Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 11: Kịch Liệt



Tên đeo kính liền lui ra từ từ ra ngoài bỗng Phi Đỗ lên tiếng nói "Chuyện ta kêu điều tra thế nào rồi, về tên nhóc làm bạn của con trai ta"

Tên đeo kính hớt ha hớt hải nói "Thưa ngài tên đó cấp bao nhiêu không rõ, hắn không cho xem thông tin,theo hôm nay thì hắn và Nhị thiếu gia tấn công hầm ngục bậc C chỉ với 2 người"

Phi Đỗ nghe vậy liền quay ngắt đi rồi nói "Cái gì tấn công hầm ngục bậc C chỉ với 2 người ư, thế sao 2 người vẫn lành lặn ra ngoài"

Tên đeo kính rụt rè đáp "Hai bọn họ hoàn thành hầm ngục thưa ngài"

Phi Đỗ đập bàn quát "Sao có thể, muốn tấn công hầm ngục phải đầy đủ vị trí,thế sao chỉ có 2 người mà thành công cơ chứ"

Tên đeo kính sợ hãi nói "Quả thật là đúng vậy thưa ngài, còn có 5 thị vệ đi theo thiếu gia họ thấy hầm ngục nổ ra rồi biến mất như mấy hầm ngục hoàn thành"

"Không chỉ thế chúng tôi tra thông tin cấp của Nhị thiếu gia đã lên cấp 20 thưa ngài, đây là toàn bộ điều tra người mà ngài yêu cầu" đưa báo cáo cho Phi Đỗ

Phi Đỗ đọc báo cáo nghĩ thầm "2 năm trước đi thức tỉnh nhưng không được,4 người thân trong gia đình mất đi sau vụ nổ hầm ngục ở Thành phố hồ chí minh, hiện tại sống cùng 2 đứa em"

Phi Đỗ nhìn nghĩ ngẫm "Sau 2 năm mạnh lên bằng cách nào vẫn là điều bí ẩn" đặt báo cáo xuống rồi nói

"Tạm thời vẫn cứ theo dõi cả gia đình,đợi Phi Hùng tỉnh dậy hỏi sau, trước tiên hãy chuẩn bị đồ đi"

"Vâng thưa ngài "

Sáng hôm sau, Tiểu Bình lên đường đi săn để tăng cấp bởi nhận nhiệm vụ hệ thống

*Nhiệm vụ hôm nay*

[ Hãy trở nên mạnh hơn đối đầu những thứ mạnh ]

[ Thăng cấp đến 40 ]

[ Thưởng:Kỹ năng Điều Khiển Rối (Ss) ] [ Thất bại: -1 chỉ số ngẫu nhiên ]

Tiểu Bình liền rời đi nhanh chóng, bỗng chốc gặp 2 thanh niên lạ mặt đi vào hẻm nhà mình, cảm giác chưa từng gặp qua, hai người này liền nhìn ngó nhìn ngang khắp nhà.

*Check thông tin*

Văn Khang cấp 45: 75 Sức mạnh,30 nhanh nhẹn, 50 Sức Bền, 20 nhạy bén,...

Văn Tú cấp 46: 88 Sức mạnh, 50 nhanh nhẹn, 30 Sức Bền,...

Tiểu Bình ngạc nhiên lên sau đó nhìn kỹ toàn bộ chân tay bọn hắn, Tiểu Bình đi qua không nhìn thấy liền quay lại phát hoảng

"Bánh xe lửa trên gáy, tuy có phần tóc che đi khá nhiều nhưng nhìn nhiều có thể thấy quen, sao Hỏa Chiến Sư lại ở đây, chẳng lẽ vụ liên quan đến Quạ Bóng Đêm sao"



Tiểu Bình hơi dè chừng,bọn hắn không phải cấp thấp, hắn giả bộ đi ra ngoài rồi lẻn lên mái nhà một đeo mặt nạ lên, mặt nạ được Tiểu Bình mua vài hôm trước, với bộ áo dài đen

[ Mặt nạ Xoáy ] (đeo vào che giấu được thông tin bản thân trừ gặp cấp cao hơn)

[ Áo ẩn nấp ] ( ẩn khí tức của mình lại 15%)

Tiểu Bình nhìn bọn hắn đi vừa nghe ngóng.

"Thật là đội 10 chả ra làm sao, còn phải liên lụy 2 đội"

"Im đi, không tìm tên dược chế kia thì chúng ta bay đầu, dấu vết chuyện xảy ra ở quanh đây tìm hỏi quanh nhà đi"

Hai tên vẫn cố gắng tìm nhà xung quanh, Tiểu Bình nhìn nghĩ ngẫm "Hai đội sao là 2 tên chỉ huy cấp bậc cao sao, sẽ ra sao nhỉ" ngẫng lên nhìn nhà của mình sắp đến

Tiểu Bình thấy cửa mở ra, hết sức ngạc nhiên là Minh Phát bước ra khỏi cửa, điều này khiến Tiểu Bình không khỏi hết sức bàng hoàng điều này ra khỏi kế hoạch

Hai tên nhìn ngó xung quanh bỗng thấy người ra ở phía xa liền nhìn, một trong hai tên cầm ảnh lên nhìn và nói

"Hình như là hắn, mau báo cáo cho chỉ huy"

Tiểu Bình hơi nhức đầu, triệu hồi ra dao nhỏ tự chế của hắn, hai tay đều đầy ắp ném ra

Tên Văn Khang cảm nhận nguy hiểm liền đẩy tên còn lại ra ngoài, hắn dùng kỹ năng [Bảo Hộ] đỡ được đòn dao phóng tới của Tiểu Bình,tên này nhìn lên trên thấy Tiểu Bình mặc đồ full set đen lạ lẫm hét

