Nguyên Long Chi Lộ

Chương 126: Chiến đấu.



Ầm! Ầm! Ầm!

Trên bầu trời bên trong Không Tưởng Giới, trận chiến đấu giữa Bạo Quân cùng Ác Thú vẫn đang diễn ra vô cùng kịch liệt, làm cho không gian bốn phía bọn hắn không ngừng rung động, nếu như Không Tưởng Giới không phải dựa hồn lực để công kích thì mấy kết giới bình thường đã chịu không nổi mà dẫn đến sụp đổ rồi.

Hiện tại cả hai đều đang không ngừng ăn miếng trả miếng, con Ác Thú liền tục nhận vào từng đợt to lớn sát thương do Thái Dương Chi Lực, Kim Ô Thần Hỏa, Đặc Tích Lôi, cùng Phá Đạo của Nguyên Long nhưng vẫn có thể duy trì được, hơn nữa thương thế trên người vẫn đang khôi phục tốc độ rất nhanh khi nhìn bằng mắt thường.

Nhưng là cái tốc độ khôi phục này đã suy giảm rất nhiều so với ban đầu và càng đang ngày càng suy yếu đi, dù sao khi nó vẫn còn bên trong Không Tưởng Giới thì Ác Thú sẽ mãi không thể hồi phục sức lực mà ngày càng tiêu hao đi.

Hơn nữa Thái Dương Chi Lực cùng Kim Ô Thần Hỏa của Nguyên Long rất có tác dụng đối với tích chất của tiêu cực của ác lực, góp phần rất lớn vào việc trấn áp Ác Thú một đầu.

Còn Nguyên Long trong lúc chiến đấu cũng nhận vào rất nhiều vết thương nhưng với tốc độ khôi phục biến thái của hắn từ Hỗn Nguyên Quy Nhất Kinh cùng Sinh Mệnh Chi Phong, Siêu Nhân Chi Thân cùng với lợi thế sân nhà bên trong Không Tưởng Giới liền khiến cho hắn có thể dằn co với Ác Thú trong thời gian dài mà không rơi vào thế hạ phong.

Chỉ cần Nguyên Long tiếp tục duy trì thế này thì rất nhanh hắn sẽ thắng do ác lực của con Ác Thú kia sẽ tới một lúc nào đó rồi sẽ cạn kiệt mà thôi.

Mà con Ác Thú đó cũng nhận ra điều này, mặc dù bản thân nó bị cuồng nộ làm cho lý trí sụp giảm nghiêm trọng nhưng vẫn suy ra được vài việc bất lợi với nó, cái này cũng là nhờ cái gọi là kinh nghiệm do chính bản thân có được mấy trăm năm mà có được mà rèn giũa thành bản năng.

Đúng là nó nhận ra được đi, nhưng cũng chẳng ít gì cả, nó từ đầu đến giờ vẫn cứ dùng toàn lực truy đuổi theo Nguyên Long nhưng bất thành, không nói tới cái tốc độ biến thái của Nguyên Long cùng cái May Mắn Ẩm Thực làm chệch hướng mấy đòn chí mạng thì cả cái Không Tưởng Giới này cứ như đang không ngừng áp chế sức mạnh của nó vậy, khiến cho thực lực của nó bị suy giảm đi rất nhiều.

Cho nên dù lúc bắt đầu dùng hết mọi cách để áp sát Nguyên Long đi nữa vẫn không thể thực sự tiếp cận được hắn, dù có vài lần may mắn tiếp cận cũng bị khả năng phán đoán của hắn phá giải mất công kích, khiến sát thương gây ra cho Nguyên Long chẳng có ảnh hưởng gì mấy.

Chính vì điều này mà Ác Thú vẫn cứ không ngừng rống giận biểu hiện sự phẫn nộ trong lòng nó, nếu như nó bây giờ có hai mắt thì Nguyên Long giám khẳng định nó bây giờ liền đỏ như máu ẩn lấy vô số lửa giận như muốn thiêu chết hắn.

