Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 276: đệ nhất võ đạo đại hội



Sáng ngày thứ 3,

Mặc dù rất không muốn nhưng tất cả đám người đều hoặc rời ổ chăn, hoặc rời máy tính đi ra, tập trung tại quảng trường,

Tề vũ đã đứng trên đó, trên bục cao nhất,

Mà phía sau anh, là từng chiếc bàn ghế, đủ loại màu sắc, đủ loại kiểu dáng, từ ghế đơn, ghế bành, ghế đôi, ghế dài sofa..

ở trên đó, rất nhiều đại mỹ nữ xuất hiện,

hoặc ăn, hoặc nói, hoặc trò chuyện, hoặc hứng thú xem xét phía dưới, hoặc,

Esdeath ngoáp ngoáp hai cái, đối với Mitsuri nói,

" Mitsuri, cho ta một cái ngủ ngon buff đi."

"A ?"

" cho hai bọn ta nữa a." bên cạnh Vermouth cùng Saeko lên tiếng,

" a, các tỷ tỷ thật cố gắng a", Mitsuri nâng tay lên cho 3 người âm thanh ru ngủ cùng cách âm ồn ào,

Tề vũ đưa mắt nhìn tới, ánh mắt, còn chưa định bảo các nàng trở về nghỉ trước cũng được, dù sao cũng đâu nhất thiết phải tới, nhưng mà,

Saeko mỉm cười trả lời trước,

" đi, thấy darling hào hứng như thế, chúng ta cũng muốn xem xem một chút náo nhiệt, với lại,"

Esdeath : "ta cũng muốn một hồi tham dự, dù sao ta cũng chờ không được nhiệt huyết đại hội như vậy, tiện thể bây giờ quan sát trước, chờ sau đó, quyết định xí đánh những tên nào."

"Đi, vậy thôi." nói xong 3 người các nàng ngã vào lòng những tỷ muội khác,

Các nàng thấy 3 cái ‘đại tỷ’ cố gắng như vậy, đau lòng che chở lên, cũng âm thầm chuẩn bị trở về cùng nhau ‘cuốn’ một hồi,

Tề vũ nội tâm vừa ấm áp vừa đau lòng, mỉm cười thật tươi, ta các lão bà, tuyệt nhất.

.

Phía trước mặt anh, là một bục giảng lớn, trên đó, 7 viên long châu an tĩnh lơ lửng, mà trên 7 viên, 1 hình thần long lúc ẩn lúc hiện thu hút tầm mắt đám người.

Đám người sợ hãi vẻ đẹp các nàng sau đó, ánh mắt tập trung vào trên đài long châu, nhưng, có hai, ba chủng tộc nhìn thấy Rem-Ram, cùng Kanon, nhíu chặt lông mày,

"khí tức kia, Quỷ tộc? cũng không hẳn ?.."

"không có cánh, nhưng mà, loại này thần thánh quang huy, vượt lên cả Thiên sứ, làm sao được ?.."

..

Kanon lần đầu đứng trên tràng diện lớn như vậy, có hơi cứng ngắc, nhưng nàng nhìn thẳng lên, tự cấp dũng khí muốn ra sân nhiều hơn, cũng may bên cạnh có Natsuki cùng Vân vận mỉm cười ủng hộ,

"khụ khụ,,",

Tề vũ tằng hắng hai câu thu hút nhiệt độ,

" Ta gọi Tề vũ, kẻ sáng tạo ra Thần long.

Tổ chức lên hôm nay Đệ nhất võ đạo đại hội.

Các ngươi có thể nghi hoặc, có thể ngờ vực,

Nhưng ta không quan tâm,

Cửa chính vẫn luôn mở đó, có thể rời đi,

Nhưng mà,

Còn lại tràn ngập dũng khí các chiến sĩ, những kẻ tài cao gan lớn, những kẻ dã tâm hùng vĩ

Nhiệt liệt chào mừng,

Đến với,

Đại hội hôm nay !"

...-yên lặng tĩnh mịch

Bốp bốp bốp bốp,

" khụ khụ,

Đa tạ một ít Fan hâm mộ ủng hộ.

