Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 23



Theo luật của chiến đội, Đào Nguyên cũng buộc phải thay đổi tên nhân vật từ Wongling thành BKA.Omega.

Đáng lẽ là chuyện này nên làm từ trước rồi, nhưng hơn một tuần này cậu không chú tâm tới nội quy, ngoài ra thân chỉ là một thành viên dự bị nên không cần quá câu nệ tới vấn đề có phạm luật hay không.

Viễn Phong mời cậu sau đó vào tìm trận ngay, vì thứ hạng hai người cũng gần tương đương nên đã nhanh chóng tìm thấy trận.

Cậu nãy giờ không thấy bình luận trôi nổi thêm, nảy sinh nghi ngờ hỏi anh; “Có phải em nhìn nhầm hay do câu nói mới nãy của anh, sao lại không thấy bình luận gì hết vậy?”

Anh cũng chỉ cười đáp lại: “Vậy em đoán thử xem, bây giờ họ đang làm gì đấy?”

Cậu nhớ lại lúc này anh nói là người xem đánh solo với anh, thắng thì anh sẽ chủ động mở camera máy tính……
*Bốp*

“Họ đang luyện đấu trường 1VS1?”

“Chính xác đấy nhé, muốn anh thưởng cho một nụ hôn không?”

Đột nhiên, một dòng bình luận nhảy lên kèm đóa hoa hồng tặng cho kênh của anh cùng giọng nữ AI cắt ngang lời tâm tư của họ người.



Cũng là đội đối thủ chọn trước Momiji xong, hai người chọn ngay và luôn Kuro Douji và Shiro Douji - cặp đôi BL được công chứng, song bài có năng lực tiềm ẩn nhất vào giai đoạn cuối trận, tiếp tục ngồi tám chuyện mà không tắt Mic.

Đối phương bên kia màn hình bị thao tác này làm cho ngu người luôn rồi……

“•: Tuyến thủ Max, họ cấm hay không hoặc chọn hay không, cũng nên biết ý tứ giúp người ta đi….”

“•: Người ta đang phát đường mà ông chen ngang, họ lập tức chọn tướng rồi lơ luôn, đúng như số độc thân của người tặng….”
“•: Tuyến thủ trên đấy ổn không, tôi sẽ tận tâm gửi người thuốc y chống cẩu lương….”

Dãy bình luận liên tục đâm chọc tới Max - người không chịu nổi cẩu lương liền phát quà kèm tin nhắn, các đội viên khác của chiến đội AL cũng không quên thêm dầu vào lửa, thành ra phía họ đã có một cuộc chiến riêng ngay trên kênh livestream của hai người.

Viễn Phong kéo mục bình luận qua một góc không bị vướng, để ý tới tâm trạng của cậu: “Vào đánh thôi, đừng quan tâm tới thánh chiến riêng của họ.”

“Em chỉ ôm đường trên cấu máu của Heiyo bên địch thôi, đường dưới giao cho anh cả.”

“Yên tâm đi, em chỉ nên câu địch, còn lại không cần lo.”

Bắt đầu trận đấu, tiết tấu hai đội cũng không cao lắm nên hai người chỉ việc đánh chay mà thôi, thỉnh thoảng còn phụ trợ nhau gánh đường hai phía.
Ngoài ra, cậu biết rõ kỹ thuật đầy ảo diệu cũng như mức độ kiểm soát trận đấu của anh, nên cả trận này cậu chỉ việc dịch chuyển, khıêυ khí©h và đẩy lùi địch thủ tới phạm vi kỹ năng của anh để kết liễu địch mà thôi.

Cậu quá rành rọt hiểu anh, chưa kể tới anh cũng dùng tướng này solo với cậu cũng lâu rồi, nên trận này cũng chỉ mất vỏn vẹn 17 phút để thắng mà thôi.

Đào Nguyên nhìn KDA 2/2/19 của mình không khỏi thở dài: “Xem ra em chỉ có thể làm hỗ trợ cho đội, không thể nào đánh chủ lực chính được rồi….”

Viễn Phong an ủi cậu bằng những cử chỉ xoa đầu đầy ấm áp: “Không làm hỗ trợ cho đội được, chỉ bằng làm hỗ trợ của riêng anh cả đời đi, đừng quan tâm tới người khác.”

Mỗi lời hai người nói ra cho nhau, chị em bán hủ đang xem như đã hớt được vàng nguyên chất không hỗn tạp, chỉ hận họ không thể cử người xông vào bật camera lên cho toàn bộ thiên hạ nhìn thấy.

“•: Chị em ơi, ai trong đây là nam hay nữ thần JG khác thì làm ơn hãy PK với đại thần đi, tui muốn hít cơm chó lắm rồi….”

“•: Đừng đưa nữ thần hay ai khác vào, Alpha x Omega, tui chèo thuyền luôn rồi!”

“•: Thỉnh bây giờ đừng nữ nhân nào chen chân tới tình cảm của họ, bằng không tôi liều mạng luôn!”

Cậu không quan tâm tới bình luận, cũng chỉ để ý tới anh hiện tại: “……. Đánh thêm trận nữa?”

“Bao nhiêu trận cũng tuỳ em, đường em cứ chọn.”

Đào Nguyên liền không khách sáo nữa, mời anh lại và tìm trận đấu tiếp theo, thêm vài ván nữa hai người có thể mời người xem tới đánh cùng y như kế hoạch định ra.

…———————————…

Trên đường về, Zino lái xe trong tình trạng nửa sống nửa chết khi mã tấu của vợ ảnh đang kì kè sau lưng, những thành viên khác cũng được tận hưởng sự chăm sóc “đặc biệt” của chị dâu nhà họ cũng đang chữa trị vết thương.

Hàn Doanh đau đớn khi Liên Nam bôi oxy già lên mu bàn tay: “Đau! Làm nhẹ coi, cậu muốn hạ thủ đó hả?”

Bản Triều bị đánh trong lúc còn ngủ mớ không khỏi kêu than: “Cậu thì hay rồi, là người bị đánh còn tát tụi tớ cơ đấy, nhưng tại sao chị dâu lại biết chúng ta quẹt thẻ của Phong ca nhỉ?”

Mãn Hạnh: “Cũng không thấy tiểu Nguyên đâu, không lí nào lại….”

*Xoẹt*

“Yên lặng cho chị mày nghe chưa? Hôm nay tiện đường, cũng qua gaming house kiểm tra mấy đứa sống thế nào luôn.”

Họ không dám làm cãi lời nữ chủ đầu tư cũng như chị dâu của Zino này…

Mãn Hạnh không biết làm gì, đành lướt điện thoại để gϊếŧ thời gian.

Lại lướt vào trang chủ Hoạ Nhã, lại sửng sốt hét lên với mọi người khi thấy kênh livestream của Viễn Phong đang phát trực tiếp.

“Này! BKA.Omega này là ai vậy, còn đang livestream đôi với anh Phong nữa!”