Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 13: Yêu Thương 3



Giữ căn phòng với ánh sáng mờ ảo , một người đàn ông điên cuồng gặm nhấm cô gái nhỏ bàn tay không ngừng ở trên cơ thể cô đi chuyển , cô gái có chút sợ , anh hôm nay không giống anh của hôm trước anh thật mạnh bạo , anh như giã thú muốn nuốt trọn cô .

Nhìn anh lúc này cô nên vui hay nên buồn đây ? Rõ ràng cô đã thành công quyến rũ anh nhưng sao trong lòng vẫn sợ , sợ anh vì thỏa mãn bản thân mà bên cạnh cô hay vì anh đã yêu cô mà không kìm chế được rốt cuộc cô đang làm cái gì đây ? Cô thật sự mâu thuẫn với chính bản thân mình , không muốn rời xa cũng chẳng thể yên tâm .

Giọt nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, cô giơ tay lên lau nước mắt nhưng cho dù lâu thế nào nó cũng chẳng thể khô

Trong bóng tối Anh lúc này thấy cô gái nhỏ dưới thân mình sao lại im lặng đến thế mặc cho anh muốn làm gì thì làm .

“ Vy à , có phải anh làm em đau không sao lại im lặng đến thế , có phải không thích anh chạm vào người em hay là đang trách anh ?

Cô bây giờ đang cố gắng không tạo ra tiếng sụt sùi cô không muốn anh biết cô đang khóc chỉ cần anh vui cũng cũng sẽ vui .

“Không mà em không có đau cũng không có ghét anh “

Anh lại tiếp tục hỏi

“ vậy tại sao im lặng như thế “

Giờ phút này cô không muốn anh vì cô đang khóc mà mất đi hứng thú cô lại tiếp tục chiều anh

“ Em xấu hổ mà !”

Anh bật cười , cô bé này thật ngốc

“ không cần xấu hổ cái gì của em anh cũng đã biết hết rồi , đây cũng không phải lần đầu anh chạm vào người em “

Nói rồi anh tiếp tục trê người cô đi chuyển , anh hôn lên cái cổ trắng ngần của cô , bàn tay cũng không rảnh rỗi sờ nắn khắp cơ thể cô .

Hôm nay anh muốn cô thật lâu đến khoảng 3 giờ sáng mới tha cho cô .

Sáng hôm sau khi thức dậy anh vẫn còn ôm cô thật chặt đêm qua anh thật sự ngủ rất ngon , nhìn xuống cô gái nhỏ bên cạnh dù chỉ gặp cô thời gian ngắn sao trái tim anh lại day dứt đến vậy ? không muốn mất cô cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý yêu cô , rốt cuộc anh phải làm sao đây ? Anh cũng thật sự không biết anh phải nên làm gì , anh thương cô thật sự thương cô mất rồi .