Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 105: Tân thế giới



Tân thế giới, hiện bị 3 vị Hoàng đế thống trị, theo thứ tự Râu trắng, Bigmom, Kaido, còn hội trưởng hội thương binh, phải 3 năm sau mới lên chức.

Hiện tại tân thế giới đã vô cùng náo nhiệt, sau sự kiện Mariejois, hải tặc trở nên vô cùng phách lối, còn có nô lệ, Cp, tổ chức thế giới ngầm,.. có thể nói là 1 thùng thuốc nhuộm.

Nhưng không sao, bởi vì,

1 con thuyền, treo lấy lá cờ hình thanh kiếm và vương miện đã đạp vào Thế giới mới.

1 tòa đảo nào đó,

“ chạy mau. Hải tặc tới!”

“ Khà khà. Giao ra đây, nữ nhân cùng tài bảo!”, 1 đám hung dữ hải tặc xông lên đảo,

“ chết tiệt! theo ta xông lên!”, 1 vị trung niên cầm búa, Busoshoku bao trùm lấy vũ khí, xông lên.

1 đám người xông lên, bao gồm cả phụ nữ, cũng có ít người dùng được Haki vũ trang, không hổ là thế giới mới a.

Nhưng lần này hải tặc, mạnh hơn những lần trước,

30p sau, trừ trung niên thôn trưởng, những người khác đã ngã xuống.

Bây h, trung niên bị hơn 10 hải tặc bao vây,

Đồng thời, hàng phòng thủ bị đánh thủng, nên,

“ khặc khặc, mau thả vũ khí xuống rồi đầu hàng, nếu không, ta giết hết bọn trẻ này”

“ đáng chết!”

“ khặc khặc”

Trung niên thả vũ khí xuống, ngay lập tức tên thuyền trưởng đấm 1 cú vào bụng ông.

‘ Khục’

“ khặc khặc khặc, các ngươi chết chắc”

“ chết tiệt”

“ làm sao bây giờ?”

Tình thế tuyệt vọng,

Hải tặc đã giơ đao lên,

ầm,

“ cái gì!?”

Bầu trời nổi lên tiếng sấm, chưa kịp rõ chuyện gì, cơ thể bọn hắn nặng nề mà quỳ xuống,

“ đó là…”

1 con thuyền hào hoa và khí phách từ từ tới gần, chiếc cờ tung bay trong gió, người ta nhìn thấy 1 thanh kiếm 7 màu nằm trong 1 chiếc vương miện màu vàng cao quý.

Và, 8 thân ảnh xuất hiện,

“ là là là Chinh phục vương”

" trời ạ"

Tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tên thuyền trưởng biết 1 việc,

" Tề vũ đại nhân, ta là fan của ngài, ta nguyện đi theo ngài đến chân..."

Nhưng hắn chưa nói xong, đã bị Nguyền rủa câm mồm lại, bao quát tất cả hải tặc.

Tề vũ cũng không nhìn hắn 1 mắt, anh nói với tên trung niên :

" Các ngươi, cũng không tệ.

Các ngươi có thể treo lá cờ của ta lên "

Đưa cho hắn 1 lá cờ, con thuyền rẽ sóng rời đi,

" Vương điện hạ, bọn chúng phải xử lí như thế nào ?", tên trung niên lấy lại tinh thần, kêu lớn,

" do các ngươi", giọng nói vang lên, con thuyền đã đi xa.

" làm sao bây h, thôn trưởng", đám người nhìn về phía trung niên.

" chặt 1 tay bọn hắn, rồi thả a", trung niên lên tiếng, còn hắn, cầm lấy lá cờ treo lên tại nơi cao nhất.

Nhưng 3 ngày sau, đám hải tặc quay lại, cùng với viện binh,

" khà khà, dám chặt 1 tay các tiểu đệ ta, chuẩn bị xuống địa ngục đi, lũ dân đen "

" các ngươi muốn làm gì. Nơi này đã là lãnh địa của Chinh phục vương, các ngươi không sợ ngài tức giận sao ?"

" khà khà, hắn ta đang bị Hải quân cùng Chính phủ thế giới để mắt đây, có thể sống hay không để nhớ tới các ngươi còn chưa biết được. khà khà.. !!!", lời vừa dứt, cơ thể hắn như định trụ lại,

1 nửa cơ thể tất cả hải tặc rơi xuống chính cái bóng của bọn hắn,

" đây là.. chết tiệt ! năng lực trái ác quỷ ! nhưng hắn ta đâu có ở đây. Lẽ nào !", hắn ta 1 mặt bất khả tư nghị nhìn về phía bay phất phới lá cờ,

" Làm sao có thể ! Làm sao có thể !", Hắn ta giãy dụa, Busoshoku bao trùm nửa người dưới, và có dấu hiệu thoát khốn.

" có hiệu quả ?! Khà khà, xem ra cũng chỉ là 1 phần sức mạnh. Khà khà"

Trung niên thôn trưởng cũng lấy lại tinh thần, ông ta cũng không ngờ tới lá cờ còn có sức mạnh như vậy, thật may mắn quyết định của mình, nhưng lúc này cần giải quyết đám hải tặc trước,

Tất cả mọi người cầm vũ khí lên đánh xuống,

"chết tiệt, các ngươi chờ đó cho ta", 1 số không đỡ được, bị đánh rớt xuống, nhưng những tên cao cấp thì vẫn trụ vững,

Nhưng đúng lúc này, đang ngẩng đầu bọn hắn, con ngươi co rút lại, biểu tình khiếp sợ,

"ân ?", 1 đám thôn dân không hiểu có chuyện gì,

Nhưng 1 đứa bé đã lên tiếng : "bầu trời"

" bầu trời ? "

ầm ầm.. sấm chớp đang tụ tập lại..

" mọi người, tránh ra", trung niên nhanh chóng lên tiếng.

Roẹt .

Hàng trăm đạo thiên lôi đánh xuống.

..

" thật lợi hại !"

" mọi người, ta đề nghị nên làm 1 pho tượng của Vương ngài, các ngươi không có ý kiến chứ ?"

" không có "

Từ đó, sự tích được lưu truyền, và danh tiếng Chinh phục vương càng ngày càng cao..

//