Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 107: Tân thế giới 2



1 vòng rượu đi qua,

“ cô lạp lạp. vội như vậy a? Esdeath ? Saeko?”

“ đúng vậy, chúng ta chờ không được nữa rồi. Tới đánh 1 trận a, Râu trắng”. Esdeath đã cản không được chiến ý, Haoushoku bộc phát mà lên.

“ cô lạp lạp lạp. cũng được. như vậy, Marco, tìm 1 hòn đảo a”

“ không cần phiền phức như vậy, để ta”

Tề vũ đứng ra, trên trời rơi xuống 1 khỏa thiên thạch

“ này!!!”

“ cô lạp lạp. không đơn giản a, ngươi còn không chỉ từng ấy đúng không”

“ chút nữa sẽ biết ngay thôi”, Tề vũ không gấp trả lời, mà đang củng cố lại lôi đài.

“ cô lạp lạp, cũng đúng”

Râu trắng bước lên,

Esdeath nhảy lên trước,

“ tới đây đi”, 1 tay cầm Murakumogiri, Râu trắng chờ Esdeath xuất thủ trước.

Esdeath cũng không chần chờ nhiều,

2 đầu Băng Long gào thét xông lên,

“ thật mạnh!”

Chỉ chiêu thức này thôi, băng hải tặc Râu trắng người có thể đỡ được tính ra cũng chưa tròn 10 ngón tay.

“ Cô lạp lạp. Rất không tệ”,

Cánh tay trái nâng lên, 1 quả cầu bạch ngân xuất hiện tại nắm tay,

Chấn động!

2 đầu Băng long bị đánh tan,

cùng lúc đó, chấn động cùng Busoshoku gia trì tại trên Murakumogiri, tay phải ném lên cao, Râu trắng Kenbunshoku đã bắt được đòn tiếp theo,

như dự đoán, 1 tảng núi băng vừa được Esdeath tạo ra ngay lập tức bị đâm vỡ thành từng mảnh, rơi ầm xuống lôi đài.

Cùng lúc đó, hai cánh tay Râu trắng gồng lên,

“ Cẩn thận a, tiểu nữ oa”,

Chấn động xông thẳng về Esdeath, băng bị đánh nát thành bụi phấn, không gian liên tục vị rung chuyển..

“ rất lợi hại a, lão đầu”, Esdeath nhanh chóng tạo ra 1 khải giáp băng, bọc lên Busoshoku Haki, 2 tay chắn trước người.

Mặc dù không bị thương, nhưng nàng cũng bị đẩy lùi hơn trăm mét, giáp băng bảo vệ 2 cánh tay đã nát vụn.

Murakumogiri rơi xuống nơi tay, Râu trắng chém tới.

“ Haha, thật sự rất mạnh, lão đầu”,

‘ Tổng tư lệnh-Nữ võ thần hình thái’, băng kiếm nơi tay, Nữ tướng quân băng cao gần 7 m xuất hiện,

ầm,

2 thanh vũ khí va chạm lấy,

Còn chưa đủ,

Busoshoku Haki bao trùm,

Chấn động cùng đóng băng giao phong.

ầm,

bầu trời bị chẻ thành 2 nửa, phong bạo cuồn cuộn nổi lên,

Haoushoku quấn quanh!

“ Cô lạp lạp, rất mạnh, rất mạnh. Ngươi có thể vượt qua những lão già này.

Nhưng đó là tương lai a, Băng nữ vương Esdeath !”

Két két..

Roẹt..

Chấn động đánh tan áo giáp băng,

Esdeath bị đánh ra 1 đoạn dài, lần này, là nàng thua.

Esdeath đứng lên, thu kiếm vào,

“ sẽ rất nhanh. Râu trắng”

" cô lạp lạp, ta sẽ chờ ngày đó.

Như vậy, tiếp đó là Huyết nữ vương a.”

Esdeath đi xuống, Saeko bước lên,

“ đúng vậy, xin nhiều chỉ giáo, râu trắng tiền bối”

“ cô lạp lạp, tới đây đi”.

Saeko rút kiếm ra, trảm kích xông tới.

“ cô lạp lạp, đại kiếm hào, tầng thứ còn rất cao”,

Keng,

Bosushoku Haki bao trùm lên Murakumogiri, cánh tay bổ xuống,

Lần này, râu trắng bị đẩy lùi.

“ lão cha!”

