Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Chương 43: Nhà họ Tạ.





Từ ngày Hứa Nhan Du đăng ảnh của mình và Tạ Hoằng Văn lên nhóm lớp, mối quan hệ giữa hai người dường như lại thân thiết với nhau hơn.

Từ sâu trong lòng, Tạ Hoàng Văn thật sự rất vui mừng và cảm động. Anh vốn chỉ mong rằng Hứa Nhan Du không chê không ghét anh, không ngờ cô lại sẵn sàng công khai chuyện cô và anh là bạn bè.

Mà lý do lại là vì… Cô muốn cho cả thế giới biết rằng, anh là một người quan trọng đối với cô.

Anh vô cùng hạnh phúc khi nghe được lý do này.

Hơn nữa, cô còn từng nói với Lý Kha Y rằng cô thích anh, hẹn hò với anh. Cô còn nói ra cả chuyện anh và cô từng hôn nhau nữa.

Mặc dù không biết tại sao cô lại nói như vậy, nhưng anh thật sự rất vui vẻ. Anh nghĩ có lẽ cô cũng có chút thích anh, dù không thích nhiều nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên, anh cũng lo rằng cô sẽ bị mọi người tẩy chay nếu ở gần anh.

May sao, cô lại là cô chủ nhà họ Tô nên không ai dám nói này nói kia về cô cả. Hơn nữa, mấy người trong lớp cũng ít châm chọc anh hơn trước kia. Anh biết đó là nhờ có cô, nhờ có cô đứng về phía anh nên cuộc sống của anh ở trường mới tốt hơn trước.

Vì thế, anh cảm thấy mình mang ơn cô quá nhiều. Anh không biết nếu mình dùng cả đời này để báo đáp, liệu cô có đồng ý không.

Nếu cô đồng ý, vậy thì thật tốt.

Lại nhắc đến chuyện đăng ảnh trên nhóm lớp. Lý Kha Y sau khi nhìn thấy những bức ảnh của Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du thì vừa thấy không vui vì sự thân thiết giữa hai người họ, lại vừa không dám tin rằng Hứa Nhan Du lại can đảm mà đăng hình lên nhóm lớp.

Ở lớp Tạ Hoằng Văn là người luôn bị chỉ trích và công kích, tại sao Hứa Nhan Du lại có gan mà làm vậy chứ?

Nếu là Lý Kha Y thì cô ta đương nhiên không dám. Vì vậy, dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta thật sự có chút đố kỵ và khó chịu với sự can đảm của Hứa Nhan Du.

Tuy nhiên, cô ta lại tự lừa dối mình rằng Hứa Nhan Du thật ra cũng không hẳn là người tốt. Vì rõ ràng Hứa Nhan Du và Tạ Hoằng Văn là người yêu, nhưng cô lại nói với cả lớp rằng mình và anh là bạn.

Là bạn mà lại hẹn hò, lại còn hôn nhau sao?

Lý Kha Y càng nghĩ càng cảm thấy bất công cho Tạ Hoằng Văn. Cô ta nghĩ rằng Hứa Nhan Du hèn nhát, không dám công khai tình cảm với Tạ Hoằng Văn. Cô ta nghĩ, trong thâm tâm Hứa Nhan Du cũng chê bai Tạ Hoằng Văn và không đối xử với Tạ Hoằng Văn thật lòng.

Nghĩ như vậy, Lý Kha Y liền cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Cô ta cảm thấy so với Hứa Nhan Du, cô ta đối xử thật lòng với Tạ Hoằng Văn hơn nhiều.



Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hứa Nhan Du vậy mà đã xuyên đến thế giới này gần bốn tháng. Vậy là chỉ còn hơn hai tháng nữa, cô phải rời khỏi đây rồi.

Nhận ra điều này, Hứa Nhan Du có chút không vui. Cô ước gì bản thân có thể ở lại lâu hơn một chút, bởi vì cô có chút lưu luyến Tạ Hoằng Văn.

Mà trong thời gian này, sức khỏe của Tô Tấn Bằng đã tốt lên nên anh ấy thường xuyên đến lớp. Các bạn trong lớp cũng vì vậy nên thỉnh thoảng có đến bắt chuyện với anh ấy. Nhưng vì anh ấy trông lạnh lùng, lại ít nói nên dần dần cũng chẳng ai đến nói chuyện với anh ấy nữa.

