Nguyên Long Chi Lộ

Chương 113: Cảm nghĩ từng người



Trước cửa Vạn Bảo Các.

Lúc này Nguyên Long mấy người đã đứng ở bên ngoài, mặc dù đã qua một khoảng thời gian nhưng vẫn có rất nhiều dòng người đang không ngừng ào ạt đi ra ngoài, bầu không khí vô cùng sôi động.

"Từ lúc đến Thanh Linh Thành cũng được 7 ngày rồi a, mặc dù khoảng thời gian này rất vui vẻ nhưng đến lúc ta phải đi tiếp rồi" Nguyên Long ánh mắt thanh thản nhìn xem một vòng Thanh Linh Thành nói ra, chỉ khoảng 7 ngày ngắn ngủi ở đây thôi nhưng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra a.

Đầu tiên là để cho Khinh La cùng Kỳ Hoa trở thành nữ nhân của hắn, sau đó liền cùng với Thường Y mấy người đi đến đấu trường, cũng là lần đầu tiên hắn đi mấy nơi như thế.

Sau đó mấy ngày liền tiếp lại cùng chúng nữ đi dạo chơi, nhớ lại liền cảm thấy vui vẻ.

Tiếp đó lại gặp được La Y, cùng nàng vô cùng gặp gỡ rồi lại cùng nhau cá cược, dùng kĩ thuật gian lận bản thân để cá với nhau a, lại nhờ gặp được nàng mà biết được trên cái tinh cầu còn có nhiều bí mật như thế li kì như thế.

Rồi lại gặp được hai tỷ muội bán tinh linh Thủy Vân cùng Thủy Linh, biết được quá khứ đau khổ của hai người khiến hắn không khỏi thương tiếc, để hắn nhất định phải giúp các khôi phục lại cuộc sống vui vẻ như xưa.

Tiếp đến bị Ngưng Quang trêu chọc lấy, cái này tương lai hắn nhất định phải trả đũa mới được.

Sau cùng chính là tham dự buổi đấu giá hôm này, không những được mở mang tầm mắt trước mấy cái sự kiện lớn như này mà còn kiếm được rất nhiều đồ tốt, nhất là khi hắn xác định tình cảm với Thường Y.

Nguyên Long hồi tưởng lại những sự tình diễn ra trong 7 ngày qua không khỏi cảm thán một tiếng, mở miệng thở dài cười nhẹ.

Chúng nữ ở bên cạnh nghe hắn nói như thế cũng bắt đầu nhớ lại, đúng là mấy ngày qua các nàng gặp được rất nhiều chuyện mà trước giờ chưa từng gặp a.

Thường Y ánh mắt liền nhìn lấy Nguyên Long, bên trong chất chứa tình cảm ôn nhu, tên thiếu niên này là nam nhân đầu tiên gần gũi với nàng như thế, trước đó mấy tên nam nhân khác muốn đến gần nàng cũng không cửa a, nàng cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác khác thường với hắn như thế ngay từ đầu.

Lúc mới gặp hắn thì trực giác nữ nhân của nàng nói cho nàng biết tên nam nhân trước mắt này không hề tầm thướng, cho nên nàng liền ngỏ ý làm quen mới hắn, cuối cùng theo nàng quan sát một thời gian thì nàng đã có thể chắn chắn Nguyên Long không hề tầm thướng chút nào.

Bản thân hắn trên thân không những toát ra hào quang thần bí khiến một nữ nhân như nàng tò mò mà còn có tài năng mà nàng trước giờ chưa từng thấy, một Hóa Thần có thể vượt cấp khiêu chiến Luyện Hư một cách dễ dàng, nhất là khi hắn chỉ mới có 17 tuổi, nữ nhân bên cạnh hắn mặc dù rất nhiều nhưng lại vô cùng hòa thuận, lại rất biết cách nói chuyện với nữ nhân, hơn nữa lại tặng nàng công pháp mà gần như cả đời này nàng không thể tìm được, dám bá đạo trước mặt người khác hôn lấy nàng bất chấp dung mạo của nàng.

Thường Y càng nghĩ càng cảm thấy cảm xúc trong lòng ngày càng mãnh liệt, có lẽ chính vì nhưng điều đó mà trong tim nàng không biết từ lúc nào đã có thân ảnh của hắn.

Ngưng Quang nhìn lấy thân ảnh của Nguyên Long trước mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, nàng lúc đầy mời Nguyên Long lên thuyền cũng vì tò mò bạo quân mà mọi người nói là người như thế nào a, hơn nữa trực giáp cũng nói cho nàng biết Nguyên Long không đơn giản.

