Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 49: Chụp ảnh cưới!





Sau khi trêu đùa nhau đủ rồi thì Ryn bắt đầu nghiêm túc quay qua Gin hỏi:

- Kết quả điều tra của cậu thế nào rồi?

- Ngày hôm đó không có gì khả nghi cả, ngoại trừ cô gái giao dịch trực tiếp với cậu!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, nhưng cô cũng đã nhờ Will điều tra thân thế của cô ấy mà không được nên manh mối cũng bị đứt đoạn. Cô lại hỏi Gin:

- Vì sao cậu lại nói vậy?

- Tớ xâm nhập vào hệ thống camera của bến cảng vào lúc tối hôm đó thì không có gì bất thường. Nhưng khi tớ kiểm tra và tua lại vào lúc buổi sáng sớm thì lại phát hiển bóng dáng của cô ta đã xuất hiện ở bến cảng!

Ryn liền hừ lạnh, quả thật cô ta có vấn đề, chuyến tàu đó chính là đã kéo dài tận ba ngày mới có thể cùng mang lô vũ khí về tới bến cảng. Thế thì làm sao mà 12 giờ đêm tàu mới cập bến mà sáng sớm hôm đó cô ta đã có mặt ở trên cảng rồi? Và còn quay lại để đến lúc đó vẫn là cô ta bước từ trên tàu xuống làm giao dịch với cô? Trong câu chuyện lần này nhất định có uẩn khúc gì đó mà bọn họ chưa biết!

- Thế cậu có điều tra được thân thế của cô ta không?

Lúc này Xu quay qua hỏi Gin. Cô gật đầu rồi trả lời:

- Tớ đã điều tra ra rồi, cô ta chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Cố thị!

- Gì chứ? Cố thị?

Ryn ngạc nhiên vô cùng, không ngờ nhà họ Cố vẫn còn một vị tiểu thư nữa, lại còn ở Mỹ và vô tình làm chung giao dịch với cô. Đây có thật là một sự trùng hợp không?

- Phải, cô ta là con gái út của Cố tổng nhưng vì đã đi du học ở Mỹ từ lúc mới hơn mười tuổi, nên hầu như nhà họ Cố không tung ra thông tin gì về cô con gái này của họ! Nhưng tớ lại điều tra ra được dạo gần đây có tin đồn cô ta sắp trở về nước vì người bạn thanh mai trúc mã của mình!

Gin chậm rãi nói.

- Bạn thanh mai trúc mã? Là ai chứ?

Ryn nhìn cô thắc mắc hỏi. Gin nhìn cô một lúc rồi thở dài nói:

- Chính là Ken!

Lúc này cả Ryn và Xu đều như chết lặng, đại hôn của Ryn và hắn sắp tới, liệu sẽ trôi qua êm đềm không đây nếu cô ta thật sự trở về? Còn hắn nữa, đối với hắn cô ta chiếm vị trí như thế nào? Ryn nghĩ vu vơ một lúc rồi đứng dậy nói:

- Chuyện đó từ từ tính, tớ muốn nghỉ ngơi rồi, hai cậu về phòng trước đi, mai còn dậy sớm đi chụp ảnh cùng với tớ!

- Được!

Thấy cô như vậy thì Gin và Xu cũng hiểu ý trả lại cho cô không gian riêng, hai cô cũng về phòng mình. Ryn ngồi trong góc tối suy nghĩ về chuyện vừa nãy Gin nói với cô, liệu hắn có thay lòng đổi dạ với cô khi tình cũ trở về không? Hắn sẽ không quên những gì mình nói với cô chứ?Rồi cuộc hôn nhân này cuối cùng sẽ đi về đâu? Nghĩ mãi đến lúc cơ thể cô mệt nhoài và thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc này Kai cũng vừa về phòng mình, thật ra anh đã về từ sớm nhưng không thấy Xu đâu nên anh định lên lầu tìm cô thì vừa đúng lúc anh nghe được đoạn đối thoại của ba người trong phòng Ryn. Kai lặng người đi một lúc sau khi nghe câu chuyện nãy giờ của ba người. Người con gái mà Gin nhắc đến đó, anh cũng biết! Vì anh chơi thân với Ken từ nhỏ nên không thể không biết chuyện đó được. Trong mắt anh cô ta cũng chỉ là một cô gái ngây thơ và tinh nghịch nhưng vì bị cha mẹ ép buột nên phải rời xa gia đình và rời xa hắn để đi qua Mỹ du học. Nhưng bây giờ lại một mực muốn quay về, vậy thì em gái của anh phải làm sao?

Nhưng dù vậy khi ra đi cô ấy cũng chẳng hề gặp lại anh và hắn để nói lời từ biệt. Làm hắn đã phải lật tung cả thành phố lên trong một thời gian dài để tìm cô. Cho đến khi hắn nhận được thông tin từ nhà họ Cố là cô sẽ không trở về nữa thì mới thất vọng và từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng giờ đây cô gái này lại quay về vì hắn sao? Thôi vậy, dù gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ Ryn, không cho ai làm tổn thương tới em gái của anh nữa!

...----------------...

Ngày hôm sau Ryn thức dậy từ sớm, sửa soạn và trang điểm lộng lẫy để đi chụp ảnh cưới cùng Ken! Gin và Xu cũng đi cùng cô có cả Kai và Kris nữa. Cô và hắn chọn một nơi có view biển để cả bọn có thể cùng chill với nhau và cùng nghỉ ngơi thư giãn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cả đám lên xe của nhà hắn cùng di chuyển đến địa điểm chụp.

Hắn hôm nay diện một bộ vest màu trắng tao nhã và lịch lãm. Cô cũng khoác lên mình một bộ váy mà hắn tặng. Cả hai trông không khác gì công chúa và hoàng tử từ trong truyện bước ra. Cùng với khung cảnh biển rộng mênh mông và bầu trời xanh ngắt khiến người người đi đường khi đi ngang qua cũng không khỏi ngưỡng mộ cặp đôi này! Gin và Xu ở bên cạnh phụ hoạ lúc cả hai đang chụp làm cả đám phải ôm bụng mà phì cười. Hôm nay là một ngày rất vui vẻ với tất cả bọn họ, ai cũng tinh nghịch làm đủ trò mèo để Ryn và Ken có thể tươi tắn nhất trong khung hình!

Cả ngày chụp ảnh cuối cùng cũng xong, tối đến cả bọn rủ nhau ra gần bờ biển đốt lửa trại. Cảm giác quây quần này thật ấm cúng và bình yên trong lòng Ryn. Cô hi vọng ngày tháng sau này cũng thế!