Trông anh ấy thật cô độc.

Hứa Nhan Du đã từng đề cập đến việc anh ấy làm bạn với Tạ Hoằng Văn, nhưng anh ấy bảo rằng mình không thích kết bạn. Hứa Nhan Du vì thế mà cảm thấy lo lắng, nếu cô rời đi rồi thì ai sẽ làm bạn với Tạ Hoằng Văn đây?

Anh đầu đinh chắc là sẽ được.

Hứa Nhan Du quyết định sắp tới sẽ giới thiệu Tạ Hoằng Văn và anh đầu đinh với nhau. Hai người có lẽ sẽ hòa hợp, bởi dù sao trong nguyên tác anh đầu đinh cũng là cánh tay đắc lực của Tạ Hoằng Văn.



Trước kỳ nghỉ Tết bốn ngày.

Lớp 12-1 quyết định sẽ đi du lịch hai ngày ba đêm, sau khi đi về thì sẽ nghỉ Tết luôn.

Hôm trước khi đi, Hứa Nhan Du phải về nhà họ Tô để chuẩn bị đồ đạc, Tạ Hoằng Văn vì thế mà phải ở trong ký túc xá một mình.

Anh có chút buồn, lại cảm thấy rất nhớ cô.

Đến mười giờ tối, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà gửi tin nhắn cho cô: [Cậu ngủ chưa?]

Hứa Nhan Du đang nằm lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tạ Hoằng Văn. Cô khẽ mỉm cười, rất nhanh đã nhắn lại: [Chưa ngủ. Sao tự nhiên nhắn tin cho tôi thế?]

Tạ Hoằng Văn rất muốn trả lời rằng: Tôi nhớ cậu.

Thế nhưng suy đi nghĩ lại, anh chỉ có thể nhắn: [Không có gì. Cậu ngủ sớm đi.]

Sau đó, anh lại lấy hết dũng khí mà nhắn thêm một câu: [Chúc ngủ ngon.]

Ba chữ “chúc ngủ ngon” khiến trái tim Hứa Nhan Du như được ngâm trong hũ mật. Cô mỉm cười rồi nhắn lại: [Chúc cậu ngủ ngon, mai gặp lại.]

Mai gặp lại.

Tạ Hoằng Văn tự nhủ với bản thân: Đúng vậy! Mai là được gặp Nhan Du rồi.



Trong phòng ngủ.

Hứa Nhan Du nhắn tin với Tạ Hoằng Văn xong thì đứng dậy soi gương. Dạo này tóc cô đã dài qua vai nên đi học không cần phải đội tóc giả cho nữ nữa. Chỉ có khi nào giả làm Tô Tấn Bằng để đến ký túc xá, cô mới phải đội tóc giả cho nam thôi.

Bây giờ đứng trước gương, cô ngắm nghía bản thân một hồi rồi mới lên giường để tiếp tục lướt điện thoại. Tuy nhiên, mới lướt một lúc thì cô đã nhìn thấy một tin tức vô cùng quan trọng:

[Cậu chủ nhà họ Tạ đã qua đời vì tai nạn xe hơi.]

Hứa Nhan Du sững người lại, sau đó vội bấm vào xem chi tiết tin tức.

Hóa ra chiều hôm nay, cậu chủ nhà họ Tạ, cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tạ lái xe không cẩn thận nên đã đâm vào một chiếc xe tải. Tài xế xe tải thì không sao, nhưng cậu chủ nhà họ Tạ sau đó đã chết ngay tại chỗ.

Quan trọng là trước khi lái xe, cậu ta có đi tụ tập và uống rượu với mấy người bạn. Hơn nữa năm nay cậu ta mới mười bảy tuổi, còn chưa có bằng mà đã lái xe ô tô. (Cậu chủ nhà họ Tạ này chính là con của ông Tạ (bố ruột Tạ Hoằng Văn) và vợ. Nhưng ông Tạ và mẹ của Tạ Hoằng Văn xảy ra quan hệ trước khi ông Tạ lập gia đình, vậy nên Tạ Hoằng Văn (19 tuổi) lớn hơn con trai của ông Tạ và vợ 2 tuổi.)

