Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 117: Vạn quốc 1



3 ngày sau, 3 người dưới mắt thâm quầng, nhưng con ngươi tỏa sáng hòa quang rực rỡ, kích động hướng về phía Tề vũ hỏi thăm, thậm chí đã quên mất luôn khúc mắc Trái ác quỷ :

" thủ lĩnh ( xưng hô cũng đổi ngay), thật tuyệt vời, thật triết lí, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa mới là phần cuối của xã hội. Nói thật hay, chỗ này ta còn có chút không hiểu, không biết thủ lĩnh có thể hay không giải đáp ?"

{ xử lí phần ‘Cách mạng’ coi như vậy đi. Không cần quá quan trọng a }

“ Hơn nữa, thủ lĩnh, ngài nói ‘Lãng phí’ quả thực quá chính xác đi. Goro goro no mi có thể phát điện, Mera mera no mi có thể phát nhiệt, Ishi ishi no mi có thể xây dựng, Bisu bisu no mi có thể làm thức ăn, Ito ito no mi có thể dệt quần áo,.. ai Lãng phí. Quá lãng phí. Còn có ta Phong phong quả thực, Kuma Nikyu Nikyu no mi.. Trời đất ơi, chúng ta đã bỏ lỡ cái gì vậy nè. Thủ lĩnh, nhờ có ngài, chúng ta mới mở rộng tầm mắt nhiều như vậy. Ta tin tưởng ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi con đường chính xác. Xin cho 3 chúng ta đi theo ngài,”

Dragon 3 người cúi đầu.

“ đứng lên đi. Các đồng chí. Cách mạng còn chưa thắng lợi, các đồng chí còn phải khổ cực nhiều”

“ không khổ cực. vì cách mạng cống hiến, đáng giá.”

“ hảo. vậy chúng ta đi luôn a. có gì trên đường nói”

“ hảo, thủ lĩnh”

Tề vũ ‘1 cái phân thân’ cùng 3 người dịch chuyển biến mất. Họ đạp lên 1 con đường mang tên ‘Cách mạng’.

/

“ Ta cũng nên lên đường thôi”, thân ảnh Tề vũ biến mất tại Wano quốc.

//

Tề vũ nhóm người vừa rời đi Wano quốc, 1 con thuyền gắn cờ hải tặc có đường sọc đỏ cùng 2 thanh đao chéo nhau đi tới,

1 vị đôi mắt giống như diều hâu cõng Hắc đao kiếm khách cùng 1 vị mái tóc màu đỏ, trên mặt mang lấy 3 vết sẹo bên mắt trái thanh niên nhân xuất hiện, leo lên Wano,

Nhưng,

2 người thất vọng mà về,

“ Thế nào?”, những người còn lại hỏi thăm.

“ đã đi rồi”

Mihawks thất vọng trả lời, còn Shanks thì cười lớn,

“ haha, nhưng cũng không đến nỗi nào, ta cảm thấy chúng ta có thể ở lại đây 1 thời gian. Kiếm khách ở đây tặc nhiều, còn có Lưu anh bá khí nữa”

“ ân”

Nhưng mà lúc này, Ben Beckman lại lên tiếng:

“ có lẽ ta biết bọn họ mục địch tiếp theo. Thuyền trưởng có muốn hay không lên đường.”

“ A? Cái này, như vậy Mihawk ngươi có muốn hay không đuổi theo?”

Mihawk trầm lặng, đè lại chiếc mũ vành, đôi mắt nhìn về phía ầm ầm sóng dậy đại dương, đôi tai nghe lấy tiếng lò rèn đánh kiếm:

“ chưa vội. Ta cảm giác ở đây bản thân còn có thể tăng thêm 1 bước.

Tiếp đó, ta sẽ dùng kiếm thuật đánh bại ngươi trước, Shanks.”

“ hahaha, ta chờ ngươi.

Trước đó, Beckman, ngươi nói là ngươi đoán được bọn hắn đi đâu?”

“ Vạn quốc!”

/

Không tệ, Tề vũ nhóm người đi tới Vạn quốc, chuẩn bị đánh Bigmom. { cảm thấy không muốn cho Bigmom sống tiếp nên viết chết sớm. bên cạnh đó, cũng chưa muốn gặp Mihawk vội, để hắn nâng cấp 1 lần nữa đã. Mihawk lúc này 28 tuổi, Shanks 24 tuổi. Ben Beckman 35 tuổi. }