Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 29: Lao Đến



Tiểu Bình nhìn chức nghiệp thì bàng hoàng nói thầm “Này hệ thống sao lại có thêm chức nghiệp ở đây”

Hệ thống liền bay ra nói “Điều này khó giải thích, về hệ thống nó khác về mọi thứ, ký chủ cứ xem đây là song chức nghiệp là được”

Tiểu Bình cũng cạn lời với hệ thống này, xem thông báo liền biết nhận thêm kỹ năng và hoàn thành nhiệm vụ

*Nhận kỹ năng Huyết Thương (Ss)*

*Nhận kỹ năng Tiếng Nói Hiệp Sĩ (S)*

<Huyết Thương (Ss)>

Tác dụng: Giảm máu bản thân cường hoá sức mạnh, giảm bao nhiêu cường hoá bấy nhiêu tối đa 50%,khả năng làm đối phương bị chảy máu nhiều khi trúng đòn

<Tiếng Nói Hiệp Sĩ (S)>

Tác Dụng: với những ai có chức nghiệp hiệp sĩ đều sẽ nghe theo bạn, bất cứ mệnh lệnh nào, họ không có quyền phản đối và sẽ không phản bội bạn

*Nhận được danh hiệu Chỉ Huy Hiệp Sĩ*

[ Tác dụng:Nâng cao chiến đấu cho tất cả hiệp sĩ trong pham vi 10 km, nâng 30% tất cả chỉ số các hiệp sĩ ]

Tiểu Bình nhìn đống thông báo xong mới hoàn hồn lại nhìn chỗ mình đang đứng, bừa bộn giấy bay khắp nơi

Phong Tài cùng các nhân viên nhìn về Tiểu Bình,hắn nhìn mọi người ánh mắt kỳ lạ hỏi “Mọi người nhìn tôi làm gì”

Ngoài toà nhà nơi Tiểu Bình đang đứng, bầu trời xuất hiện đám mây rực lửa lên bên cạnh đó có nhiều người mặc áo giáp đang đứng hiên ngang chờ gì đó, chỉ có mọi người bên ngoài mới thấy cảnh tượng này, họ quay lại

Còn hầu như những người ở trong thì họ không biết chuyện gì xảy ra, đám nhân viên và Phong Tài vẫn ung dung nhìn Tiểu Bình đang định nói thì có điện thoại gọi đến từ chiếc điện thoại của Phong Tài thiếu tá.

“Này, bên tổng bộ có chuyện gì sao, ai vừa thức tỉnh à”

Phong Tài nhất thời khó hiểu nói “Dạ tôi không hiểu ý ngài lắm thưa Thượng Tá, tôi đang ở tổng bộ đây”

“Cậu mau xem video tôi vừa gửi qua”

Phong Tài liền lấy ra xem thì thất thần nói “đám mây này là dị tượng, thức tỉnh chức nghiệp mới có” Phong Tài liền nhìn qua Tiểu Bình hỏi

“Chức nghiệp cậu vừa thăng cấp là gì”

Tiểu Bình mở bảng trạng thái nói “Chức nghiệp Thương Huyết Kỵ Sĩ, cấp bậc Truyền Thuyết loại ẩn” lời vừa nói ra khiến cả đám ở đó chấn động

Phong Tài vẫn xem lại video rồi phán đoán rằng Tiểu Bình nói không hề sai, dị tượng này là của hắn. Trong lòng liền nảy lên sự vui mừng, phấn khích



Tiểu Bình nhìn bọn họ rồi lại gần Phong Tài nói “Thưa Thiếu Tá, tôi có chuyện muốn nói”

Phong Tài nhìn cách nói của Tiểu Bình là nói chuyện riêng, nên gật đầu quay qua đám nhân viên nói “Được rồi mọi người chuyện hôm nay giấu đi, tạm thời ai biết thì biết. Bây giờ mọi người dọn dẹp lại đi, ta đi đây” nói xong liền ra hiệu cho Tiểu Bình đi theo

Sau khi vào phòng, Phong Tài liền đi lấy trà nói “Cậu có chuyện gì sao, sao lại muốn nói chuyện riêng với ta”

Tiểu Bình ngồi xuống ghế nói"Thưa ngài, chuyện hôm nay ngài cũng biết rồi hiện giờ quá sớm để các hội điều tra ta, nhưng ta không muốn tham gia bất cứ hội nào cả"

“Ý của ngươi là ngươi muốn lập hội cho riêng mình”

Tiểu Bình gật đầu nói “đúng vậy thưa ngài, việc tạo nên công hội sẽ rất khó và tôi không biết cách nào, mong ngài chỉ dẫn”

Phong Tài ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói “Việc lập công hội có 3 bước”

“Đầu tiên chủ hội phải thông qua thăng cấp 100 mà tạo lập hội riêng, hôm nay cái bước đầu cậu đã làm xong”

“Tiếp theo, đăng ký danh sách kiếm đội viên cho mình, mỗi người các ngươi phải đạt tiêu chuẩn phải có 10 thành viên, và mỗi người đều cấp C trở lên. Nhiều cấp A hay S thì khác chỉ cần 4 tên cấp S là được xem như hoàn thành bước hai”

Tiểu Bình nghe xong gật đầu tán thành, Phong Tài liền cầm tách trà nói tiếp

“Cái bước cuối cũng là bước quan trọng, để đi dọn hầm ngục, để xem các cậu có đủ tư cách để lập hội không, theo thông thường thì hội đó phải đủ yếu tố để hỗ trợ nhau trong mọi tình huống”

