[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 43: Đau 2



Cố Hàn Đình hai tay ôm ngang đùi, đè sát phía sau tường, nhìn chằm chằm hai phiến môi mọng nước, đã bị mình hôn đến vừa đỏ, vừa sưng, hắn có chút vừa ý, lại tiếp tục mút mạnh, bá đạo ở trên môi cô nói:

_ Tôi nói rồi, cô chỉ được đánh chủ ý lên người tôi!! Cô đã quên sao.....? Hả......?

Hạ Giao tức giận,đưa lưỡi liếm môi mình, mùi máu tanh lan tỏa " hắn dám cắn cô " nghiến răng nghiến lợi nói:

_ Anh muốn gì....?

Cố Hàn Đình nhìn gương mặt hồng hồng, lại ngẩng đầu, khẽ mút mạnh cánh môi cô nói:

_ Anh muốn hôn em.

Hắn vừa nói xong, lại bá đạo dùng đầu lưỡi mạnh mẽ luồn lách, hôn Hạ Giao tay không ngừng vuốt ve vòng ba tròn trịa.

_ Ưm......"

Hai tay Hạ Giao chống lên vai hắn, xoay hai chân của mình buông thõng dọc hông hắn.....

Cố Hàn Đình mãnh liệt hôn cô một lúc lâu, rốt cuộc lồng ngực phập phồng, thở hổn hển, động tình hỏi:

_ Không chống cự nữa?

Hạ Giao bị khiêu khích nóng đến toàn thân đổ mồ hôi, cô không thích bản thân mình bị bất kỳ ai kiềm chế, không thể nhịn được nữa nhìn Cố Hàn Đình lạnh lùng nói:

_ Anh đừng cho là tôi khuất phục anh! Cho dù anh làm bất cứ điều gì,tôi cũng mảy may xúc động, vậy thì thế nào? ở trong mắt của tôi, anh chính là đồ lưu manh! Cả đời đều cầm thú không bằng.

_ Tôi không ngại, tôi ở trong lòng cô là cầm thú. Nếu không có cảm giác với tôi thì hận tôi cũng là một dạng cảm giác, không sao cả.

Hạ Giao cắn môi dưới, tức giận nhìn hắn!

_ Tôi cấm cô không được cắn môi dưới trước mặt người khác.

_ Không được cắn môi tôi, thì tôi cắn môi..... anh vậy!!!!!

Hạ Giao đột nhiên vươn đôi tay búp măng trắng nõn, bưng sườn mặt đẹp trai hắn ngẩng lên, lại hôn môi của hắn, Cố Hàn Đình hưởng thụ hương thơm tươi mát vây lấy, lần này tuy hắn kiềm chặt thân thể của cô, nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng, sâu lắng lẫn trong hương vị ngọt ngào còn có một chút vị máu tanh, Cô cắn hắn, hắn vẫn xem như không có gì vẫn triền miên hôn cô....Hạ Giao càng hôn càng nghiến mạnh hai hàm răng mình, đến chính mình không chịu nổi nữa, đẩy hắn ra, khí thế ngất trời nói:

_ Anh điên rồi.

_ Phải... Anh sẽ điên lên cho em xem.

_ Anh đã có vị hôn thê của mình, còn rất cưng chiều cô ấy. Anh còn đùa bỡn tôi. Trái tim anh để ở đâu? Không mệt sao?

_ Là cô dùng cách này để uống máu ăn thề với tôi? Ai đùa bỡn ai?

Ánh mắt Cố Hàn Đình kiên định nhìn Hạ Giao, nắm tay cô đặt lên cơ ngực săn chắc của mình nói:

_ Là ai quấn lấy tôi trước? Cô có cần tôi moi tim ra cho cô xem hay không?

Hạ Giao thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhìn hắn nói:

_ Anh thật là đáng ghê sợ!!!! Chắc có mình tôi quấn lấy anh?....Ai quấn lấy anh, anh đều nằm vạ?

Cố Hàn Đình mút nhẹ trên chiếc cổ thiên nga mềm mại, trắng ngần của Hạ Giao, phát hiện thân thể của cô thật sự rất thơm mát, hai tay của hắn càng không ngừng vuốt ve xương cánh bướm của cô, hắn vô cùng yêu thích!!

_ Có lẽ cuộc đời anh, có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp bên ngoài, tội gì phải treo mình lên một cành cây! Tần tiểu thư, vị hôn thê anh, không làm anh thõa mãn sao?

Hạ Giao lạnh lùng nói.

Cố Hàn Đình không trả lời lại mút trên cổ cô, nhàn nhạt hỏi:

_ Yêu một người, không dám nói ra, là vì cái gì?"

Hạ Giao bất đắc dĩ nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên, kích động nói:

_ Sao? Ngay cả tâm tư tôi thế nào anh cũng muốn quản?

Cố Hàn Đình nhìn cô......

lại cắn vành tai cô, nói:

_ Đây mới là con người thật của cô? Không có bất cứ người phụ nữ nào chống đối tôi như cô.

