến đây có việc gì ?

Thanh niên ở hàng ngoài với đai lưng màu đỏ bậc hai đi đến trước mặt Kuro thản nhiên hỏi rằng mặc dù như vẻ thân thiện nhưng trong giọng nói lại kiêu ngạo vô cùng.

Dù sao cũng là một trong thập đệ tử xuất sắc của võ đường nên hắn như vậy cũng là điều bình thường, mà khi hỏi vài câu này liền khiến mọi người tập trung nhìn Kuro chờ hắn trả lời.

-Tôi là ai cũng không quan trọng, còn mục đích đến đây là để thỉnh giáo võ thuật của đại sư Anosora.

Kuro sau đó mỉm cười tự nhiên nói rằng, nhưng câu nói vừa phun ra lại người nghe trợn mắt há hốc mồm.

-… Hahahah….

-Trời ơi tên này bị điên rồi.

-Tên này dây thần kinh có vấn đề rồi

-…



Tất cả mọi người ở đây sau khi nghe xong liền sửng sốt một cái rồi cũng nhau cười lớn một tiếng cứ như vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười vậy.

Phải rằng đại sư Anosora là cao thủ võ thuật có tiếng trên thế giới cũng được hơn ba năm nổi danh gặp không ít người đến đây thỉnh giáo đều thất bại ra về, mà những người đó không ai là không phải cao thủ cả.

Mà hôm nay đến thách thức ông là một thiếu niên đẹp trai trẻ tuổi thì điều này không khiến họ buồn cười sao được.

-Này anh bạn trẻ đùa giỡn thế không tốt đâu , ta khuyên cậu nên quay về đi.

Đại sư Anosora lúc này cũng nhìn hắn mỉm cười lắc đầu khuyên bảo.

-Nhìn tôi giống đùa giỡn với ông à, là do lớn tuổi rồi vận động khó khắn hay là sợ bị người một người trẻ mà mất mặt nên không dám ứng chiến như con rùa già rụt cổ.

Kuro gương mặt bình tĩnh nhìn ông và nhưng người phía sau rồi nhếch môi cười khinh thường nói rằng.

-Ngươi …

Vừa nghe hắn nói xong thì lấp tức tất cả những người ở đây đều tức giận nhìn Kuro, không chỉ những học viên mà ngay cả chính ông gương mặt cũng âm trầm xuống khi bị người sỉ nhục thế này trước mặt đệ tử và hậu bối, tuy nhiên ông bảo dưỡng tâm tính rất tốt chỉ một liền bình thường.

-Hừ, muốn thỉnh giáo võ công của ngài thì trước tiên vượt qua ta trước đã.

Thanh niên đứng trước mặt Kuro lúc này hừ lạnh một tiếng liền vào tư thế chiến đấu như hắn tức giận nói rằng.

-Được thôi…

Kuro khẽ nhướng mày một cái thì thấy ông hay năm tên trung niên không lên tiếng ngăn cản liền hiểu họ ngầm đồng ý với cách làm của tên này liền hiểu.

Thứ nhất là thăm do trình độ võ công hắn tới đâu và thứ hai muốn thăm dò lai lịch của bản thân qua cách đánh là đệ tử của ai.

Hắn cũng không từ chối liền nhún vai một cái.

-Takana … xin thỉnh giáo…

Takana vào tư thế chào hỏi giới thiệu bản thân trong thi đấu rồi vào tư thế thủ.

-Cố lên thập sư huynh…

-Dạy cho tên đó một bài học đi …



Xung quang học viên lúc này vô cùng hào hứng cổ vũ cho Takana.

-Tới đây…

Kuro ngáp một cách buồn chán dùng một ngón tay ngoắc ngoắc khiêu khích.

-Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học… ya…

Takana thấy hắn khiêu khích như thế liền tức giận kêu lên một tiếng lao tới, tay nắm thành quyền đầy dũng mãnh tấn công Kuro.

