Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 51: Ngán Ngẫm



Tiểu Bình nhìn Thanh Sơn dạng chiến đấu thì phải bật hết kỹ năng hiện có, thu vài kỹ năng từ các phân thân trang bị danh hiệu lẫn mặc set trang bị

Trang bị set Sư Tử: tăng 100% tất cả chỉ số cửa sổ trạng thái

Trang bị danh hiệu:

Tác dụng: Các chỉ số bạn tăng 50% khi gặp đối thủ cấp lớn hơn

sử dụng kỹ năng

‘Truyền Dẫn Mana (Sss)’

Tác Dụng: bạn có thể tạo mạch dẫn mana vào các vũ khí hay trang bị để tăng 600% sức mạnh hay sức bền, nhanh nhẹn…, việc thành thạo cao sẽ không làm vũ khí hay trang bị sức mẻ

‘Tạo Áo Giáp (Sss)’

Tác Dụng: Hao 10 mana sẽ tạo ra bộ giáp vô hình bao bọc khắp người tăng sức bền lên 300%

‘Điên Cuồng (Sss)’

Tác dụng: khi bật lên tất cả trạng thái chỉ số tăng 160%, giảm 80% các sát thương nhận đến

‘Bậc Thầy Vũ Khí (Sss)’

Tác dụng: Toàn bộ trình độ vũ khí của bạn lên bậc cao nhất, khi sử dụng thì tăng 100% tất cả chỉ số, tăng 50% sức sát thương khi xài vũ khí

Thanh Sơn đứng hình nhìn Tiểu Bình khí thế lớn hơn cả mình nữa, mặt đổ đầy mồ hôi nói “Này ngươi hack đấy à, ngươi có mấy kỹ năng tăng chỉ số vậy”

Tiểu Bình cười nói “Có hai thôi, tôi ra chiêu đây” Tiểu Bình kết ấn tay tạo 6 cây Thương xung quanh hắn, màu 6 cây Thương là màu xanh như mana, hắn chỉ tay đánh về Thanh Sơn

Thanh Sơn cười khẩy né nhanh định nói gì đó rồi cảm thấy mấy cây Thương đang dí theo, Thanh Sơn hết cách liền dùng chân đạp đi sau đó dùng liên hoàn đấm để phá các Thương bằng mana của Tiểu Bình

Mỗi cú đấm chạm vào cây Thương khiến tay của Thanh Sơn đau nhức nói “Cái quái gì vậy, ta không thể đập nát chúng ra được, đành ra chiêu thôi”

‘Hoả Thần Quyền’

Cú đấm của Thanh Sơn rực cháy đấm gãy từng cây Thương một, lực phá hoại rất mạnh, mọi người đứng xa mở khiên cũng bị bắn tới

Một vài người trẻ thay nhau nói

“Thật kinh khủng mà”

“Đúng là lão làng cường giả có khác”

“Thanh niên kia cũng không thua kém đâu, nhưng mà Thanh Sơn Lão vẫn chưa dùng hết sức”

Tiểu Bình tiếp tục phóng ra 6 cây Thương màu xanh mana xung quanh mình, phóng đến Thanh Sơn

Thanh Sơn đành mở hết sức, gồng mình lên xung quan chấn động đất đá bay tứ tung, mắt hóa đỏ cả lên, cả làn khói sang màu đỏ đậm

‘Rực Cháy’ tăng 100% tất cả chỉ số

Tiểu Bình cảm thấy xung quanh hơi nóng, Thanh Sơn liền vụt đi mất ra ngay trước mặt Tiểu Bình,hắn liền ý thức phóng 3 cây Thương ra chặn nhưng nhìn lại đó là dư ảnh

Thanh Sơn ở đằng sau Tiểu Bình đấm thẳng xuống, Tiểu Bình ngã nhào lộn để tránh né. Thanh Sơn cũng chạy tới theo

Tiểu Bình bay lên dùng chiêu kết hợp ‘Lục Hợp Thương Khí’ với Không Gian, gộp 6 cây Thương lại thành 1 rồi cho không gian bao trùm lên cây Thương, Tiểu Bình cảm nhận uy lực của nó liền nghĩ thầm

“Ta gọi chiêu này là Phá Không Chi Thương”

Tiểu Bình phóng đến khiến xung quanh Thanh Sơn nhiễu loạn không thể đi được, cảm nhận từ chỗ Thanh Sơn như đang có động đất cấp 7 vậy

Thanh Sơn nhìn chiêu này không thể toát mồ hôi hột, ông liền thay đổi sang dạng 3 mở hết phòng thủ

‘Bất Động Như Núi’ tăng sức phòng thủ 500%

Thanh Sơn lấy đá ra chặn tạo nhiều bức tường lớn chặn đòn của Tiểu Bình,cây Thương đâm xuyên qua từng lớp dễ dàng điều này khiến Thanh Sơn bất ngờ

Không chỉ ông mà mọi người đứng xem cũng biểu cảm như vậy, Tiểu Bình nhận thấy cây Thương dần yếu đi sau khi qua từng lớp đá dày đặc liền giơ tay nắm lại

‘Bàn Tay Ma Thuật (Sss)’

Tác dụng: có thể điều khiển bất cứ thứ gì từ xa và tác động vào nó

Cây Thương được truyền ý niệm vào làm cho nó bay nhanh hơn lao mạnh xuống dưới đâm gần hết bức tường đá dày đặc, Thanh Sơn liền gầm lên

