Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 30: Quá Sớm



Đám tanker Hoả Chiến Sư phải dùng hết kỹ năng để ngăn Tiểu Bình xông qua, Tiểu Bình cười khinh cầm thương rồi múa may gì đó, nhưng không hắn là múa may hắn vẽ ra con rồng cả thân nó màu đỏ máu

Huyết Thương kết hợp với Thương Thiên Long Xuất Khí, một con rồng màu đỏ máu to lớn lao đến cắn xe đám tanker, không chỉ thế cắn chết xong lấy máu của địch hoà tan vào

Con rồng như thể là bản thể sống vậy, từng nốt hoa văn hiện lên, nó vẫn lao đến cắn xe đám chiến binh của Hoả Chiến Sư chết tích tắc

Đầy tiếng la hét đau đớn cầu cứu “Cứu…chỉ huy… Ah”

Tuấn Trung lẫn Hùng Sơn hốt hoảng, cả hai dùng chiêu chặn lại với khả năng cứu buff của hỗ trợ

Cường Hoá Cơ Thể lẫn cú Đấm Oanh Tạc của Tuấn Trung

Hoả Chưởng kết hợp Tường Lửa của Hùng Sơn

Cộng thêm buff trị liệu và hỗ trợ tăng sức mạnh,thì họ chặn lại được đòn tấn công nhưng lại bị thương nặng

Xẹtttt

Sau cú xẹt này, Tuấn Trung và Hùng Sơn bất giác quay lại nhìn thì sợ hãi, đám hỗ trợ liền bị giết trong tích tắc, bây giờ đang bị thương không thể chữa trị giờ phải chết sao

Tiểu Bình giơ Thương lên trước mặt hai tên chỉ huy nói “Chuyện gì đã khiến các ngươi đến nhà cũ của ta rồi mò mẫm vậy” hai tên này không chịu nói

Tiểu Bình liền vung chặt đứt từng chân một cả hai tên, trừng mắt nói “ta hỏi tại sao, người điều chế dược liệu đó mà các ngươi muốn tìm là gì, và tại sao lại liều mạng như vậy” chặt tiếp cánh tay của Tuấn Trung khiến hắn gào thét

Hùng Sơn thấy vậy sợ hãi nói “Hắn có kỹ năng mà bọn ta muốn, trước khi bị đuổi đi thì chỉ huy đã kiểm tra kỹ năng bằng máy và mới biết được tuột mất con mồi”

“Kỹ năng đó điều chế thuốc cho chúng ta phải nói là hoàn mỹ, một loại thuốc không có tác dụng phụ thế nên chỉ huy bọn ta mới kêu mang hắn về”

<Nhiệm vụ đặc biệt>

[ Tra hỏi sự thật ]

[ Hãy tra hỏi từng người và nghe đúng thông tin những người đó 7/10 ]

[ Thưởng: Kỹ năng Con Mắt Sự Thật bậc F ]

Tiểu Bình nhìn bảng nhiệm vụ thì mới biết tên này nói thật, vẫn cần 3 câu nữa nên hỏi hết không nhỉ. Tiểu Bình liền trị thương cho Hùng Sơn nói “Tốt ngươi được thưởng”

Hùng Sơn kinh ngạc nói “Làm sao ngươi có thể trị thương cho bọn ta” Tiểu Bình trừng mắt khiến hắn im phắt

Nhìn qua Tuấn Trung nói “Các ngươi trả lời cho ta biết, những gì các ngươi biết, phải nói thật cho ta nếu nói dối ta sẽ cho sống không bằng chết”

Tiểu Bình nghĩ ngẫm rồi nói “Việc các ngươi đến đây đều nghe theo chỉ huy, các ngươi gồm 10 đội ta đã xử 3 vậy thì 7 đội còn lại cấp bao nhiêu sức mạnh bao nhiêu”

Tuấn Trung thảm thiết mắt chảy ra nói “Những đội trên thì ta không biết nhưng họ đều đã trên cấp 150, họ đều mang mặt nạ và cũng không tiết lộ cho ai ngoài chủ Hội, mỗi đội khoảng 50 ngàn người và đều trên cấp 100”

(8/10) Tiểu Bình hài lòng liền chữa trị cho Tuấn Trung rồi nói tiếp “Tốt, hiện giờ còn 2 câu nữa là được.Tổ chức các ngươi hoạt động thế nào và nó ở đâu”



Hùng Sơn hãi hùng nói “Về phần giao dịch thì ta không rõ, đều là những chỉ huy đội 1 đến đội 5 đều đi giao dịch riêng, đội 6 đến đội 10 phụ trách điều chế thuốc” Tiểu Bình hài lòng cười lạnh nói

“Được rồi câu cuối, chỗ điều chế từ đội 6 đến đội 9 ở đâu nói cho ta” hai tên mặt xanh tái mét nhìn nhau không trả lời, Tiểu Bình biết họ sẽ không trả lời liền mặt tức giận trừng lấy

Cây Thương vung chém tới tấp, nhưng họ không chết vì chém gần chết thì Tiểu Bình chữa trị, cứ liên tục như vậy nhiều lần mới khiến họ mở miệng

Cả hai tên đồng thanh chỉ chỗ cho Tiểu Bình,sau đó cả hai muốn ra đi thanh thản vì nếu trở về cũng bị chủ hội giết. Nên họ muốn chết càng nhanh càng tốt, Tiểu Bình cũng hoàn thành tâm nguyện của họ rồi rời đi

