Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 434: Canh bạc Age of Empires (4)





“Tít-cô ơi nhà cung có hai loại quân cơ, tôi chơi loại quân nào đấy?”

Phút thứ 15 của trận đấu, tại căn cứ chính của Gremory một trường bắn cung - Archery Range đã được dựng lên bên cạnh dãy nhà House thẳng tắp. Thế rồi, cảm thấy phân vân không quyết định được rằng bản thân nên chơi loại quân nào Gremory lại lên tiếng trưng cầu ý kiến của anh bạn Tisco.

“Ơi…. Chơi cả hai nhé, vì bên kia cũng có tộc “cung tuyển” giống phe mình nên phải kẹp một ít Skirmisher để đề phòng. Ông tạo quân luôn đi, sau đó tụ quân chuẩn bị đánh nhà góc 10 giờ cùng tôi.” Tisco rất kiên nhẫn trả lời, đồng thời làm ra quyết định chủ động tấn công trước để chiếm tiên cơ.

“Ok, tạo so le quân nọ quân kia nhá.”

“Ừ, thế nào cũng được…. Ông tuyển thủ cầm Goths tình hình làm ăn thế nào rồi?”

“Thêm 150 thức ăn nữa là lên được đời 3.” Nhật Anh vừa liếc mắt nhìn dãy số nơi góc trên bên trái màn hình vừa điềm đạm đáp lại. Từ khi khai cuộc đến giờ những gì anh làm chỉ đơn giản là tập trung điều khiển nông dân khai thác tài nguyên rồi lên đời mà thôi, đối với một cựu tuyển thủ như anh thì công việc này thật sự chẳng có tý thử thách nào hết. Thế nên công cuộc phát triển căn cứ của anh diễn ra vô cùng suôn sẻ và chuẩn chỉ, không chút nào thua kém những người chơi gạo cội như Tisco, huychu113 vân vân….

“Tuyệt vời. Cố gắng canh đủ thức ăn một cái là lên đời 3 luôn nhé, giai đoạn đánh nhau sắp tới có ăn được đối phương hay không là dựa cả vào ông đấy."

"Được, để đó tôi lo." Vẫn là cái giọng điệu bình tĩnh nhưng nay đã có thêm một tia hưng phấn đan xen. Xét đến cùng thì người chơi trò chơi chiến thuật thời gian thực ai nấy đều thích cầm quân đánh nhau hơn là cắm đầu vào xây nhà xây cửa nhiều, và Nhật Anh đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nếu không vì phục vụ chiến thuật của toàn đội thì anh đã sớm đẩy quân đến căn cứ đối phương "quẩy" tưng bừng như một thói quen rồi.

Nín nhịn chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến lúc "hạ sơn", làm sao có thể không hưng phấn cho được a.

"À quên, cả hai ông bắt đầu reseed (gieo lại hạt) Farm đi. Không có tý nữa đánh nhau phải tập trung điều quân các thứ không để ý khu vực làm ăn của mình được đâu."

“Reseed Farm? Là cái gì đấy?” Hai giọng nói không hẹn mà gặp cùng lúc vang lên.

“Tự động "sạc" lại Farm sau khi nông dân khai thác hết, giống kiểu trồng lúa trồng rau ngoài đời thực ấy. Biểu tượng nằm ở góc trên cùng bên phải nhà cối xay Mill, mỗi lần các ông ấn vào nông dân sẽ tự sạc lại một Farm."

“Tôi hiểu rồi. Tiện lợi ra phết nhỉ, tôi làm ngay đây."

“... Ê ông ơi, sạc lại Farm thế này tốn gỗ lắm. Giờ tôi phải tạo quân không có đủ gỗ đâu, tý nữa tôi sạc Farm nhé?"

“... Tý nữa cũng được, nhưng nhớ phải sạc Farm đấy đừng để nông dân đứng chơi. Với cả ông điều chỉnh tỷ lệ nông dân làm ăn cân đối vào, chuyên đánh cung thì phải có nhiều nông dân chặt gỗ không thì không kham nổi đâu.... Có quân ra chưa, ra rồi thì cho quân tới chỗ tôi đánh dấu trên bản đồ nè.”

