Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 433: Canh bạc Age of Empires (3)



"Không sao đâu Poko êi, lính mới ai chả vậy?”

“Poko đánh thế là hay lắm rồi. Quân đội lìu tìu vài mống mà vẫn “làm gỏi” được nguyên cả một phe. Micro ảo vãi hàng!”

“Ông trên cứ khen phò mã tốt áo. Người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp nó phải khác chứ?”

"Trò này quân số đông đúc đánh nhau trông đã mắt thật. Poko em trận sau cố gắng “đẻ” thật nhiều lính vào nhé, coi như bù trận trước. ( ̄▽ ̄) “

“-haremmaou đã ủng hộ 8000 đồng với lời nhắn “Nhớ không nhầm thì ông Poko này là tuyển thủ “Quê hương rồng thiêng” thì phải. Không luyện thi đấu game cũ à mà lại livestream chơi game mới thế? PR trá hình?”.”

“Cảm ơn bạn maou đã donate nhé…. Ừ mình từng là tuyển thủ của team VNS đó bạn. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi, thế nên mình mới có thể livestream vô tư như này đó. (cười)"

“Còn đây cũng không phải là PR hay gì đâu, chỉ là chơi đùa đơn thuần thôi. Mấy kênh stream triệu view ngoài kia mới là PR kìa, chứ kênh của mình có lèo tèo vài chục mống người xem thế này thì làm gì có ai thuê quảng bá trò chơi? Tháng trước mình xem trailer của trò chơi này trên mạng thấy khá thú vị nên mới đặt mua sớm để thử chơi xem sao ấy mà.”

Nhân lúc nghỉ ngơi trong giây lát cho tinh thần đỡ căng thẳng Nhật Anh bèn thuận miệng trả lời thắc mắc của khán giả vừa donate. Đúng vậy, ngay từ cái hôm ngồi giải khuây cùng bè bạn anh đã bị đoạn clip trailer đậm chất lừa tình của Ninja Entertainment hớp mất hồn. Để rồi trong những ngày kế tiếp không hôm nào là anh không lên mạng săn tìm tin tức liên quan đến "Age of Empires", qua đó thuận lợi trở thành một thành viên thuộc đội quân đặt trước trò chơi đông đúc.

Nguyên bản Nhật Anh dự định đầu tiên sẽ chỉ trải nghiệm trò chơi trong âm thầm, đợi xem chất lượng ra sao cùng tiếng tăm trong cộng đồng thế nào rồi mới tính tiếp. Thế nhưng sự nghiệp livestream trở nên bế tắc đã dần khiến anh thay đổi chủ ý, nhận thấy bản thân hiện tại không còn nhiều thứ để mất nữa anh bèn quyết định đem "Age of Empires" lên sóng ngay sau khi có được luôn. Đằng nào lượng khán giả theo dõi kênh stream của anh giờ chỉ còn vỏn vẹn vài chục người thôi, có livestream quá trình trải nghiệm trò chơi mới hay không cũng chẳng khác gì nhau hết.

Những ảnh hưởng tiêu cực tới từ việc livestream quá trình chơi đùa một trò chơi lạ lẫm có thể coi nhẹ, trong khi ích lợi đem lại thì bết bát nhất anh cũng kiếm được tiếng thơm là kẻ tiên phong đi trước mở đường. Ván cược mất mát ít thu hoạch nhiều như vậy anh cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể tiếp thu, chưa kể theo như những gì anh biết thì đơn vị làm ra "Age of Empires" mặc dù còn khá non trẻ nhưng tiếng tăm từ khi gây dựng đến giờ luôn một mực duy trì ở mức tốt đẹp. Bất kỳ sản phẩm nào tung ra cũng đều được cộng đồng đón nhận và ủng hộ nhiệt tình, và theo đó mọi người có rất ít lý do để quay lưng với trò chơi chiến thuật thời gian thực mới nhất này.

Cơ hội đổi vận là đây chứ đâu? Chỉ có kẻ ngu hết thuốc chữa mới bỏ qua thôi, chứ anh nhất định sẽ không bỏ qua.