Hạ Giao khiêu khích:

_ Bởi vì tôi không thích anh!

Cố Hàn Đình dừng lại, nhìn sâu vào cô châm chọc nói:

_ Cô yêu anh trai tôi!

Trong lòng Hạ Giao giống như bị con kiến bò trên chảo nóng, cô tức giận kêu to:

_ Đây là chuyện riêng của tôi! Mắc mớ gì đến anh? Yêu là gì? Tôi không có khái niệm đó!!!

Cố Hàn Đình cười lạnh:

_ Tốt nhất là như lời cô nói! Huống chi, nếu cô thật sự có một trăm lá gan này, tôi thưởng thức cô!!!

Cố Hàn Đình nói dứt lời, ánh mắt chợt bén nhọn!

Hạ Giao chế nhạo hắn:

_ Hóa ra anh cũng biết thưởng thức phụ nữ...

Cố Hàn Đình quay đầu nhìn Hạ Giao:

_ Cô và bất cứ người đàn ông nào vui chơi thì được, cô dám nặng lòng với ai thử xem, tôi thu thập họ thế nào? Kể cả Bake và Cố Hành Kiêu.

"Mẹ nó!" Hạ Giao nhịn không được văng tục!

Viên trợ lý trố mắt nhìn theo Boss của mình, khẩu vị cũng quá nặng rồi, hôn nhau thâm tình với một cô gái xấu ma chê quỉ hờn. Còn dây dưa một chỗ.!!!!!

Hot Trend bây giờ là badgirl????

********

Hạ Giao lang thang đi qua sảnh tiệc, cô cầm lấy một ly vang từ tay nhân viên phục vụ, cô cần uống một chút nước cho đỡ khát sau chuyện " uống máu ăn thề với Cố Hàn Đình " vừa rồi.

Hạ Giao mang giày đế bệt,vén váy rộng thùng thình bước đi, lúc vừa muốn đi tới đại sảnh, nghĩ đến lời Cố Hàn Đình vừa nói, trong lòng có chút nghi hoặc, tiếp tục bước tới, lại nhìn thấy một bóng dáng kiêu sa, vẻ mặt Hạ Giao ảm đạm.....

" Tần Thư Lan"

Tần Thư Lan mặc chiếc váy trắng cổ chữ V xẻ rảnh thật sâu, đôi gò tuyết trắng xinh đẹp. Khuôn mặt kiều diễm cao ngạo.

Hạ Giao liếc mắt sang bên hướng kia, Nhã Tịch mặc váy đen xẻ lưng, mái tóc xoăn ngang vai tươi mát, quyến rũ bưng ly rượu đỏ, đứng bên ngoài đại sảnh đang nói chuyện phiếm với vị Tổng Tài nào đó, vẻ mặt thản nhiên đang hướng về phía bên này.

Tần Thư Lan cùng cô gái danh viện đấu giá chiếc vòng ngũ sắc lúc nãy,đứng cách đó không xa, nhìn bộ dáng Hạ Giao xấu xí như vậy, ánh mắt hơi chút khinh bỉ, chớp mắt một cái, nhìn nhau cụng ly mỉm cười. Thiên Kim danh viện thấy Hạ Giao đi đến liền chen ngang.

Thiên Kim danh viện là con gái hãng xe ô tô nổi tiếng, cô học chung trường cùng Tần Thư Lan, cất giọng cao vút:

_ Nghe nói du thuyền này dành cho những người thượng đẳng, cao quý, tại sao lại lọt được một cô gái vừa xấu xí vừa thấp kém như thế này, thậm chí xấu lây những người đối diện.

Hạ Giao rất không có kiên nhẫn với những người không lọt vào mắt nên vòng qua bên phải. Thiên Kim danh viện lại ngáng về bên phải. Hạ Giao bước sang trái cô ta lại vòng sang trái, Hạ Giao ngẩng mặt buông nhẹ một câu:

_ Người đẹp...cho tôi đi qua?

Sau khi Nhã Tịch nói chuyện với vị Tổng Tài đó xong, cầm ly rượu đỏ xoay người chuẩn bị rời khỏi, không nghĩ lại nhìn thấy cô gái xấu xí mà Cố Hành Kiêu cưng chiều đang đứng không xa, nhàn nhạt nhìn, lông mày cô ta cau lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng,, cười có chút trào phúng.....

Hạ Giao từng bước đi tới ngang qua Thiên Kim........Nhã Tịch cũng xoay người, lạnh lùng nhìn cô......

Ba phụ nữ nhìn nhau, Tần Thư Lan, Thiên Kim và Hạ Giao ánh mắt lãnh đạm và âm trầm.

_ Thật không ngờ...... Người xấu xí!!!! Tôi gặp đã nhiều.... Nhưng còn có người vừa xấu vừa kinh tởm như cô đây, thì chưa gặp qua. Cô cũng khôn ngoan đấy!!! Biết tận dụng thân thể hạ đẳng của mình trèo lên giường Bake. Nể phục, a!!!!!

Thiên Kim chắn trước mặt muốn gây hấn, không cho cô đi qua.

