Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 19: Rèn luyện kỹ năng



Vào một buổi sáng tinh mở với ánh mặt trời vừa lố dạng đang tỏa sáng khắp nơi thì ở trong một căn biệt thự to lớn có một thiếu niên đẹp trai đang mặc trang phục thể thao và đang khởi động ở giữa sân như chuẩn bị tập luyện gì đó vậy.

Đây không ai khác chính là Kuro.

Từ ngày thu Makui làm nô cũng được hai ngày, trong hai ngày qua hắn không lúc nào mà không làm tình với ba nữ nô của mình một cách điên cuồng.

Sau hai ngày vui vẻ đó thì Kuro cũng tỉnh táo lại muốn rèn luyện cơ thể và kỹ năng của mình. Dù sao hắn phải trở nên mạnh mẽ trước cái đã sau này rời khỏi phó bản hạ cấp thì lên trung cấp chắc chắn sẽ không thiếu đánh nhau. Cho nên ngoài việc chịch gái ra thì việc tập luyện vô cùng cần thiết.

(Mấy bữa này chịch gái nhiều quá sẽ khiến mọi người hơi chán nên chuyển mà luyện skill với kiếm điểm một chút.)

Hắn tiếp tục các bài tập luyện trước đây làm nóng người, vận động cơ thể thật nhiều rồi chạy bộ nhiều vòng lớn. Khác với trước đây ba bốn vòng ngã sml thì hôm nay đã tiến bộ vượt bậc vượt xa trước đây lên mười vòng không hèn xuống sắc.

Mà bất ngờ thay lúc rèn luyện cơ thể thì hệ thống phát động vài nhiệm vụ đột phá giới hạn cho hắn , chỉ là lần này không còn được Exp nữa mà thay vào đó là 1000 điểm mỗi cái

Chúng liền quan đến hít đất , chạy bộ , đứng tấn ,… gần chục cái nhiệm vụ , không biết có phải nay hệ thống phát điên không mà ra một lúc quá trời.

Thế là hôm nay ngoài việc tập luyện ra thì hắn chỉ ăn uống nghỉ ngơi hôn hít với các nữ nô của mình thôi đến tối mới làm.

Chục nhiệm vụ mà hệ thống phát cho điều là những thứ phải làm rất tốn thời gian, nên chỉ trong một ngày tập luyện hắn chỉ có làm nhiều nhất là ba cái, cũng trong khoảng thời gian đó sau khi đột phá giới hạn thì được cộng một ít điểm .

Ngày thứ nhất hắn dành cho ba nhiệm vụ rèn luyện cơ thể thì đến ngày thứ hai dành cho võ thuật.

Hắn rèn luyện Taekwondo cùng cước pháp của mình lên đẩng cấp cao hơn và trong lúc luyện tập thì hắn cũng học được kỹ năng mới.

[Quyền pháp] lv1 bị động. ( cấp E)

Tăng 20% sát thương vật lý và 10% kéo léo khi sử dụng tay tấn công.

[Tinh thông cước pháp] lv1 bị động. (cấp D)

Gây 5% tê liệt cho đối thủ khi sử dụng chân đá sát thương bạo kích.

[Sức bền thể chất] lv1 bị động. (cấp E)

Tăng 10% sức phòng ngự vật lý.

[Kỹ thuật Kukkiwon] lv1 bị động. (cấp D)

Kỹ thuật tấn công bằng chân trong Taekwondo

Tăng 10% sát thương chí mạng khi sử dụng Kukkiwon

Thông qua làm nóng cơ thể thì hắn tiếp tục tập luyện Taekwondo trong lúc đó có học đánh vài bài quyền thì học được kỹ năng quyền pháp. Còn cước pháp và Taekwondo lên lv 7 thì học được tinh thông cước pháp.

Sau khi học được kỹ năng cũng khá cao liền thử sức với những cái cây to lớn thì chịu đau từ nó học được kỹ năng sức bền.

Cuối cùng trong Taekwondo thì có loại hai kỹ thuật đó là Chang Hon và Kukkiwon.

Chang hon là kỹ thuật đánh bằng quyền pháp của Taekwondo.

Kukkiwon là kỹ thuật đánh bằng cước pháp của Taekwondo.

Kuro thì từ kinh nghiệm của kiếp trước biết Taekwondo nổi tiếng với cược pháp đáng sợ của mình vừa nhanh vừa mạnh đến mức kinh người nên đã lựa chọn theo nó mà học.

Và trong chục nhiệm vụ thì có hết bảy cái là liên quan để võ học, đó là giai tăng lên lv kỹ năng lên đến mức yêu cầu, và hắn đã phải hoàn thành nó trong hai tháng sau đó.

