Nguyên Long Chi Lộ

Chương 125: Không Tưởng Giới.



Phía dưới chiến trường hiện tại đang lâm vào hỗn chiến như lúc trước, nhưng thế trận bây giờ liền không có như lúc đầu, hiện tại bên đang chiếm ưu thế liền là bên đám người tu sĩ kia.

Đám người tà tu lúc này sĩ khí sụt giảm đi rất nhiều so với lúc đầu sau khi chứng kiến thủ đoạn của Bạo Quân cùng với việc trưởng lão của bọn hắn hiện tại đang bị nhốt trong một cái hộp đen thần bí.

Hơn nữa đám tà tu hiện tại cũng không thể hấp thu được cảm xúc tiêu cực để bổ sung thể lực cho bản thân nữa mà người lại đám người tu sĩ bên kia lại được cung cấp lại linh khí như lúc bình thường.

Việc này cũng một phần là nhờ Không Tưởng Giới của Nguyên Long, khả năng của Không Tưởng Giới liền đúng như tên của nó, có thể khiến mọi việc không tưởng đều trở thành sự thật theo ý của chủ nhân nó, được nhiên cái này được giới hạn bởi chính tu vi hồn lực cùng hiểu biết của chủ nhân nó.

Ví dụ như hiện tại Nguyên Long có biết kết cấu của Linh Hồn Bảo Thạch đi nữa thì hắn cũng không thể biến ra thêm một cái được, đơn giản vì thứ này nằm ngoài khả năng hiện tại của hắn, dù sao bản thân Vô Hạn Bảo Thạch đều là những tạo vật nằm thời kì đầu khởi nguyên của cả Đa Vũ Trụ đi.

Lúc nhốt cả đám người vào chỗ này, hắn đã thiết lập một số thứ như việc đám người tà tu không thể hấp thu cảm xúc tiêu cực nữa, còn cảm xúc tiêu cực đó lại được chuyển thành linh khí cho đám người tu sĩ hấp thu ngược lại, vì thế mà thế cực trận chiến này rất nhanh đã thay đổi.

Đám người tu sĩ trong lúc chiến đấu cũng đã nhận ra sự bất thường, lần lượt tất cả bọn hắn đều đối với thủ đoạn của Bạo Quân vô cùng kinh sợ, chỉ dựa vào một cái thủ đoạn này liền đã biến sân nhà của đám tà tu thành sân nhà của tu sĩ bọn hắn.

'Thật không biết Bạo Quân rốt cuộc là thần thành phương nào a.' Cả đám người ở đây trong lòng đều suy nghĩ như thế.

Lúc này Nguyên Long đang ngự không ở phía trên, hắn hiện tại đang ngồi trên một cái ghế do chính hắn dùng Không Tưởng Giới biến ra, trên tay cũng không biết lấy từ ra mấy món ăn vặt ngồi xem bọn hắn.

"Ngươi đúng là càng ngày càng giống phản diện đi, ngươi không đi giúp bọn hắn sao ?" Phật La Tái ở trong đầu hắn bất đắc dĩ nói.

"Gì chứ, ta tạo nhốt cả đám vào trong này khiến cho bên tà tu thất thế là đã giúp bọn hắn rồi a, dù sao cái chiêu này đòi hỏi phải tiêu tốn lượng lớn hồn lực của ta đi, hiện tại ta đang ăn đan dược để bổ sung đấy."

Nguyên Long làm bộ dạng "ta đã giúp hết mình" hiển nhiên nói.

"Ngươi làm biếng thì nói đại đi." Linh nhi ở trong hệ thống thấy hắn như thế cũng không nhịn được bôi đen hắn.

"Xì!" Nguyên Long bất mãn kêu một tiếng, nhắm mắt xem như không nghe thấy nàng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Bỗng nhiên Hắc Quan ở phía dưới sau một hồi yên tĩnh cuối cùng cũng động đậy, hiện tại nó đang không ngừng trấn động hết sức dữ dội giống như đang có cái gì đó rất khủng bố đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Nguyên Long sau đó cũng rất nhanh chú ý tới, ngay khi hắn vừa quay đầu qua nhìn thì...

Gầm!

Rống...!

Một tiếng rống giận từ một con quái vật bên trong Hắc Quan phá phong mà ra, thứ đó ngay lập tức hướng Nguyên Long phóng nhanh như chớp, giơ lên một đôi Ác Trảo sắc bên vô cùng chéo lại phía nhắm về phía Nguyên Long.

"Tiêu Diêu Tự Tại!"

Ầm!

Chỉ trong chưa đầy một giây, một đường ranh đen nhanh cắt xéo không gian từ dưới lên, chiếc ghế mà Nguyên Long còn đang ngồi lúc nãy đã ngay lập tức bị cắt nát, đồng thời thân ảnh của Nguyên Long cũng bị đôi Ác Trảo đó cắt ngang.