Hạ Giao mỉm cười nhìn cách người không quen biết xỉa xói mình, nghe những lời này chẳng màn chấp nhặt, tao nhã phong tình ôm vai, tựa lưng vách, nhìn đằng xa Cố Hành Kiêu đang đi tới cùng Bake,cô nhàn nhạt nở nụ cười, định bước đến....

Thiên Kim đảo mắt, giận dữ nhìn Hạ Giao, châm biếm giọng kéo dài:

_ Cô ở cái xó...nào, thì cút về cái xó.... nấy, đừng làm bẩn mắt người khác. Chúng tôi là những người của giới thượng lưu, người hạ đẳng như cô không có tư cách ở đây....

Hạ Giao bình tĩnh, nhìn khắp một lượt. Cô không muốn gây ồn ào, thị phi không đáng có dù sao cũng giữ kẻ cho Cố Hành Kiêu, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện:

_ Người thượng lưu kia!!! cho phép tôi được đi qua.

Một vài tiểu thư khác, xúm lại, che miệng cười....Tần Thư Lan không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn cô, nhếch nhẹ khóe môi.

_ Chúng ta không quen biết nhau. Tốt nhất cô đừng ghẹo đến tôi.

_ Tôi thích đấy thì sao? Sao nào...làm gì nhau????

Thiên Kim nắm chặt lấy cánh tay Hạ Giao, giựt ly rượu đỏ từ trong tay Hạ Giao định hất vào mặt cô, cô hất tay Thiên Kim, ly rượu vỡ toang xuống đất. Ánh mắt rét lạnh nhìn Thiên Kim, bước đi.

Thiên Kim thấy Hạ Giao cao cao tại thượng, ung dung rời đi, đôi mắt hiện lên chút rét lạnh, chạy đến cố kéo bả vai Hạ Giao, mang giày cao gót lại giẫm phải gấu váy, bị mất đà bổ nhào về phía trước, tháp ly sâm banh để dọc lối đi vỡ tan tành.

Choang

Tiếng thét chói tai kèm theo vụn vỡ đổ rạp.

_ Aaaa...đau quá...Mặt của tôi..Người đâu... người đâu... cô ta ức hiếp tôi. Các người hãy làm chứng cho tôi là cô ta.!!!!

Không một nhân viên phục vụ nào dám bước lại đỡ, a.

Giỡn chơi sao.....????

Không một nhân viên phục vụ nào không biết, a. Chiếc du thuyền này mang tên cô gái xấu xí kia.

Trên gương mặt bầu bĩnh, những vết cắt do mãnh ly cứa phải, tươm máu

Đám phụ nữ xôn xao, đứng xem chuyện vui:

_ Chắc là bị hủy dung rồi.

Thiên Kim nghe mình bị hủy dung lập tức điên tiết,hét lên, cầm một mảnh thủy tinh hướng về phía Hạ Giao và Tần Thư Lan đang đứng, lao tới.

_ Con khốn này, mày dám hại tao bị hủy dung....Áaaaaa.

Hạ Giao chưa kịp tránh đi đã thấy người đàn ông cao lớn, hơi thở mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra hàn khí chắn trước mặt. Bắt lấy cánh tay Thiên Kim đang cầm mãnh ly vỡ vung lên.

Không khí ngay lúc này đây đột nhiên giảm xuống đến mức đóng băng. Mọi người chỉ cảm thấy trên khuôn mặt âm trầm của người đàn ông một trận mưa máu tanh nồng

Mọi người đang đứng xem kịch vui đột nhiên trợn mắt há hốc mồm.

_ Em có sao không?

Trong lúc Hạ Giao còn đang ngơ ngác thì vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Tần Thư Lan dịu dàng, nhỏ nhẹ:

_ Hàn Đình, em không sao?

Lúc này Phương Linh và Mạc Đông Quân cũng vừa lúc có mặt nơi này xem náo nhiệt. Mạc Đông Quân xoa cằm, xem ra cô Thiên Kim danh viện kia chưa biết mình giẫm phải ổ kiến lửa. Anh cũng hứng thú xem trò vui.

_ Đã xảy ra chuyện gì?

Thêm một giọng nam trầm thấp uy nghiêm truyền đến, đám đông tự lùi ra hai bên chừa một lối đi.

Minh tinh Trác Phỉ mắt sáng lên khi thấy Bake, lập tức tố cáo.:

_ Thiên Kim danh viện bị cô gái xấu.... ơ.... cô gái này cản chân ạ.

_ Em có sao không?

Xuất hiện thêm một gương mặt đẹp trai xuất thần trước mắt, Hạ Giao tim không nhịn được mà hẫng lên một nhịp, nhìn lên môi mỏng quyến rũ nhất là đôi mắt phượng,lộ vẻ xa cách lạnh lùng, còn đen tối và âm u như muốn hút người đối diện và trong đó. Nhìn cô một lượt từ trên xuống.

_ Không phải đang khiêu vũ sao lại bị thương rồi?

Cố Hành Kiêu đau lòng lên tiếng.