Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 21: Đánh bại tông sư



-Đại sư huynh vậy mà cũng thua…

Các học viên bên dưới lúc này khiếp sợ, chán nản và tức giận nhất là các học viên nữ nhìn Kuro giống như muốn ăn tuôi nuốt sống hắn vậy.

-Xem trình đồ rất cao , chắc là cao thủ thứ thiết và ít nhất cũng phải ít nhất ngũ phẩm trở lên.

Lúc này người trung niên đứng giữa năm người rốt cuộc cũng lên tiếng , theo ông quan sát nảy giờ thì Kuro không phải dạng không não mà đến đây. Mà là mang theo bản lĩnh mà tới chỉ là khiến ông rung động chính là Kuro nhìn quá trẻ mà đã sỡ hưu võ công như vậy thì thật quá kinh hãi thế tục.

-Lần này để ta lên…

Trung niên sau khi quan sát một hồi thì cũng bước ra nói rằng.

-Đại sư huynh chuyện này có phải hơi quá không ?…

Bốn người trung niên kia thấy vị trung niên định bước rat hi đấu liền kinh dị kêu lên một tiếng.

-Không đâu… theo trực giác của ta thì hắn mang tới cho ta cảm giác áp bách vô hình lạ thường.

Trung niên lắc đầu một cái theo như cảm nhận của ông thì thật sự khi nhìn trực tiếp vào Kuro thì hắn lại mang cho ông một cái giác áp bách lạ thường.

-Cái gì ?!

Bốn người họ nghe ông nói thế liền kinh hãi ra mặt , phải biết vị trung niên trước mặt ở không chỉ đại đệ tự của đại sự Anosora còn là võ si đai đen bát phẩm với biệt danh Vô Ảnh Cước.

-Trời ơi, bây giờ đích thân đại sư phụ ra sân rồi.

-Không lẽ tên này thực sự võ công cao đến như vậy ư.



Học viên bên dưới khi nhìn thấy đại sư phụ bước ra liền kinh dị kêu lên liên tục , không ai mà không biết ông là cao thủ thứ thiệt chỉ dưới sư phụ mình mà thôi, giờ thấy ông biết ra thì đủ thấy đủ coi trong Kuro đến mức nào.

-Ta là Asoji , sẽ là đối thủ tiếp theo của ngươi , chỉ cần vượt qua ta thì ngươi sẽ được quyền thách thức với sư phụ.

Asoji bước ra đứng đối diên với Kuro giới thiếu bản thân rồi nói một cách nghiêm túc.

-Được… xin mời.

Asoji lv 12.

Kuro nhìn ông bước ra hơi ngạc nhiên một cái sau đó vẫn mỉm cười bộ dạng chán nản cũng biến mất thay vào đó là sư hứng thú nồng đậm, vì ở lv 12 tuy sở điểm không bằng hắn nhưng nếu với người bình thường thì cao vượt trội không ít.

-Sư phụ theo ngài đại sư huynh thắng không ?

Một trong bốn vị trung niên bước tới kế bên đại sư Anosora với gương mặt bình tĩnh hỏi thăm , chỉ ai náy gương mặt vô cùng tự tin với võ công của Asoji cứ như hỏi mà như không hỏi vậy.

-Ta không biết … vì ta không nhìn thấu võ công của chàng thiếu niên kia ở mức nào.

Anosora nhìn thiếu niên đứng trong sân đấu lắc đầu nói rằng.

-Cái gì ?! sư phụ không nhìn ra được ư?

Bốn vị trung niên vốn gương mặt vô cùng tự tin lúc này cũng biến sắc với lời nói của ông , hay nói cách khác đại sư huynh của họ có thể sẽ thua ư.

-Ya…

Lúc này trong sân trận đấu cũng bắt đầu giữa sự hồi hộp và mong chờ của các học viên nơi đây, như thương lệ Kuro đứng đó chờ đối phương tân công trước.

Asoji lao tới như cách Ajiro , chỉ là theo cách vừa nhanh vừa mạnh có thể cảm nhận trong gió phát ra âm thanh cắt đứt không khí.

Kuro gương mặt vô cùng bình tĩnh đỡ đòn, sau đó Asoji không chút chừa lại nữa nhịp tấn công với những đòn đá kinh khủng của mình một cách nhanh nhẹ và phối hợp vô cùng đáng sợ , vừa khiên đối phương không chút cơ hội phản công mà cũng không để lộ sơ hở trong chiêu thức.