Được rồi,

Tới màn chính thôi.

Đệ nhất võ đạo đại hội,

Sẽ chia ra 4 vòng, thời gian ngắn nhất cũng là 4 ngày, tùy theo tình huống phát sinh mà có thể kéo dài hơn đó, trong lúc đó, ở trong tòa thành các vị cũng đã thấy được đầy đủ tiện nghi tính năng rồi a, nên không cần lo lắng,

Tập trung hoàn toàn, vào võ hội đi!

Kẻ giành được chiến thắng cuối cùng,

Quán quân, sẽ đạt được 3 phần quà may mắn, cũng giành lấy Thần long hứa hẹn,

Trong khi,

Á quân, 1 phần quà,

Về ba, chỉ có giải an ủi thôi.

Thế nên! Ta cũng chờ không được để các ngươi chờ nữa rồi!

Bây giờ, chính thức bắt đầu vòng thứ nhất !"

Bốp Bốp Bốp Bốp!!!!!

Tiếng vỗ tay có thể nói là vang cả trời đất, khác một vực trời với ban nãy.

Chọc Tề vũ mặt đen lên, mà các nàng mỉm cười nhìn mình darling ‘giận tím mặt’,

Tề vũ tằng hắng lên, lâu lâu mới được thay vào nhân vật 'hiệu trưởng' như vậy giày vò đám 'học sinh', vậy cũng bị cho ra rìa,

vẫy tay lên hoàn thành nốt công đoạn cuối, sau mặc kệ bọn hắn, bản thân thì đi tới bên cạnh các phu nhân, sa vào ôn nhu hương,

anh nâng hai tay lên, 3 người Saeko, Vermouth, Esdeath, nhẹ nhàng bay tới, tiếp đó, cơ thể biến nhỏ đi, thành 3 cái chibi Waifu, cực kì Kawaiii, đậu vào trên người, trên đùi anh. Tề vũ vừa vuốt vuốt mái tóc các nàng, vừa nhẹ nhàng ru ngủ..

cách ra âm thanh ồn ào,

so với bên dưới,

7 viên ngọc rồng bị ném bay xuống,

Rầm rầm rầm,

7 tòa đấu trường rộng lớn có kết giới xuất hiện tại trung tâm,

mà nối từ từng tòa đấu trường ra xung quanh chỗ đứng, ngồi quảng trường, là 7 cái đường thẳng dài, đáng nói, ở giữa đó, nổi lên một tòa nhà kính chắn ngang, cửa tòa nhà, lại chỉ rộng đủ cho 1 người bước vào.

" được rồi, người ta nói, vận may cũng là thực lực.

Các vị chiến sĩ, tự do lựa chọn con đường tiến lên a.

Từng người từng người một, yên tâm không mất chỗ đâu."

Từng nhân vật mặc lấy trang phục có ấn hình cây Quạt đỏ trắng tiến lên giữ đầu hai bên con đường duy trì trật tự,

Bọn hắn là, Uchiha gia tộc, lấy con mắt trứ danh gia tộc. sức quan sát mạnh mẽ cùng ảo thuật khống chế tinh diệu, lại thêm cứng nhắc hoặc nói là điên cuồng tính cách,

Rất thích hợp phân phối trật tự.

" sate, sate, chúng ta đi nhanh lên."

" đội trưởng, chúng ta chọn số nào đây."

"Thất hình đại tội, tất nhiên là số 7 rồi !"

.

"vậy còn chúng ta ?"

"tùy các ngươi, ta đi số 1, đứng đầu."

" vậy ta đi số 4!"

" ta số 3.."



Đám người nối đuôi nhao đi lên,

Từng người từng người tiến vào cánh cửa,

Liên tục không đứt quãng,

Nhưng vừa vào đó,

Xuất hiện trong một không gian khác, không có những người khác,

Theo đó,

Hai màn hình xanh nhạt hiện thị lên trước mặt bọn hắn,

[ Long thất :

Nữ tính

Đấu cấp : Đấu tôn 6 sao

Ma thuật : ???