Chỉ là khiến mọi người ngây ngốc đó là Kuro vô cùng bình tĩnh chờ nó gần trước mặt liền dùng một tay nắm lấy quyền kia một cách dễ dàng, ngay lúc đối phương kinh ngạc ra mặt thì tay khác cực nhanh đánh thẳng bụng hắn.

-Bụp…

Tanaka bị một quyền nhìn vô cùng tâm thường đánh trúng , đột nhiên ngươi cong như con tôm rồi gục xuống đất bất tỉnh tại chổ mà trận chiến diễn chỉ trong vài giây.

-Chuyện này…

Lúc này tất cả gương mặt học viên liền biến sắc , thập đại để tử còn lại gương mặt liền hiện ra sự ngưng trọng, năm vị trung niên và đại sư thì trong lòng cũng một tiếng kinh dị nhìn Kuro.

-Đây là một trong thập đại để tử đó ư ?! thật không hổ là cao thủ chỉ bị đánh môt quyền liền ngất tại chỗ võ công thật là thâm hậu à.

Kuro nhìn người gục ngã dưới chân liền làm một gương mặt ngạc nhiên kêu lên rồi gật gù khen tặng không ngừng , nhưng mà vào tai của những người kia thì lại chói tai và cảm giác bị sỉ nhục.

-Ngươi đừng có ở đó vội mừng, chẳng qua thập đệ sơ xuất khinh thường mới bị ngươi một quyền hạ gục. Ajiro này sẽ là đối thủ tiếp theo của ngươi.

Lúc này một trong thập để tử bước ra với gương mặt tức giận nói rằng, làm cho mọi người xung quang nghe vậy liền gật gù , theo họ nghĩ do Tanaka sơ xuất mởi bị hắn đắc thắng mà thôi.

-Đúng vậy, do thập sư huynh sơ xuất thôi.

-Cố lên ngũ sư huynh , dạy cho hắn bài học đi.

Mọi người lúc này liền chuyển sang ủng hộ cho hắn với ước muốn họ mau dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày kia.

-Cẩn thận… hắn không phải hạng tầm thường đâu…

Trước khi Ajiro chuẩn bị bước ra thách đầu thì có một thanh niên khá lớn tuổi nói nhỏ dặn dò một câu.

-Đệ hiểu rồi , đại sư huynh…

Ajiro nghe thanh niên lớn tưởi căn dặn liền gật gù với vẻ đã rồi bước ra.

-Ajiro… xin thỉnh giáo…

-Tới đây.

Kuro không nói nhãm cứ vẫn tiếp tục thái độ nhàm chán ngoắc tay.

-Ya…

Ajiro không nhiều lời liền lao tới Kuro dùng một chân đá ngang lên mục tiêu chính là vào đầu của đối phương.

Kuro không một chút biến sắc thản nhiên đưa một tay lên đỡ một chân của đối phương. Ngay khi Ajiro vừa thu chân về chuận bị ra đòn tiếp theo thì Kuro liền quay người một vòng rồi dùng một chân đá thẳng vào ngực đối phương cực nhanh

-Bụp…

Ajiro liền bị hành động của hắn làm cho bất ngờ không kịp phòng ngự liền dính đòn cứ búa tạ đập vào ngực vậy , đá bay tên này về phía sau một khoảng cách rồi lộn vài vòng trên mặt đất rồi nằm thẳng cẳng.

-Ngươi …

Ajiro gương mặt khó tin cố gắng ngước lên chỉ một ngón tay vào đối phương chỉ nói được một từ liền ngất tại chổ.

-Hít… lại chỉ một đòn liền knock-out.

Lúc này tất cả học viên liền hít một ngụm khí lạnh rồi nói vô cùng khó khăn lẫn khó tin nhìn Kuro.

-Là võ thuật Taekwondo giống chúng ta…

Một người trung niên ở giữa nheo mắt lại nói rằng, đương nhiên không chỉ ông mà những còn lại đều thấy cú đá quen thuộc đó đều nhận ra.