Tín hiệu tập kết tại khu vực 10 giờ trên bản đồ con nhanh chóng được Tisco phát đi. Tầm mắt của Nhật Anh theo đó cũng bị hấp dẫn tìm đến bản đồ, và rồi khuôn mặt anh chợt tỏ vẻ sửng sốt khi thấy có một vài chấm khác màu đang lởn vởn ở ngay rìa căn cứ của mình.

Địch công kích!

Lia chuột thật nhanh tới điểm nóng, mắt thấy đúng là có một vài đơn vị quân địch chuẩn bị đánh phá hàng rào gỗ quây bên ngoài căn cứ Nhật Anh bèn vội vã kêu to: "Khoan đã hai ông ơi! Bên họ mang quân úp nhà tôi này, hai ông điều quân phòng thủ hộ tôi cái tôi không có quân!"

“Đâu đâu?... Má đội này đánh sớm vậy ta? Đời 2 đã lên một đống quân rồi. Ok ông đợi tôi tý tôi kéo quân sang giúp đây. Cả ông kia nữa, kéo quân sang giúp bạn đê!'

"Được."

Thấy có biến, hai người Tisco đành phải hủy bỏ dự định ban đầu để kéo quân chi viện cho Nhật Anh. Và thế là giao tranh giữa hai bên chính thức nổ ra. Chỉ có điều đội của huychu113 lại là đội chiếm được tiên cơ, đồng thời lực lượng cũng hùng hậu hơn hẳn vì cả ba thành viên trong đội đều chủ động tạo quân sớm, không có ai tập trung vào việc lên đời như Nhật Anh hết. Thành ra những con ngựa dò Scout Calvary của Tisco và bầy cung thủ hỗn hợp của Gremory đã phải vừa đánh vừa chạy để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, cũng như hấp dẫn sự chú ý của đối phương vào mình với mục đích trì hoãn thêm thời gian cho Nhật Anh.

Bất quá mục tiêu công kích chủ đạo của đối phương không vì thế mà thay đổi. Sau khi phá hủy xong hàng rào gỗ mỏng manh, liên quân huychu113 nhanh chóng tràn vào cơ sở làm ăn của Nhật Anh để đánh giết nông dân, không cho người chơi cầm tộc Goths tiếp tục khai thác thêm tài nguyên. Dù sao thì đội bên kia cũng có người chơi kỳ cựu là huychu113 tọa trấn, biết được anh bạn Tisco kiểu gì cũng sẽ ưu tiên vỗ béo chủng tộc lợi hại ở giai đoạn hậu kỳ như Goths nên họ nhất định phải thực hiện sách lược vùi dập từ sớm. Nếu không đến lúc bộ binh Goths hành quân kín đặc bản đồ bọn họ sẽ vô cùng bị động trong việc tìm cách đối phó.

"Lại còn đẩy thêm Man-at-Arms nữa. Má bố huychu lầy vãi chấy, khô máu luôn từ đời 2 thế này thì chịu rồi. Chắc phải lên đời 3 nâng cấp Light Calvary mới đánh được…. Ông tuyển thủ ơi, ông tạm thời cho dân trốn đi vậy. Xây được nhà quân nào thì tạo một ít quân nhà đó phòng thủ đi, không thì cho dân xây vài chòi canh cắm ở bãi gỗ bãi vàng ấy. Đợi lát nữa tôi bơm tài nguyên cho ông lên đời sau."

“Không cần bơm đâu ông ơi, tôi đang lên đời rồi." Có điều, với vị thế một cựu tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc trong thể loại chiến thuật thời gian thực, Nhật Anh đã không hề tỏ ra nao núng chút nào khi bị đặt vào hiểm cảnh. Sau khi gom toàn bộ nông dân mang thức ăn về nhà chính, thấy số lượng vượt mốc 800 anh lập tức nhấn chuột lên đời 3 luôn. Kế đó anh cho một nửa số dân trốn vào nhà chính, số còn lại thì chia nhau tản ra khắp nơi khai thác tài nguyên tiếp, cũng như quây thật nhiều dải hàng rào gỗ để ngăn cản bước tiến quân thù.

