Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 47: Quay trở về!





Sáng hôm sau Ryn thức dậy sớm sửa soạn một chút hành lí rồi chuẩn bị bay về. Trước đó cô đã gọi về và báo cho hắn biết, hắn liền mừng rỡ như được mùa và sắp xếp ngay thời gian để đi đón cô. Ryn không khỏi bật cười khi thấy hắn như vậy, mong là sau này hắn vẫn sẽ yêu thương cô như bây giờ và không thay đổi.

Ryn sửa soạn hành lí xong thì ra ngoài gặp Will, anh đang xem lại đội hình mà anh chuẩn bị cho cô để cô đem về chi nhánh bên đó cùng huấn luyện. Đây đều là những thành viên do chính tay anh huấn luyện từ khi mới vào bang đến nay. Nay anh sẽ đưa họ về với Ryn, vì sau cùng thì người dẫn đầu bang Noblesse vẫn chính là cô nên họ cũng vâng lệnh mà nghe theo cô mọi điều cô muốn. Thấy Ryn ra Will quay lại nhìn cô nói:

- Dậy rồi sao? Xem những chiến binh mà anh đã chuẩn bị cho em đây!

Ryn nhìn Will ánh mắt có chút xúc động, mang hết những thành viên tinh nhuệ này đi rồi thì sau này Will sẽ rất khó khăn. Nhưng anh không hề càm ràm hay than khó với cô. Mặc dù anh vẫn hay ham chơi và không mấy khi nghiêm túc, nhưng anh vẫn luôn âm thầm xử lí hết mọi vấn đề rắc rối nhỏ nhặt trong bang thay cô. Tài lãnh đạo và huấn luyện người của anh cũng rất tốt, Gin và Xu cũng từng được anh chỉ dạy cho mà tiến triển đến ngày hôm nay. Nghĩ ngợi một hồi lâu rồi Ryn mới lên tiếng nói:

- Lỡ như...sau này em không quay về nữa...thì anh sẽ làm sao?

Will khá bất ngờ với câu hỏi của cô, bộ cô dự định kết hôn xong là sẽ không trở về nữa thật sao? Will thất thần một lúc sau đó dịu dàng nhìn cô và nói:

- Nếu em không quay về, anh sẽ mang cả đại gia đình Noblesse này qua đó tìm em tính sổ!

Ryn nghe vậy thì liền phì cười, người anh này của cô thật sự rất đáng quý! Cô không kìm được xúc động mà lại gần rồi ôm anh một cái thật chặt rồi nói:

- Không có bọn em, anh cũng phải quản lí Noblesse thật tốt! Cũng phải sống thật tốt nữa!

- Em cũng thế! Nhất định phải giữ gìn sức khoẻ!

- Em biết rồi!

Nói rồi cô buông anh ra và đi đến chiếc xe mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cô ra sân bay. Đến cửa xe cô quay lại nhìn Will và bar RxG lần nữa rồi nói:

- Em về đây! Có thông tin gì thì nhớ báo ngay cho em nhé?!

- Yes sir!

Will đáp lại cô với động tác chào quân đội làm cô bật cười khanh khách, rồi anh vẫy vẫy tay tạm biệt cô. Ryn gật đầu chào anh rồi quay đi. Những người còn lại cũng chia ra một nửa đi cùng cô và một nửa đi thêm một chiếc xe ô tô khác. Vào trong xe Ryn vẫn nhìn ra cửa kính hướng Will đang đứng. Cô thật sự có chút luyến tiếc nơi đây. Nhưng còn rất nhiều điều cần cô phải làm nên cô không thể chần chừ lâu hơn nữa. Chiếc xe lăn bánh và đưa đoàn người ra sân bay, lần này Ryn mang về tầm khoảng hai mươi người trong bang nữa. Cô đặt bao trọn hẵn một chuyến bay riêng về để vận chuyển cả hành lí là lô vũ khí kia.

***

8 tiếng sau...

Máy bay đã hạ cánh an toàn, Ryn vừa xuống đã gọi ngay Min đưa người và xe đến mang hàng về bang gấp để tránh bị phát hiện. Cô và những thành viên bang thì đi ra bằng lối khác đã có hắn đứng đợi sẵn. Vừa thấy cô hắn đang đứng dựa vào cửa xe thì ngay lập tức liền đứng dậy và lại gần ôm lấy cô thật chặt. Hắn nũng nịu với cô nói:

- Em xa anh lâu quá đấy! Anh nhớ em!

Tim cô lại hẫng đi một nhịp! Gương mặt trắng hồng của cô lại được dịp đỏ ửng. Mặc dù rất vui nhưng cô vẫn đẩy hắn ra và nói:

- Được rồi, mau buông em ra đi rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó!

- Kệ họ!

Hắn ngang ngược đáp vì không nỡ buông cô ra chút nào, mới rời xa hắn một chút cô liền đã gặp nguy hiểm. Hắn không lo lắng sao được.

Lúc này từ phía sau lưng cô vang lên tiếng cười khúc khích, hắn nghe vậy thì liền ngước lên nhìn rồi lạnh giọng nói:

- Cười cái gì?

Ryn tận dụng lúc hắn sơ hở không để ý thì liền đẩy hắn ra rồi vội nói:

- Đừng nóng, để em giới thiệu...đây là những người anh em trong bang Noblesse ở Mỹ vừa được em đưa về trong hôm nay!

Cả đám nghe vậy thì liền cúi đầu cung kính với cả có và hắn rồi đồng thanh nói:

- Bang Chủ!!

Hắn thấy vậy thì liền hiểu ra vấn đề, đứng thẳng người dậy nhìn họ gật đầu. Trên người hắn liền toả ra một oai khí bức người làm cả đám có phần kiêng nễ! Lúc này Ryn lại lên tiếng nói:

- Được rồi, anh mau gọi thêm xe đi rồi chúng ta về nhà!

Hắn nghe vậy thì liền quay qua cô dịu dàng nói:

- Được!

Rồi hắn móc điện thoại ra gọi cho Kai, 5 phút sau vài chiếc xe ngay lập tức được đưa tới, là người của Dark Devil. Họ cùng lên xe và quay về, hắn vẫn là người chở cô. Hai người họ đi riêng một xe vì hắn nói rằng có một bất ngờ hắn muốn dành cho cô, nên hai người vẫn chưa trở về ngay mà quay xe đi đến một nơi khác!