Nam Thần E-Sports Lại Treo Tôi Lên Hot Search Rồi

Chương 15



C V: Đoán xem đây là ai? [đã đăng tải 3 hình ảnh]

[đậu, Ưng Tiểu Ký vào nhà chính của MW]

[Omg, tin hot]

[@Ưng Tiểu Ký @Tống Thiết @MW_ xin một lời giải thích ạ]

[Đm, từ bài kia qua bài này, C với Tiểu Thanh Thanh hai người chết chắc rồi]

[Ơ vậy bọn họ hẹn hò với nhau à?]

[-> không, lá cải]

[-> bịa đặt, một người E* một người S* thì làm sao mà đến với nhau được]

*E: eSports

*S: Showbiz

Ý là hai người ở hai lĩnh vực khác nhau. Đây là viết tắt tui tự nghĩ thui:-: nhưng sau này dùng dài á.

[-> chính chủ chưa lên tiếng, chưa biết như nào, nhưng nếu yêu nhau ủng hộ nè]

[Nghiêm cấm bịa đặt, chính chủ đã nói thế]

[Xin lỗi nhưng nếu riu thì cũng bình thường mà? Mấy bạn fan hai nhà kì ghê nha, cứ đấu đá nhau làm gì?]

[-> không bao giờ anh tao dây dưa đến cái loại đạo nhái cả]



[-> không đời nào con tao dây đưa đến cái người mà có đám fan đéo ra gì cả]

[-> đến fan cũng hợp nhau thế còn gì:)))]

[-> một bên fan mẹ thì không nói nhưng fan bên cậu Tống toàn fan bạn gái, tuy không biết gia thế nhà cậu ta nhưng mà cậu ta cũng chưa chắc bảo vệ được người yêu mình]

[-> Ê mà hai người này lên hotsearch đều đều nha, lên với nhau mới chịu]

[Nhỡ đâu có việc đến nhà chính thì sao? Bên nhóm của con tao cũng là fan MW mà?]

[Một người đứng đầu E, một người đứng cuối S, không hợp nhau đâu]

[-> anh tao cuối S bao giờ? Chúng mày khùng vừa]

[-> khùng điên nha má]

[-> Đầu E cuối S cái cc mày]

[-> não ngắn?]

[ -> mày cuối đáy xã hội]

[Không dám tin đâu, Tiểu Ưng là của tui🤌]

[Nghe chính chủ nhé [gửi 2 đường link]]

Ưng Tiểu Ký V: [Chia sẻ một bài viết của @Tống Thiết V: Không có gì cả các bạn vui lòng đừng hiểu lầm]

[Chắc tin, ảnh rõ nét full HD kia cơ mà]

[-> Chính chủ bảo không có gì rồi như?]

[-> không biết đọc chữ à?]

[ -> lên tiếng thanh minh rồi mà chúng mày còn không tin thì chúng mày muốn đ gì nữa?]

[-> má không tin thì cút đi🥲]

[-> Làm ơn pls đừng xàm ngôn nữa]

[-> khùng điên, không tin cái quần, đã lên tiếng thanh minh rồi còn không vừa lòng tụi não tàn như bây à?]

[Huhu em biết ngay mà🥺 Anh không nỡ bỏ em đâu]

[Anh mà không lên tiếng thanh minh chắc em xỉu quá]



[Mãi không riu nhá đám fan cp🤌]

[-> Riu hay không mày có quyền?]

[-> Cút, liên quan gì đến nhà tao?]

