Ngọt Ngào Của Ác Ma 2

Chương 9: Tôi Thích Em ! (1) ( H+)



Dương Vũ Hàn lên phòng rồi tắm xong nhưng bản thân vào trong trong thì không ngủ được , những hình bóng lúc ban nảy cứ xuất hiện trong tâm trí của hắn cứ suy đi nghĩ lại hoài mà chẳng được gì .

Từ khi cô về phòng thì chẳng khác gì hắn bên kia , khuôn mặt thì vẩn còn ngại và trên môi có ý cười, cô lên giường tắt điện nhưng chẳng thể ngủ được bản thân cứ quay qua lại hoài .Bên ngoài có tiếng ai gõ cửa , khi tiếng vừa vang lên thì cô liền ngồi dậy và bật điện trong phòng rồi đi tới mở cửa ra.

" Uống với tôi một chút không ? "

Người xuống hiện trước mặt cô là hắn Dương Vũ Hàn , trên tay đang cầm hai chai rượu loại nồng nhất nhìn có vẽ rất sang trọng .

" Được ! vào đi ! "

Cô vừa nói xong thì hắn cũng vào phòng rồi đóng cửa lại , nếu theo bình thường thì cô phải từ chối mới đúng nhưng mà không hiểu tại sao cô lại đồng ý mà trong khi đó đầu cô vẩn còn chưa kịp suy nghĩ thông lời hắn vừa nói , có lẽ là do cô muốn ở gần bên hắn .

Hai người ngồi xuống mỗi người một chai rượu mà uống , vừa uống vừa nói chuyện thì thời gian trong phút chốc cũng trôi đi rất nhanh , thấm thoát thì rượu trên tay hai người cũng chả còn được bao nhiều , nhìn khuôn mặt và hành động của hai người thì bây giờ không ai còn tỉnh cả .

" Tại sao cô lại học lĩnh vực kinh doanh ! "

Hắn bây giờ người đã thấm rượu nên cũng suy nghĩ gì nói đó sỡ dĩ hỏi như vậy là cô và hắn đều học chung một lĩnh vực đó là kinh doanh , nếu như nói hắn học kinh doanh tại vì bản thân đã đầu tư vào rất nhiều công ty , tập đoàn hoặc là cửa hàng lớn , hắn có cổ phần và vốn đầu tư rất cao , sỡ dĩ hắn không làm chủ tịch hay giám đốc gì đó là do không đủ kinh nghiệm , hắn luôn biết khả năng mình tới đâu , còn cô thì hắn không hiểu và cũng rất thắc mắt .

" Tôi học vì muốn sau này mở một cửa hàng nhỏ để kiếm sống mà thôi ! "

Thật ra nói cũng dễ hiểu thì cô được sự quan tâm của mọi người trong trại mồ côi , nên bản thân cô muốn tự lập cũng có thể hiểu được .Hắn và cô nói chuyện rất lâu và cũng đã uống hết chai rượu, trong phút giây này hắn cứ nhìn cô rất châm chú như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.



Bỡi vì khuôn mặt này , ánh mắt và bờ môi đỏ mọng của cô làm hắn nhìn lại muốn nhìn thêm , vì đang ở trong phòng nên cô bận một bộ đồ ngủ mà thôi nhìn rất là mát mẽ nhưng không kém phần quyến rũ .

Khi cô tựa đầu vào thành giường thì hắn nói " Tôi thích em " và một nụ hôn nóng bỏng đã dáng lên môi cô ,chiếc lưỡi của hắn tham lam tách mở môi đỏ mọng của cô lên và liền vào trong mà hôn.

Khi hắn hôn , cô liền giật mình bản thân có chút bất ngờ như lại không bản thân củng không chống cự , một phần là do rượu nhưng phần lớn hơn là do có thể là cô thích hắn ,muốn thân mật với hắn nên không chống cự .

Hắn hôn cô còn hai bàn tay vẩn không chịu yên phận cỡi hết đồ trên người cô , hai bàn tay hắn liền duy chuyển lền hai gò núi đẩy đà của cô mà xoa bóp , lưỡi và miệng hắn hôn từ vành tai , trên mặt , xuống vai và miệng từ duy chuyển xuống ngậm nhị hoa đang căng cứng trên gò núi của cô mà liếm như ăn kem .

Trong bất giác có tiếng rên rỉ nghe thì rất là ái muội và bàn tay cô ôm vào cô hắn lúc nào không hay , Dương Vũ Hàn liền bế cô lên giường và tiếp tục hành động của mình , miệng hắn thì vẩn đang ngậm nhị hoa là mút , nhưng một tay kia hắn lại xoa nắn gò núi đẩy đà tay còn lại thì liền duy chuyển xuống phía dưới cách rốn hai tất và cho tay và mà vuốt ve.

Trong phòng đôi lúc có tiếng rên rĩ kêu lên tuy là nhỏ nhưng rất là ái muội , trên giường có hai thân thể như muốn hòa huyện vào nhau , đồ của hai người đã rơi hết xuống nền đất , và con độc long của hắn đang ngẩn đầu rất cao như đang kêu gợi.

Dương Vũ Hàn vuốt ve , xoa nắn và hôn cô rất lâu , có thể nói bây giờ trên người cô ngoại trừ mặt thì nơi đâu cũng là dấu hôn và vết cắn của hắn, hắn hôn lên trong cô và cho con độc long đang ngẩn đầu tiến vào bên trong thân thể cô .

Khi tiến được vào trong thì độc long của hắn vẩn cứ ra vào bên trong cô động tác càng lúc càng nhanh , còn cô thì ôm chặt lấy thân hình của hắn và chẳng nói gì cả , khuôn mặt thì vẩn đỏ bừng và nhìn đi nơi khác mà không dám nhìn thẳng .

Hắn thấy cô nhưng vậy thì miệng hắn hôn lên môi cô hai bàn tay thì vẫn xoa nắn hai gò núi cao vút và con độc long thì vẩn cứ ra vào bên trong và động tác càng nhanh hơn , bàn tay cô siết hắn chặt hơn và miệng cô đã cố gắng im lặng để vì không muốn phát ra những âm thanh là người ta nghe đã đỏ mặt .

" Aaa ! đau ! anh nhẹ thôi ! "

Cô nói xong thì liền quay sang phía khác mà vùi mặt vào chăn cho đỡ ngại , hắn nghe thấy vậy thì động tác lại như nhàng hơn , nhưng vẩn cứ ra vào liên tục , một lác sau thì nghe tiếng gầm của hắn , bao nhiêu tinh hoa đã vào bên trong cô , hắn quay sang hôn lên tráng và ôm cô vào lòng mà ngủ , còn bản thân cô thì đã kiệt sức nên vùi đầu vào lòng ngực hắn ngủ lúc nào không hay .