Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 115: Wano thiên kết thúc



Tề vũ đưa nàng trở về tiểu thế giới.

Kanae các nàng bay tới : “ Saeko tỷ sao rồi darling?”

“ Yên tâm đi, ngủ 1 giấc sau đó, Saeko sẽ trở lại” ( tiện thể nói luôn là chỉ cần người còn tại, vũ khí cũng có thể hồi phục )

“ hô, như vậy là tốt rồi”

" chúng ta xuống tìm Kaido. Dám làm bị thương Saeko tỷ. Không thể tha thứ"

" không còn kịp rồi", Esdeath lên tiếng.

Vì đại chiêu của Saeko cùng Kaido, Quỷ đảo bị phá hủy, trận chiến giữa nàng cùng Bigmom cũng tạm ngưng. Bigmom ngồi lấy Napoleon bay đi ( Zeus chết. Promethues trọng thương, Napoleon cho dù không biết bay thì dùng Hồn hồn trái cây cho nó biết bay đi, dễ ợt ). Sau khi đại chiêu đối chọi lấy, Bigmom cũng biết nên chạy trốn rồi, thế là xuất ra mấy tấm gương. Kaido, King, Katakuri cùng biến mất theo, mấy cái cán bộ quan trọng khác cũng được kéo đi ( trên người bọn hắn để sẵn tấm gương đi).

//

Tề vũ 7 người xuất hiện tại Hoa đô,

" Vương ", Fish Tiger đám người kích động quỳ xuống, Tề vũ xuất hiện, đại biểu Kaido cùng Bigmom thua cuộc.

" Đứng lên đi. Các ngươi làm rất tốt.". Tề vũ để bọn hắn bắt giữ đám năng lực giả, cùng với, Orochi.

‘ Tam câu ngọc’ xoay tròn, Tề vũ hướng về phía Orochi ra lệnh :

" Bí mật của ngươi. cùng, bảo vật cất giữ nơi nào"

Chủ yếu là để các Samurai biết được sự thật. còn bảo khố, tất nhiên là Tề vũ nhắm đến Trái ác quỷ rồi, danh đao cũng được, thậm chí còn có thể là Lịch sử văn bản.

Sau đó,

[ đinh, rút ra Động vật hệ Ngạc ngạc quả thực, ngựa vằn quả thực, linh dương quả thực,… ]

[ đinh, rút ra Hệ Zoan thần thoại Hebi hebi no mi ]

Ngoại trừ Orochi, những tên khác bị Tề vũ giết ngay lập tức. Rút ra Orochi trái ác quỷ sau, Tề vũ ném đã ngất đi hắn cho Kozuki Hiyori,

Tay run run cầm đao lên, thiếu nữ cắm thanh đao xuyên qua trái tim kẻ địch.

" Công chúa !"

" Làm tốt lắm, công chúa"

" Haha, rốt cục Wano cũng tự do !"

Rất nhiều người vui vẻ, nhưng mà

“ còn chưa phải.” Denjiro lên tiếng, “ chúng ta còn chưa biết thái độ của Chinh phục vương”

“ Này..”

“ ta sẽ đi”, Hiyori lên tiếng

“ công chúa!!”

“ Haha, không hổ là con gái ta. Đi, là Oden, ta cũng có trách nhiệm với quốc gia này. Ta đi cùng ngươi.", Yamato nắm lấy tay Hiyori.

//

Lúc này, Esdeath các nàng đã trở về tiểu thế giới chăm sóc Saeko.

Còn Tề vũ, đang ‘chăm sóc’ bảo khố Wano quốc.

Châu báu không nói,

Vũ khí không ít, còn rất nhiều điều làm từ hải lâu thạch.

Vô số hảo đao, Danh đao 5 cái, đại khoái đao 3 cái.

Động vật hệ 4 trái, Siêu nhân hệ 2 trái. Cùng,

Hệ Zoan thần thoại, Inu inu no mi_Thần hộ mệnh của Wano.

Còn có, 1 tấm trong 50 tấm lịch sử văn bản, cùng 1 trong 4 tấm chỉ đường lịch sử.

Cuối cùng, 1 khỏa bảo thụ Adam khối gỗ.

“ chậc chậc, phát tài a”

Tề vũ cảm khái, dời hết đi những thứ cần thiết, bước chân ra ngoài.