Thế là, cũng giống như Thu Thảo sau khi tải và cài đặt "Age of Empires" thành công Nhật Anh đã mở nó lên chơi đùa ngay lập tức, trước sự chứng kiến của số ít khán giả theo dõi kênh stream còn sót lại. Bởi vì bản thân vô cùng quen thuộc với thể loại chiến thuật thời gian thực, khác hẳn với siêu tân tinh của GETA nên anh nắm bắt các thao tác, chiến lược cơ bản khá nhanh. Theo đó chỉ với một vài tiếng đồng hồ anh đã vượt qua toàn bộ chiến dịch hướng dẫn chơi đầu tiên, cộng thêm dấn thân khá sâu vào chiến dịch chinh chiến chống lại quân Anh của thánh nữ nổi tiếng đất Pháp. Rất chớp nhoáng.

Giá như không mắc một vài lỗi sơ đẳng trong quá trình chơi thì tiến độ chinh phục thử thách của Nhật Anh sẽ còn nhanh hơn nữa. Nhưng không sao cả, dù gì thì đây cũng là một trò chơi chiến thuật hoàn toàn mới lạ, với hệ thống phát triển kinh tế phức tạp hơn hẳn những trò chơi thời thượng trên thị trường. Anh rất vô tư bày tỏ với khán giả rằng xảy ra sơ sót là chuyện bình thường, có tài thánh mới chơi trò này thuần thục thông thạo được ngay.

Mà khán giả trên kênh stream của Nhật Anh đương nhiên cũng đồng tình với quan điểm ấy, vì sự thực "Age of Empires" là một trò chơi như vậy. Thế là họ rất rộng lượng bỏ qua các tiết mục "tấu hài" và chỉ tập trung vào những màn giao tranh gay cấn, những pha micro mãn nhãn tới từ chàng tuyển thủ cương nghị. Khiến cho bầu không khí tại kênh stream mơ hồ có một tia khởi sắc sau chuỗi ngày dài u ám.

“Khiếp quá chưa gì đã chơi trò mới rồi đó hả Nhật Anh? Nhanh như chớp thế?"

Ngay lúc Nhật Anh vừa trả lời người khán giả hảo tâm donate xong, thanh âm quen thuộc của Gremory đột ngột truyền ra từ tai nghe. Làm anh ngỡ ngàng trong giây lát trước khi mỉm cười hỏi lại:

"Gremory hả, boss thế giới xong chưa thế?"

"Vừa xong. Giờ quay ra đánh "Đế chế" cùng ông đây, thêm cả Shinota và Káo Kiêu Kỳ nữa. Ba ông còn lại mệt quá đi ngủ mất rồi."

""Đế chế" là trò gì?... À là cái trò "Age of Empires" này ý hả?"

"Nó chứ còn gì nữa? Việt hóa cái tên cho dân dã, đọc tên tiếng Anh méo hết cả mồm. Thế nào, ok không?"

"Ok thì ok, nhưng mà định chơi như nào đây?"

"Đánh nhau online thôi chứ còn như nào?"

"Chưa gì đã bem nhau luôn? Server đã mở cửa đâu? Với lại các ông đã nắm được thao tác cơ bản chưa mà máu thế?"

"Ui lo đếch gì, cứ đánh rồi tự khắc biết hết. Với cả tôi còn mời được hướng dẫn viên tham gia cùng nữa cơ, có gì bảo người ta chỉ cách chơi cho."

"Ai thế?"

"Tisco và huychu113, hai streamer cắm chốt tại Ninja Entertainment. Cao thủ đấy, nhìn họ hành hạ AI ở ngoài kia trông hãi hùng ra phết."

"Ừ hừ…. Thế thì các ông càng phải học thao tác cơ bản ngay từ bây giờ đi, không có lát nữa vào chơi lại làm xấu mặt cả đám ra. Nghe tôi, trò này phức tạp lắm không bỏ thời gian làm quen tý nữa chơi kiểu gì cũng sẽ bị "ngợp". Với cả coi như đợi đến giờ server mở cửa nữa."

