Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 106: Tân thế giới 1



Tề vũ cũng không biết chuyện sau đó, lá cờ là 1 kiện pháp bảo mới chế ra, ít nhất có thể hiệu quả với Trung tướng thực lực trở xuống, như vậy, phần nào bảo vệ được bọn hắn, đồng thời tăng lên hình tượng của anh.

ầm

Lại 1 chiếc thuyền Hải tặc bị sấm sét đánh nổ.

Đã là thứ 5 thuyền Tề vũ gặp được.

Tề vũ phất phất tay, 10 ly kem tươi mát xuất hiện, anh cùng Saeko các nàng, thêm 2 con sủng vật nhỏ đang nằm phơi nắng trên bong tàu, đi biển, cũng không phải luôn luôn là 1 kiện thú vị, 5 ngày rồi mới gặp trời đẹp thế này.

Bỗng, Kenbunshoku xác nhận 2 cái khí tức hơi mạnh, ân, hơi mạnh thôi, nhiều lắm miễn cưỡng SS-, ( hơn 10 năm trước nên nhiều chiến lực còn chưa trưởng thành)

Con thuyền từ từ tới gần, Tề vũ nhóm người cũng chả muốn đứng lên,

Nhưng 2 con thuyền phía trước đã phát hiện,

Thấy lá cờ khác người, tấn công ngay và luôn,

Đạn pháo bắn tới,

Cho dù vậy, 8 cái đại nhân cùng 2 con sủng vật cũng chưa muốn ngồi dậy.

‘ đích đích, kiểm trắc đến tấn công. Tự động phản kích’

Con thuyền này cũng không phải hạng vừa. bề ngoài nhìn là Trung cổ hình dáng, bên trong nhưng là hiện đại 5.0 đấy, trí tuệ nhân tạo càng là Vip cấp bậc.

1 hồi chênh lệch thời đại súng pháo bắn nhau, không cần nói a.

Thấy thuyền bên mình bị đánh tan tác, nạn hán hán Jack cùng tứ tướng tinh Cracker cũng không chờ được nữa,

Nhanh chóng ra lệnh con thuyền tiếp cận, hai người thì chặn lấy đòn công kích.

Tề vũ quay sang các nàng :

" Thế nào, có ai muốn xuất kích không ? "

Thì nhận được câu trả lời,

" quá yếu, không hứng thú"

" không thích"

" em muốn ăn xong ly kem này đã "

" alala, người ta vừa mới tô kem chống nắng, không muốn hoạt động a~ "

" khanh khách, làm phiền anh a, darling~~ "

‘ Kíuuu’

‘ Lyyy’

2 con sủng vật cũng học dáng vẻ các nàng, đeo kính râm, miệng ngậm ống hút, nằm dưới bóng râm đối với Tề vũ nũng nịu nũng nịu ..

“ được chưa”, không thể làm gì hơn là 1 mình đứng lên,

Cánh tay trái nâng lên, bàn tay mở ra, sau đó lại nắm tay vào..

1 luồng sức mạnh tác động vào 2 con thuyền hải tặc,

“ Cái.. !!”,

2 con thuyền hải tặc nhanh chóng bị hút tới gần, sau đó, còn chưa kịp phản ứng lại, từ trường lần nữa thay đổi,

Cả con thuyền bị ép gãy thành từng mảnh, sau đó, cả người lẫn vật thể càng ngày càng có khuynh hướng tròn lại. không chỉ vậy, nước biển bị hút lên cùng.

' Vạn tượng thiên dẫn' cùng ' Địa bạo thiên tinh' !

2 quả cầu nước bị treo trên không trung,

Bên Jack đã mất đi hơn nửa chiến lực, đa phần Kaido thủ hạ là Động vật hệ.

Còn bên Cracker, cũng chỉ có 3 tên năng lực giả.

Tề vũ suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là chưa giết bọn hắn. nhưng Trái ác quỷ, là sẽ không buông tha.

[ đinh, rút ra cổ đại chủng Ma mút trái cây ]

[ đinh, rút ra siêu nhân hệ bánh bích quy trái cây ]

[ đinh…]

Hơn 10 trái cây bị bóc ra, mấy tên này lập tức ngất đi. Tề vũ quăng vào trong xó, chưa vội thả, cũng chưa vội giết, để bọn hắn sống để Tứ hoàng dây dưa với Hải quân đi.

Nhưng mà mọi chuyện cũng không thể đi qua đơn giản như vậy được. nhìn lấy Jack cùng Cracker, Tề vũ mỉm cười, khà khà, Bigmom, Kaido, ta đến đây.

Sáng hôm sau,

Gato đảo / Wano quốc,

“ mom!” / “ lão đại!”

“có chuyện rồi!”*2

“ Chuyện gì!”*2

Sau đó, 2 cái Haki bá vương cùng lúc bạo phát.

Sáng hôm nay, báo chí đưa tin,

“ Nạn hạn hán Jack dưới cờ Kaido cùng tứ tướng tinh Cracker dưới cờ Bigmom ảnh hưởng chinh phục vương tắm nắng, đã bị ngài đánh bại, nhưng lửa giận chưa nguôi, vì vậy, đích thân ngài sẽ tới tìm Bigmom cùng Kaido đòi 1 lời xin lỗi. còn có lời nhắn :

‘ Nếu như sợ, cũng có thể liên thủ. 1 tuần sau, ta sẽ tới Wano quốc.’

Như trên”

Biển cả đã sôi trào.

//

Nhưng,

Tề vũ chưa gặp được Bigmom cùng Kaido, anh đã gặp được..

Mody Bick! Râu trắng !

Đang câu cá trên bong thuyền, đám người Kenbonshoku Haki lập tức bắt được 1 cái khí tức cực mạnh,

Lập tức để con thuyền quay đầu đi tới.

1 con cá voi thuyền, 1 cái khô lâu có 2 bên ria mép trắng cờ hải tặc xuất hiện.

Dồng thời, râu trắng cũng xuất hiện,

“ Cô lạp lạp, bằng hữu tới chơi, mau chuẩn bị tiệc”

2 con thuyền chạm vào nhau,

Tề vũ 8 người cùng 2 tiểu sủng vật bước lên Mody Bick,

“ Xin chào Râu trắng. Nghe danh đã lâu”

Lúc này (13 năm trước kịch bản bắt đầu), Râu trắng 59 tuổi, cũng gần gần thời kì đỉnh phong Râu trắng.

[ Râu trắng

Hp SSS- Mp SS+

Công SS+ Thủ SS

Tốc SS Tinh thần SS+

Kĩ năng: Busoshoku haki SS+;

Kenbu, Haoushoku haki SS; Murakumogiri SS ( cái này không biết có nên viết Đại kiếm hào không nên để như vậy); thể thuật SS;

Trái ác quỷ Gura gura no mi thức tỉnh SS+;

Thực lực SS+ (2/2) ]

.

“ cô lạp lạp. danh tiếng của ngươi cũng rất ghê gớm. Tề vũ”

“ haha, tạm được. Lần đầu gặp mặt, đây coi như quà gặp mặt a”

Tề vũ ném ra 3 cái hũ rượu trăm năm,

“ A, mùi hương này! Rượu ngon! Cô lạp lạp.

Rất không tệ. Mở tiệc chiêu đãi khách quý các con!”

.