Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 277: Merlin, 1 dạo nhạc



Về đêm,

Tòa thành vẫn như cũ náo nhiệt,

Những kẻ bắt đầu nghỉ ngơi cho ngày hai,

Những kẻ thất bại nhưng vẫn chưa rời đi,

Những kẻ cũng bắt đầu mới đến,

Và, những bóng đêm luồn lách các xó xỉnh,

Các cửa hàng, trung tâm thương mại vẫn cứ mở đèn sáng trứng,

Một, không, có một đống thân ảnh quan sát và đặt một vài thứ đồ vật tại một số địa điểm..

Một thân ảnh bọc lấy toàn thân là màu đen đen vẫn đang đi đi lại lại trên 7 cái sân đấu,

Đột nhiên,

7 Cái sân đấu rung chuyển, biến thành 7 cái ‘sân trường’, trên sân trường có rất nhiều chỗ ngồi, bàn ghế, gỗ bút,..

7 cái ngôi nhà lại hợp nhất lại, thành 1 ngôi nhà kính rộng lớn, sau đó phân mở ra 7 nhánh nối ra 7 sân trường,

Thân ảnh đen giật mình chuẩn bị rời đi,

Thì,

" Merlin tiểu thư, ngươi có việc ?"

Dưới áo bào đen Merlin khuôn mặt bình tĩnh, cởi ra áo khoác, nở nụ cười đối với Tề vũ,

" thành chủ đại nhân mạnh khỏe, ta chỉ là tò mò chút tình hình ngày mai sẽ như thế thôi."

" ân, tò mò, cũng không nên đặt mấy thứ này lung tung a. còn nữa, không hổ là phàm ăn đại tội, ngươi đối với kiến thức lòng hiếu kì quả nhiên là vô hạn, vậy mà dùng phân thân ra để tiết kiệm thời gian, một công nhiều việc.

ta cảm thấy, mấy lúc này, chúng ta là cùng một loại người."

Merlin hô hấp chợt ngưng một tí, nhưng mỉm cười tiếp nối, nàng biết thừa mình động tác sẽ bị phát hiện, người ta là thành chủ, lại là một cái nhân vật mà Hồ Công chúa cũng không dám quan sát, tất nhiên mấy trò trẻ con chỉ đến như vậy thôi,

" haha, không dám, ta, còn chưa dám đứng cùng ngài độ cao,

Loại lực lượng này, là dị thế giới đúng không."

" Merlin tiểu thư có muốn tiếp cận một chút ?"

" tiểu nữ chỉ sợ làm ngài phật lòng thôi."

" haha, yên tâm.

Hỏa cầu " trên ngón tay cháy lên 1 ngọn lửa nhỏ, nhưng chưa vội quăng ra,

Chờ lấy Merlin sẵn sàng sau đó, mới tung ra.

“Băng tiễn”

1 chi mũi tên đóng băng từ bên cạnh Merlin phóng ra,

Hai đòn đánh mở đầu va chạm.

Nhưng mà hai đòn đánh triệt tiêu sau đó,

1 ngọn lửa cầu lại xuất hiện tiếp ngay tại đó,

“ đây là của ta Vô hạn."

" ra là vậy, từ không sinh có, từ có về không.

Từ sinh đến chết, từ chết hồi sinh.

Không nhận luân hồi, sánh ngang thời gian.

Thật quen thuộc cùng mới mẻ,

Để đáp lễ lại ngài, đây là ta Vô hạn !"

Một chi băng tiễn lại xuất hiện bên cạnh Merlin, nhưng sau đó lại có 1 chi khác xuất hiện, tiếp nối, dài đằng đẵng..

Vô hạn của Merlin, là 1 khi triển khai, nó sẽ không dừng lại cho đến khi cô chủ động tắt đi, điều đáng nói là nó chỉ tiêu tốn ma lực của lần thứ nhất, sau đó việc duy trì sẽ không có bất cứ tiêu hao gì,

Nếu phải so sánh,

Thì 1 cái là Reset Mana, 1 cái là Reset thời gian chờ.