Về phía Nguyên Long thì hắn cũng muốn mau chóng kết thúc trận đấu đi, nhưng hiện tại trừ tu vi hồn tu của hắn ra thì thể tu hay linh tu cũng không thể bằng 1 đòn mà kết liễu con Ác Thú do Hợp Thể Kì biến thành được, cái này còn chưa nói tới khả năng sống dai hơn cả tiểu cường của nó.

Mặc dù đúng là Ác Thú bị Không Tưởng Giới áp chế thật nhưng cái lực áp chế này cũng từ hắn mà ra a, hồn lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao đi, hiện tại hắn đang không ngừng cắn lấy đan dược để hồi phục cùng với sự hỗ trợ của Linh Hồn Bảo Thạch và Phật La Tái trong người.

Còn về phía những người còn lại đi.

Bên phía tu sĩ đang không ngừng chiếm ưu thế tuyệt đối, bên tà tu hiện tại cũng gặp tình trạng giống như con Ác Thú kia vậy, thực lực bản thân cũng đang không ngừng bị áp chế trầm trọng, bây giờ tất cả bọn hắn phần lớn đều đã vào trạng thái Ác Hóa hết rồi, chỉ còn vài tên có thực lực vẫn đang ra sức chống chịu cùng vài con Cương Thi được thả ra.

"Tốt lắm, cứ tiếp tục như thế này thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta!" Một tên tu sĩ Lôi Linh Tông nhìn về phía Lôi Ân hưng phấn cười nói.

"Ân, cũng nhờ có Bạo Quân chúng ta mới được như bây giờ, thật không biết sau chuyện này thì Bạo Quân sẽ làm gì tiếp theo đối với chúng ta a." Lôi Ân gật đầu đáp nhưng cũng không có mấy phần thảnh thơi, dù sao Bạo Quân nhiều thủ đoạn kinh dị như vậy liền khiến cho hắn cho chút lo lắng tên Bạo Quân kia sẽ giết bọn hắn diệt khẩu.

"Bạo Quân sẽ không có thẳng tay tới như vậy đâu a, mong là không đi." Mấy tên tu sĩ xung quanh nghe vậy cũng không khỏi thầm cầu nguyện lấy.

"Được rồi, trước mắt dọn dẹp mấy tên tà tu còn lại trước đi." Lôi Ân nghiêm mặt lại hướng đám sư đệ nói, sau đó quay đầu lại hỏi: "Tình hình của trưởng lão ra sao rồi ?"

"Không khả quan cho lắm, trưởng lão vốn dĩ đã bị thường rất nặng rồi mà vẫn cố gắng sử dụng bí thuật làm tiêu hao sinh mệnh của bản thân, hiện tại trưởng lão vẫn còn thở đã là may mắn lắm rồi." Một tên sư đệ dùng linh lực kiểm tra cùng chữa thường cho Lôi Tân biểu hiện khó khăn nói ra.

Người bình thường chiến đấu trong tình trạng như vậy đã sớm cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết đi rồi, nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó mà trưởng lão Lôi Ân của bọn hắn vẫn còn thở, giống như có gì đó đang níu giữ sợi hơi tàn cuối cùng của hắn vậy.

"Còn trưởng lão của người thì sao ?" Lôi Ân sau đó nhìn về phía Lâm Bình cùng Lâm An hỏi.

"Cũng giống như trưởng lão của người, thậm chí còn nặng hơn nữa, mặc dù sinh mệnh trong người của trưởng lão đã thấp vô cùng tới mức có thể so với người chết thế mà ông ấy vẫn còn thở, thật đúng là kì tích a." Lâm An ở bên cạnh thay cho sư huynh hắn trả lời trong lúc Lâm Bình đang tập trung chữa trị, gương mặt biểu hiện như nhìn thấy sự việc khó tin.

"Không lẽ do cái không gian này của Bạo Quân sao ?" Lôi Ân nghe thế liền đưa tay lên cầm suy nghĩ.

"Rõ ràng là như vậy đi, nhìn thế cục của trận chiến này liền biết, không ngờ chỉ dựa vào một cái không gian này mà tình thế của chúng ta có thể lật ngược lại dễ dàng như thế." Lâm An ở bên gật đầu cảm khái nói một câu, trong lòng đối với thủ đoạn của Bạo Quân không khỏi khâm phục.

