Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 10: Gây Chuyện?



Tiểu Bình đã sử dụng kỹ năng [ Không Sợ Hãi (S), Cầu Lôi (B) ] tiêu hao 70 mana

1 quả cầu Lôi là 10 mana, Tiểu Bình tạo ra 6 quả, thêm Không Sợ Hãi trừ 10 mana

Mana mỗi người được 100 khi mới bât đầu, chỉ số bắt đầu mana là 10 sẽ quy ra 100 mana, Tiểu Bình có chỉ số sức mạnh và Thể Lực cũng như mana chỉ số là 10 thì là 100, riêng sức bền chỉ số là 10 thì là 30.

khác 4 chỉ số trên là nhanh nhẹn,nhạy bén đều là 10, nhưng pháp thuật khác chỉ số sức mạnh 1 chút, là sức mạnh có 10 thì pháp thuật là 150 vậy cho nên việc Tiểu Bình tự tin không việc gì phải sợ hãi hay chùn bước

Hắn lao nhanh về trước mặt đám sói, Sói 3 đầu vẻ mặt hênh hoang ra lệnh 3 con sói 2 đầu lao lên cắn Tiểu Bình

Tiểu Bình cười thầm điều khiển 3 Lôi cầu bắn về 3 con sói đang lao đến mình, đám sói không kịp trở mình liền mỗi con gặm 1 quả cầu Lôi, liền nổ trong bụng sói, sau đó liên tục nổ lên khiến những con sói nổ banh xác.

*Chúc Chúc mừng ký chủ thành công hạ x3 Sói 2 Đầu*

Nhận 150,000 exp

Tiểu Bình cười thầm cầu Lôi tác dụng nhiều phết, khi cầu Lôi nổ ra nó sẽ tạo thêm nhiều cầu Lôi nhỏ li ti, và sau đó gây ra hiệu ứng nổ liên tục

Sói 3 Đầu nghiến răng tức giận ra hiệu 3 con còn lại cùng mình lao lên, theo lệnh vua 3 con Sói 2 Đầu lao lên trước ra chiêu vào Tiểu Bình

Tiểu Bình liền dùng thương khí chặn lại, để đẩy đám sói ra xa rồi dùng cầu Lôi, nhưng con Vua Sói hiểu ý đồ Tiểu Bình liền gầm lên

*Tiếng Gầm thét lên gây hiệu ứng choáng 5 giây*

3 con sói thời cơ đánh vào Tiểu Bình,3 cú vả mạnh khiến Tiểu Bình bay ra xa, hắn đã thoát khỏi hiệu ứng choáng sau đó đâm đầu của cây thương lớn xuống đất

Mặt đất rung lên khiến đám sói cảnh giác nhìn xung quanh, Tiểu Bình ấn mạnh thêm nữa trong chốc lát từ mặt đất trồi lên nhiều cầu Lôi 1 lúc

Tiểu Bình cười lạnh nhìn thành quả của mình, lúc nãy truyền mana ra thương tạo nhiều cầu Lôi truyền xuống đất,thêm vào đó cho mana bảo về xung quanh cầu Lôi nên không nổ mà có thể di chuyển chúng tạo hình tròn bao vây đám sói, mặc dù hao tổn khá nhiều mana

- 300 mana còn 30 mana

Tiểu Bình điều khiển những cầu Lôi này đánh vào đám sói, trong chốc lát tiếng nổ vang liên tục

Sát Thương gây ra 76 ngàn dame

*Ký chủ hạ thành công x3 Sói 2 Đầu*

*Ký Ký chủ thành công hạ Vua Sói 3 Đầu*

Nhận Vương Miệng Sói, Da sói x3 và 200,000 exp

[ Exp: 520,000 / 1,400,000 ]

Hầm Ngục hiện thông báo



[ Chúc mừng bạn hoàn thành hầm ngục ]

Thành tích Top 1 Tiểu Bình: 20,500, Top 2 Phi Hùng: 6000 điểm

[ Bạn đã nhận phần thưởng tương thích so với thành tích ]

[ Bạn có 30:00 để thoát khỏi hầm ngục ]

Tiểu Bình nhìn trên bảng top bỗng trước mặt hiện ra một cây gậy rơi xuống vào tay Tiểu Bình,cầm lấy rồi xem thông tin

[ Tên: Gậy Bị Vỡ, Bậc: C ]

[ Nó được làm từ thợ rèn vĩ đại, và vang danh khá lâu nhưng nó bị vỡ, do chiến đấu quá nhiều hãy thu thập mảnh để biết thêm thông tin 1/5 ]

Phi Hùng vẫn còn ngất đi phần thưởng đã cho cậu ta đã hiện trước mắt là một chiếc khiên tròn bậc D

Tiểu Bình liền vác cậu ta ra ngoài trước khi hầm ngục đóng lại, sau 1 hồi mang ra thì đám vệ sĩ bên ngoài chờ liền thấy chạy vội xem

Tiểu Bình nói "Không có gì, bất tỉnh mà thôi...đây là phần thưởng của cậu ta, xong hết rồi ta đi đây" ném chiếc khiên trước mặt đám vệ sĩ liền rời đi

"Hầm ngục hoàn thành chưa, sao họ có thể ra ngoài" 1 trong đám vệ sĩ lên tiếng, mấy người kia cũng là ngơ ngác như nhau