Hai người cứ như vậy đứng lẫn nhau oanh tạc thật lâu,

Nhưng mà thực chất là muốn từ Vô hạn nhìn thấy bản chất!

Tề vũ nhắm mắt trầm ngâm,

[ đinh, phân tích 50%

Vô hạn 73% ]

Tề vũ mở mắt ra nhìn, lắc đầu, tiếp theo còn phải từ Hỗn mang vào tay, hoặc, Bạo quân cũng có thể,

Thế là,

“ đi, đổi chiêu thôi.

Chúng ta cũng không có nhiều thời gian a.

Cái này tặng cho ngươi.”,

Tề vũ dừng tay lại, ném cho nàng 1 con Vô hạn xà.

Merlin không cam lòng cũng dừng tay lại, nàng thừa nhận mình có thể không phải mạnh nhất đám kia, nhưng trí tuệ thế nhưng là số một số hai thế giới a.

Vậy mà hôm nay cũng bị đè xuống đất ma sát,

Nhưng cầm trên tay vô hạn xà, nàng chiến ý lại bùng lên, cơn đói khát tri thức lại một lần nữa đốt cháy.

“ cảm tạ, mời ngài thỏa thích giày vò bọn ta đi.”

“ vậy ta không khách khí.

Ngục giam!”

Sáu bức tường xuất hiện dán lại cùng nhau, bọc Merlin vào giữa.

“ Giải trừ tuyệt đối!”, Merlin đánh 1 cái búng tay, hòng phá tan kết giới, nhưng mà,

“ cái này không phải kết giới loại hình, là thuần vật lí loại, Merlin tiểu thư.”

Cô nàng nghe vậy, bốn loại nguyên tố lập tức quay tròn, hỗn hợp đòn ma pháp đánh ra, nhưng mà,

“ dù chỉ là thuần vật lí, nhưng, càng đơn giản, nó mới càng mạnh.” Tham khảo trái Bartolomeo là biết,

“ như vậy..” Merlin cau mày, nàng bắt đầu cảm thấy, không khí dần loãng đi, thời gian cho ‘người bình thường’ ở trong này là không nhiều, nhưng nàng cũng đâu phải là người bình thường,

Cô nàng lại đánh 1 cái búng tay!

Tách!

Lần này,

Cô nàng thở hổn hển xuất hiện bên ngoài, trên trán rớt xuống từng đậu mồ hôi, hai con mắt nhìn chòng chọc Tề vũ, vừa rồi nàng thuấn di qua bức tường, lại có cảm giác như có như không ngăn cách không gian, cuối cùng tốn hết sức lực mới xuyên qua được.

Đột nhiên,

Như 1 bàn tay vô hình nắm lên trên đầu nàng,

“ Phong ấn!”

Merlin cơ thể lập tức biến về nhỏ tuổi, tất cả ma lực như bị thanh không, ngay lúc này,

Trào!

1 giọt nước từ đâu đó trong người nàng phun ra lan tràn toàn cơ thể,

Cấm chế chủ động giải khai,

Merlin hốt hoảng đứng lên,

Công chúa Hồ bại lộ!

Nhưng mà,

Tề vũ khoát khoát tay,

“ Hôm nay tới đây a.”

Nhưng Merlin vò mẻ đã không sợ sứt, nàng hỏi lên câu hỏi muốn hỏi nhất,

“ Ngài rốt cục có mục đích gì với thế giới này?”

“ mục đích nha,”

“ có là có.”

Tề vũ từ từ bước lên trước,

“ nhưng không phải đối với thế giới này.

Merlin tiểu thư, Hỗn độn nữ vu, các ngươi đã làm tốt phản bội Hỗn mang ý chí?”

Ánh trăng dịu dàng bao quanh thân thể Tề vũ, nhưng thân thể anh trong mắt ‘hai’ người càng ngày càng mờ, đến sau đã biến mất,

Nhưng mà,

Ánh mắt hai người co rụt sợ hãi,

“ Cái này, giống như Thái dương đặc ân!!!”

Nhưng không có ai để trả lời cho nỗi kinh sợ ấy,

Màn đêm, dần vào đen..

//