Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 17: Phát Hiện Có Thai



Cô giờ phút này vừa đau lòng lại vừa tức giận, cô nhất định phải cho vợ chưa cưới của anh biết sự tồn tại của mình, dù biết là bản thân sai nhưng cô vẫn cố chấp làm cô bắt đầu liên lạc với vợ chưa cưới của anh và kể cho cô ấy nghe tất cả mọi việc nhưng câu trả lời cô nhận là “Chị tin anh ấy , chị tin tình cảm 6 năm của bọn chị và mong em đừng tiếp tục bám lấy chồng chị “

Còn về phần anh , anh đối với cô lúc này như chẳng có gì , anh thản nhiên nói với tất cả mọi người là do cô đeo bám anh , anh chẳng có tình cảm gì với cô cả .

Lúc này cô thật sự hiểu rằng anh xem cô chỉ là vui chơi , một khi cô chạm đến vợ chưa cưới của anh thì cô chỉ là loại bỏ đi anh sẵn sàng quay lưng như chưa từng có gì , cô thật sự đau nhưng cũng chẳng thể nào ầm ĩ , cô có tư cách gì ngay từ đầu cô chọn bây giờ nên trách ai ? Nỗi đau này là cô tự tạo nên vậy bây giờ cô phải tự mình cảm nhận nó , khóc cũng chẳng thể ra tiếng nữa , nước mắt cứ thế rơi ngừng cũng chẳng thể nữa rồi.

Gần một tháng sau

Anh bây giờ vẫn như trước vui vẻ cùng vợ chưa cưới, mọi thứ với anh dường như chẳng có gì sảy ra chỉ có cô gái nhỏ vẫn mang trong người nỗi đau không thể quên, cô sợ tin tưởng , sợ yêu, sợ tổn thương.

Dạo gần đây trong người cô luôn cảm thấy mệt ăn uống cũng chẳng được .

Có lẽ đau khổ vẫn chưa ngừng đeo bám cô , anh đi rồi cô mới phát hiện bản thân có thai được khoảng một tháng , tại sao tình tiết như trong phim này lại sảy ra với cô rõ ràng anh và cô rất kĩ lần nào cũng sử dụng biện pháp an toàn , nhưng tại sao cô có thai cô thật sự cũng không thể hiểu nổi , cô chỉ ngủ mỗi mình anh nếu không phải anh thì là ai ? ông trời thật biết trêu đùa người khác, sao lại khiến cô rơi vào tình cảnh như vậy chứ ? nước mắt cô không ngừng tuôn ra !

“ Con ơi rốt cuộc mẹ phải làm sao đây ? “

Cô thật sự sợ , nếu sinh đứa bé này ra cô biết ăn nói thế nào với gia đình , nếu bỏ thì cả đời này cô cũng không yên , nếu bây giờ cho anh biết, anh cũng sẽ nghĩ cô nói dối , anh bây giờ sao có thể tin lời cô nói nữa chứ , đối với anh cô là đứa con gái giả tạo , gian dối và tồi tệ đến mức đã muốn phá hoại hạnh phúc của anh thì làm sao có thể tin cô ? Chỉ nghĩ đến đây thôi cô nhất định không thể cho anh biết.