Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 61: Đảo chính



“Các ngươi biết gì về lịch sử của gia tộc ta sao?”

Mọi người giờ mới chợt nhận ra gia tộc Carlos từ trước giờ rất huyền bí,không ai biết về nguồn gốc của gia tộc bọn họ. Xét về thời gian, Carlosgia tộc đã nổi danh trước cả ba gia tộc còn lại. Về sau mọi người cũngchỉ biết tứ đại gia tộc thành lập nên Ala đế quốc mà cũng không hề tìmhiểu nguồn gốc của gia tộc Carlos.

Nhìn sắc mặt của mọi người Carlos thỏa mãn kiêu ngạo nói tiếp.

“Các ngươi chỉ biết đến Thần Thánh giáo đình mà không hề biết năm xưa vẫncòn một tổ chức tôn giáo khác là Chiến Thần giáo đình. Năm xưa ThầnThánh giáo đình dựa vào lực lượng tín ngưỡng và Thần lực còn sót lại của Quang Minh thần liên tục tạo ra thần tích thu hút giáo chúng, đánh bạiChiến Thần giáo đình. Chiến Thần giáo đình bị bọn Trừng giới kỵ sĩ truysát tưởng chừng như không còn. Nhưng khi đó Giáo hoàng vĩ đại đã có mộtquyết định sáng suốt. Từng Chiến Thần kỵ sĩ được phái đi trà trộn vàocác gia tộc, tiếp cận, âm thầm khống chế các gia tộc chờ đợi ngày Chiếnthần trở lại”.

Nói đến đây mọi người cũng đã hiểu rõ, gia tộc Carlos chính là một trong những tàn dư còn sót lại của Chiến Thầngiáo đình. Nhưng mọi người thắc mắc một chuyện.

“Chiến thần là ai?”

Nghe thấy nghi vấn Carlos hừ lạnh một tiếng nói.

“Chiến thần vĩ đại chính là Ma thần trong miệng của các ngươi”.

“Ma thần? Sắp trở lại?”

Sắc mặt của mọi người kinh biến. Qua truyền bá của Thần Thánh giáo đình aicũng biết chúng thần cuộc chiến năm xưa. Ma thần bị Quang Minh thầnphong ấn vĩnh viễn vào mặt tối của tinh cầu. Nhưng nay Ma thần trở lạilấy ai bảo vệ bọn họ.

Nikolai đại đế hừ lạnh nói.

“Đừng mở miệng hù dọa, ngươi tưởng kế hoạch của ngươi sẽ thành công sao. Mời cung phụng tiến vào”.

Phía bên ngoài hai lão giả chậm rãi tiến vào điện, một người mặc áo bào mapháp sư, một người thì mặc một bộ vải áo chiến sĩ thống thường, khí thếhai người nội liễm nhưng không ai dám khinh thường bọn họ. Đây là hai vị cung phụng Thần cấp của Ala đế quốc, là vũ khí hạt nhân hình người củađế quốc.

Carlos lại lắc đầu đạo mạo nói.

“Hai vị Thần cấp cường giả, không tệ, nhưng ngươi nghĩ ta không có sao”.

Nói rồi cả người phát ra khí thế cực mạnh áp đến sắc mặt mọi người trongđiện trắng bệch. Hai cỗ khí thế khác bàn bạc từ bên ngoài cũng áp sátvào. Heter quát một tiếng, cả người bắn ra kim quang hừ lạnh nói.

“Đừng tưởng chỉ có ngươi mới đột phá Thần cấp, giờ là ba đánh ba, ngươi chưachắc đã thắng được. Đừng tưởng Thành vệ quân bị ngươi khống chế là được, bên ngoài đã có hai vạn cấm quân và một vạn ma pháp sư quân đoàn baovây, ngươi đừng hòng chạy thoát”.

Nhưng Carlos chỉ bật cười nói.

“Ai nói ta muốn chạy đây này”.

Nói rồi hắn quát to một tiếng “khởi”, bên ngoài tứ phía bỗng bắn ra hàoquang màu trắng bạc. Chỉ thấy lão cung phụng mặc áo bào ma pháp sư biếnsắc mặt hô lên.

“Cấm ma trận pháp”.

Heter cũngbiến sắc, cấm ma trận pháp là một ma pháp trận ngăn cách toàn bộ nguyêntố trong không khí trong một khu vực nhất định. Đây chính là một đòn vôhiệu hóa ma pháp sư bởi vì không có nguyên tố để triệu hoán, pháp sưcũng trở thành cá nằm trên thớt.

“Làm sao ngươi có thể bố trí được trận pháp trong hoàng cung?”

Carlos cười ha hả nói.

“Chuyện này phải cảm ơn Đại hoàng tử. Không nhờ hắn làm sao kế hoạch của bọn ta có thể thành công được. Bây giờ là hai đánh ba, các ngươi chạy khôngthoát”.

“Nghiệt tử”.

Nikolai đại đế tức giận trừng mắt Đại hoàng tử đang trắng bệch sắc mặt bên dưới. Carlos lại cười nói.

“Yên tâm, ngày hôm nay ai cũng sẽ biết ba đại gia tộc tạo phản giết chết đại đế, còn Carlos gia tộc hi sinh thân mình tiêu diệt phản tặc đưa Đạihoàng tử lên ngôi”.

Nikolai đại đế trầm giọng nói.

