Nguyên Long Chi Lộ

Chương 114: Dự định



"Nguyên Long, kế tiếp ngươi có dự định gì ?" Thường Y sau một lúc hồi tưởng lại liền quay sang Nguyên Long hỏi, dù sao đấu giá cũng kết thúc cho nên bọn họ cũng không thể ở mãi Thanh Linh Thành được.

"Dự định sao, ta đương nhiên là sẽ đi đến Thiên Linh Học Phủ để tham gia kì thi tuyển chọn đi, nhưng mà còn tới hơn 1 năm lận, cho nên trong lúc đó chắc ta sẽ phải đi vài nơi để rèn luyện trước." Nguyên Long sờ cầm cách suy nghĩ nói ra.

"Như vậy a, ta cũng phải trở về Thiên Linh Học Phủ đây, dù sao làm một cái cố vấn mà không thể không làm việc suốt mấy năm đi"

Thường Y nghe cũng bắt đầu suy nghĩ tới dự định của mình, nếu là không có gặp được Nguyên Long thì nàng đã quay lại bế quan tu luyện tiếp rồi chứ nàng sẽ không có ý định đi làm việc đâu.

"Còn tưởng nàng sẽ đi tu luyện tiếp a, không ngờ lại chủ động đi dạy học, đúng là làm cho ta không ngờ tới a." Nguyên Long nghe thế liền nhìn nàng cười nói trêu chọc lấy, quen biết Thường Y mấy bữa nay liền biết nàng rất lười dạy học a.

"Việc bản cô nương ta sẽ làm ngươi đoán được sao, còn nữa, người nhớ nhất định phải đến thi tuyển chọn đấy, nếu không liền biết tay ta" Thường Y kiều hừ một tiếng, sau đó liền đưa lên tay nhỏ nắm lại lắc lắc trước mặt hắn đe dọa nói.

"Yên tâm a, có mỹ nhân như nàng chờ mong được gặp ta như vậy lý nào lại không đến" Nguyên Long nghe nàng đe dọa như thế liền cười nhẹ nói, tay phải nhẹ nhàng nâng lên xoa lấy gò má của nàng.

Thường Y nghe lời nói của hắn lần động tác ôn nhu của hắn trong lòng cảm giác đầy ấp ngọt ngào giống như ăn mật vậy, mắt phượng vui vẻ cong lại thành hình nguyệt nha vui thích mỉm cười.

Đám người xung quanh nhìn thấy động tác của hai người đều không khỏi ghen tị cắn răng nghiến lợi, hai người các người thế mà tại ban ngày ban mặt tỏ vẻ yêu đương tình tứ như thế mà coi được sao, không quan tâm cảm nhận của mấy tên độc thân cẩu bọn ta à ?

"Đôi cẩu nam nữ này, ban ngay ban mặt ra vẻ ân ân ái ái, đúng là không biết xấu hổ!" Ngay cả Thiếu Hư lẫn tam trưởng lão Hồn Điện ở một góc nào đó lẩn trốn đều không nhịn được chửi bậy.

Ngay cả La Y lẫn Thủy Linh gương mặt không khỏi bất đắc dĩ, bọn ta vẫn còn ở đâu a, hai người ở trước mặt nhiều người ân ái ban phát cơm chó như vậy không cảm thấy xấu hổ sao ?

Nguyên Long dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người cho nên liền quay đầu nhìn lại, thấy hai nàng đều đang dùng ánh mắt hình viên đạn lườm hắn.

"Khụ, đúng rồi, hiện tại đấu giá đã kết thúc, kế tiếp hai nàng có kế hoạch gì cần làm tiếp theo không ?" Nguyên Long thấy thế liền nhẹ ho khan một cái, sau đó liền cười cười nhìn hai người hỏi thăm.

"Kế hoạch sao ? Chắc là ta vẫn tiếp tục cùng gia gia tìm kiếm mấy cái di tích mới a, dù sao cũng đỡ hơn không có gì làm, như thế thì nhàm chán chết." La Y hơi suy nghĩ một lát liền nói ra dự định của mình, dù sao có về gia tộc cũng không có làm gì khác a, thay vì vậy thì đi tìm di tích giết thời gian vẫn tốt hơn.

"Ta kế tiếp muốn trở về Dị Linh Đại Lực" Thủy Linh ánh mắt kiên định nhìn Nguyên Long nói ra, lần này muội muội của nàng đã có người chăm sóc, lần này trở về nàng có thể chuyên tâm tìm lấy hai tên súc sinh kia trả thù.