‘Tiếng Gầm Xung Kích’

Tiếng gầm làm chậm lại,cây Thương chỉ chạm chẹ vào thân đá của Thanh Sơn rồi tan biến, Thanh Sơn giải trừ thay đổi hình dạng trở lại thành người bình thường, ông vỗ tay nói

“Hay lắm, rất tốt ta còn cảm thấy cậu chưa dùng toàn lực, ta chịu thua”

Tiểu Bình bay xuống cười nhẹ nói “Ngài quá khen, he he” rồi nghĩ thầm

“không nghĩ đến những người cấp bậc huyền thoại này có những kỹ năng lẫn kinh nghiệm khủng, không phải do hồi nãy Thanh Sơn lão nương tay, nếu không thì cũng một mất một còn, mình cần phải mạnh hơn mới được”

Thanh Sơn sờ râu mặt mày vui mừng nói “Hạng nhất năm nay chắc công hội của các ngươi sẽ được, liệu không biết sau này các ngươi sẽ phát triển như thế nào nữa”

Tiểu Bình cười nhẹ đáp “Sau khi ngày hôm nay kết thúc và bọn tôi sẽ được chọn làm Ranker, sau này tôi muốn tiến xa hơn nữa đó là thứ hạng Ranker thế giới”

Thanh Sơn và Minh Nghĩa đồng thanh nói “Không tệ, có chí khí” rồi hai người quay qua nhìn nhau rồi cười lớn

Tiểu Bình mặt thẳng thừng nói “Chuyện hôm nay kế hoạch của bọn tôi không chỉ có thế, bước đầu tiên là đứng trong top Ranker và giành những thứ hạng đầu, chuyện tiếp theo là…”

Thời gian trôi nhanh sau cuộc nói chuyện của Tiểu Bình với Thanh Sơn và Minh Nghĩa. Mọi người cũng tiến vào đấu trường nhanh chóng

Tiểu Bình đi vào cảm nhận đấu trường ở đây to gấp 5 lần sân vận động Mỹ Đình, người ngoài thì ít, chủ yếu khán giả xem ở đây đều là chủ công hội từng thí sinh ở đây, với hơn 10 ngàn công hội tham gia, không chỉ thế có hơn 200 quân đội từng quốc gia đến xem

Còn có cả những tai to mặt lớn, thêm vào đó những Ranker thế giới tụ tập về đây

Tiểu Bình nhìn xung quanh thấy khá ngột ngạt vì đông người, bỗng có tiếng nói vang lên từ các loa

“Mọi người im lặng nào”

Mọi người đều ngước lên nhìn trên đài cao, ai nấy đều chăm chú nhìn lên và lắng nghe

Người cầm micro hài lòng nói tiếp “Hôm nay quy tụ nhiều công hội đến đây góp những thí sinh tham gia ‘Đấu Trường Tuyển Chọn Ranker’ tôi rất vui mừng vì năm nay lại đông đến vậy”

“Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nam Hải tôi là người sẽ quản lý các bài thi của các cậu” lời nói ra khiến ai nấy đều ngạc nhiên

Tiểu Bình cũng ngạc nhiên không kém những người ở đây vì biết ông ấy là ai, một người có kỹ năng quan sát tốt không chỉ thế sức mạnh của ông cũng gần ngang tầm Thập Đại Tinh Tú

[ Nhân vật: Nam Hải Cấp:??? ]

[ Sức Mạnh:??? Nhanh Nhẹn:??? Sức Bền:??? ]

[ Thể Lực:??? Nhạy Bén:??? Mana: 29 ]

Chức nghiệp: Đôi Mắt Của Tinh Linh

Kỹ năng: Tìm Yếu Điểm (Ss+++), Đôi Mắt Laze (Ss+++), Quan Sát Chậm (Ss+++), Hộ Thể Tinh Linh (Ss+++)

Tiểu Bình sững sờ trước những kỹ năng như này, mồ hôi chảy xuống trên mặt hắn, trong lòng không khỏi thích thú những kỹ năng thật ghê gớm, hai cái quan trọng nhất là ‘Quan Sát Chậm’ và ‘Hộ Thể Tinh Linh’

‘Quan Sát Chậm’

Tác dụng: Việc chỉ cần quan sát qua đôi mắt có thề trích xuất dữ liệu trong đầu và xem chúng từng giây, có thể xuất ra hình ảnh

‘Hộ Thể Tinh Linh’

Tác dụng: Có thể hợp thể với tinh linh tương thích vào người tạo ra một con người mới, cộng tất cả trạng thái của con người và tinh linh vào tạo thành một sức mạnh mới

Tiểu Bình trầm ngâm về việc yêu cầu từ điều kiện sao chép của Nam Hải này, cái này thật khác thường

Điều kiện sao chép: Nam Hải là một người chính nghĩa luôn làm theo cái đúng nhưng ít khi mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ một điểm sai khiến ông ấy thừa nhận là ông ấy sai điểm đó

Tiểu Bình hai tay xoa đầu ngán ngẫm về điều kiện, không biết có thể tìm được hay không đây, cái kỹ năng ‘Hộ Thể Tinh Linh’ kia rất ngon, trong trường hợp tìm không được vậy thì phải đợi vậy