Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 16: Từ Bỏ



Lời nói của cô bạn thân khiến cô không ngừng suy nghĩ , rõ ràng biết anh không yêu cô , anh nói thương cô chỉ vì bất đắc dĩ nhưng sao cô lại muốn tiếp tục lừa dối bản thân , tự nhủ ràng chỉ cần cô chịu đựng một chút nữa thôi , chỉ một chút nữa mọi thứ sẽ ổn mà , với lại nếu anh không yêu cô tại sao anh lại tốt với cô ? Cô lại một lần nữa ngốc nghếch tự lừa dối mình sao , tại sao hết lần này đến lần khác mềm lòng , chỉ cần nhìn anh dịu dàng một chút , tốt với cô một chút , không cần biết là thật lòng hay giả dối vẫn tình nguyện tin lời anh nói yêu cô là thật.

Đêm nay cũng giống như mọi đêm cô vẫn tiếp tục bên cạnh anh , nhưng dường như anh vô cùng khó chịu mỗi khi cô ở bên cạnh , anh thật sự nhẫn tâm nói từ bỏ liền có thể từ bỏ , lần này ngay cả cảm nhận của cô anh cũng chẳng thèm quan tâm , anh tự nhiên vui vẻ , thân mật nói chuyện với vợ sắp cưới như không hề có sự tồn tại của cô , anh muốn đuổi cô đi muốn cô rời khỏi anh nhưng cũng không muốn bản thân trở thành người tồi tệ , anh mặc kệ cảm giác của cô , anh nghĩ cô chán rồi thì tự động rời đi thôi .

“ Hạ à, em ngủ ngon nhé anh nhớ em “ nói một hồi mùi mẫn cuối cùng không quên chúc ngủ ngon vợ chưa cưới , rõ ràng đối với anh cô chẳng là gì , cô cười khổ , nhắm mắt lại như chưa từng nghe thấy gì, cũng làm bộ như bản thân mình đang ngủ , thật buồn cười ngay cả cô còn tự coi thường mình , cô thật dễ dãi , lòng tự trọng , danh dự của cô ở đâu ? Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi , cô từ bỏ !!!!

Sau khi anh nói chuyện với vợ chưa cưới xong anh thản nhiên quay sang ôm cô , sau đó dỗ ngọt cô một chút

“ Vy người em thật sự nhỏ, ôm em anh cảm thấy thật an toàn “

Cô chỉ trả lời anh một câu thật lạnh lùng

“Cảm ơn anh “

Anh có vẻ thấy cô đang tức giận tiếp tục nói

“ đã ăn ngủ với nhau nhiều như thế tại sao lại nói chuyện khách sáo với anh như vậy ? “

Cô giờ phút này thật đau anh coi cô là gì vừa vui vẻ tình cảm với cô gái khác sau đó lại quay sang nói với cô nhưng lời này , cô thật sự không chịu đựng nổi nữa nhưng cũng cố gắng trả lời anh

Em không có mà , thôi anh ngủ đi muộn rồi “

Cả đêm hôm ấy anh thì ngủ ngon còn cô gái bên cạnh nằm quay mặt sang một bên dù khóc nhưng cũng cố gắng không để anh biết !!!!