Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 116: Đường Cách mệnh



{ đã trở lại, Mina-san. tạm thời nghỉ hè rảnh viết một chút thỏa mãn bản thân ha, cuối cùng vẫn là không bỏ được nó, tâm huyết thời gian cả}

.

1 tháng sau,

Wano quốc dưới sự chỉ huy của Hiyori ( cùng sự giúp đỡ của Tề vũ ) đã bắt đầu phát triển nhanh chóng.

Lúc này, Tề vũ cùng Saeko các nàng đang thưởng thức các vũ cơ vũ khúc.

1 tháng đi qua, hệ thống đã phân tích xong rất nhiều Trái ác quỷ, ngoại trừ Thần thoại chủng cùng Tự nhiên hệ thì cũng chỉ có mấy cái Siêu nhân hệ dính đến cao cấp tầng thứ mới mất nhiều thời gian. Vì vậy, thực lực mọi người lại nâng cao 1 tầng thứ nữa.

Saeko cùng Esdeath đã là SSS-,

Vermouth các nàng thì là SS+.

Lúc này,

Denjiro bước vào,

“ Tề vũ đại nhân, có người tự xưng là Monkey.D. Dragon xin được gặp mặt.”

“ ồ, cuối cùng cũng chịu ló mặt à. Cho bọn hắn vào đi”

Kenbunshoku đã bao phủ khắp Wano nên, 15 ngày trước, khí nhóm đầu tiên thương nhân bước vào Wano, Tề vũ đã phát hiện thân ảnh Dragon bọn hắn.

Nhưng trong 15 ngày này, 3 tên này cũng chỉ là đi loanh quanh quan sát dân tình, vì thế Tề vũ cũng chả rảnh bận tâm nhiều.

Hôm nay, bọn hắn rốt cuộc làm ra quyết định.

3 thân ảnh từ ngoài đi vào,

“ Lần đầu gặp mặt, Tề vũ vương các hạ. Xin tự giới thiệu, chúng ta là Dragon, Kuma cùng Ivanko.”

“ mời ngồi 3 vị, ta có hiểu 1 chút về các ngươi.

Như vậy, các ngươi tìm ta là có chuyện gì?”

“ Tề vũ tiên sinh cảm thấy thế giới hiện tại như thế nào?”

Dragon mở lời.

“ Lãng phí!”

“ Lãng phí?”

“ Đúng vậy, lãng phí. Cực kì lãng phí.

Một năm, bình dân, hải tặc, hải quân chết bao nhiêu người?”

“ cái này.. rất nhiều a”

“ đúng vậy. chết rất nhiều.

Chúng ta nói kĩ lưỡng 1 chút a.

Đầu tiên, khí hậu, thiên tai, những thứ này tạm thời không cần thiết nói a.

Tiếp đó, dịch bệnh. Nguyên nhân, con người: hậu quả con người. Ta nói a, Grand Line, có vài quốc gia y thuật cực kì cao minh. Nhưng, bọn hắn có phổ biến được đến Tứ hải không, bọn hắn có đến kịp nơi dịch bệnh để kịp thời cứu chữa không. Bọn hắn cũng có biết được nơi nào có dịch bệnh không. Lấy 1 ví dụ, Flevance (quê hương Law) đã bị hủy diệt, các ngươi có biết nguyên nhân?”

“ có biết 1,2.”

“ như vậy tốt rồi. quy 1 tội cho Thế giới chính phủ.”

“ Ách?!?”, 3 người mộng bức, đúng là tội của Thế giới chính phủ nhưng không phải đang nói dịch bệnh, bác sĩ sao?

“ tiếp theo, Nạn đói, cái này, 1 phần là do khí hậu, 1 phần là do khoa học không phát triển, quy 1 tội nữa cho Thế giới chính phủ ( “Ách?!?”, Why?), 1 phần nữa, do hải tặc ( “Ân” ), và cuối cùng, Thiên thượng kim, lại 1 tội nữa của Thế giới chính phủ”

Sắc mặt 3 người cũng trầm xuống. Thiên thượng kim, không hề nghi ngờ là bám lấy cột sống quốc gia mà hút máu loài quỷ.

“ Cuối cùng,

Chiến tranh. Lại 1 tội nữa cho Thế giới chính phủ, cùng, Hải tặc”

Tề vũ cũng không giải thích vấn đề này. Kuma, Ivanko từng là vua 1 nước, Monkey D Dragon từng gia nhập Hải quân, chiến tranh đối với 3 người mà nói, quá quen thuộc.

“ như vậy, có đến 80% tội lỗi là do thế giới chính phủ gây nên. Cho nên, các ngươi định lật đổ bọn hắn?”

“ Đúng vậy”

“ Nhưng mà các ngươi chưa có chính xác con đường?”

“ Đúng vậy”

“ Cho nên khi nhìn thấy tin tức của ta, các ngươi tìm tới đây?”

“ đúng vậy”

“ như vậy, gia nhập trận doanh của ta a”

“ đúng vậy. A? A! Khoan! Khoan.. khoan đã! Ngài nói gì cơ?”

Tề vũ đứng lên,

“ Tới đây đi. Trở thành con.. khụ khụ, thuộc hạ của ta a”

3 người ngẩn ngơ, “ Ách ???”,

Thần thái kia có hơi giống Râu trắng đang thu.. con trai..

“ Còn chưa rõ sao? Như vậy, các ngươi muốn làm ‘Cách mạng’, đúng không?”