Không thể không nói trò chơi này có vụ nhà chính và hàng rào bảo kê nông dân đúng tiện lợi, vừa có thể giảm thiểu thiệt hại về người vừa có thể đánh giết bớt một ít quân địch nữa. "Quê hương rồng thiêng” làm gì có tính năng phòng thủ ưu việt như thế, nông dân mà bị lính địch tấn công chỉ có nước chết dần chết mòn thôi. Cải tiến lối chơi đột phá lắm cha đẻ của "Đế chế" ạ.

"Lên đời 3 được bao nhiêu phần trăm rồi?" Tisco nghe thấy vậy lập tức tỏ vẻ mừng rỡ.

"5 phần trăm. Mới bắt đầu lên thôi."

"Không sao, như thế cũng tốt…. Kế hoạch B, giờ ông xây tạm một hai nhà Barrack tại căn cứ đi. Tôi sẽ bơm tài nguyên cho ông tạo ít quân phòng thủ trong lúc chờ lên đời, đợi bao giờ lên đời 3 thì ông dồn dân xây Castle nhé. Cái tòa thành 650 đá đó."

"Ok."

"Còn tôi thì sao?" Gremory thuận miệng xen vào.

"Đẩy tiếp quân sang cứu viện ông tuyển thủ. Và đừng quên reseed Farm."

"Không thành vấn đề."

Chiến lược mới mẻ nhanh chóng được ba người Nhật Anh đưa vào triển khai. Bởi vì thế cuộc hiện tại bắt đầu có dấu hiệu hết sức nguy cấp, thế nên Tisco và Gremory đã tiêu tốn hết tài nguyên để chạy đua vũ trang cùng đối phương, với hy vọng khi tộc Goths lên đời 3 thành công tình hình sẽ lạc quan tươi sáng hơn. Về phần Nhật Anh, không phụ lòng mong mỏi của đồng đội anh nhanh chóng tuyển mộ một vài đơn vị quân để giảm áp lực cho đồng đội, cũng như cố gắng tích súc lực lượng để làm cơ sở cho pha lật kèo sắp tới.

Hai phút rưỡi sau.

"-WalrusPoko đã tiến lên thời kỳ phục hưng."

"Ngon! Xây Castle đi ông ơi. Xây ở đâu đánh dấu để bọn tôi cho quân bảo kê."

"Cánh rừng cửa ngõ nhé." Theo sau thông báo trong trò chơi, công trường xây dựng tòa thành Castle nhanh chóng được bày ra tại bìa rừng - lớp rào chắn tự nhiên nơi cửa ngõ đi vào căn cứ của Nhật Anh. Đám nông dân trốn trong nhà chính trước đó là những người phụ trách xây dựng, với sự bảo kê của quân đội đồng minh đứng tử thủ xung quanh.

Phát giác ý đồ của đối phương, nhóm người huychu113 lập tức điều quân quay sang tấn công cực rát vào khu vực xây Castle. Chiến cuộc theo đó được đẩy lên cao trào, với thiệt hại dành cho cả hai đội tương đối thảm liệt sau gần một phút đồng hồ giao tranh: đội quân của nhóm người huychu113 hy sinh già nửa, còn đội quân của nhóm người Tisco chết gần như sạch sẽ, đồng thời còn kéo theo cả chục nông dân của Nhật Anh xuống dưới âm phủ làm bạn cùng với mình.

Bất quá nỗ lực phòng thủ không biết mệt mỏi của ba người Tisco cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đã được dựng lên thành công, và rồi từ bên hông tòa lâu đài từng chùm mũi tên chết chóc liên tiếp được phóng ra.

"Hự!"

"Aaa!"

Cứ mỗi một lần tòa thành Castle bắn tên là lại có một kẻ địch xấu số nằm xuống. Choáng ngợp trước sự lợi hại của công trình vừa mọc lên, hai người đồng đội của huychu113 lập tức rút hết quân về. Xét đến cùng thì bọn họ cũng chỉ là tay mới, có bao nhiêu tài nguyên khai thác được bọn họ đều đem đầu tư vào đội quân chinh phạt hết. Chẳng may bị đối phương tiêu diệt sạch thì coi như thua luôn.