-Qủa nhiên không hổ là võ sư trinh độ khác hẳn.

Tuy nhiên ông thể hiện võ công của mình đủ khiến mọi người rung động thì Kuro càng khiến họ phải khiếp sợ ra mặt, vì tất cả thế công của ông dù nhanh thế nào mạnh ra sao trước mặt hắn như vô cùng bình thường, tất cả đều bị chặn một cách hoàn hảo không chút tổn thương.

-Chuyện này…

Bốn vị trung niên nhìn thấy mà há hốc mồm , phải biết rằng dù là họ đối mặt với những thế công như vũ bảo của Đại sư huynh còn không dám chắc đỡ hết năm phần, vậy mà Kuro có thể chặn đứng hết tất cả không khiến họ kinh hãi sao được. Không chỉ bốn vị trung niên và các học viên bên dưới đang há hốc mồm thì kể cả đại sư Anosora hai mắt cũng trợn tròn.

Đương nhiên không chỉ riêng họ mà chính bản thân của Asoji càng kinh hãi hơn, vì ông hiểu rõ đòn đánh của mình, phải biết ông đã đánh bại cao thủ cùng phẩm cấp đều dựa vào kỹ thuật này, vậy mà hôm nay đối diện với Kuro cứ như trò chơi nhẹ nhàng phá giải không chút khó khăn.

-Không hổ là võ sư , trinh độ hoàn toàn khác hẳn với tép riu hồi nãy nhỉ , tiếp theo đến ta rồi.

Kuro sau khi phá giải xong liền cười gật gù một cái khen tặng rồi nhếch môi nói rằng vào tư thế chiến đấu.

Asoji vừa nghe hắn chuận bị động thủ liền kinh hãi vội vào tư thế thủ. Ngay sau đó Kuro liền tung ra sáu cú đá liên tiếp cực nhanh cực mạnh khiền cho hắn phản ứng không kịp, từ hai chân , hai bên eo và hai cánh tay.

Một cảm giác đau nhức lan tỏa hai bên khiên ông kinh dị thì theo sau là một cú đánh ngang đánh thẳng vào hai tay đang thủ thế của Asoji với lực cực mạnh, nhưng vẫn chưa kết thúc sau đó Kuro đá một chân vào eo rồi tung cú từ trên giánh xuống pha tan hai tay che ở giữa theo sau là lộn một vòng dùng chân đá ngược vào ngực đối phương.

Cả một quá trình vô cùng linh hoạt và nhanh đến mức đáng sợ làm người bên ngoài nhìn thấy mà há hốc mồm không kép lại được.

-Bụp…

Asoji không như để tử của mình bị đánh bay về sau , mà lui từng bước ra sau một các chậm rãi mạnh mẽ nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hai đôi chân run rẩy vài cái liền mất đi sức lực ngã quỳ xuống đất , hai tay che để trên mặt đất run rẩy theo từng nhịp của cơ thể, gương mặt trắng xanh vận vẹo như đau đớn.

Asoji lúc này cảm hay tay hai chân như mất đi cảm giác, eo đau nhức vô cùng, không những vậy cú đá vào ngực lúc cuối cùng của Kuro khiến cho lục phủ ngũ tạng của ông đau nhức từng cơn , cứ như vạn tiễn xuyên qua vậy.

-Ngươi thua rồi…

Kuro nhìn trạng thái của Asoji thản nhiên nói một câu.

-Cái gì đại sư phụ cũng thua rồi…

Lúc này toàn bộ học viên ở đây vô cùng kinh hãi nhìn Kuro cứ nhìn một con quái vật vậy, họ không ngờ thiếu niên nhìn đẹp trai thế kia lại sở hữu võ công đáng sợ như vậy.

Bốn vị trung niên gương mặt lúc này vô cùng kinh dị và đại sư Anosora gương mặt nghiêm túc vô cùng như gặp phải đối thủ nặng ký từng gặp phải vậy.

Keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ [khiêu chiến cao thủ], nhận được 1000 exp và hộp quà cấp C ngẫu nhiên.

Keng, chúc mừng ký chủ lên lv 7

Tên: Kuro

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Hp: 760 (Hp regeneration: 7,6/s)

MP: 650 (MP regeneration: 6,5/s)

Lv 7: 200/700 Exp

Str:62

Agi:61

Vit:73

Int:59

Dex:58

Luk:60

Điểm tự do: 35

Điểm:11000

-Ủa ?! không phải đánh thắng cấp đại sư Anosora mới hoàn thanh nhiệm vụ à ?