“ cô lạp lạp, lão phu còn đánh gia thấp ngươi a, Huyết nữ vương”

“ râu trắng tiền bối, thỉnh lấy ra toàn lực a”, Katana cho vào vỏ, Saeko vào thế Bạt đao thuật.

“ Cô lạp lạp. Tới đi”,

Katana ra khỏi vỏ, 1 vòng huyết quang lóe lên,

Râu trắng Kenbunshoku đã bắt được, Gura gura no mi gia trì trên đại đao, chém ngang tới.

ầm ầm..

không gian bị đánh nát ra..

Phong bạo đi qua,

Saeko xuất hiện trước mặt râu trắng,

Hai người giao thủ khoảng cách gần.

50 hiệp đi qua,

“ Vô cùng lợi hại, Râu trắng tiền bối”

“ cô lạp lạp, kiếm thuật của ngươi mới rất mạnh, Saeko. Không dùng quả chấn động là lão phu đánh không lại các ngươi”

“ Quả chấn động, cũng xem người khai phát, đúng không, không có quả chấn động, râu trắng vẫn là râu trắng”

“ cô lạp lạp, nói rất hay, lão phu thế nhưng là râu trắng a. Tới đây đi, Huyết nữ vương, Đòn cuối cùng.”

“ đã chuẩn bị xong”,

Saeko lại 1 lần nữa tung ra, ‘Huyết Tu la’.

Cắt cả không gian mà tới màu Huyết tím trảm kích xuất hiện.

Râu trắng cũng không thể không chăm chú đối đãi đòn đánh này,

hai tay cầm lấy Murakumogiri đưa ra phía sau, Busoshoku Haki vận chuyển, Haoushoku quấn quanh, cuối cùng, Gura gura no mi thức tỉnh lực lượng.

Hai đòn đánh va chạm..

ầm…

cả lôi đài nứt ra,

roẹt roẹt roẹt,

không gian vỡ nát, từng đạo kiếm khí bị đánh tan ra cắt đôi mọi thứ trên đường.

nước biển dưới chân bị đánh ra 1 khoảng chân không..

bão kéo tới, sóng biển từng đợt ầm ầm nổi lên..

" thật lợi hại "

" Không nghĩ tới lão cha phải dùng chiêu này "

" đây mới là người thứ 2 a, như vậy Chinh phục vương đứng đầu còn mạnh cỡ nào"

..

Saeko thu kiếm vào vỏ, nàng hiện tại chỉ tung được hoàn chỉnh 1 lần Huyết tu la, nhưng Râu trắng nhưng không,

" đa tạ, râu trắng tiền bối"

" cô lạp lạp rồi.

Lão phu cũng rất lâu không có qua tay thoải mái như vậy.

Thế, tiếp theo sẽ là Tề vũ ngươi chứ."

Tề vũ bước lên,

" trước đó, ta có đồ cho ngươi, Râu trắng"

" ân ?", râu trắng tiếp lấy 1 cái bình nhỏ được ném tới, nghi hoặc không hiểu.

" Ngươi có thương trong người đúng không ? Lâu dài sử dụng Gura gura no mi cũng chấn động tới ngươi, đúng không ? tuổi tác cao lên, các hạng cơ năng cơ thể ngươi cũng giảm đi, đúng không ?"

" Ngươi nói không sai"

" như vậy, xem như đây là quà ta tặng ngươi đi, Râu trắng"

" hảo, xem như lão phu nợ ngươi 1 ân tình", Râu trắng cũng không phải loại người nhiều dài dòng.

" lão cha.. " Marco có chút không yên tâm,

" được rồi, Marco. Tề vũ huynh đệ nhưng không phải hạng người như vậy", nói xong sảng khoái uống vào dược tề,

1 dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể…

" đây là?.."

ầm…

Haoushoku không tự chủ phóng xuất.

" cô lạp lạp. Rất thoải mái.

Cảm giác này..

Cô lạp lạp, tới đây đi, để lão phu chứng kiến thực lực của kẻ mạnh nhất thế giới"

/

Hai ngày sau, báo chí lại đưa tin,

" Râu trắng cùng Tề vũ gặp mặt. hơn nữa còn thừa nhận mình không bằng đối phương. Không chỉ vậy, trước đó Băng nữ vương cùng Huyết nữ vương cũng đã giao thủ qua với Râu trắng, mặc dù thua nhưng thực lực 2 vị vương phi đã không dưới Kaido cùng Bigmom. Liệu 2 vị tứ hoàng có hay không mới động thái đây ? Xin chờ cuộc chiến 5 ngày sau."

//