Đừng tưởng mà dễ người ta học võ công phải tốn cả mấy năm trời để luyện tập và thi đấu còn hắn thì được cái hệ thống và kỹ năng tinh thần võ học buff có thế nói đua còn hơn tên lữa mới lên được. Chứ xét theo bình thường của một người học võ để đạt đến yêu cầu của hệ thống phải mất ít nhất 1 năm.

Đương nhiên ngoài việc chịch và luyện võ thì Kuro vẫn có đến trường học dù sao vẫn có hai nữ nô đang chờ ở đó, chỉ cần hắn không gặp các nàng thì cốt truyện sẽ không khởi động nên không lo. Mà thay vào đó hắn lại chuyên tâm dành thời gian học võ.

Trải qua hai tháng rèn luyện thì hắn đã tiến bộ vượt bật.

[Cước pháp] lv9 (1%) bị động. (cấp E)

Tăng 90% sát thương vật lý và sát thương chí mạng khi sử dụng chân tân công.

[Taekwondo] lv9 (2%) bị động. (cấp D)

Võ thuật tấn công bằng cước pháp.

Tăng 50% khả năng tốc độ ra đòn và sát thương vật lý bằng cước pháp.

[Tinh thông cước pháp] lv 5 (32%) bị động (cấp D)

Gây 25% tê liệt cho đối thủ khi sử dụng chân đá sát thương bạo kích.

[Kỹ thuật Kukkiwon] lv4 bị động. (cấp D)

Kỹ thuật tấn công bằng chân trong Taekwondo

Tăng 40% sát thương chí mạng khi sử dụng Kukkiwon

Đây là bốn kỹ năng chủ yếu mà hắn chuyên tâm đột phá hai tháng qua và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Quyền pháp và sức bền cũng tăng lên được hai lv không tính là cao lắm.

Tổng số điểm của hắn bây giờ là 8000 điểm, chỉ cần hai nhiệm vụ nữa thôi là có thể quay thưởng x10 cấp thấp hoặc x1 lần trung cấp rồi.

Trải qua thêm một tháng thì hắn cũng tăng quyền pháp và thể thuật lên thêm hai lv nữa liền hoàn thành vụ kiếm được đến 10k điểm. Cùng đó Cước pháp và Taekwondo lên lv 10, Tinh thông cước pháp và Kukkiwon lên lv 6.

Keng, chúc mừng kí chủ đạt được một môn võ thuật max lv học được kỹ năng[ cao thủ võ thuật] và món quà cao thủ.

[Cao thủ võ thuật] lv max bị động. (cấp C)

Tăng 100 % sức mạnh vật lý và tốc độ đánh khi sử dụng võ thuật.

-Hít… OMG…

Kuro vừa nghe thông báo của hệ thống và thông tin của kỹ năng mới thì hắn đã không kiếm lòng được kêu lên thành tiếng, phải biết rằng các kỹ năng của hắn gia tăng sát thương và tốc độ đánh đã đáng sợ rồi , vậy mà giờ là được thêm kỹ năng này nữa chẳng phải như hổ thêm cánh tăng sức mạnh của hắn lên thêm gấp hai lần nữa à.

Trong lúc hắn vô cùng kích động thì bên tai lại tiếp tục vang lên âm thanh của hệ thống.

Keng, phát động nhiệm vụ phụ.

Do kí chủ đạt đến trình độ cao thủ võ học nên cần chiến đấu với một đối thủ tương xứng. Yêu cầu ngày mai đến thành phố xxx , đạo quán xxx, khiêu chiến với Akitori cao thủ Taekwondo ở đó và hạ gục hắn chứng minh bản thân.

0/1

Phẩn thưởng: 1000 exp , hộp quà cấp C ngẫu nhiên.

-… Được , ta cũng muốn thử sau khả năng võ thuật của mình sau mấy tháng luyện như thế nào.

Kuro còn đang trạng thái kinh ngạc học được kỹ năng mời thì nghe thông báo nhiệm vụ tiếp theo liền há hốc mồm nói không ra lời. vì dạo này hệ thống ra tay vô cùng bạo, không nói Exp thì hộp qua cũng đủ khiến hắn rung động rồi.

Sau một lúc kinh ngạc thì hai mắt hiện ra chiến ý, phải biết rằng lv 10 Taekwondo cũng tương đương cấp bậc đai đen, vậy mà hắn chỉ bỏ ra bốn tháng đạt tới phải nói là tốc độ tu luyện kinh hãi thế tục, so với người bình thường mất năm sáu năm thì đây có thế nói vô cùng kinh khủng.

Đối với một thanh niên nhiệt huyết như hắn kiếp trước cũng yêu thích các cảnh đánh nhau trong anime, mong ước sẽ một ngày nào đó cũng sẽ được như vậy thể hiện bản thân và bây giờ cơ hội đầu tiên đầu tiên cho hắn thể hiện bản lĩnh đã tới không nóng lòng và mong chờ sao được.