Kuro đột nhiên nghe hoàn thành nhiệm vụ liền kinh ngạc ra mặt, cảm nhân bản thân mạnh hơn liên vui vẻ chỉ là đến quá bất ngờ nên hắn không kịp chuẩn bị.

-Đánh bại cao thủ chỉ cần đai đen thất phẩm trở lên là được , không cần phải cấp đại sư…

Hệ thống giải đáp nghi hoặc của hắn.

-Ôi vl … thế chả phải ta bị ngươi hố à hệ thống , ta cứ tưởng phải đánh với đại sư chứ.

Kuro lúc này kinh ngạc ra măt với vẻ như bị hệ thống hố vậy rồi nói với vẻ ngây ngốc.

-Cái đó do ngài không chịu hỏi hệ thống , đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm.

Hệ thống nghe xong liền bĩu môi nói rằng, không quên khinh bỉ một câu.

-Khốn nạn… mi chờ đó , nếu có một ngày nao đó ngươi biến thành nữ nhân ta chắc chắn sẽ hiếp ngươi tới chết.

Kuro bị hệ thống khinh bị liền đỏ mặt thẹn quá hóa giận nói rằng.

-Ồ… hệ thống mỏi mắt mong chờ.

Hệ thống không sao cả chả lời khiến Kuro cứ như đánh vào bông không chỗ phát tiết.

Keng, phát động nhiệm vụ phụ [Đánh bại tông sư]

Do kí chú đến thách thức võ đường Takioda nên phát ra nhiệm vụ đánh bại người mạnh nhất ở đây. Đánh bại đại sư Anosora.

0/1

Phần thưởng: 1500 exp , 1 hộp quà tông sư.

-Đã vậy thì chơi luôn, không phải xoắn nữa.

Kuro sau khi nhìn thấy hệ thống phát ra thêm một cái nhiệm vụ liền cười vui vẻ, hắn đã phòng lao thì theo lao luôn không cần lo lắng nữa, dù sao đó cũng làm mục dích đến đây. Chuyển qua chỗ lão trung niên đang ngồi kia nhếch môi mỉm cười hỏi.

-Không biết ta có thế thách đấu với ngài chưa ? Đại sư Anosora.

-Đương nhiên có thể chàng trai trẻ, dù sao cậu cũng đã chứng minh bản thân có thực lực đó rồi.

Đại sư Anosora lúc này cũng đứng lên thản nhiên mỉm cười không chút biến sắc, chỉ hai mắt như dán chặt trên người Kuro không rời 1s nào vậy.

Sau đó ông biết ra giữa sân , ra hiệu cho người đến đỡ hậu bối và để tử của mình vào. Từ khi bước ra sân thì hô hấp của mọi người như ngừng lại vì họ sắp được chiêm ngượng võ công của đại sư một lần nữa nên không ai dám rời mất nữa giấy.

-Trước khi bắt đầu có thể cho ta hỏi vài câu được không ?

Anosora lúc này mỉm cười thân thiện hỏi rằng.

-Tự nhiên…

Kuro nghe vậy nhún vai một cái

-Chàng trai trẻ người năm nay bao nhiêu tuổi ? sư phụ ngươi là ai mà dạy ra được một đệ tử tài giỏi như vậy?

Anosora nheo mắt lại mỉm cười hỏi thăm lai lịch của hắn , còn không quên vuốt mông ngựa (sư phụ) của Kuro.

-15 tuổi , không có sư phụ và tất cả võ công của ta là tự bản thân học tập và rèn luyện mà có trong nữa năm.

Kuro nói cách nhanh gọn , nhưng lại mang đến chấn động cho họ cực kỳ kinh khủng.

-Cái gì ?! 15 tuổi ?! đã vậy còn tự học thành tài trong nữa năm ?! chuyện này…

Lần này không chỉ các học viên bên dưới hay thập đại để tử hoặc năm vị trung niên mà chính Anosora còn kinh hãi ra mặt không tin được nhìn thiếu niên trước mặt, phun ra những từ ngữ gần như chuyện bất khả thi chỉ có trong tưởng tượng.

-Chàng trai trai trẻ đùa giỡn thế không tốt đâu , 15 tuổi ta còn tin , nhưng tự học thành tài trong nữa năm và không có sư phụ thật khó tin.