Nguyên Long nhìn nàng như thế cũng không có gì khác thường, dù sao hắn cũng đoán trước được dự định của nàng đi.

"Như vậy trước khi đi, ta có quà muốn tặng cho hai người a" Nguyên Long sau đó liền mỉm cười hướng hai người nói.

"Quà ?" x2

Hai nữ nghe xong liền bất ngờ tự nói.

"Ân, liền xem như bằng hữu tặng quà thông thường a, cả hai người cũng đừng có khách khí mà từ chối" Nguyên Long gật đầu đáp, sau đó hắn liền từ trong hệ thống lấy ra một chiếc giới chỉ, bên trong có chứa lấy món đồ mà hắn muốn tặng, bên trong trừ vài bình Dưỡng Nhan Đan ra thì còn có một cuốn sách ghi chép cách vận dụng tối ưu con mắt của nàng.

Nguyên Long tiếp đó liền hướng La Y đưa qua.

"Mặc dù chỉ mới quen biết mấy ngày nhưng nàng có thể xem đây là một chút tâm ý của ta a, nếu như muốn nàng đáp lễ thì chỉ cần đợi đến lúc chiêu sinh của Thiên Linh Học Phủ diễn ra thì đến cổ vũ cho ta là được" Nguyên Long hướng La Y chân thành nói ra ý nghĩ của mình, cũng đề phòng nàng muốn đáp lễ hắn nói thêm câu sau.

La Y thấy hắn hành động cũng chỉ có thể mỉm cười chấp nhận lấy.

"Như vậy La Y ta liền chấp nhận tâm ý của công tử, đến khi chiêu sinh bắt đầu ta chắc chắn sẽ đem xem biểu hiện của công tử, nhớ đừng để cho ta thất vọng đấy." La Y đưa tay nhận lấy giới chỉ rồi hướng Nguyên Long cười nói.

"Ân, tất nhiên a" Nguyên Long gật đầu cười, sau đó liền hướng Thủy Linh đi tới, đồng thời cũng từ trong hệ thống lấy ra một món đồ vật.

Ngay sau đó, từ trong tay của Nguyên Long liền xuất hiện một tấm thẻ mỏng giống như kim loại được dát mỏng màu vàng kim óng ánh, món đồ này là một loại vật phẩm mới mà hắn rút được từ hệ thống, dù là hàng sài 1 lần nhưng công dụng rất to lớn.

"Thủy Linh, món đồ vật này nàng cầm lấy, trước tiên nhỏ máu để cho nó nhận chủ, một khi gặp nguy hiểm thì chỉ trong đầu chỉ cần động một chút liền có thể sử dụng, một nó tấm thẻ này được kích hoạt thì trong vòng 7 ngày, trên tinh cầu sẽ không có bất kì thứ gì có thể tổn thương được nàng, cho dù là cường giả Độ Kiếp Kì ra tay cũng vậy" Nguyên Long bắt lấy tay nàng rồi tận tay tay giao cho nàng, đồng thời nói ra cách sử dụng nó.

"Nguyên Long công tử, thứ này thật sự quá quý giá, ta không thể nhận được, huống hồ công tử hiện tại còn đang giúp ta cứu chữa muội muội, ân tình này Thủy Linh còn chưa trả cho công tử" Thủy Linh nghe thấy Nguyên Long nói ra công dụng của tấm thẻ liền không khỏi giật mình, ngay cả Độ Kiếp Kì cũng không thể làm tổn thương được nàng, đây rốt cuộc là đồ vật gì a, vậy mà Nguyên Long lại còn có thể tặng nó cho nàng.

Nàng hiện tại liền đã nợ ân tình của Nguyên Long rất nhiều, nàng thật không muốn Nguyên Long phải vì nàng mà làm lãng phí món đồ quý giá như vậy.

"Không cần phải cư xử cứng ngắc như thế a, nếu thật sự nàng muốn trả ơn mà nói, thì sau khi trả thù xong liền lấy thân báo đáp gả cho ta đi, thế nào ?" Nguyên Long thấy nàng như vậy liền dễ dàng biết được nàng suy nghĩ cái gì trong đầu, kế đó hắn liền hướng nàng nói ra ý nghĩ của mình.