Fish Tiger nhóm người cảnh giữ trước cửa, ngăn lại 2 cái nha đầu.

“ thế nào?”

“ Chinh phục vương các hạ,

Đầu tiên, xin cảm tạ đã các hạ đã đánh bại băng hải tặc Kaido. Tiểu nữ tữ tại đây xin cho ngài hành lễ cảm ơn.

Sau đó, có thể hay không mượn 1 bước nói chuyện?, tiểu nữ tử muốn biết thái độ của ngài với Wano quốc”

/

Cuối cùng,

Sau buổi giao lưu,

Nói đơn giản thì Tề vũ sẽ là chủ tịch, còn Kozuki Hiyori làm giám đốc. còn khi nào Kozuki Hiyori trở thành chủ tịch, Tề vũ cho thời hạn là 10 năm ( đánh xong One piece rồi)

Cứ như vậy, Wano bắt đầu thay đổi.

Đầu tiên, Wano trở thành lãnh địa của Chinh phục vương.

Tiếp theo, Kozuki Hyiori trở thành chúa công mới, phụ tá Denjiro, Kawamatsu, cựu trùm Yakuza Hyogoro, Shimotsuki Yasuie,…

Đồng thời, hải tặc, 1 đám thiên long heo cùng hộ vệ bọn hắn, bị đưa đến khai thác Hải lâu thạch. Nô lệ thì được thả vào Wano.

….

Cuối cùng, Wano mở cửa !

Báo chí đưa tin:

“ hiện nay, có 3 cách để đi vào Wano:

+1 vượt thác nước, nếu các ngươi ưa thích mạo hiểm cùng kích thích, hãy lướt con thuyền của ngươi trên con thác này.

+2. có 1 bậc thang hàng ngàn mét đã được hoàn thiện chỉ trong 1 canh giờ, là 1 lựa chọn không tệ cho những ai có đôi chân khỏe, muốn đi dạo ngắm cảnh cũng như tập thể dục thường xuyên.

+3. phương tiện di chuyển mới nhất, nhẹ nhất . Các ngươi chỉ cần leo lên đám mây, và có thể tha hồ thưởng thức phong cảnh khi đang từ từ lên cao cũng như đi xuống.

Tới đây đi. Đặc sản Wano, võ sĩ, danh đao, hải lâu thạch.. Wano hoan nghênh các ngươi.

VÀ 1 điều cuối cùng, nhắc nhở các ngươi, Wano đã là lãnh địa của Chinh phục vương.“

//

Thế giới đã nổ tung.

Không phải bởi vì Wano mở cửa, mà là, Wano trở thành lãnh địa của Chinh phục vương.

Chính phủ thế giới cùng Lục quân đã khủng hoảng.

Kizaru trôi dạt trên biển cũng bi Hải quân vớt lên được. Nhưng những người khác thì,

“ Chết! Chết? 3 người sinh mạng thẻ đã cháy!!”

“ Làm sao có khả năng! 5 cái đại tướng cấp ! 5 cái a!!”

“ Nhưng đó là sự thật đúng không. Kizaru vẫn còn đang được cấp cứu đó thôi.”

“ Chết tiệt! Hắn ta làm sao mạnh thế được. Như thế cho dù 5 chúng ta xuất trận cũng không đảm bảo bắt lại hắn. Im đại nhân còn chưa thể xuất thủ. Bây giờ phải làm sao?”

“ chờ đi. Tạm thời cứ theo dõi tình hình trước”

“ Lục quân bên kia..”

“ ai, để Hắc mã lên chức Đại tướng a. để Lục quân tạm thời nghỉ dưỡng sức, chúng ta cũng không muốn chi quân đội này sụp đổ a. Để Kong chú ý hỗ trợ một thời gian là được.”

“ đồng ý!”

“ tán thành”

“ Còn Cp bên kia ?”

“ Cp bây giờ chỉ còn lại P cùng X chống đỡ. Cao cấp nhất nhóm cùng trung kiên chiến lực đã không còn.”

“ đáng chết. chiến lực đột nhiên bị tiêu diệt. Muốn nuôi dưỡng 1 nhóm mới cần ít nhất 6 năm. Đáng chết!”

“ Như vậy thì tập trung vào dự án PX bên Vegapunk kia a”

“ đồng ý!”

“ tán thành”

..