Anosora lúc này nghĩ thiếu niên trước mặt đùa giỡn bản thân liền nghiêm mặt không vui nói rằng, dù sao 15 tuổi đạt đến trinh độ này cũng không phải khó tin lắm , chỉ cần tập từ nhỏ thì hoàn toàn có khả năng, nhưng chỉ học trong nữa năm mà không có sư phụ nghe hoàn toàn hư cấu.

-Không tin cũng được, tôi cũng chả bắt các người tin dù sao thành quả luyện gian khổ và công sức mồ hôi nước mắt của bản thân thì chả muốn đùa giỡn làm gì , vì như vậy là chà đạp tôn nghiêm của bản thân và những ngày gian khổ đó rồi.

Kuro thấy họ không tin liền nhún vài chả sao cả, dù sao thật sự đạt trình độ võ công như hắn trong nửa năm đối với thức tế thì là hoàn toàn hư cấu, nhưng đó chỉ khi không có hệ thống mà thôi.

-Cái này… không lẽ tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một ư?

Anosora nghe hắn nói như vậy liền dại ra , nhìn gương mặt nghiêm túc chuận bị chiến đấu kia không chút đùa giỡn liền kinh hãi rồi vì ông không nhìn thấy chút nào đùa giỡn từ đó cả. nghĩ tới những gì hắn nói là thật thì ông vô cùng run động trong lòng.

-Đánh đi nào , nói nhảm như vậy đủ rồi.

Kuro lúc này cảm giác mất kiên nhẫn nói rằng.

-Được…

Anosora lúc này cùng sốc lại tinh thần nghiêm túc gật gù vào tư thế chiến đấu, dù trước đó đối diện với tin tức chấn động nhưng rất làm chủ được bản thân không hề để mất tiếng đại sư.

Anosora lv 15.

Kuro sau khi xem bảng thông tin của ông thì khá là giật mình , vì không ngờ rằng ngoài điểm luk và int thua xa thì bốn điểm còn lại không thua kém hắn là mấy , điều này khiến cho Kuro khá là sốc, rồi hắn suy nghĩ cảm giác cũng đúng, vì nếu từ nhỏ tập luyện đã loại bỏ giới hạn của bản thân thì tiềm năng lúc đó bộc phát cao hơn gia tăng điểm cũng tốt hơn nhiều.

Ngoài ra ông cũng sở các kỹ năng C buff ngon cũng khiến hắn thấy trong mà thèm.

Lần này khác các lần trước thì Kuro không còn chờ đợi đối phương tấn công trước nữa mà cùng đối phường tiến tới cùng nhau đi thành vòng tròn chuẩn bị chiến đấu.

Nhìn người họ chuẩn bị động thủ, mọi người kéo căng tinh thần và tập trung cao độ quan sát trận chiến này , không chỉ là trận chiến của cao thủ mà còn là danh dự của võ đường.

Cả hai đi đươc hai vòng quan sát lẫn nhau thì bắt ngờ cùng ra quyền đánh tới mở màn.

Tiếp theo sau một trận chiến đỉnh cao , người lui ta tới , người tới ta lui , quyền cước giao nhau liên tục bất phân thắng bại khiến ai nấy ở đây khiếp sợ đến chết lặng, tuy nhiên nhìn kỹ sẽ Anosora đang chiếm thượng phong dù sao kinh nghiệm chiến đấu của ông cũng trải qua hơn chục năm đâu phải để chó ăn.

Kuro chỉ mới học cách đánh nhau tất nhiên sẽ không bằng được , chỉ khi càng kéo dài thì tốc độ học tập của hắn gia tăng rất nhanh và cách phản ứng đã tốt hơn rất nhiều.

Anosora thì kinh hãi vô cùng với khả năng ứng chiến và võ công của chàng thiếu niên trẻ này , còn Kuro thì hưng phấn không thôi chiến ý vô tận ra đòn đánh liên tục.

Keng, kí chủ học được kỹ năng mới [Thân pháp]

Keng, kí chủ học được kỹ năng mới [Tinh thông quyền pháp]

Keng, kí chủ học được hai kỹ năng tinh thông cước pháp và quyền pháp nên học được kỹ năng mới [Thể thuật]

[Thân pháp] lv 1 (0%) bị động. (cấp E)

Khiến cho cơ thể nhẹ nhàng và linh hoạt tăng 10% , tăng khả năng phản ứng 5% và né tránh 5%.

