Thông tin truyện

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Chỉ sau một đêm tỉnh dậy Long Phù Nguyệt không khỏi hoang mang khi những người mình đang nhìn thấy trước mắt là Diêm Quân và đây là điện của Diêm Quân chẳng lẽ cô đã chết. Khác với truyền thuyết khi gặp Diêm Quân sẽ bị xử phạt và đầy qua kiếp khác có thể trở thành súc sinh hoặc là thành người thì còn phải tuỳ vào lúc sinh thời mình đã làm những việc tốt hay xấu. 


Long Phù Nguyệt ngạc nhiên vì sự đối đãi thật tốt của Diêm Quân. Sau khi biết được mình là kẻ chết oan khi bị bắt nhầm hồn cô vô cùng tức giận và yêu cầu Diêm Quân đưa cô trở về, nhưng do thân xác trên cõi trần thế đã bị thiêu đốt giờ ông chỉ có thể an bài cho cô đầu thai vào một gia đình tốt. Tuy nhiên Phù Nguyệt không muốn trở thành một đứa bé nữa. Cuối cùng Diêm Quân đành phải để cô xuyên không đến một đất nước và trở thành công chúa như nguyện ý của cô nhưng chưa kịp giải thích cho cô nghe về đất nước cô sắp xuyên qua thì Phù Nguyệt đã đồng ý và xuyên qua nơi đó.

Rơi xuống một nơi có thể xem là thây ma ở cái thế giới này. Cô đang lò mọ bò lên đống người chết kia để thoát khỏi nơi đây thì nghe một giọng nam hét to gọi tên Tướng quân và báo cáo rằng có người còn sống. Biết đây không phải là chuyện tốt nên đành nhảy vào dòng nước kia lặng thật sâu để trốn thoát.


Cô đang lầm bầm trách mắng tên Diêm Quân kia thì đụng phải một gã nam tử có dung mạo tuấn tú cao lớn. Nhìn cô nữ cải nam trang hắn được một phen cười to sau cuộc tranh chấp kia hắn hỏi thăm cô là ai và sau khi nghe kể về thân phận công chúa hắn vô cùng ngạc nhiên về công chúa Phù Nguyệt này khi cha mình mất nước đang trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng kia lại có thể không lo cho cha mình mà ra khỏi cung điện tìm đường thoát thân như vậy. Phù Nguyệt vô cùng ngạc nhiên khi biết kẻ mỹ nam này lai biết rằng chuyện đất nước mình như vậy. Chẳng lẽ hắn là địch sao?

Không thoát khỏi sự truy đuổi của quân lính Phù Nguyệt được giải về cung điện của kẻ địch để diện kiến đức vua và sẽ bị lưu đầy thành nô tì. Là kẻ tuấn mỹ kia thì ra anh ta là Vương gia của triều địch. Phù Nguyệt nhờ vào tài biết bào chế độc dược bà dạy rắn ở đời trước mà có thể thoát kiếp nô ti được Vương gia cưu mang đưa về phủ. Và cũng từ đây cả hai đã có tình cảm cùng nhau. Họ sẽ như thế nào khi một người đời này yêu một người ở kiếp trước. 

Danh sách chương

Bình luận truyện