Cuối cùng thì trực giáp của nàng đã đúng, nàng làm việc cho Vạn Bảo Các bấy lâu nay, thiên tài hay yêu nghiệt nàng đều đã gặp qua hết, nhưng thiên phú của Nguyên Long liền ở một độ cao khác, so với mấy người trước đó liền dễ dàng thấy sự khác biệt, để nàng xem trọng tiềm năng của Nguyên Long.

Nhất là tính tình của hắn vô cùng thành thục trưởng thành, chả giống với tính tình của một thiếu niên chút nào cả, nhưng lại có lúc thì cư xử bình thường như một thiếu niên mới lớn, khiến cho nàng không khỏi tò mò rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của hắn.

Cũng chính vì thế mới khiến cho nàng sinh ra tò mò, để nàng phải tìm hiểu thật kĩ toàn bộ bí mật trên người Nguyên Long, khiến cho nàng nhiều lần không ý thức được mà trêu chọc hắn, giờ nghĩ lại cảm thấy cũng rất vui vẻ a.

La Y cũng hồi tưởng lại, lúc đầu nàng cùng với gia gia tới đây chỉ để nghỉ ngơi thôi a, sẵn tiện đi tham gia đấu giá xem chút náo nhiệt, cứ tượng mọi chuyện cứ như thế đến khi kết thúc thì trong lúc đó lại gặp được một người kì lạ như Nguyên Long a.

Trên người không những sở hữu những hữu đoạn thần bí để cho đôi mắt vốn khác người của nàng không thể nhìn ra chân trước, lại còn sở hữu đôi mắt tốt hơn cả của nàng nữa, hơn nữa lại biết cách giao tiếp với người khác để tạo thiện cảm với họ.

Với trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi hắn cùng nàng trao đổi tại phòng của nàng thì bản thân mình lại càng thêm hứng thú đối với hắn, một nam nhân mặc dù gặp một mỹ nhân trên Thiên Nữ Bảng như nàng vẫn có thể cử xử bình thường chứ không như mấy tên nam nhân khác, cũng không vì tu vi của nàng mà đối với nàng e ngại mà vẫn nói chuyện như thường.

Hơn nữa khi hắn nghe nàng kể lại lịch sử trên tinh cầu này cũng vô cùng chuyên tâm chứ không hề xao lãng nghĩ đến việc khác, việc này cũng khiến cho một người yêu thích kiến thức như nàng tăng không ít hảo cảm với hắn, làm cho nàng giống như đang giảng giải cho học trò của mình như khi gia gia giảng cho nàng lúc nhỏ vậy.

Tiếp đó hai người lại tìm hiểu về nhau một chút, nhờ vậy mà nàng cảm thấy tò mò về tên nam nhân này, tên này trên người giống có một màn sương che phủ lại vậy muốn nhìn kĩ hơn nhưng không tài nào nhìn được, đối với một người thích tìm hiểu đầy hiếu kì như nàng thì Nguyên Long giống như mê dược vậy, càng khiến cho nàng thêm quyết tâm tìm hiểu sự thần bí trên người hắn.

Bất ngờ hơn là nàng lại nhìn thấy Nguyên Long thế mà lại quen biết nhiều người như vậy khi vừa gặp hắn ở phía trước Vạn Bảo Các, hơn nữa đều là nhân vật không hề tầm thường a, có mấy người có danh khí bằng nàng hoặc hơn, mà tất cả lại còn là nữ nhân nữa, khiến cho nàng thiếu kì tại sao tên nam nhân này lại có sức hút như thế.

Thủy Linh thì cảm thấy lần này quyết định đến Thanh Linh Thành vô cùng đúng đắn, trước đó khi nàng còn bôn ba tứ phương cùng với muội muội của nàng thì nhận được tin nhắn từ một người mà nàng quen biết bên trong Vạn Bảo Các, đề nghị nàng tới lễ hội đấu giá lần này để thử vận may xem có cách nào chữa trị muội muội của nàng hay không.

Nàng nghe như thế liền lập tức đồng ý đi đến, dù sao nàng đi khắp nơi đã mấy năm rồi, cứ đi không có mục đích như thế cũng không mang lại kết quả, cho nên nàng đến lễ hội đấu giá đó cầu may mắn vẫn tốt hơn là cứ vô chủ đích bôn ba tứ khắp nơi như vậy.

Sau đó mấy ngày sau khi tìm được đường đến Thanh Linh Thành ở Thủy Hoang Đại Lục thì nàng đã tới nơi, khi tới đó nàng nhìn thấy rất nhiều dòng người không ngừng đi vào bên trong, trong lòng nàng cũng dâng lên hi vọng sẽ gặp được ai đó có cách trị khỏi cho muội muội của nàng.