[Tinh thông quyền pháp] lv1 (0%) bị động. (cấp D)

Khi sử dụng quyền pháp gia bỏ qua giáp của đối phương 5%.

[Thể thuật] lv max bị động. (cấp C)

Khi sử dụng tay và chân tấn công gia tăng 100% tốc độ và sát thương vật lí.

Kuro lúc này gương mặt vô cùng vui mừng nụ cười trên môi ngày càng gia tăng, hắn không ngờ rằng đánh với ông không chỉ gia tăng cách lv kỹ năng mà còn học được thêm vài kỹ năng mới nữa không vui sao được.

Theo thời gian dần trôi thì Kuro bắt đầu chiếm thượng phong từng chút một vì khi càng đánh lâu các kỹ năng của hắn gia tăng kinh nghiệm một cách chóng mặt cộng skill buff tinh thần võ học có nói rằng như diều gặp gió.

Lúc này mọi người bên ngoài nhìn cuộc chiến đã chết lặng, ban đầu họ còn vui mừng khi thấy ông áp chế được hắn , nhưng theo thời gian họ thấy ông bắt đầu ngang tay rồi từ từ đến bị áp chế , diễn biến quá nhanh làm não họ theo không kịp.

-Qủa thật là kỳ tài võ học…

Anosora lúc này phải thừa nhận khả năng học tập của Kuro thực đáng sợ , lúc đầu khi nhau ông hoàn toàn tin tên này mới vào nghề ngoài sở hữu sức mạnh và tốc độ ra thì không biết cách vận dụng chúng. Nhưng sau khi cùng đấu với ông thì mới cảm nhận độ đáng sợ học tập của tên này, từ kỹ xảo đến vận dụng Kuro đều tiến bộ rất nhanh thậm chí có sưu thế bắt đầu vượt qua.

Ông lúc này thật sư tin tưởng những gì hắn nói , trong lòng kinh hãi và kích động không thôi vì đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy kỳ tài võ học ngàn năm thực sự trước mặt mình.

Cuối cùng do tốc độ xuất chiêu của Kuro quá nhanh khiến ông phản ứng không kịp liền để lộ sơ hở, hắn thấy vậy liền chớp lấy thời cơ dùng chân giánh xuống phá vỡ hai tay phòng thủ phía trước của Anosora rồi quay một vòng đá vào ngực đối phương.

-Ta thua… quả thật là sóng sau đè sóng trước.

Anosora dính chiêu của hắn liền lùi lại phía sau hơn mười bước mới đứng vững, gương mặt đỏ như máu một tay ôm ngực khó khắn , ánh mắt nhìn đối phương đủ loại cảm xúc vui buồn rồi run rẩy nói rằng.

Sau mười năm bất bại của bản thân cũng đã bị một người phá vỡ mà còn lại là một thiếu niên trẻ tuổi.

Keng, nhiệm vụ [Đánh bại tông sư] hoàn thành.

-Cảm ơn … tạm biệt.

Kuro nghe bên tai hệ thống đôi môi cười càng tươi liền quay về phía ông chào như đúng theo phong tục nói một câu rồi quay người đi. Còn cảm ơn ở đây là giúp hắn đẩy nhanh tốc độ rèn luyên và học được kỹ năng mới.

-Đáng tiếc… đáng tiếc … đáng tiếc….

Anosora lúc này đang được năm trung niên đỡ lấy cơ thể của ông, nhìn theo bóng của Kuro bước đi mà lắc đầu tiếc nuối thở dài không thôi.



Không lâu sau rời khỏi võ đường thì Kuro cũng lên tàu trên đường trở về thành phố của mình, trải qua hai trạm thì hắn cũng về tới.

Dù rất nóng lòng muốn quay về biệt thự để cùng tam nữ nô của mình làm tình cho việc vui mừng hôm nay, nhưng hắn vẫn ghé vào một tiệm tạp hóa nhanh để mua nước uống do hôm nay hoạt động cơ thể rất nhiều cộng với bên ngoài trời nằng cho nên cảm giác khá là mệt mỏi.

Ngay khi Kuro vừa mới tính tiến với lon nước uống của mình xong thì bắt ngờ có một trung niên bước vào, lập tức âm thanh hệ thống vang lên bên tai.

Keng, phát động nhiệm vụ chính tuyến.