Nhưng trước ánh mắt kinh ngạc của đám người, cái thân ảnh đó rất nhanh liền tan biến, bởi vì nó chỉ là tàn ảnh mà thôi.

"Đúng là tiểu cường a, bị Hắc Quan nhốt lâu như thế vẫn chưa chết, xem ra muốn giết Hợp Thể Kì thật đúng là không đơn giản như mình nghĩ."

Cách đó không xa, thân ảnh của Nguyên Long lần nữa xuất hiện, ngay lúc bị con quái vật đó tấn công thì hắn đã dùng thân pháp của mình để tránh né lấy, mặc dù hắn biểu hiện rất tùy ý, thờ ơ nhưng hắn vẫn chú ý tới động tĩnh ở bên Hắc Quan.

Hiện tại thì hắn đang quan sát lấy tên Ác Giả lúc đầu, bây giờ hắn đã hoàn toàn Ác Hóa rồi, hình thể so với tên Ác Lí lúc đấu với hắn càng thêm to lớn, đáng sợ, nhưng uy lực có vẻ như so với lúc đầu chỉ tăng lên một chút thôi.

Xem ra việc hắn nhốt tên Ác Giả này trong Hắc Quan vẫn có hiệu quả đi, nếu như không phải ác lực có một phần nguồn gốc liên quan đến linh hồn, giúp cho linh hồn của hắn tạm thời được gia cố thì hiện tại tên Ác Giả đó đã khó sống rồi.

Lúc này từ trên thân tên Ác Giả, à không, phải gọi là Ác Thú mới đúng, hiện tại Nguyên Long có thể từ trên người hắn cảm nhận được sự hỗn loạn từ ác lực ở trong người nó phát ra, dù vậy thì vẫn có vô số ác lực không ngừng tuôn trào ra bên ngoài cơ thể nó khiến cho không gian xung quanh ô uế đến cực điểm khiến mấy người khác không nhịn được ghê sợ mà tránh ra.

Hơn nữa mặc dù con Ác Thú trong có vẻ như đang cuồng nộ cùng tổn thương linh hồn mà dẫn đến việc mất đi lí trí nhưng mà trong đầu đó vẫn có một mục tiêu duy nhất, đó chính là giết chết Nguyên Long.

Nguyên Long nhìn lấy Ác Thú một lúc liền bắt đầu hành động, hắn muốn tấn công trước.

Nguyên Long tích tụ lấy Thái Dương Chi Lực cùng Kim Ô Thần Hỏa thành mấy quả cầu bay xung quanh bàn tay hắn, sau đó tay hắn liền hóa thành chưởng đao hướng lên trên.

"Kim Luân Chuyển Sinh Bạo!"

Vừa dứt lời, một thanh kim sắc đại đao từ tay hắn kéo thẳng lên trời khiến cho toàn trường liền chú ý tới, ngay lập tức hắn liền hướng Ác Thú toàn lực chém xuống.

Rống!

Ác Thú lúc này cũng không có tránh né lấy, nó ngay lập tức đưa vuốt phải kéo ra phía sau như đang tụ lực, ngũ trảo chụm lại rồi lại được bao trùm bởi ác lực hình thành một cái mũi khoan bén nhọn trong như một ngọn thương.

Ngay lập tức nó liền xông thẳng lên, tay phải nhanh như cắt đâm thẳng ra va chạm vái Kim Luân Chuyển Sinh Bạo của Nguyên Long.

Két! Két! Két! ...

Một loạt âm thanh cọ xát từ vụ va chạm của cả hai cái vũ kĩ phát ra làm cho toàn bộ không gian xung quanh không ngừng run rẫy tới mức làm xuất hiện từng cái vết nứt, đứng từ phía xa liền có thể dễ dàng nhìn thấy từng trận sóng xung kích tỏa ra vụ va chạm đang tiến hành càn quét mọi thứ xung quanh.

Đám người từ đằng xa thấy thế không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Bạo Quân thật đúng là khủng bố hắn, vậy mà lại có thể cùng con Ác Thú đó tiến hành dằn co, hơn nữa cái vũ kĩ của tên Bạo Quân đó thật sự rất có khí thế a, liền chính là "một trảm đoạn thiên".

Răng rắc!

Sau một lúc giành co thì móng vuốt cùng lưỡi đao của cả hai bên đều đã xuất hiện vết nứt, hơn nữa còn đang dần dần lan rộng ra.

Rống!

Bỗng chốc con Ác Thú rống giận lên, ngay sau đó cả hai vũ kĩ đều ngay lập tức bị phá hủy, ác lực cùng linh lực tiếp xúc nhau gây ra một vụ bạo tạc tạo nên khói mù che phủ lấy con Ác Thú kia.

