Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 52: Đã Chuẩn Bị



Người chủ trì Nam Hải liền gằn giọng nói “Im lặng, ai còn nói nữa cả hội sẽ bị trục xuất khỏi đây và không thi nữa” lời nói ra cả hội trường im ắng hẳn đi

Nam Hải mặt mày nghiêm nghị nói “Hôm nay không phải có 1 mình tôi chủ trì, tôi là quản lý chính mà thôi, một mình không thể quan sát được hết cả trận đấu được”

“Vì vậy sẽ có hơn 200 vị quản lý riêng, họ có 1 nhóm 3 người riêng mà quan sát với nhau, tuy mọi người đều có hiềm khích riêng nhưng để công bằng thì mỗi đội đều được tôi chia đều như vậy, và tôi mong mọi ân oán trong đây đều tạm thời bỏ qua, sau khi kết thúc tôi sẽ không ngăn cản gì cả, xin cảm ơn” mọi người đều vỗ tay

Một người râu dài lồm chồm cầm míc nói “Xin cảm ơn đôi lời phát biểu từ quản lý chính của Đại hội Ranker hôm nay của chúng ta, tôi là người nói ra luật của Đại Hội”

“Luật đầu tiên: Tự tin, nói tự tin là sao, vì đôi khi xảy ra tranh chấp bên ngoài mà xung đột trong đây mà phải chém giết lẫn nhau đó cũng là điều tất yếu xảy ra, tuy vậy nếu thí sinh bên A mà giết bên B theo sự chấp nhận sinh tử trên đây thì phải nhận thức bản thân”

“Tự tin giết chết người ta thì phải cam kết chịu trách nhiệm cái chết của mình, ta cũng không hy vọng những người bảo hộ đi theo không tham gia vào vì lúc đó ta không giữ nỗi mạng các ngươi đâu” mọi người nghe đều chấp nhận ý thức riêng

Đây cũng là lời cảnh cáo dành riêng cho tất cả mọi người ở đây, ánh mắt hơn 200 người ở trên nhìn xuống, Không chỉ thế còn có 5 đôi mắt lạnh từ chỗ ngồi trên cao dành cho Thập Đại Tinh Tú

Ông râu lồm chồm nói tiếp “Mọi người đã hiểu ý rồi phải không, đánh không được liền nhận thua không sao cả đỡ hơn phải chết, tiếp tục luật thứ 2”

“Không được gian lận bất cứ hành vi nào, gian lận ở đây cấm là một số vật phẩm tăng chỉ số trạng thái của người dùng, trang bị cũng không được tính nếu họ có kỹ năng tăng chỉ số thì không sao”

“Trừ kỹ năng ra thôi còn đâu là bị cấm hết, nếu xài lén lút mà bị phát hiện, nếu cố tình xảo biện thì bị tước quyền vĩnh viễn, từ nay về sau không được tham gia nữa”

“Luật thứ 3, không được cố ý đánh nhau với thí sinh hoặc là cả hai thí sinh đánh nhau trong đấu trường mà chưa lên sân đấu,thì bị cấm và tước quyền tham gia”

Mặt mày ông râu lồm chồm này trở nên nghiêm nghị đầy sắc lạnh tỏa ra và nói “Cũng như luật đầu ta đã nói, mọi hiềm khích tạm bỏ qua, xung đột với nhau trong này là không nên, mọi người hiểu chứ” tất cả thí sinh gật đầu nghe lời

“Được rồi, luật đã được nghe rồi thì chúng ta bắt đầu vòng thi thôi” Nam Hải đứng dậy nói, tay cầm tờ giấy để xem rồi nói lớn

“Lúc sáng nay, hẳn mọi người đã nghe các vòng thi từ người bảo hộ rồi đúng không, ta nhắc lại luôn cho mọi người đỡ quên”

“Vòng 1, mỗi tổ sẽ có 10 nhóm thi và mỗi nhóm là công hội riêng của họ, mỗi công hội riêng này sẽ cử ra 5 người tham gia vào đấy, nhiệm vụ của mỗi nhóm là kiếm điểm từ các con quái, 5 điểm,10 điểm và boss ở trung tâm là 250 điểm, thành tích dựa trên số điểm của các cậu chúc may mắn, chết trong đó cũng không sao là hầm ngục ảo mà thôi”

Nam Hải gằn giọng nói tiếp “Nếu đã hiểu cách hoàn thành bài thi thì tốt, bây giờ sẽ có 200 chỗ bài thi, và khi nào đọc đúng số và tên các cậu thì bước đến làm bài, ta xin thông báo Đại Hội Ranker bắt đầu”

Mọi người đều ra chỗ của mình, mỗi chỗ đều xếp riêng biệt, từ khu A đến khu Z, mà Tiểu Bình và phân thân của hắn là Khu G

Lượt 2 mới đến nên Tiểu Bình ở ngoài xem trực tiếp trên màn hình, qua màn hình thì mọi người đều ngạc nhiên mà xem

Một hầm ngục tổng quát to lớn, với 10 hướng đều tiến về trung tâm con Boss, mỗi hướng số lượng quái khác nhau cho nên vì thế không phải chỉ đánh quái thôi đâu, mà là giết cả người chơi để được thêm điểm

Tiểu Bình nhìn cũng hơi lác mắt với nhiều màn hình trực tiếp ở bên trên, hơn 200 cái cũng bằng số lượng khu vào, bảo sao mỗi khu lại có những người quản lý khác xem riêng

Tiểu Bình đứng yên suy nghĩ cách nhanh chóng thông qua bài thi, hắn liền cười khẩy rồi xem tiếp.