"... Có lý. Vậy để tôi kêu hai ông kia tập chơi cùng. Với cả ông chuyển sang kênh chat voice của bọn tôi đi, hôm nay cày cuốc xong rồi."

"Được."

Thuyết phục đồng bạn thành công, Nhật Anh thở phào một hơi nhấn chuột tham gia vào kênh chat voice của cả nhóm. Sau đó anh cáo lỗi với khán giả rằng bản thân không thể chơi tiếp phần chơi chiến dịch nữa mà thay vào đó chuyển sang làm quen với chế độ chơi Standard. Lát nữa so tài với người ngoài rồi, phải tranh thủ ôn luyện "bài vở" một chút cho đỡ mất mặt.

Đúng 0 giờ sáng.

"Server mở cửa!"

Theo giọng hét rõ to của Shinota, Nhật Anh và hai người bạn còn lại lập tức tiến vào phần chơi trực tuyến trong "Age of Empires". Quá trình đăng nhập diễn ra vô cùng thuận lợi, không còn thông báo ngăn cản xuất hiện như vài tiếng trước nữa. Ở bên trong cũng đã có một vài lobby (phòng chờ) được tạo ra, quả nhiên xã hội này chẳng bao giờ thiếu người nhanh tay lẹ mắt cướp vị trí đầu tiên hết.

"Tôi tạo phòng rồi nè. Vào đi các ông, lobby của WalrusPoko đấy." Đã quá quen thuộc với chế độ so tài kiểu dạng như này rồi nên Nhật Anh chủ động đứng ra tạo lobby cho cả nhóm, sau đó bật micro lên kêu gọi mọi người cùng tham gia.

"Vẫn xài cái tên tiếng Anh đau mồm đó hả Nhật Anh?" Người bạn Gremory lên tiếng.

"Ừ, tên cúng cơm rồi chả muốn đổi. À với cả hai khách mời của các ông đâu rồi, sao chưa thấy…." "Đây đây đây! Xin "trào" tất cả các anh em. Bị cái chiến dịch Paris dây dưa lâu quá, may mà vẫn đúng giờ mở cửa server." Thanh âm hào hứng của Tisco đột ngột vang lên. Kế đó anh cùng với bạn thân huychu113 chào hỏi mọi người đôi câu rồi tiếp quản công việc tổ chức từ tay Nhật Anh: "Bạn Wal gì ơi nhường key cho mình đi để mình setup cho. Có 6 người tất cả chia team 3-3 nhé, tôi và huychu mỗi người cầm đầu một team. Ok không?"

"Ok." (đồng thanh)

"Để cho mọi người đỡ bị bối rối thì hôm nay ta đánh map Arabia thôi nhé. Map này là map không biển, chỉ có đất liền với vài cái hồ con con nên các ông sẽ không cần bận tâm đến khoản thủy chiến…. Dân số tối đa để 200 chắc là thừa mứa rồi…. Mục tiêu chiến thắng thôi để bình thường…. Ok các ông vào team hết rồi phải không? Ông Gremory chia đội ở cả bên voice chat nữa đi cho đỡ loạn…. Sẵn sàng chưa?... Bắt đầu này. Tất cả chuẩn bị chạy dân ngay lập tức đê go go go!"

"Ông bạn này tăng động ghê quá." Lắng nghe màn độc thoại của Tisco Nhật Anh phải cố hết sức để không bật cười thành tiếng trước camera. Kế đó, mắt thấy cuộc chơi bắt đầu anh bèn đổi sang dáng vẻ nghiêm túc múa chuột thao tác. Một nông dân xây nhà House đầu tiên, hai nông dân còn lại làm thịt đàn cừu phụ cận trong khi nhà chính Town Center bắt đầu tạo thêm nông dân mới. Chuẩn chỉ không khác gì game thủ dày dạn kinh nghiệm hết.