“ Cách mạng? A! đúng! Là ‘Cách mạng’!”, Dragon bừng tỉnh, hắn cảm thấy, mình được khai sáng.

“ Các ngươi muốn ta tham gia cùng lật đổ Thế giới chính phủ, đúng không?”

“ Ách. Đúng vậy!”

“ vậy tất nhiên là ta phải làm thủ lĩnh, đúng không?” Tề vũ mỉm cười nhìn bọn hắn.

“ ách.., Cũng đúng”, trực giác nói cho 3 người họ biết chỉ cần nói ‘Không’, mãnh liệt khí thế sẽ nháy mắt đè sập bọn hắn.

“ ân, mặc dù hai bên chúng ta còn chưa tin tưởng nhau lắm. nhưng không sao, ta có 1 cách”

Tề vũ vỗ tay cái bộp.

Đại sảnh xuất hiện 1 cái thanh niên.

Tiếp đó, 1 người đưa tay hướng về phía 3 người Dragon,

Kenbunshoku Haki dự báo nguy hiểm,

Nhưng

“ thả lỏng”, âm thanh vang lên, cơ thể 3 người bị định trụ không thể di chuyển.

Kuma chuẩn bị dùng trái ác quỷ di chuyển mọi người, nhưng mà,

“ Không hoạt động?”, Trái ác quỷ mất tác dụng ( ‘Nguyền rủa’ ), sau đó, thanh niên bàn tay đụng vào 3 người.

“ mất? Không.. không thấy”, lần này, kể cả cảm giác phát động năng lực cũng không có, thể lực cũng không tiêu hao. Trái ác quỷ năng lực, biến mất!!

[ đinh. Rút ra Phong phong quả thực, Horu horu no mi, Nikyu Nikyu no mi.]

{ Yes. Trời đất, bản thân mình là rất thèm Nikyu Nikyu no mi. nên có sai sót gì cũng bỏ qua ha }

“Yes”. Tề vũ âm thầm cười lặng, Nikyu Nikyu no mi a, hack game cấp bậc Trái ác quỷ a. có lẽ trong anime còn nhiều thiếu sót mà Kuma chưa thể hiện ra, nhưng đến tay Tề vũ cùng hệ thống, hack cả thế giới. nhìn xem,

[ đinh, phân tích Nikyu Nikyu no mi trong…

Đinh, Nikyu Nikyu no mi phù hợp ‘Nguyền hóa’ sức mạnh,

‘ Nguyền hóa’ +++++ ]

Còn nữa, còn nữa,

[ đinh, phân tích Horu horu no mi trong…

Đinh, phát hiện có hạng mục có thể dung hợp:

Hormone quả thực + Phân thân quả thực + Biến hình quả thực +…+…

Đinh, hệ thống xác nhận hạng mục rất nghịch thiên, đề nghị túc chủ sớm ngày hoàn thành. ]

“ úc úc. Nghe có vẻ ghê gớm. Đến cả hệ thống cũng nhắc nhở. Xem nào, Moa moa no mi, Mini mini no mi, Gasha gasha no mi, phân giải quả thực,.. chẳng lẽ? ghê gớm a”

{ hắc hắc. đoán đi nào. cái này chuẩn bị làm 1 cái hack hơn cả hệ thống bình thường luôn. Tạm thời là sẽ không ra xong, để dành cho map XXX chuẩn bị cho XXX. Hắc hắc}

Tạm thời để đó đã, Tề vũ quay lại Dragon 3 người.

“ Như các ngươi thấy. Ta có thể tước đoạt người khác trái ác quỷ.”

“ Này..”

“ đồng thời cũng có thể trao lại trái ác quỷ sức mạnh”

“ a. Như vậy..”

“ ta biết. vì thế nên ta mới phân ra 1 cái phân thân.

Vị này phân thân thực lực Đại tướng cấp sẽ đi cùng 3 người các ngươi tới Nam hải, thiết lập căn cứ quân cách mạng. Trong thời gian đó, các ngươi sẽ làm việc với nhau. Sau 1 thời gian, ta sẽ để hắn trả lại Trái ác quỷ năng lực cho các ngươi. thế nào ?"

" Này..", Ivankov chưa biết làm sao, Kuma thì vẫn không nói chuyện, Dragon liền lên tiếng :

" Có thể. Ta hiểu được, như vậy chúng ta lúc nào xuất phát ?"

Dragon tạm thời chấp nhận việc này, hắn coi trọng ‘Cách mạng’ hơn là sức mạnh. Hơn nữa, đây có vẻ như là khảo nghiệm 2 bên với nhau. 3 người họ biết được bí mật kinh khủng của Tề vũ. Tề vũ cũng nắm giữ lấy 2 con bài. Hai bên coi như tạm thời đạt dến tín nhiệm cấp.

Tề vũ cũng biết làm vậy sẽ càng khó để thu phục bọn hắn, nhưng ai bảo cái lợi quá lớn quá đi, thậm chí kết thù bọn hắn Tề vũ cũng không tiếc. hơn nữa, anh có lòng tin thu phục 3 người bọn hắn.

Vừa mới ‘đấm’ lấy bọn hắn, vậy tiếp theo cũng nên ‘xoa’ 1 chút.

" 3 ngày sau đi. Ta có vài quyển sách cho các ngươi. Các ngươi có thể tham khảo trước ‘Cách mạng’."

Dragon 3 người nhận lấy ' Triết học Mác-Lênin', ' Tư tưởng Hồ Chí Minh ', ' Công nghiệp hóa-hiện đại hóa ‘hải tặc bản’,… sau đó được dẫn về phòng.