Trước khi đi cũng xoá sạch dấu vết, vừa đi vừa nhìn bảng hệ thống vừa thưởng

<Nhận được kỹ năng Con Mắt Sự Thật bậc F>

<Nhận 1 triệu điểm kinh nghiệm>

<<Nhiệm vụ Diệt Trừ>> Bậc S

[ Hoả Chiến Sư vẫn đang điều chế thuốc hãy dọn sạch ]

[ 1/5 nơi điều chế ]

<Thưởng:???>

<Thất bại: Chết>

Tiểu Bình nhìn nhiệm vụ rồi tắt đi, ngày mai đi diệt một thể hiện 4 nơi còn lại đã được xác định ở đâu nên cũng dễ dàng, có kỹ năng mới Tiểu Bình liền ghép nó lại

<Nhận kỹ năng thông qua ghép kỹ năng thành công, bạn nhận được Sao Chép bậc SSS>

Tác dụng: bạn có thể hoàn thành sao chép kỹ năng của người mà bạn chọn, thông qua đó phải hoàn thành nhiệm vụ đưa cho mà hoàn thành

Tiểu Bình nhìn kỹ năng thì vui mừng, bây giờ có người thử nghiệm thì tốt, chuông điện thoại reo lên là Hoàng Phương gọi đến

“…”

“Được rồi anh về ngay đây”

Tiểu Bình sau khi về đến nhà liền kể chuyện chuyển chức hôm nay, khiến 3 người sốc đứng hình

Hoàng Phi không nghe nổi vào tai nói “Cái gì, anh lên cấp 100 nhanh thế á” Tiểu Bình gật đầu đưa bảng trạng thái nói

“Dạo này anh đi giết quái nhiều nên nhanh, sáng cũng đi thức tỉnh chức nghiệp rồi là cấp Truyền Thuyết loại ẩn” ba người không tin nổi vào mắt mình

[Nhân vật: Tiểu Bình Cấp: 100]

[Chức nghiệp: Thương Huyết Hiệp Sĩ]



[ cấp bậc: Truyền Thuyết loại ẩn ]

Tiểu Bình cười nói “Em theo anh không, anh sẽ dẫn đi thăng cấp” vừa nói vừa nhìn bảng trạng thái Hoàng Phi

[ Nhân vật: Hoàng Phi Cấp 55 ]

[ Sức Mạnh: 70 Nhanh Nhẹn: 40 Sức Bền: 25 ]

[ Thể Lực: 40 Nhạy Bén: 40 Mana: 15 ]

[ Kỹ năng: Cung Thủ Thiện Xạ (A+),Bách phát bách trúng (A-), Tầm Nhìn (B) ]

[ Tiềm năng: Bậc SS ]

[ Bạn chỉ cần thể hiện sức mạnh trước đối phương trong hầm ngục và khiến họ phải thán phục ]

Tiểu Bình liền suy ngẫm “Tầm Nhìn với mình cũng khá tốt, kỹ năng đó không tồi”

<Tầm Nhìn>

Tác dụng: với kỹ năng này bạn có thể nhìn xa hơn 5 km, trong bóng tối sẽ giảm xuống còn 2,5 km

Hoàng Phi xúc miếng cơm rồi vừa ăn vừa suy nghĩ nói “Anh đi với em còn ai nữa không” Tiểu Bình lắc đầu chỉ tay về Minh Phát nói

“Một mình anh là đủ, cân cả hầm ngục bậc S, không tin em cứ hỏi Minh Phát xem, anh dẫn anh ấy khoảng mấy ngày trước còn lên tivi nữa”

Hoàng Phương vui mừng nói “Vậy người đó là anh à, nhưng tại sao anh không lộ diện”

Tiểu Bình cười lạnh đáp “lộ diện bây giờ quá sớm khi chưa đủ sức mạnh, nếu bây giờ lộ diện thì vẫn chưa phải lúc sẽ bị các thế lực mạnh tranh giành, nếu không hợp ý họ thì họ sẽ ra tay trừ khử” ba người nghe tán thành gật đầu

Tiểu Bình cười chỉ thìa về Hoàng Phi nói "Thế nào, anh sẽ dẫn em đi thăng cấp và dọn dẹp hầm ngục em thấy sao, em không cần rời khỏi hội đâu,anh muốn thăng cấp cho em càng nhanh càng tốt " Hoàng Phi chần chừ nói

“Được rồi, em sẽ nói với chủ hội để em nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật tuần này xem thế nào” Tiểu Bình gật đầu trong lòng nghĩ thầm

“Này hệ thống, tiềm năng của Hoàng Phi làm sao để phát triển”

Hệ thống liền suy ngẫm nói “Tiềm năng của cậu ta bây giờ vẫn chưa phát triển được đối với cậu ta thì quá sớm, còn về muốn phát triển thì ngài cần nâng cấp hệ thống lên 3.0”

Tiểu Bình nghe thì suýt nghẹn thức ăn nói thầm “còn nâng cấp nữa ư, làm sao để nâng đến 3.0 ta cần những gì”

Hệ thống loay hoay tìm dữ liệu cho hiện lên rồi nói “Dữ liệu bản 2.0 vẫn chưa hoàn thiện hết, nhiệm vụ ẩn hay nhiệm vụ phát sinh hoặc đột xuất ngài chỉ mới hoàn thành 20%. Cần 80% nữa”

[ Hệ Thống Toàn Kỹ Năng bản 2.0 ]

+Chức năng: [ Ghép Kỹ Năng ], [ Thu Hồi ], [ Cửa Hàng ], [ Thợ Rèn ], [ Không Gian Phòng ]

+ Mức độ hoàn thành: 20%