Ma pháp : ???

Vũ khí : ??? ]

Một cái khác,

[ Meliodas :

Nam tính

Đấu cấp: Đấu tôn 2 sao ( hiện tại cho là từng ấy đi, Meliodas bây giờ còn chưa chết qua mà)

Ma thuật : …

Ma pháp : …

Vũ khí : … ]

“ ồ, cái này Đấu tôn lại là cái gì, phân cấp theo kiểu của bọn họ sao? Chênh lệch tới 4 sao lận đó, mà từng ấy là bao nhiêu nhỉ?

Khó ghê, sau đó phải hỏi Merlin thôi.”

Giây tiếp theo,

Màn hình của Meliodas lại hiện lên,

[ mời điền vào mục …, có thể tự do điền hoặc không]

“ sate sate, mới lạ như vậy, điền chứ sao.

[ Meliodas :

Nam tính, Quỷ tộc.

Đấu cấp: Đấu tôn 2 sao

Ma thuật : chưa thức tỉnh, hehehe

Ma pháp : Toàn phản đòn, Hắc viêm trảm,..

Vũ khí : Thần binh Lostvayne ]

Giây tiếp theo, bên cạnh màn hình cũng thay đổi tương tự,

[ Long thất :

Nữ tính, Long tộc.

Đấu cấp : Đấu tôn 6 sao

Ma thuật : Không gian, Nước.

Ma pháp : Long trảo, Thủy cắt,…

Vũ khí : không ]

"ồ ồ, ra là vậy"

Màn hình lại thay đổi,

[ Xét đến sự chênh lệch, đấu sĩ có muốn tiếp tực thách đấu người canh giữ Long châu? hay là muốn thông qua ‘trao đổi’ tới vòng tiếp theo ? ]

" trao đổi cái gì cơ ?"

[ đơn giản nhất là 200ml máu, hoặc là thần binh, hoặc là để ra ma pháp của ngươi. Chú : tùy ma pháp mạnh yếu phân chia ra giá trị tương xứng. ]

" vậy thách đấu không đấu lại làm sao ? không lấy được long châu thì không thể vào vòng trong sao ?"

[ lấy được long châu nhất định sẽ được vào vòng trong.

Không lấy được long châu, tùy theo người canh giữ đánh giá chiến lực và ban thưởng, ngươi cũng có thể tiếp tục vào vòng sau.

Chú : khiêu chiến người canh giữ, có thể 1 mình cũng có thể tập hợp lại.]

" vậy ta muốn khiêu chiến xem sao, thử xem chênh lệch thế nào."

[ đấu sĩ muốn chọn lựa hình thức 1 mình vẫn là tập hợp?]

" sate sate, Merlin cùng Escanor ta không lo lắng, nhưng những người khác..

Vậy tập hợp đi.”

Bạch quang hiện ra,

Meliodas xuất hiện tại sân đấu trường số 7, xung quanh, bắt đầu xuất hiện người,

“a, đội trưởng.”

“haha, ta biết là các ngươi cũng chọn vậy mà.”

“ emm, Escanor đâu?”

“ ông ta qua vòng lâu rồi, nghe nói chênh lệch quá lớn, Long thất trực tiếp chịu thua.”

“ haha, đúng là người mạnh nhất a. Vậy chúng ta cũng nhanh bắt kịp ông ta thôi.”

..

Mà một bên khác,

“Cái, cái cái! Cái gì!!!!”

[ Long nhất :

Nữ tính, Long tộc

Đấu cấp : Đấu thánh 2 sao sơ kì

Ma thuật : Không gian, Quang.

Ma pháp : Long trảo, Quang kiếm,…

Vũ khí : không ]

[ Zeldris :

Nam tính, Quỷ tộc.

Đấu cấp: Đấu tôn 7 sao (cũng chưa phải hình thái mạnh nhất)

Ma thuật : Kẻ thống trị

Ma pháp : Hung tinh vân,…

Vũ khí : Thần binh … ]

Zeldris nhìn trên hình phát tán khí tức Long nhất, loại cảm giác này, gần giống với phụ thân-MA thần vương, hơn nữa, ma thuật của cái này Long nhất vậy mà có quang thuộc tính, không phải khắc chết quỷ tộc bọn hắn sao.