[-> riu hay không cũng đéo liên quan đến nhà mày]

[-> anti cứ thích vô khịa là thế đ nào? Đứng dậy vận động đi chứ tao thấy kày thừa mỡ quá đấy😌]

[-> Thừa mỡ thì bỏ điện thoại ra rồi đi tập chạy đi]

[-> phát ngôn bậy bạ nữa rồi]

[-> 😮‍💨 não đâu lắp vô]

[-> lắp não vô, cảm ơn]

[🥺Em tưởng em mất chồng luôn rồi]

[Hóa ra anh vẫn ở đây]

[@C V @Tiểu Thanh Thanh V chúc mừng bạn chuẩn bị hầu tòa đi nhé, Tống Thiết đăng thông báo hầu tòa lên rồi kia]

MW V: Xin thông báo những người tung tin bôi nhọ thành viên của chúng tôi, khiến cho cư dân mạng phải buông ra những lời ác ý khiến cho một số fan gửi bưu kiện ác ý đến nhà chính đe dọa thành viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ mời cảnh sát vào giải quyết vụ việc lần này, theo đó chúng tôi sẽ hợp tác với phòng làm việc của nghệ sĩ Ưng Tiểu Ký để điều tra rõ vụ việc lần này. Mong rằng các bạn sẽ rút kinh nghiệm, kiểm soát bản thân để không ảnh hưởng đến thần tượng của các bạn. Vui lòng đu thần tượng một cách lí trí!

[Đứa nào dám mang những món quà ác ý để gửi cho anh tao đấy? Để tao xử chết nó]

[Chắc là fan cuồng của Ưng Tiểu Ký rồi]

[-> bớt bịa đặt]

[-> không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh]

[-> đừng có bình luận thiếu suy nghĩ như thế để dẫn dắt dư luận]

[-> vì sao không phải là fan bên đấy mà cứ phải là fan Ưng Tiểu Ký mới chịu]

[-> đừng cái đéo gì cũng đổ lỗi cho nhà tao, cũng đừng cái đéo gì liên quan đến anh mày mà ụp nồi cho nhà tao( ̄へ  ̄ 凸]

[-> khinh bỉ nhiều chút]

[Mong anh không sao, sắp ra trận rồi mà còn bị như thế này, rốt cuộc là đứa nào dám gửi bưu kiện ác ý cho anh tao thế?]

[😮‍💨 Fan với phủng sao lại hại thần tượng mình thế không biết]

[Hai người này từ đợt hotsearch đầu đó toàn dính dáng đến nhau đến tận bây giờ]

[-> công nhận nhê, dắt tay nhau lên hotsearch chúng nhiều lắm cơ]

[Dính vào Ưng Tiểu Ký ai cũng xui xẻo thế]

[-> 🥲Ủa?]

[-> Có lý nha, bao nhiêu người gặp xui luôn]

[-> 😮‍💨Đừng ăn nói linh tinh bạn ei]

[-> Ăn có thể ăn bậy, uống có thể uống bậy, chứ nói là không thể nói bậy nhá😌]

[Vừa lòng lắm, kiện chết chúng nó đi]

[Đám này phải cho tạm giam vài tháng mới dám chừa cái tật]

Ưng Tiểu Ký đọc xong những lời bình luận trên mạng, bênh có chửi có, lời lẽ nào họ cũng thốt ra được, nhưng có lẽ là quá quen rồi.

Hiện tại đã là sáng, sự việc xảy ra chỉ mới vài (chục) tiếng mà thôi.

Ưng Tiểu Ký mới tỉnh dậy đã nhận được nhiều cuộc gọi từ quản lí, rồi cả bạn bè của cậu, trả lời tin nhắn của một số người quan trọng cậu mới biết tình hình, cậu đã liền đến công ty của mình.

Mọi thứ đều không phải ngày một ngày hai, những lời bình luận chửi mắng ấy chẳng nhằm nhò gì đối với cậu cả, cậu không quan tâm đám chó điên trên mạng nói gì làm gì, nhưng điều mà cậu không ngờ cho đến hiện tại đó là fan của Tống Thiết dám gửi cả bưu kiện ác ý đến công ty cậu. Mà ngay lúc cậu tỉnh dậy, chưa kịp động vào điện thoại đã nhận được bưu kiện ác ý đó, bên trong toàn gián, còn có cả dao lam, thật may vì cậu nhìn thấy gián đã nhảy lên cho nên đã làm đổ hộp quà đó.

Chưa bao giờ Ưng Tiểu Ký cảm thấy, sợ gián thật tốt.