"Tộc Goths à? Xem cây phả hệ nào…. Bộ binh rẻ và khỏe? Thế thì chơi thôi ngại ngần chi?" Lo xong khoản phát triển kinh tế bước đầu, rảnh tay Nhật Anh mới điều quân ngựa dò của mình đi thám thính khu vực xung quanh, đồng thời bật cây phả hệ có sẵn trong trò chơi lên để nắm được thế mạnh của chủng tộc đang cầm. Khoảng chừng vài giây sau, người đồng đội Tisco chợt lên tiếng:

"Chậc, cầm Mông Cổ mà lại đi spawn đầu cánh thế này mới chán chứ…. Ê, ông nào cầm Goths đấy? Ông tuyển thủ hay ông tay mơ?"

"Tuyển thủ."

"Tay mơ." Hai giọng nói vang lên cùng lúc, một trả lời thực tình còn một thì chỉ đơn giản là để đùa cợt cho vui.

"... Thôi nó cũng đếch quan trọng. Ông cầm Goths đừng lên quân sớm, đời 1 gọi khoảng 25 con nông dân rồi ôm tài nguyên cần thiết lên thẳng đời 3 luôn. Bao giờ lên đời 3 thì gọi thêm 30 40 con nông dân nữa để làm ăn, sau đó nghe hiệu lệnh của tôi bảo xây Barrack ở đâu thì xây nhé."

"Được."

"Ông còn lại thì đời 1 gọi 20 dân thôi, lên đời 2 xong gọi thêm khoảng 15 dân nữa rồi xây trường bắn cung tạo cung thủ đi đánh nhau sớm cùng tôi. Kinh tế thì tập trung vào chặt gỗ và làm ruộng, vàng đào ít thôi để đấy… tôi đào hộ cho. Rõ chưa?"

"Rõ. Nhưng tại sao lại là cung thủ? Tôi thích đánh kỵ binh cơ, cung thủ trông yếu đuối bỏ xừ." Trong tai nghe truyền ra giọng điệu có phần bất mãn của Gremory.

"Nghe hiệu lệnh của đội trưởng đi ông, học người bạn của ông kìa đừng có thắc mắc…. Với cả tộc ông cầm là Mayans đó, thổ dân châu Mỹ lấy đâu ra ngựa cho ông chơi kỵ binh?"

"Không có kỵ binh á? Chán vãi hàng…. Trò này của các ông như con kẹc vậy Tít-cô ạ."

"(Nghiêm giọng) Nào, không được công khai bôi xấu trò chơi của bọn tôi thế. Đang có 56 nghìn fan hâm mộ tôi lắng nghe trực tiếp cuộc đối thoại này đó. Doanh số phát hành trò chơi vì ông mà bị sụt giảm là bọn tôi không có cơm ăn đâu. (Các bạn khán giả đừng để ý lời vừa rồi nhé, thằng đồng đội tôi nói đùa ấy mà.)"

"Ok ok sorry lỡ lời…. Cơ mà 56 nghìn á, khiếp streamer top đầu có khác khán giả ủng hộ đông vãi hàng. Mình được có chục nghìn khán giả bọ thôi ạ, ông Nhật Anh thì sao?"

"41."

"... Thôi coi như tôi chưa từng hỏi gì ông nhé. Tít-cô ơi, cái công nghệ Loom ở trong nhà chính là gì thế? Có cần nghiên cứu không?"

"Tùy tình huống, cảm thấy nông dân mỏng manh dễ chết quá thì lên. Tốt nhất là ông cứ để đó, để tôi dò xem bên địch có định rush sớm không rồi tính sau. Trước mắt ông tập trung vào giết thú rừng với ăn bụi quả đi, tộc của ông có lợi thế cực lớn ở khoản khai thác tài nguyên đó.”

"Được."

Theo bầu không khí của cuộc so tài dần dần trở nên nghiêm túc, những lời trò chuyện bông đùa không còn nữa mà thay vào đó là những lời hỏi thăm cách chơi của nhóm bạn Nhật Anh, cùng với những lời chỉ dẫn mách nước tận tình tới từ hai thành viên khách mời. Chẳng mấy chốc, cả hai đội ai nấy đều thuận lợi xây dựng được cho mình một nền kinh tế cơ sở vững chắc, để từ đó làm tiền đề cho việc tuyển mộ quân chinh phạt đối phương.