“Các cậu phải hoàn thành 5 hầm ngục bậc C đến S, tùy vào mức độ hoàn thành của các cậu, và những người ở đó đánh giá xem các cậu được hạng mấy”

Tiểu Bình gật đầu nói “Vậy đăng ký cho tôi, trong hội tôi có 4 tên cấp S rồi, quên tôi nói luôn tôi là người chơi bậc S” Phong Tài nghe thì hơi sững người nhìn

Một lúc sau, Tiểu Bình đi ra vừa đi vừa ngẫm “nãy cũng hỏi qua, mỗi người phải có giấy người chơi hiển thị cấp bậc và chức nghiệp. Chắc mai phải đi làm giấy cho 3 phân thân kia”

<Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành>

[ Thăng Cấp Chức nghiệp ]

<Thưởng: Thẻ sao chép kỹ năng>

Tiểu Bình cầm thẻ sao chép rồi suy nghĩ trong lòng, hiện thu hồi giải trừ 3 phân thân, bản thân hắn đi về nhà

Tiểu Bình vừa đi vừa nghĩ liền quay lại khu nhà cũ, đi vào bình thường do ở đây giờ ít người sống và khi họ dọn đi sẽ không khoá cửa, nên Tiểu Bình cứ tiện tay đi vào

Trước mặt hắn có nhiều tên đang lục lọi trong nhà, hai bên nhìn nhau khó hiểu. Tiểu Bình đột nhiên nhớ ra là đi về nhà cũ do lúc nãy quá chú tâm suy nghĩ

Tiểu Bình liền quay đi nói “xin lỗi nhầm chỗ” Tiểu Bình đi ra cửa nhìn lại bọn này vẫn cố lục lọi khiến Tiểu Bình nghĩ ngẫm rồi nhìn lần lượt từng tên một

Liền bất ngờ, cả đám này là người Hoả Chiến Sư, tuy không có hình xăm nhưng bảng trạng thái có

[ Nhân vật: Tuấn Trung Cấp: 120 ]



[ Sức Mạnh: 110 Nhanh Nhẹn: 100 Sức Bền: 80 ]

[ Thể Lực: 100 Nhạy Bén: 20 Mana: 17 ]

Chức nghiệp: Đại Đấu Sĩ

Kỹ Năng: Đấm Oanh Tạc (A), Cường Hoá Cơ Bắp (B+)

Danh hiệu:Chỉ huy đội 8 Hoả Chiến Sư

“phải có thể nhìn thấy cái chỉ huy kia là một cái danh hiệu, phải nói là sau khi lên cấp 100 thì nhìn càng rõ về bảng trạng thái” Tiểu Bình đang nhìn thì bị ai đó đánh chưởng ở trong ra

“Nhìn cái gì tên kia” Một tên to con đi đến, Tiểu Bình biết đây là tên chỉ huy còn lại

[ Nhân vật: Hùng Sơn Cấp: 100 ]

[ Sức Mạnh: 160 Nhanh Nhẹn: 60 Sức Bền: 100 ]

[ Thể Lực: 10 Nhạy Bén: 20 Mana: 15 ]

Chức nghiệp: Hoả Pháp Sư

Kỹ Năng: Hoả Chưởng (A-), Tường Lửa (

Danh hiệu: Chỉ huy đội 9 Hoả Chiến Sư. Harry Potter fanfic

Tiểu Bình lùi lại cười lạnh nói “Không phải các ngươi muốn tìm là người giết đám Hoả Chiến Sư các ngươi sao” Hai tên chỉ huy nghe thì ngứa ngáy tức giận đi ra, bên trong đàn em cũng ra nốt

Hùng Sơn tức giận lao lên liên tục giáng hoả chưởng vào Tiểu Bình,hắn cười khinh nói “Thật tốt, ta đang muốn thử nghiệm chức nghiệp mới đây” Tiểu Bình triệu hồi ra cây Thương

Tiểu Bình cầm Thương đánh bật hết mấy hoả chưởng, nhưng tên mập vẫn vồ tới được Tiểu Bình đỡ lấy, rồi đá bay lùi lại

Hùng Sơn và Tuấn Trung thấy bất ngờ, tên Hùng Sơn nặng hơn 1 tấn, lại bị đẩy lùi nhẹ nhàng như vậy khiến Tuấn Trung mặt đầy mồ hôi nói

“Ngươi là người giết chỉ huy đội 10, đúng chứ”

Tiểu Bình cười lạnh gật đầu nói “Đúng vậy nhưng không chỉ thế, bây giờ giết hai ngươi xong rồi thì tới tên đằng sau các ngươi” dùng <Huyết Thương>

Giảm 50% máu tăng 50% sức mạnh, bây giờ trên người Tiểu Bình đầy hào quang màu đỏ bay xung quanh, đám Hoả Chiến Sư nhìn như là Tiểu Bình vừa trải qua chiến trường 1 đấu 1 ngàn vậy

Tiểu Bình lao lên đâm đến, đám đàn em cũng lhoong không phải ngu dốt bọn chúng buff cho chỉ huy, đội tanker dựng khiên chắn, chiến sĩ ở sau và những tên chỉ huy lao lên và đội còn lại buff

Tuấn Trung hét “Chuẩn bị đi, hắn lao đến đừng chùn bước” dùng hết kỹ năng của bản thân định sống còn với Tiểu Bình