Sau lưng họ đột nhiên phát nổ ra rồi biến mất, đám vệ sĩ ngạc nhiên không kém ai cũng có suy nghĩ như nhau là "Hai người hoàn thành hầm ngục trong 3 tiếng sao, rốt cuộc gì xảy ra trong đó" họ đồng thời quay qua nhìn Phi Hùng đang ngáy

Tiểu Bình liền về tắm rửa nhớ lại lúc nãy, lúc đang nói thì hệ thống vang lên

*Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành*

[Lập tổ đội 2 người đi săn quái] Bậc C

[ kiếm 1 người đi săn cùng 1/1, Tiến vào hầm ngục chỉ với 2 người, hoàn thành hầm ngục đầu tiên ]

[ Thưởng: Tặng một vũ khí tự chọn, bộ kỹ năng phòng thủ B tự chọn ]

Tiểu Bình liền kỹ lại lúc nãy khi hệ thống vừa hiện lên, mình cảm nhận được có ai đang ẩn nấp bên ngoài rồi theo dõi mình, nhưng may cắt đuôi khi về đến nhà

Tiểu Bình tạm gác qua tắm xong rồi về phòng nghỉ, hắn nằm xuống giường nghĩ ngợi về cây gậy bị vỡ "Không biết 4 mảnh kia là gì và kiếm ở đâu, còn nữa check thông tin mấy món nâng cấp vật phẩm"

Tiểu Bình liền nhanh vào máy tính tra thông tin, sau 1 hồi có 3 loại mà hắn cần nhưng ở 3 nơi: Hàn, Trung và Nhật và đều canh giữ bí mật dưới Tổng Bộ của 3 nơi

Tiểu Bình hơi lo âu nghĩ ngợi cách lấy nó, phải làm sao để lấy nó, để được đi vào thì phải thành Ranker.

Phải người chơi khác với ranker, người chơi mang danh hiệu tạm thời để phá hủy mấy hầm ngục cấp thấp như Bậc C trở xuống, và cũng còn xem là phương pháp phát triển ranker

Các bang hội sẽ xem ai là thiên tài trong các người chơi, ai vượt trội thì chỉ định người đó tiến cử vào bang hội và thành ranker để chiến các hầm ngục cao hơn



Tuy thế, Ở thế giới cũng tổ chức cuộc thi quy mô lớn, các nước sẽ đề cử các Ranker thi đấu với nhau và giành phần thưởng

"Quá nhiều vấn đề, tạm thời thì để sau phải nâng cấp càng cao càng tốt và thêm nhiều kỹ năng"

*Mở Kho Đồ*

[ Thẻ vũ khí tự chọn, Thẻ kỹ năng Phòng thủ bậc B tự chọn ]

*Mở Kỹ năng Phòng thủ Bậc B*

Một dàn phòng thủ xuất hiện trước mặt Tiểu Bình, hắn lướt xuống 1 hồi rồi chọn

*Xác nhận*

[ Chúc mừng ký chủ thành công có kỹ năng Tạo Áo Giáp (B) ]

( Hao 30 mana sẽ tạo ra bộ giáp vô hình bao bọc khắp người tăng sức bền lên 100)

*Mở Thẻ vũ khí tự chọn *

Một trang đầy vũ khi cấp bậc khác nhau hiện ra, có cả cấp S, Thanh Kiếm Vảy Rồng ( Cần có Thể Lực 50) nhưng Thể Lực của Tiểu Bình chưa đủ phải nâng 40 mới cầm được

Tiểu Bình tuy chưa cầm nhưng sau này không có, hắn chọn Kiếm

*Xác nhận*

[ Kiếm Vảy Rồng Bậc S đã vào kho trang bị ]

( Vảy Rồng được cho là cứng nhất thế giới, một thợ rèn đỉnh cao chế tác nó, với nguyện vọng có người cầm nó để đứng đầu thế giới với việc thiện)

( Sức tấn công 5000, Độ bền vĩnh cửu, hiệu ứng lửa, cây kiếm phản ứng mạnh với mana, sau khi truyền vào kiếm sẽ tăng 100% sức tấn công của kiếm tuy nhiên hãy cẩn thận)

Tiểu Bình nhìn từ *Cẩn Thận* thì hơi lo âu, nó sẽ làm gì sao,Tiểu Bình liền chợp mắt ngủ

Bên gia tộc Phi, Phi Đỗ ( cha của Phi Hùng) cấp 145 ranker S, hiện tại đang đọc tờ giấy xem thì phản ứng dữ dội nói

"Chuyện này là sao, sao ở Hải Phòng lại có thể bị phá toang hoang như này có điều tra ra ai chưa, thông kê hết cho tôi"

Người đeo kính hơi rụt rè cố bình tĩnh nói nói "Dạ thưa ngài, chi nhánh Hải Phòng của chúng ta tổn thất hơn 30 tỷ, người bị thương đến 50 người không có ai thương vong"

"Theo điều tra cho thấy, Hải Phòng vừa xuất hiện 1 chi nhánh từ hội Liều Ăn Nhiều, đứng đầu là Ranker A chuyên gây chuyện khắp nơi, từng bị truy đuổi từ các bang chủ khác nên mới tới Hải Phòng gây chuyện thưa ngài"

Phi Đỗ mặt đỏ chót tức giận nói "Hãy chuẩn bị vé máy bay ta liền bay tới đó và diệt hắn, kêu cả chú Tư và chú năm ra, ta muốn tên đó chết không còn xác"

"Vâng thưa ngài" tên đeo kính liền lui ra