Nam Thần E-Sports Lại Treo Tôi Lên Hot Search Rồi

Chương 13



Tối đến, sau khi cậu hoàn thành chỉnh sửa theo đúng ý của Trầm Dư thì mới động đến điện thoại. Nhìn điện thoại đầy tin thông báo mới ngớ người ra. Cậu vào WeChat trước, thấy tin nhắn của nhóm bạn thân liền ấn vào, đọc một lượt cậu thấy một cái link. Ấn vào đó, trước mắt cậu là đoạn video Trần Bảo Anh do Hóng Hớt Cbiz đăng. Cậu xem xong, rồi vào đọc bình luận sau đó mới vào WeChat.

Đọc một lượt tin nhắn WeChat đều là những tin nhắn nói về việc cậu được minh oan. Sau đó cậu mới nhớ rằng mình có kết bạn với vị quản lí của MW nên mới lướt xuống tìm tin nhắn. Lươt một lúc cậu mới thấy được tin nhắn chào của người ta.

Ưng Ưng: Thật xin lỗi, ban nãy tôi có việc không thấy tin nhắn của anh

Tử Vũ: Không sao đâu, nghe Trầm Dư nói cậu đã đồng ý làm quản lí cho chúng tôi, vậy ngày mai có thể gặp mặt nhau được không? Chúng tôi đang ở Thượng Hải. Không biết cậu... có thể đến đó được không? Chúng tôi đang ở khách sạn X.

Ưng Ưng: Được, chắc có lẽ chiều mới có thể gặp. Chỗ tôi ở khá xa Thượng Hải, mong anh thông cảm

Tử Vũ: Được, lúc đó tôi gửi địa chỉ cụ thể cho cậu, tôi ở sảnh khách sạn chờ cậu.



Ưng Ưng: Được.

Sau đó Ưng Tiểu Ký lên app đặt một vé máy bay đến Thượng Hải. Ưng Tiểu Ký không có lịch trình nào cả. Sau bộ phim lần này, quản lí đã cho cậu nghỉ ngơi tận một tháng lận.

Sáng hôm sau cậu đi đến Thượng Hải, trước khi đi cậu cũng đã nhắn lại cho quản lí và mọi người trong nhóm. Sau đó xuất phát đến Thượng Hải.

Sau khi đến Thượng Hải, cậu theo chỉ dẫn mà đi đến khách sạn X.

Trước khách sạn có rất nhiều fan cầm bảng đèn của nhóm MW, có cả ruy băng khẩu hiệu, fan cũng có cả only lẫn nhóm.

Fan khá đông, cậu chen chúc mãi mới vào được sảnh khách sạn.

Ở quầy tiếp tân cậu thấy có một người mặc một bộ quần áo y trong ảnh đại diện của người quản lí MW. Cậu bước lại gần, giơ điện thoại lên nhìn vào ảnh sau đó nhìn người đối diện trước mặt. Ưng Tiểu Ký lên tiếng:

- Anh là Tần Vũ?

Người được cậu gọi là Tần Vũ nhìn cậu, hắn đáp:

- Đúng vậy tôi là Tần Vũ, cậu là người có nick name Ưng Ưng?



- Đúng vậy là tôi.

Hắn nghe thấy vậy đưa cho cậu một chiếc thẻ phòng sau đó lên tiếng:

- Vậy chuyện làm quản lí...

- Anh yên tâm, tôi đã hứa với bạn tôi sẽ nhận là sẽ nhận. Chỉ mong danh tính của tôi ngoài MW thì không ai biết cả. Tôi chỉ có thời gian 1 tháng được nghỉ ngơi mà thôi.

- Được, không thành vấn đề. MW của chúng tôi luôn bảo mật rất tốt cậu không cần lo lắng. Mà cậu là...

- Tôi là Ưng Tiểu Ký

Quản lí Tần Vũ:...

- Không ngại chứ?

Ưng Tiểu Ký nhìn mặt của Tần Vũ, hiểu ra được vấn đề.

- Nếu là người của Trầm Dư chọn thì tôi luôn tin tưởng. Chỉ mong cậu đặt lợi ích của MW lên hàng đầu là được

- Không thành vấn đề. Tôi lên phòng trước, nghe nói ngày mai bắt đầu bốc thăm để vào bảng nào. Mai tôi sẽ đến.

- Không thành vấn đề. À mà, tí nữa cậu nhớ đến quán W ở đường X nhé. Phòng riêng là phòng số 23, để mọi người làm quen với cậu trước.

- Được thôi, tôi lên cất đồ rồi sẽ đến đấy

Tần Vũ gật đầu mà không đáp. Ưng Tiểu Ký thấy vậy liền xoay người bước vào thang máy

Đối với Tần Vũ mà nói, hắn chỉ biết người quản lí lần này là nghệ sĩ mà thôi, chứ không biết được rằng người này lại là Ưng Tiểu Ký. Hắn vẫn còn có chút gì đó nghi ngờ thực lực của người này. Nhìn bóng lưng của cậu xách đồ lên thang máy hắn không khỏi thở dài. Hắn chỉ mong sao người này sẽ không mang lại những điều tai tiếng đến cho đội.