Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 12: Yêu Thương 2



Sau khi cô về nhà anh cô đã quyết tâm lên kế hoạch quyến rũ anh đến cùng cô nhất định sẽ khiến anh yêu cô nhớ cô không rời , cô bắt đầu tiến lại gần anh ôm anh từ phía sau , làm nũng dùng cái đầu nhỏ cọ cọ phía sau lưng .

“Anh ơi em yêu anh “

Anh lúc này có chút giật mình , hôm nay cô bé này làm sao vậy ? Bình thường nhút nhát như vậy sao hôm nay lại có chút khác thường .

“Vy hôm nay em sao thế ? “

Bây giờ ngay cả lời nói của anh cô cũng chẳng để ý , cô hôn anh , bàn tay vuốt ve ngực anh ,mái tóc đen ngang lưng có chút rối ,ánh mắt cô cực kỳ gợi tình thì thầm bên tai anh

“ Em yêu anh , dù thế nào em cũng muốn bên cạnh anh , em không quan tâm anh có vị hôn thê , chỉ cần có thể bên cạnh anh dù chỉ là thời gian ngắn em cũng chấp nhận “

Lời nói của cô cử chỉ của cô thật sự làm anh không thể cưỡng lại nổi , anh thích cô anh cũng yêu cô mất rồi người con gái trước mặt này làm cho anh bây giờ cũng không thể kiểm soát nổi , cô làm anh điên lên mất

“ Vy à em đừng như vậy , em còn cứ tiếp tục anh không thể đảm bảo anh sẽ không làm ra chuyện xấu gì với em đâu “

Dù anh đã cảnh cáo nhưng dường như cô cũng chẳng cảm thấy có chút sợ hãi nào, cô chỉ biết cô nhất định phải quyến rũ được anh .

Cô tiếp tục hôn lên môi anh nụ hôn có chút nhút nhát , không thuần thục nhưng đủ khiến anh phát điên

“ Anh đã cảnh cáo em rồi em vẫn không biết sợ sao ? Có tin anh cưỡng hiếp em tại đây không ? Nhân lúc bây giờ còn kịp thì nên đừng lại ,đừng để anh không thể chịu đựng được nữa “

Cô hình như chẳng thèm để ý đến lời nói đó, tiếp tục gặm nhấm cổ anh dùng lưỡi mút vào

“ Em là đang cố tình quyến anh , cố tình khiến anh phát điên lên đấy “

Anh bây giờ lý trí cũng mất hết , anh chỉ biết cô gái nhỏ này anh phải ăn , ăn cho triệt để mới thôi .