Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 48: Món quà tặng em!





Hắn đưa cô đi đến một hãng thời trang nổi tiếng mà cô thích. Cô cứ tưởng rằng hắn tính mua đồ gì tặng cho cô nhưng không..! Đến nơi hắn xuống xe và dắt cô vào trong, chủ cửa hàng thấy hắn thì liền hiểu ý và đưa cô vào sâu bên trong. Nơi đó đang có thứ gì được cất giấu ở bên trong một bức màn lớn. Khi đã đưa cô đến gần bức màn, người chủ cửa hàng liền kéo tấm rèm xuống trước mặt cô. Hắn thì theo ngay phía sau cô cất giọng nói:

- Đây đều là anh đặt nhãn hàng may và thiết kế riêng cho em! Em xem có thích không?

Ryn như chết sững, trước mắt cô là ba bộ váy cưới màu trắng cực kì lung linh và bắt mắt! Đây còn là nhãn hiệu mà cô thích nhất. Ryn từ từ lại gần và chạm vào từng chiếc váy, từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế và công phu. Cô như cảm nhận được sự chân thành và lòng kiên trì của hắn trên những chiếc vày này. Chính hắn đã lên ý tưởng thiết kế và tự tay chọn lựa những chất liệu vải để may ra một chiếc váy cưới lung linh nhất dành cho cô. Hắn sợ cô thiệt thòi, nên luôn suy nghĩ và dành những điều tốt đẹp nhất cho người hắn yêu. Và có làm cho cô bao nhiêu hắn cũng không thấy đủ! Ryn cảm nhận xong thì quay lại nhìn hắn với ánh mắt long lanh như ngấn lệ, rồi chạy lại ôm lấy hắn thật chặt nói:

- Cảm ơn anh!

Thì ra, mấy ngày nay không có cô ở đây hắn không những không đi chơi bời tụ tập, mà còn dành hết thời gian chỉ để suy nghĩ cho cô những thứ quý giá nhất. Cô không biết phải nói cảm ơn hắn bao nhiêu lần thì mới đủ nữa. Phải! Cô đã từng mơ.., cô mơ về một đám cưới lung linh hạnh phúc của cô và một bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhưng lại không dám tin một ngày cô thật sự có thể trở thành công chúa trong lòng một ai đó! Vậy mà Ken đã cho cô thấy rằng cô đã làm được!

Ken thấy vậy cũng mỉm cười rồi vòng tay qua ôm lấy cô. Thấy cô hạnh phúc, với hắn như vậy là đủ rồi!

- Em mau vào thử đi, cho anh xem số đo thế nào?

- Được!

Nói rồi cô liền buông anh ra và mang váy cưới vào thử, nhân viên cửa hàng thấy thế cũng đến giúp cô. Vì là lần đầu khoác lên mình chiếc váy cưới như vậy, cô chẳng biết cách mặc làm sao cho đúng cả. Thay xong một bộ cũng mất hết 15 phút, cô nhân viên còn giúp Ryn chỉnh trang lại tóc một xíu nữa rồi mới mở màn bước ra. Khi tấm rèm được kéo ra hắn liền quay đầu lại, và cuối cùng là đứng hình luôn cả 5 phút!

Đẹp! Thật sự rất đẹp! Nhan sắc của cô vốn dĩ đã không tầm thường, khoác lên mình bộ váy cưới lung linh này thì dung nhan lại được tăng thêm cả vạn lần! Hắn chưa từng thấy vẻ đẹp của cô gái nào làm lòng hắn xao xuyến đến vậy! Ryn bước ra hắn liền lại gần cô nở nụ cười cực kì ấm áp nói:

- Em đẹp lắm!

Ryn nghe vậy thì liền ngượng chín cả mặt. Trước giờ người khen cô không ít, nhưng tới khi gặp hắn và mặc vào bộ đồ này thì cô có cảm giác rất ngại ngùng trước hắn!

- Em có thích không?

- Rất thích!

- Được! Vậy thì gói hết những bộ này lại cho tôi!

Nghe vậy hắn liền quay qua nhân viên cửa hàng ra lệnh.

- À còn nữa, những mẫu mới và hot nhất của cửa hành này cũng gói lại cả đi. Lấy theo size của cô ấy!

- Ơ này Ken..!

Ryn ngạc nhiên nhìn hắn, ba bộ váy này là quá đủ với cô rồi! Nhưng hắn chỉ nhìn cô rồi nở nụ cười dịu dàng nói:

- Anh không chắc mình là người tốt nhất với em, nhưng anh chắc chắn sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất về cho em!

Ryn lại xúc động lần hai nữa rồi, lần này cô không kìm được nước mắt nữa..mà dụi hẵn mặt mình vào lòng anh mà khóc. Nhưng lần này giọt nước mắt của cô rơi chính là vì hạnh phúc!

Mọi thứ xong xuôi hắn đưa cô về đến nhà rồi nói:

- Nhớ nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh kết hôn!

- Được!

Cô vừa đáp xong hắn liền tiến đến hôn lên trán cô một cái rồi quay người vào lại xe. Ryn vẫn còn ngỡ ngàng nhìn thì hắn đã vào trong xe còn quay qua nhìn cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi mới lái xe đi. Khi hắn đi mất rồi thì cô mới hoàn hồn lại mà đưa tay sờ lên trán mình rồi bất giác mỉm cười. Sau đó liền ôm đồ đi vào nhà.

Gin và Xu từ trên lầu thấy cô về liền chạy ào xuống nhà đón cô. Ba mẹ cô cũng đang ngồi ở phòng khách, duy chỉ có Kai là không ở nhà. Mấy hôm nay anh đều ở công ty làm việc thay cho ba mẹ anh để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Sau này khi Ryn chính thức kết hôn rồi thì anh sẽ là người thay cô tiếp quản tập đoàn Nguyễn Hoàng. Bao nhiêu năm qua anh trốn tránh đủ lâu rồi!

Ryn vào nhà và chào ba mẹ trước rồi mới tụ họp với hai cô bạn thân của mình. Vì về bất ngờ nên ba mẹ cô liền được dịp ngạc nhiên rồi mẹ cô lại làm thêm những món ăn ngon cho cô. "Thật may mắn khi có mọi người!" Ryn nghĩ.

Loay hoay một hồi cô mới lên phòng, Gin và Xu đã đợi sẵn ở cửa. Thấy cô vừa vào hai người liền chụp lấy và tra hỏi làm cô còn chưa kịp cất đồ:

- Nói mau, người của mình đã về bang từ lâu rồi mà hai người đi đâu giờ này mới về?

Ryn nghe xong thì liền hiểu vấn đề, hai cô bạn này của cô thật là có đầu óc đen tối. Thế là Ryn thả cái vali đồ xuống rồi mở ra cho hai cô xem, trong đó chính là ba bộ váy cưới mà hắn đã chuẩn bị cho Ryn! Hai người liền không khỏi suýt xoa khi thấy những bộ váy thiết kế dành riêng cho cô này!

- Woaaa, là Ken tặng cho cậu?

Xu hỏi

- Phải!

- Hắn ta tự thiết kế luôn sao?

Lần này tới Gin

- Đúng rồi!

Thế là hai cô liền gật gù rồi âm thầm ngưỡng mộ Ryn. Cố ấy đã chật vật một mình bao nhiêu năm rồi thì nay cô ấy cũng nên được bù đắp lại thôi!