Dù sao hắn đối với nàng đúng là có ý đồ a, ai nhìn cũng biết, không có gì phải giấu cả, nếu như nàng ấy muốn báo đáp mình như vậy thì hắn cũng thuận nước đẩy thuyển đi.

Thủy Linh vừa nghe hắn nói xong liền trừng to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ Nguyên Long lại thẳng thắn như thừa nhận ý đồ của mình.

Thủy Linh trong lòng tâm tư suy nghĩ rối bời, qua một hồi đấu tranh tư tưởng trong lòng, nàng lập tức liền đưa ra quyết định cuối cùng của mình, dù sao bây giờ nàng cũng nợ hắn quá nhiều, hơn nữa muội muội của nàng hiện tại cũng đang ở cùng hắn, gả cho hắn thì có sao chứ.

Thủy Linh kế đó liền nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguyên Long, kiên định gật đấu trả lời.

"Ân, đợi sau khi trả thù xong ta liền sẽ gả cho công tử"

Thủy Linh nói xong liền từ trong người lấy ra một vật có hình dáng giống như một chiếc lá màu xanh, nàng ngay sau đó xoay người, vội vàng xé mở không gian rồi đi vào trong nhanh chóng giống như đang trốn tránh vậy.

La Y cùng Thường Y đều đăng mở to mắt nhìn hai người, cả hai đều bị màn vừa rồi làm cho sửng sốt a, tên này nhanh như thế lại cua được một vị mỹ nhân, hơn nữa còn là là một vị Hợp Thể kì cường giả a.

Nguyên Long nhìn thấy Thủy Linh liền cười nhẹ, sau đó hắn liền lấy chiếc lá trong tay mình, hắn cảm nhận được bên trong chiếc lá này có một tia năng lượng rất đặc thù.

"Ngươi cũng nhanh tay lắm a, nhanh như thế lại lừa gạt thêm một người nữa~!"

Nguyên Long quay về hướng phát ra giọng nói, hắn liền nhìn thấy Thường Y đang dùng ánh mắt hình viên đạn lườm hắn.

"Khụ, lỗi của ta a, nàng biết chiếc lá này là vật gì không ?" Nguyên Long ho nhẹ nói, sau đó liền đưa lên chiếc lá hướng La Y hỏi thăm.

Thường Y lườm hắn thêm một chút liền bỏ qua, sau đó nàng nhìn xem chiếc lá trong tay hắn rồi mở miệng giải thích.

"Chiếc lá này giống như mấy lệnh bài của các đại gia tộc vậy, chỉ có một vài người có địa vị cao mới sở hữu, khi ngươi có nó trong người thì các tinh linh trên Tinh Linh Đảo sẽ đối với ngươi tăng lên một chút thiện cảm, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn tin tưởng ngươi, dù sao thì mấy nữ tinh linh đó rất cảnh giác đối với người ngoài"

"Như vậy a" Nguyên Long gật đầu, Thủy Linh xem ra rất quyết ý khi đưa cái này cho hắn đi, vì muốn giảm phần nào ơn nghĩa của hắn cho nàng.

"Nhìn bộ dạng của Thủy Linh như thế, nàng muốn tìm giết ai đó sao ?" La Y bên hướng Nguyên Long dò hỏi.

"Ân, nàng muốn tìm hai người tổn thương muội muội nàng, 1 tên là Hồn Điêu, 1 tên là Tào Thiếu." Nguyên Long gật đầu nói.

"Hai tên đó không dễ động tới đi" La Y vẻ mặt lo lắng nói ra, 1 tên là nhị thiếu chủ của hiệu trưởng Mai Linh Học Phủ, 1 tên là con trai của nhị trưởng lão Hồn Điện.

Tào Thiếu là mục tiêu khó đối phó nhất, là con trai của hiệu trưởng thì tất nhiên trên người không thiếu pháp bảo phòng thân, hơn nữa cha hắn chắc chắn sẽ không để hắn bị người khác tìm giết a.

Hồn Điêu dù vẫn khó khăn nhưng so với Tào Thiếu thì vẫn dễ đối phó hơn.

"Chỉ mong Thủy Linh đừng quá liều mạng đi" Nguyên Long trong lòng thầm cầu nguyện.

Bỗng nhiên một giọng nói già nua từ một phía vang lên.

"La Y, thì ra con ở đây a, làm cho ta tìm con nãy giờ"

Cả ba người liền nhanh chóng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, trong đó La Y liền bất ngờ hô lên.

"Gia gia!"