“Philip, ngươi mau đưa tất cả mọi người cùng ma pháp sư quân đoàn rời khỏi kinhthành rút về phía đông hợp với Thiên Long quân đoàn, đưa Pecical lên đếvị”.

“Đại đế…”

Philip dường như đã biết được ý định của Nikolai đại đế muốn khuyên ngăn nhưng đại đế chỉ khoát tay nói.

“Đây là cuộc chiến của ta”.

Đôi mắt đại đế tỏa ra khí thế bàng bạc, ý chí chiến đấu ngút trời như thờicòn trẻ rong ruổi trên sa trường. Khí thế quân vương vạn người quy phục.

“Hôm nay một người cũng không thể chạy thoát”.

Hai vị Thần cấp của gia tộc Carlos đã hợp lại với nhau tạo thành trận thế,khí thế đè ép mọi người không chịu nổi. Thánh cấp và Thần cấp chỉ cáchnhau một bậc nhưng luận về lực lượng lại cách nhau cả một trời một vực.Nikolai đại đế chỉ lắc đầu.

“Cũng chưa chắc”.

Nóirồi Đại đế gầm lên một tiếng, một tiếng rồng ngâm bỗng vang vọng cảhoàng cung, trên bầu trời một con màu đen cự long bỗng đạp xuống nóchoàng điện phá vỡ chui xuống quỳ trước người Nikolai đại đế.

“Ta quên mất ngươi cũng là một Long kỵ sĩ, nhưng năm vạn quân Thiết Huyếtquân đoàn đã bao vây đế đô, các ngươi nghĩ có thể chạy thoát được sao”.

Carlos vẫn thản nhiên như không nói. Long kỵ sĩ là chức nghiệp cao quý nhấttrên đại lục. Sức chiến đấu của họ không gì có thể so sánh được, khiêuchiến vượt cấp mà nói đối với bọn họ là quá bình thường. Nhưng Carlosvẫn tự tin, kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị ngàn năm dễ dàng bị phá vỡ vậyđược sao.

“Giết”.

Áo khoác ngoài của Heter vỡ rathành từng mảnh lộ ra bên trong một kiện giáp khải sáng loáng, trên tayhắn là một thanh trường thương dài bốn mét. Trong miệng Heter lẩm bẩmchú ngữ, không gian chợt mở ra một lỗ hổng, từ bên trong một con Hoàngkim sư tử khổng lồ vọt ra gầm một tiếng vang dội cả hoàng cung.

--------------------------Phân cách------------------------

Vady ngồi dựa lưng vào tường thành lau lau thập tự kiếm. Bên cạnh bộ hạ củahắn cũng mệt mỏi tranh thủ ngủ thiếp đi. Mới một ngày mà lực lượng phòng thủ của pháo đài đã bị thiệt hại nặng nề. Doanh của hắn một ngàn ngườigiờ chỉ còn một nửa. các doanh khác xem chừng cũng chẳng tốt hơn là bao.

“Oanh”.

“Oanh”.

“Oanh”.

“Đứng dậy, đứng dậy, quân địch tấn công”.

Vady tranh thủ đánh thức bộ hạ tỉnh dậy vào vị trí chiến đấu. Ma pháp trậnphòng ngự cũng đã được mở ra đón đỡ hầu hết đạn pháo bay đến. Như thường lệ, sau một loạt đạn pháo quân đội Tinh Hà đế quốc lại ào lên tấn công.

“Cung tiễn thủ, bắn”.

“Ma tinh pháo, bắn”.

Từng chùm sáng từ trong pháo đài bắn ra ngăn trở bước tiếng của Tinh Hà binh sĩ, máu thịt tung tóe hoà trộn vào nhau. Mỗi một mét tiến lên đều phảitrả giá bằng sinh mạng của binh sĩ, nhưng trận thế của Tinh Hà đế quốcvẫn không ảnh hưởng gì lớn vẫn chầm chậm tiến lên. Lúc này không ai để ý rằng bên các góc của pháo đài, từng thân ảnh mặc áo vải bó sát, miệngngậm chủy thủ thoăn thoắt leo lên tường thành hướng về đội cung thủ điđến.

“A”

Tiếng kêu thảm từ phía sau vang lên Vadymới phát hiện đội cung tiễn thủ đứng phía sau đã bị vài chục bóng đentập kích. Bọn này rõ ràng là đạo tặc, lại dám đánh vào đại quân sao?Vady vội phân ra một đám binh lính lui về phía sau bảo vệ cung thủ,nhưng lúc này hắn mới thấy nhận định của mình là sai. Chỉ thấy nhữngbóng đen dù bị binh sĩ chém vào nhưng vẫn một mực bám sát lấy đội cungtiễn thủ như có thù giết cha không bằng. Chỉ cần bọn hắn còn có thể dichuyển thì bọn hắn sẽ lao đến cung tiễn thủ dùng bất cứ phương thức nàođể giết chết họ, bất kể vết thương trên người. Đây không phải là đạotặc, đây là tử sĩ.

Trên tường thành trường hợp tương tự diễnra, thậm chí trên tháp pháo cũng phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Bâygiờ Vady mới nhận ra đội quân bên ngoài cũng chỉ là con mồi thu hút sựchú ý của họ để đám tử sĩ này lặng lẽ lên đầu thành mà thôi. Mà đám binh sĩ dưới thành rõ ràng đang từ từ rút lui.