Nguyên Long ngay sau đó tập trung tinh thần cảm nhận lấy vị trí của con Ác Thú đó, ngay lập tức ánh mắt của Nguyên Long chợt biến đổi, thân ảnh của hắn ngay lập tức biến mất.

Rống!

Chi ngay sau đó một khác, con Ác Thú kia thế mà lại xuất hiện phía sau vị trí lúc nãy của Nguyên Long tiến hành tập kích.

Thấy mục tiêu của mình lần nữa tránh né được, nó ngay lập tức rống giận tăng tốc đuối theo Nguyên Long, vô số Ác Trảo cào xé khoảng không trước mặt nó.

Tiếp đó vô số Ác Trảo to lớn từ trên trời giáng xuống hướng về phía Nguyên Long trấn xuống.

Nguyên Long liên tục sử dụng Tiêu Diêu Tự Tại tránh né lấy, từng cái to lớn Ác Trảo đánh xuống mặt đất làm cho Không Tưởng Giới trấn động không ngừng.

Nhưng trong lúc Nguyên Long tránh né lấy thì con Ác Thủ kia cũng không nhàn rỗi, nó liền sử dụng Ác Thuấn liên tục dần dần tiếp cận lấy Nguyên Long, rất nhanh liền tiến tới bên cạnh Nguyên Long, lần nữa hướng Ác Trảo của mình về phía hắn.

Nguyên Long ngay lập tức phản ứng, lập tức tay hóa thành chưởng với vô số hỏa linh lực cùng lôi linh lực kết hợp lại bao phủ lấy tiến hành ngăn cản.

Keng!

Ngay lúc va chạm, Nguyên Long chỉ khựng lại được Ác Trảo của nó được một lúc liền bị đánh bay, Nguyên Long trong lúc đó liền nhanh chóng ổn định thân thể, hai tay hắn bắt đầu vận lực hướng về phía Ác Thú chém ra vô số lưỡi đao như trăng khuyết.

"Kim Luân Chuyển Sinh Nhận!"

Ác Thú thấy thế liền liên tục sử dụng Ác Thuấn di chuyển tránh né nhưng nhiều lần như vậy cũng không khỏi tránh hết hoàn toàn, với khả năng phán đoán của Nguyên Long liền nhiều lần đoán được vị trí của nó.

Ầm! Ầm! Ầm!

Có một loạt lưỡi đao chém trúng Ác Thú, khiến cho nó không khỏi rống giận do chịu đau đớn.

Tiếp đó liền là một trận đấu kéo dài trên trời giữa Nguyên Long và Ác Thú không ngừng diễn ra, bên Ác Thú thì không ngừng tiếp cận lấy Nguyên Long tấn công hắn.

Nguyên Long thì liên tực giữ khoảng cách với nó, không ngừng chuyển đổi qua lại giữa Kim Luân Chuyển Sinh Bạo cùng Kim Luân Chuyển Sinh Nhận tiến hành công kích từ xa.

So với Li Tử Hình Thái chuyên về cận chiến thì Thái Dương Hình Thái chuyên về xạ chiến cùng tấn công diện rộng hơn, năng lượng so với Li Tử Hình Thái cũng cân bằng hơn.

Khổ nhất là mấy tên tu sĩ cùng tà tu khác ở xung quanh, bọn hắn liền tục bị cuộc chiến của hai người ảnh hưởng tới, thậm chí có vài tên xui xẻo không tránh né kịp mà bị hai người làm cho vạ lây.

"Không ngờ Bạo Quân lại kinh khủng đến thế, vậy mà lại có thể cùng Ác Thú có tu vi Hợp Thể Kì chiến đấu lâu như vậy." Lâm An ánh mắt không ngừng rung rẩy nói.

"Không đơn giản thế đâu, ngươi không thấy từ đầu tới giờ Bạo Quân luôn dựa vào thân pháp của mình mà giữ khoảng cách với Ác Thú tiến hành đánh tiêu hao sao ?" Lâm Bình lắc đầu phân tính nói.

"Cái này cũng bình thường đi, dù sao cách biệt cảnh giới quá lớn, ở đâu trừ Bạo Quân tên biến thái đó ra chả ai làm được như vậy đâu." Lâm An đồng tình nói.

"Nhưng có thể kéo dài bao lâu chứ, nhìn tên đó không ngừng tung ra vũ kĩ như thế liền sẽ có lúc cạn kiệt linh lực đi, tới lúc đó liền sẽ gặp rắc rối." Lâm Bình nghĩ tới tình trạng xấu nhất nói ra.

"Haiz, tới đâu tính tới đó đi, dù sao chúng ta cũng không giúp được gì, hiện tại mau chóng kiểm tra tình trạng của trưởng lão đi." Lâm An lắc đầu nói, sau đó liền hướng về phía hai vị trưởng lão tiến hành mở đường.

"Ân." Lâm Bình gật đầu đi theo, nếu như trưởng lão vẫn có thể gượng dậy liền có cơ hội a.