Thông tin truyện

Người Chưa Yêu

Người Chưa Yêu

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Người Chưa Yêu là tựa truyện ngôn tình hiện đại, đoản văn. Câu chuyện kể về mối tình của một cô nhóc đáng yêu và một chàng trai lém lỉnh. Nhà của cô nàng vốn là một tiệm tạp hóa nhỏ trong khu phố, còn chàng thì vừa mới chuyển đến nơi này được vài hôm lại còn gần sát nhà của cô.


Ấn tượng đầu tiên khi cô gặp hắn là cặp chân dài miên man, một chiều cao lấn áp đối phương cộng với sự đĩnh đạc như người lớn khiến cô lầm tưởng gọi hắn là “anh” khi hắn tới tiệm cô mua đồ. Nhưng hóa ra là hắn chỉ bằng tuổi cô mà thôi, vậy mà vẫn xưng cô là “nhóc” ngon ơ, chưa hết hắn toàn tìm cách trêu chọc khiến cô tức tối đùng đùng.


Thế nào, trong mối quan hệ dây tơ rễ má của mẹ cô lại có sự hiện diện của hắn, hắn chính là đứa con của người bạn thân của mẹ cô, nên thành thử hai người lại có duyên chạm mặt nhau nhiều hơn. Hết đến trường gặp mặt hắn, về nhà cũng đụng độ. Liệu giữa hắn và cô có phải là mối tình trời sinh hay là nghiệt duyên đây? Để có thể theo dõi chi tiết diễn biến câu chuyện đáng yêu này, mời độc giả cùng đón đọc tựa truyện Người Chưa Yêu nhé!

Bình luận truyện