"Nhưng mà cũng không biết Bạo Quân đã làm gì để có thể nhốt tất cả chúng ta vào trong đây a, một không gian rộng lớn như thế cùng với khả năng chịu đựng của nó trước vô số công kích mà vẫn kiên cố như thế liền có thể thấy số năng lượng phải bỏ ra để duy trì không thể ít được." Lâm Bình đang chữa trị cho Lâm Thu mở miệng nói.

"Cái đáng sợ nhất là khi hắn nhốt tất cả lại ngay lập tức, thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, khiến cho chúng ta không hề có chút phản kháng." Lôi Ân biểu cảm e ngại nói ra.

"Ân, nhưng chắc có hạn chế đi, nếu không thì hắn đã ngay từ đầu đã sử dụng rồi." Lâm Bình gật đầu nói.

"Có khi nào Bạo Quân để nhân số hai phe tổn hại nghiêm trọng rồi mới sử dụng để đối phó chúng ta hay không ?" Lâm An lúc này liền nghĩ ra một trường hợp nói.

"Cái này rất có thể, nhất là khi hai vị trưởng lão đã trọng thường nghiêm trọng thế này cùng với việc tên Ác Giả kia để lộ sơ hở cho Bạo Quân tập kích, cái kế hoạch này nghe rất hay nhưng không phải ai cũng làm được, nhất là khi tên Ác Giả kia là Hợp Thể Kì, còn Bạo Quân là Hóa Thần Kì, cái gan này không phải ai cũng có." Lâm Bình chậm rãi gật đầu nói ra suy nghĩ trong đầu, không khỏi đối với lá gan của Bạo của phần bội phục.

"Bảo sao mọi người lại gọi hắn là Bạo Quân, làm việc rất dứt khoát cùng bạo tay a!" Lâm An ở bên cạnh gật đầu cảm khái nói.

"Thế mà Lâm Vân Tông các ngươi lại còn dám ngang nhiên phát lệnh truy nã hắn ?" Lôi Ân bỗng nhiên hướng 2 người nói móc, khiêu khích cười cười.

"Bên các ngươi không phải cũng thế sao ? Dù sao bọn ta là đường đường chính chính chứ không có âm thầm như Lôi Vân Tông các người." Lâm An tính cách nóng nảy nghe thế không nhịn được liền nhanh chóng phản bác.

"Xí! Truy nã còn bày đặt đường đường chính chính, bọn ta truy nã là để tìm thông tin về hắn thôi, còn các ngươi là truy nã để trả thù cho thiếu chủ của các ngươi." Lôi Ân khinh một tiếng đáp.

"Cũng đều đó tên thiếu chủ ngu ngốc đó, bản thân không có gắng tu luyện, xuống ngày chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đến hai cô công chúa của Diễm Gia cũng dám mơ tưởng đến, không tự lượng sức đi đến cái động phủ kia tự đâm đầu vào chỗ chết làm Lâm Vân Tông chúng ta mất hết diện." Lâm An nghe Lôi Ân nhắc đến tên thiếu chủ của hắn thì liền bực tức chửi mắng một hồi.

"Nói đến vụ động phủ, ta nhớ đám người Mộc Vân Tông lần đó cũng tham gia đi, người của bọn hắn cũng từng bị Bạo Quân giết hết mấy cái nhưng lại không thấy có một chút động tình gì cả, giống như là không hề quan tâm đến việc này luôn." Lôi Ân nghe đến đây bỗng nghi hoặc.

"Đúng vậy a, thậm chí lần đấu giá lớn thế này mà bọn hắn cũng không tới." Lâm An nghe được cũng giật mình nói.

"Có lẽ bọn hắn đang tập trung để lên kế hoạch chiến thắng trận cá cược kia rồi." Lâm Bình gương mặt đạm nhiên nói.

"Đúng a, huynh không nói xém chút đệ cũng quên mất, nhưng mà chúng ta như vậy dù có thoát chết được chắc cũng không thể tiếp tục tham gia đi, thật là..." Lâm An lắc đầu thờ dài.

'Xem ra khi về tông môn phải nói cho tông chủ biết để đề phòng mới được.' Lôi An suy tư thầm trong lòng.