Còn lại một mình huychu113, một cây làm chẳng nên non thế là anh đành cho bộ binh quấy phá căn cứ của Nhật Anh thêm một lúc rồi cũng rút nốt. Chỉ chờ có thể người bạn thân Tisco của anh lập tức cất tiếng gáy:

"-Ê đánh tiếp đi các bạn êi. Rút lui cái *** gì vậy? Hèn đớn vãi hàng!"

"-Thôi đê. Ông nghĩ thế gian này ai cũng ngu như ông chắc? Có Castle rồi đánh tiếp để cúng quân à?" huychu113 không chút do dự buông lời đáp trả.

"-Hê, thế biết là có Castle rồi còn chưa chịu đầu hàng sao? Bây giờ quân đời 3 tràn lên đánh team các bạn lấy gì ra đỡ?"

"-Cứ đánh đi, chưa biết ai thắng ai thua đâu."

"-Mà ông Poko đánh hay ra phết. Đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp có khác, phải ông Tisco gặp quả đánh úp bất ngờ ấy thì buông chuột lâu rồi,"

"-Buông cái con khỉ khô, có bạn buông ấy. ( ̄ヘ ̄) “

"-Quá khen." Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm đánh chữ hồi âm, sau đó anh điều số nông dân sống sót qua cơn hoạn nạn trở về làm ăn nhằm phục hồi nền kinh tế. Mọi thứ được an bài xong xuôi cũng là lúc Tisco lên tiếng phân phó:

"Bên địch không dám tấn công nữa đâu. Ông tuyển thủ vào lâu đài dồn hết tài nguyên tạo loại quân đặc trưng trong đó đi. Nó là chìa khóa chiến thắng trận đấu này đấy, nhớ nâng cấp thêm công thủ trong nhà Blacksmith nhé."

"Quân ôm thùng ấy hả?"

"Không, cái quân cầm khiên tròn ấy. Nhanh lên nhé, đợi tôi lên đời 3 rồi điều quân đi đánh cùng tôi. Còn ông kia… ông chủ động đẩy cung lên nhà 10 giờ giết bớt dân đi. Tôi nghĩ tầm này nhà họ hết lực rồi không cản được ông nữa đâu, nhưng cố gắng đừng để nhà chính bắn chết quân.”

"Ui xời ông yên tâm, tôi micro như thánh thế này thì thì chết sao được?”

"Phét lác vừa thôi, lúc nãy ông vừa cho cung thủ của ông giơ mặt ra cho ngựa dò chém đấy. Ông phải siêng năng hit and run (vừa đánh vừa chạy) vào, không thì đừng đánh cung thủ làm gì cho tốn tài nguyên."

"Ừ thì tôi vốn có thích đánh cung kiếc các thứ đâu mà. Tại ông không cho tôi chơi kỵ binh đấy, không thì pha vừa rồi đội họ chết sạch với tôi!”

Bỏ ngoài tai màn đối đáp đậm chất tự sướng của anh bạn Gremory, Nhật Anh nhanh chóng làm theo những gì Tisco mới phân phó. Khoảng chừng chục giây sau, một đơn vị bộ binh mặc giáp xanh trắng, một tay cầm kiếm một tay cầm khiên tròn xuất hiện dưới chân tòa thành Castle. Nhấn chuột vào đơn vị quân vừa được tạo ra, thông số cơ bản trên thanh HUD nhanh chóng đập vào mắt Nhật Anh khiến anh ngỡ ngàng xen lẫn kinh hỉ.

Huskarl, bộ binh, 60 máu, 10 công, 0/6 thủ.

Chỉ số cơ bản không thua kém dòng quân Militia đời 3 trong nhà Barrack chút nào, tài nguyên tiêu tốn cũng xêm xêm mà khả năng phòng ngự tầm xa thì ngon lành quá đỗi. Tanker chính hiệu là đây rồi chứ việc gì phải tìm đâu xa?