Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 15: Thì Ra Vẫn Là Em Sai 2



Bây giờ cô nên làm gì đây? tiếp tục cố chấp kiên trì hay rời khỏi anh ? Anh đã không cần cô , cô dựa vào lý do gì để cố gắng bên cạnh anh nữa , cô không muốn nghĩ đến , chỉ muốn ngồi ở một góc trốn tránh tất cả , không đủ mạnh mẽ để rời khỏi cũng chẳng thể chịu được tổn thương khi bản thân vẫn mãi bị đối xử như chẳng là gì .

Cô cứ mãi suy nghĩ như thế cũng chẳng có đường lui

“ Vy ... Vy tớ bảo này cuối tuần này cậu có thể ra ngoài cùng tớ không ? lâu rồi hai đứa cũng không cùng nhau ăn chung , cuối tuần này tớ rảnh nên cậu đi cùng tớ nhé !”

Cô vội giật mình , ngơ ngơ nhìn cô bạn chung phòng

“ Cậu vừa nói cái gì ? “

Cô bạn có chút khó chịu , cái cô gái này chẳng bao giờ để tâm lời mình nói đầu óc không biết đã bay đi đâu mất rồi, lúc nào cũng như có nhiều tâm sự lắm ngơ ngơ ngác ngác suốt ngày .

“Hazz cái cậu này thật là......tớ nói cuối tuần này đi ăn cùng tớ , cậu suốt ngày chẳng để ý gì rốt cuộc cậu bị làm sao ? Cậu còn giấu tớ sau này có chuyện gì sảy ra đừng trách tớ không quan tâm cậu “

Cô thật sự đang đấu tranh suy nghĩ không biết nên làm thế nào cho đúng , nói với cậu ấy cũng tốt có lẽ cậu ấy sẽ có lời khuyên đúng đắn giành cho cô.

“ Tớ đang yêu một người mặc dù danh ấy đối với tớ rất tốt nhưng mà tớ thật sự không biết anh ấy có yêu tớ không ? tớ rất sợ , cũng rất lo cậu nói xem rốt cuộc là tớ đang suy nghĩ lung tung đúng không ? “

Cô nhưng trút được hết tâm sự trong lòng tất cả mọi chuyện cho cô bạn cùng phòng nghe , cô bạn cùng phòng nghe xong không nói gì nhưng nhìn nét mặt rất giận dữ.

“ Vy cậu là con ngốc hay bị điên nếu anh ta thật lòng yêu cậu anh ta sẽ đối xử với cậu như thế sao ? Không muốn mất đi cũng chẳng muốn chịu trách nhiệm vậy cậu nói xem anh ta xem cậu là gì ? Là đồ chơi hay là người yêu cậu thật sự ngu ngốc đến mức điên rồi ...”

Cô bạn như không nhịn được sự tức giận mà hét vào mặt cô .

“ Nhưng....nhưng tớ tin anh ấy không phải người như cậu nói , anh ấy có nỗi khổ riêng mà “

Cô bạn như không kìm nén nổi nữa mà mắng cô

“ Rốt cuộc cậu là đồ điên sao ? Yêu đến ngủ dại đến luỵ tình đến thế , nhân lúc chưa quá muộn hãy rời khỏi tên đàn ông xấu xa đó đi ! “