-Xem ra ta phải đích thân ra tay rồi…

Thanh niên lớn tuổi nhất ở đây với vẻ tuấn tú tuy không đẹp trai bằng Kuro có thể nói là thua xa , nhưng mà lại rất các nữ học viên ở đây mến mộ vô cùng.

-A… đại sư huynh ra tay…

-Cố lên đại sư huynh …

Thanh niên vừa bước ra thì các học viên nữ như bùm nổ hò hét cỗ vũ không ngừng khiến cho thập đại để tử lẫn các vị trung niên cười khổ, có thể nói học viên nữ ở đây theo học rất nhiều thì không kể thiếu công của tên này ở mặt ở đây.

-Satoshi … xin chỉ giáo…

Satoshi không như hai sư đệ của mình nóng giận mà mất khôn , gương mặt lúc này chào hỏi đoàng hoàng rồi vào tư thế chiến đấu một cách bình tĩnh.

Satoshi lv 9

Kuro bộ dạng chán nản lúc này cũng vơi đi không ít , tuy nhiên vẫn không có nghiêm túc mỉm cười ngoắc ngoắc tới mà không nói gì.

Satoshi thấy đối phương ra hiệu cũng không có thừa cơ mà chạy tới tân công mà bình tĩnh từng bước đi tới xem động thái của Kuro mà phán đoán hành động.

Nhìn thấy Satoshi biểu hiện như vậy không chỉ năm tên trung tiên mỉm cười mà cả đại sư Anosora cũng gật gù hài lòng không thôi. Có thể nói đây là hậu bối mà họ ưng ý nhất dạy bảo ra, không chỉ võ công mà cả tâm tính cũng vẹn toàn.

Satoshi khi đến gần trước mặt Kuro thì thấy đối phương không có gì ra vẻ phòng bị cả vô cùng thản nhiên như đang mời hắn từ nhiên đánh đấm vậy , nhưng càng như Satoshi mới cảm giác bất an tuy nhiên không vì vậy khiến hắn lùi bước liền đánh ra một quyền đầu tiên đầy uy lực để thăm dò.

Kuro mỉm cười tự nhiên đưa một tay ra đỡ. Satoshi vốn đã chuẩn bị đòn tiếp theo ngay sau đó chỉ thấy chân trai cong lên đá ngang hông đối phương một cách bất ngờ.

Không chỉ Kuro nháy mắt nhảy một cái mà cả năm vị trung niên đều tràn ngập ý cười gật gù hài lòng , nếu xét theo bình thường thì có lẽ chiêu này vô cùng an khớp khiến đối phương không kịp chuẩn bị mà thua trận.

Chỉ là chiêu này lại dùng nhầm người , tuy hơi ngạc nhiên nhưng Kuro vẫn bình tĩnh mỉm cười đưa đầu gối hất ngang cản lại, Satoshi thấy đối phương cản hai chiêu của mình một cách nhẹ nhành liến càng ngưng trọng, mượn thế Kuro đấy ra liền quay một vòng trên đá móc thẳng lên mặt đối phương.

Lần này thấy chân kia sắp trúng Kuro làm học viên chuẩn bị vui mừng ra mặt thì biến cố khiến cho họ khiếp sợ. Kuro nhẹ nhàng lui lại một bước khiến cho chân đối phương vượt qua trước mặt , ngay lúc tên này còn trên không trung liền quay một vòng đá vào eo đối phương rồi lại quay một vòng đá thẳng vào ngực đối phương vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn hất bay ra sau.

Satoshi lúc này bị một cú đá ngay eo làm mất đi thăng bằng lại gặp một cú thẳng vào ngực ngay sau đó liền bay thẳng nhẹ ra sau té xuống đất kéo dài một đoạn.

-Tôi ... thua…

Hắn lúc này nằm trên mặt đất cảm giác tưng cơn đau lan khắp toàn thân do hai cú đá lúc nãy của Kuro liền không dám tin, rồi sau một lúc run rẩy mở miệng với hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.