Cùng lúc nàng tới đó thì vừa đúng lúc thuyền của Vạn Bảo Các cũng đến nơi, lúc này nàng mới chắc chắn nàng đã đến đúng chỗ, từ trên thuyền kia nàng cũng nhìn thấy mấy bóng người trên đó gồm hai nam ba nữ, trong đó đương nhiên có bốn người gồm Nguyên Long, Thường Y, Ngưng Quang cùng Kỳ Hoa, lúc nàng khi nàng nhìn bọn họ đứng cùng nhau còn tưởng tất cả đều là chấp sự của Vạn Bảo Các đi.

Đến khi nàng thấy thuyền của bọn họ vào bên trong thành thì nàng cũng bắt đầu đi vào bên trong, việc đầu tiên nàng làm là đi tìm một nơi để dừng chân trước, dù sao cũng chưa đến thời điểm lễ hội bắt đầu đi, hơn nữa người của Vạn Bảo Các cũng vừa mới đến thôi, muốn tìm bọn họ làm gì đó cũng phải để họ ổn định công việc của mình cái đã.

Lúc đi trên đường khi nàng cũng gặp qua vài người, khi nhìn thấy bọn họ nàng hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì tất cả bọn họ đều là người nàng gặp trên con thuyền lúc nãy, khi đi ngang qua bọn họ thì đột nhiên liền có một người trong đó liếc qua các nàng, là một nam nhân, lúc đó liền làm cho lòng nàng hơi giật một cái.

Trong đầu nàng liền bắt đầu nghĩ ngợi nhiều thứ, tên nam nhân làm sao lại đột nhiên nhìn qua các nàng, chẳng lẽ hắn nhìn thấu ngụy trang của mình, nhưng mà nàng đang mặc áo choàng lẫn điều động hồn lực để che đậy bản thân đi, dù là Đại Thừa bình thường cũng rất khó để nhìn thấu nàng a, tên nam nhân này làm sao lại làm được việc đó kia chứ.

Trong lúc nhất thời nàng liền nghĩ tới một trường hợp xấu nhất, chính là tên nam nhân này chính là người của Hồn Điện, chỉ có người chủ tu Hồn Lực, hơn nữa phải còn là một yêu nghiệt như nàng thì mới có khả năng nhìn thấy lớp ngụy trang của nàng được.

Nghĩ tới đây nàng liền nhanh chóng dẫn muội muội chạy đi hướng khác tránh xa nam nhân này, cho dù không phải người của Hồn Điện đi nữa thì nàng cũng không dám chắc chắn như thế, nàng trong quá khứ đã phạm sai lầm một lần rồi, nàng sẽ không có lập lại chuyện đó lần thứ hai.

Sau lúc đó thì nàng đã tìm được một chỗ nghỉ chân, nàng cũng không có chọn ở trong Vạn Bảo Khách Sạn bởi vì chỗ đó rất dễ gặp mấy nhân vật khó lường có thể sẽ gây khó khăn cho nàng, tiếp đó cả hai người đều nghỉ ngời một hai ngày rồi mới đi tới Vạn Bảo Các để tìm vị chập sự của Vạn Bảo Các nói một số chuyện.

Khi đến nơi thì nàng đã gặp Ngưng Quang, ahi người trước đó cũng có quen biết từ trước nên chỉ chào hỏi vài câu liền đi vào chuyện chính, khi đó nàng cùng với Ngưng Quang nói chuyện riêng ở một phòng khác nên Thủy Vân mới thừa lúc đó mà bỏ trốn đi.

Tới khi phát hiện ra Thủy Linh mất tích thì nàng liền gấp gáp vô cùng, ngay lập tức chạy đi khắp nơi tìm kiếm nàng, Vạn Bảo Các cũng phái ra vài người hỗ trợ lấy.

Đến cuối cùng thì không ngờ muội muội của nàng lại gặp được Nguyên Long, khi nàng thấy hắn cũng bất ngờ vô cùng, sau khi trò chuyện với nhau một lát thì nàng mới biết được Nguyên Long không phải người của Hồn Điện nên liền an tâm xuống.

Sau đó Nguyên Long càng khiến nàng trở nên kích động hơn khi hắn nói rằng bản thân có thể chữa trị cho Thủy Vân, lúc đầu nàng cũng không tin cho đến khi nhìn thấy thủ đoạn của Nguyên Long, lúc đó trong lòng nàng liền tràn ngập vui sướng, như vậy cuối cùng thường thế của muội muội nàng sau bao nhiêu năm cũng có cách chữa.

Cho nên nàng đối với Nguyên Long vô cùng mang ơn, trong lòng thề rằng nếu như về sau có cơ hội thì nàng chắc chắn sẽ báo đáp hắn, cho dù phải đi vào dầu sôi lửa bỏng đi nữa.