Nên hắn chỉ có thể rưng rưng rút máu ra, nhanh chóng thông quan.

Đáng tiếc lại không có phần thưởng thêm,

Giống như,

“ Cái gì, ngươi lại bỏ ra 1 lít máu, lại còn để bọn hắn sao toàn phản đòn kí ức, rồi nhiều thứ khác, thậm chí Giới luật ngươi cũng lấy ra cho người ta xem một hồi?

Ngươi có bị ngốc không? Estarosa!!!”

“ hừ hừ, ta thấy chơi vui thôi.

Với lại, nhớ cho kĩ, ta là anh trai ngươi, Zeldris!”

Estarossa chỉ chốc lát xuất hiện trước mặt Zeldris, một cú đấm xuyên luôn cả bụng ‘em trai’ mình, máu tươi vẩy ra trên mặt hai người,

“ Cái? !!!”

“ Estarossa làm sao mạnh dữ vậy được.”

“ hahahaha, đây chính là sức mạnh tràn đầy sao. Thật mạnh, thật mạnh thật mạnh!

Đây là trừng phạt cho đứa em trai ngu xuẩn, Zeldris, đừng có lặp lại.”

Estarossa điên cuồng cười, mà trong tay của hắn, cầm một thẻ bài, có đính 1 ngôi sao,

“ chẵng lẻ?”

“ haaha, đúng vậy.

Sau khi ta trao đổi, được lại chính là thứ này, nó là một thẻ bài tăng phúc,

Các ngươi nghĩ nó tăng bao nhiêu?

Haha,

Là 7 lần.

Hơn nữa,

Qua đc vòng hai,

Là 49 lần,

Qua đc vòng 3,

Là 343 lần !!!"

"343 lần !! ?? !!!"

Nghe tới như vậy, xung quanh đám người quả thực là nhịn không được hít thật mạnh,

Sau đó, điên cuồng, tiếc rẻ, điên cuồng, hướng tới,… tham lam,.. vân vân..





Sau rất lâu sau đó,

Trời tối dần,

Vòng đầu tiên của võ hội cũng kết thúc,

Kết quả, cũng tùy từng người,

kẻ bị loại bỏ, kẻ ‘gian lận’ thông qua, kẻ chiến đấu thông qua,

"khụ khụ khụ, tất cả mọi người chúng ta hợp lực lại, may mắn vẫn qua được Long lục, thế mà được 1 viên ngọc rồng 6 sao, nhưng mà chỉ có 1 viên, thế là đám người quay lại chém giết nhau. May mắn ta linh cơ đầu hàng, thế là tìm cổng thoát ra trước. đáng giận, mặc dù cũng qua đến vòng 2, nhưng chả được cái gì, lại thêm 1 thân thương thế."

" ai, vậy ngươi không có đồng đội rồi, ta nghe nói Thất hình đại tội bọn hắn thế mà lấy được 2 viên ngọc rồng 7 sao.

Lại nói, làm sao có 2 khỏa giống nhau được ?"

"ngu ngốc, đã sáng tạo ra được Thần long, thì long châu bao nhiêu chả được,

Với lại, chỉ là long châu 1 cái biểu tượng thôi, không có tăng phúc gì hết.

Giống như đi qua nhà số 1,2,3,4,5 được thẻ tăng phúc lại 1 đống người, tăng phúc lại từ 7,6,5 giảm theo thứ tự. càng về vòng sau mới càng chênh lệch hiện ra."

" đúng vậy, được trước long châu, cũng chưa chắc giữ được.

Mặc dù giống như thẻ tăng phúc, tạm không thể cướp được, nhưng chỉ cần trong lúc giải đấu, nghe nói có thể cướp giật, giống như nhà số 6 vậy."

" các ngươi nói đều đúng.

Nghỉ ngơi đi,

Còn 3 vòng nữa cơ mà. Chưa biết ai cười đến cuối cùng đâu."

////