"Ngươi là ai" sau đó giơ tay nắm lại phía Tiểu Bình

Tiểu Bình liền né ra thấy chỗ nãy mình đứng không bị gì, nhìn lên bên trên thấy tên còn lại đang lao xuống quá nhanh, hiện không thể né được [ Tạo Áo Giáp ]

Tên Văn Tú lao xuống đánh cái rầm vào Tiểu Bình, đất dưới nứt toác hết ra, Tiểu Bình cũng bị thương hộc máu

Văn Tú thấy vậy giáng vài quyền vào Tiểu Bình liên tục, Tiểu Bình nhanh lăn ra đứng dậy nhìn hai tên không khỏi nghĩ thầm "Quả nhiên bọn hắn rất khác, phải đánh nhanh thôi"

Minh Phát đứng từ xa nhìn thấy thì chạy đi, Văn Khang thấy vậy liền nói "Anh ở đây cản hắn, em dí theo tên kia"

Tiểu Bình không khỏi mệt mỏi nhưng cười thầm, nếu 1 đấu 1 thì có thể thắng được,liền triệu hồi ra cây thương tự chế

Văn Tú thấy vậy liền cảnh giác, hắn dùng [Thiết Quyền] đấm vào mặt đất khiến nó nứt nhảy lên như bức tường che tầm nhìn Tiểu Bình,Văn Tú liền đấm vào tảng đá đang nhảy lên để Tiểu Bình phát giác

Tiểu Bình cười lạnh nhảy lên truyền Aura vào cây thương trang bị danh hiệu

*Diệt Hoả Chiến Sư* tăng 20% sức mạnh và 20% nhanh nhẹn

Sức Mạnh: 950 x3 +20% = 3420



Tiểu Bình dùng [ Thương Thuật, Thương Long Nhất Kích ] + 70% chí mạng mỗi đòn

Tiểu Bình toả ra nồng hậu sát khí ra bên ngoài, tên Văn Tú nhìn thì choáng ngợp, nhìn Tiểu Bình

Tiểu Bình nhìn sát ý nói "Ta không tốn thời gian với ngươi" xoay cây thương rồi di chuyển nhanh gọn đâm thẳng trước mặt

Văn Tú không kịp chuẩn bị vì thao tác của Tiểu Bình quá nhanh đâm tới trúng bụng hắn, hắn dần cảm nhận được rồi nhìn Tiểu Bình nói

"Ngươi sẽ.... không thoát... được đâu" sau đó ngã xuống

*Ký chủ hạ thành công người Hoả Chiến Sư* nhận 55000 exp

Cú đâm Tiểu Bình xuyên qua bụng hắn tạo lỗ thủng nhỏ nhưng như vậy cũng chết rồi, Tiểu Bình liền vội vàng đi theo tên hồi nãy

Hiện Minh Phát vẫn đang cắm mày cắm mặt chạy, không lo nhìn về sau vì hắn có thể nghe được tên kia chạy đến rất gần

Minh Phát liền nhìn phía trước có hẻm sâu rồi lấy ra mấy món đồ mà Tiểu Bình tặng vài hôm trước, hắn liền quẹo vào hẻm cầm ra rồi sử dụng "Bùa Ẩn Mình"

Toàn bộ thân thể của Minh Phát chuyển qua trạng thái trong suốt hơi bất ngờ nhưng phải đứng yên, tên Văn Khang rẻ vào liền không thấy tên vừa chạy

Hắn tức giận nói "Thật đáng ghét, sao hắn chạy nhanh như vậy, phải thông báo lại cho chỉ huy" Minh Phát nghe vậy hơi hoảng vì khoảng cách 2 người đối diện nhau 3 mét

Tiểu Bình lúc này phi dao bé đến làm hỏng điện thoại tên Văn Khang, điện thoại bị bể hắn quay qua quát "Kẻ nào"

Tiểu Bình nhảy xuống đâm thương xuống đất hoành tráng nói "Là ta"

Hai người nhìn nhau, tên Văn Khang tức giận quát "Ngươi ở đây, còn anh ta đâu" Tiểu Bình cầm xác vứt ra chỉ vào nói

"Đây anh của ngươi, không chịu nổi một đòn của ta" Tiểu Bình cười khinh bỉ

Văn Khang tức giận lao đến ôm lấy, Tiểu Bình cầm thương chọc vào nhưng hắn vẫn không sao, liền dùng [Lướt] né ra

Tiểu Bình liền dùng [ Tập Trung ] nhìn, phát hiện ra cả người tên Văn Khang này đều có màng chắn dày đặc, tuy vậy tên này thuộc tanker nhưng cũng không thể khinh thường

Tiểu Bình liền dùng Thương đâm liên tục vào người của Văn Khang, tuy nhiên không có kết quả, liền nảy ra đâm liên hoàn vào 1 chỗ ở bụng tên này

Văn Khang thấy không ổn liền vung tay chụp lấy thương của Tiểu Bình,lấy được liền bẻ gãy nó rồi cười hả hê

Tiểu Bình cười lạnh nói "Ta không chỉ có 1 cây thương đâu" vung tay ra xuất hiện cây thương y hệt đâm mạnh vào chỗ nãy, trên người Văn Khang lớp màng chắn đang nứt ra

Tiểu Bình cười khinh bỉ nói "Ta cho ngươi xuống gặp anh ngươi" dùng [ Thương Long Nhất Kích ] đâm vào Văn Khang tuy vậy hắn không bị thủng người như tên kia,liền bị bay vào vách tường gần đó

Vách tường bị thủng đánh bay Minh Phát đang ở đó bay ra, Tiểu Bình nhìn Minh Phát chỉ cười thầm không nói nên lời, rồi nhìn tên Văn Khang đang bị thương nặng nằm hấp hối kia