Thông tin truyện

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Quán trà của Đan Tung rất náo nhiệt, nhất là vào sáng sớm. Chính vì vậy mà Bạch Nhược Khê cảm thấy ầm ĩ cực kỳ, hai cái lỗ tai ong ong, hắn hận không thể dùng đôi đũa trong tay hướng cái nguyên nhân gây ồn kia mà phóng nhưng đã muộn, chỉ quay đầu nhìn Đan Tung đang thích ý cười lớn, sao không đi vào phòng trong ăn chúc đi.


Vương Thẩm cười nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, bình thường thấy hắn rất là bận rộn, lại không có ai giúp đỡ, nếu cha hắn trên trời nhìn thấy, nhất định rất đau lòng. Hiện giờ cũng đã ngoài hai mươi, thiết nghĩ hắn cũng nên lập thê thiếp để có con nối dõi đi thôi chứ.


Đan Tung không đợi Vương thẩm nói hết đã lắc đầu, không cần nghĩ cũng biết nàng đang chuẩn bị nói nhà ai có cô nương tuổi thích hợp, nhà ai có cô nương khéo tay…Bình thường trong trấn các thẩm thẩm đầu rất chiếu cố hắn, hắn cũng rất cảm kích nhưng chuyện làm mai thì…Ừm, hắn tự nhận không phải ngọc thụ lâm phong nhưng cũng phong nhã hào hoa, tương lai ngày còn dài, thiên nhai hà xử vô phương thảo sao lại sớm bị mắc lên một cành cây? Bạch Nhược Khê giữ im lặng chạy một vòng trong quán, đem bát trà thu thập sạch sẽ, xong rồi khoanh tay đứng bên cửa nhìn Đan Tung, dường như có ý tứ gì...

Bình luận truyện