Trôi qua một tiếng thì đã kết thúc, tưởng chừng ai giết boss trước là sẽ hoàn thành, nhưng nó bắt buộc là phải tàn sát hết trong đó để kiếm điểm. Chuyện này có vẻ vui rồi đây

“Khu G, nhóm Thiên Minh lên làm bài thi gồm Tiểu Bình, Tiểu Hậu, Văn Hưng, Minh Hiếu”

Mọi người nghe Thiên Minh đều chăm chú nhìn khu Tiểu Bình đang đi vào, vài gương mặt nghiêm nghị sắc lạnh xem họ

Tiểu Bình chỉ liếc và trên mặt nở khoé miệng cười khinh rồi đi vào cổng, cả 3 phân thân cũng đi vào luôn

Tiểu Bình bước vào hầm ngục ảo rồi trầm trồ lên, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên rồi sờ lung tung nghĩ “Cái này cũng giống thật quá đi, nguyên tố Đất đang dao động mãnh liệt trên người mình”

Văn Hưng liền thử xem vận được nguyên tố đất hay không, điều này khá dễ dàng với Văn Hưng, hắn liền tạo ra nhiều cục đất màu tròn và cố thay đổi hình dạng của nó, từ viên bi tròn sang đầu nhọn và đủ thứ

Tiểu Bình nhìn rồi cười sau đó mở kỹ năng ‘Định Vị’ một bản đồ mở ra và Tiểu Bình biết hiện tại mình đang đứng ở đâu và 9 nhóm còn lại

Hiện bản đồ chưa cho xuất hiện quái cho nên cũng không hiện chấm đỏ, Tiểu Bình nhìn bản đồ rồi nhếch mép cười lạnh nghĩ “Mê cung sao, không khó khi đã xác định vị trí boss, ta cần làm rúng động phòng thi thôi” sau đó truyền ý nghĩ về Văn Hưng

Văn Hưng hiểu ý liền lấy tay ra cảm nhận toàn bộ trong hầm ngục, thời gian cảm nhận này khá lâu, nên thời gian cũng vừa đủ khi 10 nhóm gia nhập trong hầm ngục

Trôi qua 10 phút nhanh chóng, Tiểu Bình đang ngồi chán bỗng thấy một màn hình sáng trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên thông qua màn hình mà nói qua

“Xin chào mọi người, tôi là người chỉ dẫn và tôi ở đây là nói thông tin về hầm ngục cho mọi người biết, tôi sẽ không nói điểm yếu và các cậu tự phải đi tìm, ở trong đây sẽ có 4 con quái là dạng Org Đá, từ nhỏ đến trung bình và lớn, con boss là Org Đá Điên Cuồng, quái đã tự động xuất hiện khi ta đang nói chuyện, kết chúc may mắn các thí sinh”

Tiểu Bình liền nằm ườn ra ghế bằng đất đợi Văn Hưng cảm nhận hết bản đồ đã, trong khi lời thông tin vừa mọi người đều đi chém quái, mọi người bên ngoài nhìn cảnh này chỉ cười khinh và những lời khinh bỉ đến nhóm Tiểu Bình

Minh Nghĩa ngồi ở trên cũng hơi sốt ruột với nhóm Tiểu Bình,trong lòng nghĩ về lúc trước khi Tiểu Bình nói sau khi đánh với Thanh Sơn

Quay lại 2 tiếng trước, Tiểu Bình liền gọi Thanh Sơn và Minh Nghĩa ra nói chuyện riêng “Chào hai tiền bối, hôm nay chúng tôi đến đây không phải không có chuẩn bị gì trước kỳ thi”

“Trong kỳ thi đầu tiên và thứ hai bọn tôi sẽ đánh nhanh thắng nhanh để gây chú ý với mọi người” đang nói thì bị Thanh Sơn nói lớn quát Tiểu Bình

“Này ngươi tốt nhất không nên gian lận, nếu có thì sẽ bị trục xuất khỏi sự kiện này đấy”

Tiểu Bình cười nhẹ đáp “Ngài không phải lo, chuyện này chúng tôi đã có chuẩn bị, chúng tôi đều có kỹ năng tăng chỉ số với 100%” cả hai đều bàng hoàng