Mà vì lái xe khi chưa đủ tuổi và còn uống rượu trước khi lái xe, vậy nên cư dân mạng chẳng thấy thương xót gì trước cái chết của cậu chủ Tạ này.

Hứa Nhan Du cũng chẳng thương xót, nhưng cô lại cảm thấy lo lắng. Bởi vì trong nguyên tác, sau khi cậu chủ nhà họ Tạ chết không lâu, ông Tạ đã nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Tạ Hoằng Văn.

Vì vậy, để có người nối dõi tông đường, ông Tạ đã đón Tạ Hoằng Văn về.

Tạ Hoằng Văn trong nguyên tác từ nhỏ đã không có tình yêu thương của cha mẹ, lại bị người mẹ nuôi hành hạ. Vì thế, mặc dù lúc được ông Tạ tìm về thì anh đã hắc hóa, nhưng anh vẫn trông đợi rằng người bố ruột này sẽ đối xử tốt với anh.

Thế nhưng, ông Tạ lại chỉ coi anh như người thừa kế gia nghiệp chứ không yêu thương anh như một người con. Hơn nữa người con trai ông ấy nuôi 17 năm vừa mới qua đời thì làm sao ông ấy có thể đối tốt với Tạ Hoằng Văn chứ.

Tạ Hoằng Văn vì thế mà bị đối xử ghẻ lạnh. Đã vậy, vợ của ông Tạ, cũng chính là mẹ của cậu chủ Tạ kia cực kỳ căm ghét anh. Mà bà ta lại mất con nên đau khổ, đầu óc dần dần có vấn đề, luôn luôn nghĩ rằng con trai bà ta là do Tạ Hoằng Văn giết để cướp quyền thừa kế.

Vì vậy, bà ta làm đủ trò hãm hại Tạ Hoằng Văn. Tạ Hoằng Văn muốn ăn miếng trả miếng với bà ta, nhưng ông Tạ lại bảo Tạ Hoằng Văn phải cố chịu đựng bà ta một chút, bởi bà ta vừa mất con, bà ta đáng thương hơn đáng trách.

Tạ Hoằng Văn lúc đó lại chưa có quyền lực cao trong nhà họ Tạ, vậy nên suy xét kỹ lại thì cuối cùng anh đành quyết định nhẫn nhịn bà ta. Nhưng ai ngờ sau đó, bệnh của bà ta ngày một nặng hơn. Bà ta phát điên phát khùng mà lấy dao, lén đâm anh một nhát vào bụng.

Tạ Hoằng Văn bị đâm thì đã gần ngã quỵ, nhưng anh vẫn rút dao ra khỏi bụng mình rồi đâm chết bà ta. Bởi vì nếu bà ta không chết thì anh sẽ phải chết.

Ông Tạ biết Tạ Hoằng Văn giết vợ mình thì lại càng ghét anh. Mặc dù ông ấy chẳng có tình cảm với vợ, nhưng bà ta là mẹ của đứa con trai mà ông ấy yêu thương. Vì vậy nên sau đó, ông ấy lại càng đối xử tệ hơn với Tạ Hoằng Văn.

Tuy nhiên, ông ấy vẫn che giấu việc anh giết bà Tạ, bởi vì ông ấy còn cần người thừa kế.

Nhưng cái vị trí thừa kế đâu có dễ dàng ngồi, bởi vì ông Tạ sau đó đã tìm được một người con trai ngoài giá thú khác của mình. Ông ấy cũng chẳng yêu người con trai này, nhưng so với Tạ Hoằng Văn đã từng giết người thì ông ấy vẫn thuận mắt đứa con trai này hơn.

Đứa con trai này lại là người đầy âm mưu hiểm độc, cậy vào việc ông Tạ thương mình hơn nên đã bày mưu tính kế với Tạ Hoằng Văn không biết bao nhiêu lần. Cậu ta còn thuê người giết Tạ Hoằng Văn, nhưng cuối cùng Tạ Hoằng Văn lại lật ngược ván cờ, quay lại giết chết cậu ta.

Ông Tạ biết chuyện thì tức đến đột quỵ, sau đó không lâu thì cũng qua đời. Gia sản nhà họ Tạ cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về tay Tạ Hoằng Văn.